Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Cuộc op ngày 11/5/2008

,

Hôm nay được đi ọp
Ở công viên Vầng Trăng
Bố-Mẹ_Con dung dăng
Hai mốt người tất cả
Đi chơi vui khôn tả
Nào ngựa gỗ xoay xoay
Nào vòng tròn quay quay
Rồi chơi ô tô điện
Vừa chơi vừa buôn chuyện
Vừa nhấm nháp ly kem
Đến trưa bụng đói mèm
Về nhà Gấu đập phá
Nhà ở tận Xuân La
Tuy đi có hơi xa
Nhưng được chén món gà
Mềm, thơm, ngon khủng khiếp
Thực đơn phải kể tiếp
Có xôi trắng hành phi
Có thêm món bánh mì
Ăn với bơ thơm phức
Trời mùa hè nóng nực
Có thêm bát miến ngon
Ăn xong mà vẫn còn
Thòm thèm xin bát nữa
Trẻ con thì uống sữa
Cùng với bột ăn nhanh
Ăn xong phá tanh bành
Mỗi đứa chơi một kiểu
Chủ đề được bàn nhiều
Là chủ đề chụp ảnh
Bàn về chụp phong cảnh
Và chụp ảnh chân dung
Rồi nói chuyện lung tung
Về quý danh, nghề nghiệp
Ra về hẹn nhau tiếp
Về buổi ọp lần sau
Mong thời gian trôi mau
Để mình cùng ọp tiếp


Cảm nhận chung
- Xa
- Vui
- No
10 cái nhất của các em bé
1. Lớn nhất, cao nhất: Huy Tũn
2. Dịu dàng nhất: Cún Quyên
3. Nghịch ngợm nhất: Ti
4. Đẹp zai nhất: Tít
5. Trắng trẻo nhất: Gấu
6. Mũm mĩm nhất: Gấu
7. Giống bố nhất: Tít & Gấu & Ti
8. 2 người ăn nằm giỏi nhất: (giật tít nghe giật cả mình): Tít & Gấu
9. Người vừa ăn vừa bò giỏi nhất: Ti
10. Người vừa ăn vừa đi xe đạp giỏi nhất: Cún Quyên

10 cái nhất của các bậc phụ huynh:
1. Hợp cạ nhất: Vợ chồng nhà Cún Quyên (đều mê súng)
2. Trẻ trung nhất: Vợ chồng nhà Tít (2 vợ chồng vừa trẻ vừa đẹp)
3. Hiếu khách nhất: Vợ chồng nhà Gấu (bà ngoại Gấu, mẹ Gấu & bố Gấu tiếp đón các vị khách đầy thân tình)
4. Tốt bụng nhất, hào hiệp nhất: Vợ chồng nhà chú Hùng (chuẩn bị chu đáo bánh kẹo, nước nôi cho mọi người)
5. Lớn tuổi nhất: Vợ chồng nhà chú Hùng (gọi là chú, thầy mà lị)
6. Trí thức nhất: Vợ chồng nhà Tương Phùng (cùng công tác tại trường đại học)
7. Cô đơn nhất: Mẹ Tròn (đi ọp mà đơn thương độc mã, do Tròn nhằm đúng hôm ọp thì sốt xình xịch)
8. Nói nhiều nhất: Mẹ Huy Tũn
9. Hậu đậu nhất: mẹ Tròn (đi đứng thế nào mà đá cả vào mẹ Tít, chắc là do mẹ Tít xinh quá nên ghen tị)
10. Chủ đề rôm rả nhất: ảnh & chụp ảnh, ống kính…(vì có rất nhiều người mê súng & chụp ảnh siêu luôn: Mẹ Cún Quyên, bố Cún Quyên, bố Tít, bố Ti)

Có mang máy ảnh đi nhưng không dám mang ra chụp vì biết có nhiều cao thủ rồi. Muốn xem ảnh phải sang nhà khác nghía nhờ. Cám ơn gia đình thầy Hùng đã nhiệt tình tham gia & chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, cám ơn gia đình hoa hậu péo opera (mẹ Gấu) về bữa trưa rất ngon, cám ơn tất cả mọi người đã tham gia để có buổi ọp vui vẻ như thế.
"Cứ thế này mãi thì thích nhỉ?!" (Hi...Hi..., mượn tạm câu của Thị Nở nhé).

Từ hói thành trọcCán bộ xã đi họp...

Comments

avatar
Mẹ Tròn thật ko hổ danh...tường thuật cứ gọi là "đi vào lòng người"hêhhe...Mời các mẹ sang nhà Gấu ngắm tạm vài tấm ảnh của cuộc Ọp trong khi chờ đợi những tay súng chuyên nghiệp ắp ảnh lên sau ạ.

By Bearfamily, # 11. May 2008, 14:51:34

avatar
Hehe đểu nhở, ai lại bầu người ta là nói nhiều nhất bao giờ :D

Đấy là còn khản tiếng đấy, chứ nếu không thì....hihi :lol:

By huytun, # 11. May 2008, 15:13:35

avatar
Ôi ôi thơ với văn của mẹ Tròn cứ gọi là lai lai láng láng, chả bù cho mẹ cháu nặn óc cũng chỉ viết được có vài dòng :D

By cun_quyen, # 12. May 2008, 01:34:35

avatar
Mẹ Tròn được cái 5 phút là có thể sản xuất ra 1 bài con cóc nên hay tận dụng lợi thế lắm. Mẹ Cún Quyên nói ít, viết ít nhưng mà viết bằng hình ảnh nên rất hấp dẫn.

By trangdungtron, # 12. May 2008, 01:46:51

avatar
Chẹp chẹp, lần sau bác đi là nhà bác cũng có giải đấy nhể: 11. Còi nhất: chị Cún. Đặt gạch lần sau chị Cún có giải.

By CunNgocBich, # 12. May 2008, 03:29:22

avatar
ứ ừ, nhà bác Tròn chả có ảnh, chạy qua nhà khác thui!

By namsangnd, # 12. May 2008, 05:31:27

avatar
Buổi off tới chúc Tròn khoẻ để còn đi cạnh tranh vị trí "bé iu nhất" :smile: -BCQ

By cunquyen, # 12. May 2008, 06:20:07

avatar
Mẹ Tũn đi đứng ăn nói làm sao mà lại có cái giải nổi tiếng thía nhỉ :lol:. Cho mẹ Tròn thêm cái giải kể chuyện hay nhất và làm cho Sài Thành chảy nước miếng nhiều nhất nữa Hehehe, kể chuyện không hình ảnh mà tớ cứ nuốt nước miếng ực ực đấy hê hê hê :D

By susubapcai, # 12. May 2008, 07:17:46

avatar
Oai, xấu hổ quá, mẹ Tròn lại cho tận hai giải... khúc khích. Giải PR giỏi nhất cho buổi gặp gỡ hôm qua phải về tay mẹ Tròn rồi. Thơ hay thế, dễ nhớ, dễ thuộc thế mà. Tiếc là chưa được diện kiến bố con bé Tròn...

By ngochungqs2002, # 12. May 2008, 08:54:05

avatar
Mẹ Susu à, mẹ Tũn đi thì không sao :lol:, nhưng mải nói và giải thích cho mọi người vì mẹ cháu hay lang thang blog :D, mà nói là sở trường của mẹ Tũn mà p:

By huytun, # 12. May 2008, 10:37:08

avatar
Trời, trời, trời, 5 phút mà sản xuất được một bài thơ con cóc thì đúng là quá thể nhà thơ. Hê hê, đúng là chẳng hổ danh chút nào khi BB và nhà nhà cứ khen lấy khen để tài sản xuất thơ của mẹ Tròn.
Mẹ Tròn đúng là có khiếu ... tường thuật thật. Chẳng có ảnh, có hình gì thế mà vẫn bắt người ta ... nuốt gọn trơn từng câu chữ mà dễ nhớ nữa chứ, thật đúng là tài tình.
Nghía hình mẹ Tròn ở những nhà khác thấy mẹ Tròn xinh ghê cơ. Tớ là tớ ganh tỵ vụ này đấy, hihi, xấu tính nhỉ, tại mẹ Tròn chụp hình nhìn tự nhiên lắm, cái mặt lúc nào cũng cứ tươi roi rói. Mà nè, tớ ấn tượng ở cái trán ... quảng trường của cậu ghê.

By muoioi, # 12. May 2008, 11:06:13

avatar
quả trán quảng trường của mẹ Tròn là hay ném đá mẹ Gấu lắm ý mẹ Tina àh..hihihi

By Bearfamily, # 12. May 2008, 12:55:34

avatar
@BCQ: cháu Tròn cám ơn bác nhá, cháu cũng ham chơi giống mẹ cháu, chỉ cái tội hay ốm nên hạn chế đường đi lại. Lần ọp tới cầu trời cho cháu khỏe mạnh, để bố cháu đi quay camera để báo thù cho mẹ cháu.
@chú Hùng: Hẹn dịp khác bố con cháu sẽ nhất định có mặt ạ.
@mẹ Susu: sắp tới Sài Thành ọp rồi mà chúng tớ ở đây nghe phong phanh đã rỏ hết cả dãi ra rồi.
@Mẹ Gấu có vẻ tí tởn khi thấy mẹ Tina chê quả quảng trường của tớ nhỉ? Bú lại những lúc tím mặt bị BB khen tớ để chọc tức mẹ Gấu.
@Mẹ Tina ơi, quả quảng trường đấy hơi bị hiếm có khó tìm đấy.

By trangdungtron, # 12. May 2008, 13:33:10

avatar
Chẳng ca ngợi mẹ Tròn nữa vì là tài năng bẩm sinh rồi :D

Ca thán đây, chả thấy ảnh đâu cả. P:

By kimsonbui, # 13. May 2008, 09:51:02

avatar
hêhh, súng của mẹ Tròn pé lém,sợ mấy quả súng trường kia roài nên ko dám úp ảnh lên đâu ạ..hêhhêh,mẹ Tròn nhỉ?!

By Bearfamily, # 13. May 2008, 12:12:20

avatar
blog cua ban dep qua ,hinh anh rat dieu nghe

By giadinhthanthikimthoa, # 28. May 2008, 07:58:14

avatar
Cám ơn mẹ Thảo Trúc nhé. 2 cô công chúa nhà bạn dễ thương quá.

By trangdungtron, # 30. May 2008, 23:45:21

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 4d13cb

Smilies