Yêu cho roi vọt...
Monday, 9. February 2009, 17:36:05
Mẹ con ta bánh đa bánh đúc
Mẹ con mình có lúc uýnh nhau...

Dạo này Tròn buồn cười lắm. Đòi làm gì là dắt tay bố/mẹ ra tận nơi. Mà không túm áo túm quần gì đâu, chỉ có túm tay bằng được mà lôi đi thôi. Nếu bố/mẹ giấu tay đi là cu cậu moi ra bằng được. Hôm qua bố đang nằm chơi, cu cậu muốn trèo lên tủ để bật đầu đĩa, kéo tay thế nào bố cũng không dậy, thế là cúi rạp người xuống thơm vào mặt bố, sau đấy mới kéo tay bố dậy. Bố lỡ lòng lào mà không chiều cái thằng quỷ tinh quái ấy cơ chứ lị.
Nhưng mà vẫn có lúc bực mình lắm. Suốt ngày chỉ đòi đi chơi, không cho đi thì khóc nhặng xị lên, thế nên suốt ngày trong tình trạng mè nheo, mệt không chịu được. Rồi lại có trò lúc nào cũng giơ tay đánh người, hoặc không đồng ý gì thì đập tay vào trán mình cứ đôm đốp theo kiểu" nô tài có tội, nô tài có tội". Vì cái trò đấy mà hôm nọ bị ăn đòn 1 trận, lăn ra ăn vạ 1 tiếng đồng hồ, nôn trớ ra hết, nhưng bố mẹ ông bà cứ mặc, cho thỏa sức gào, tưởng sẽ ngoan hơn, ai dè vẫn thế.
Nhiều người bảo dấu hiệu tự làm đau mình, tự đánh mình, chậm nói... là dấu hiệu "tự kỷ". Chẳng biết có phải thế không nhỉ?
Ôi giời ơi, bao giờ mới cho đi bộ đội được hả giời. Chỉ cần giảm bớt việc nôn trớ là sẽ cho đi ngay. Mẹ cầu trời là như thế.
Mẹ con mình có lúc uýnh nhau...

Dạo này Tròn buồn cười lắm. Đòi làm gì là dắt tay bố/mẹ ra tận nơi. Mà không túm áo túm quần gì đâu, chỉ có túm tay bằng được mà lôi đi thôi. Nếu bố/mẹ giấu tay đi là cu cậu moi ra bằng được. Hôm qua bố đang nằm chơi, cu cậu muốn trèo lên tủ để bật đầu đĩa, kéo tay thế nào bố cũng không dậy, thế là cúi rạp người xuống thơm vào mặt bố, sau đấy mới kéo tay bố dậy. Bố lỡ lòng lào mà không chiều cái thằng quỷ tinh quái ấy cơ chứ lị.
Nhưng mà vẫn có lúc bực mình lắm. Suốt ngày chỉ đòi đi chơi, không cho đi thì khóc nhặng xị lên, thế nên suốt ngày trong tình trạng mè nheo, mệt không chịu được. Rồi lại có trò lúc nào cũng giơ tay đánh người, hoặc không đồng ý gì thì đập tay vào trán mình cứ đôm đốp theo kiểu" nô tài có tội, nô tài có tội". Vì cái trò đấy mà hôm nọ bị ăn đòn 1 trận, lăn ra ăn vạ 1 tiếng đồng hồ, nôn trớ ra hết, nhưng bố mẹ ông bà cứ mặc, cho thỏa sức gào, tưởng sẽ ngoan hơn, ai dè vẫn thế.
Nhiều người bảo dấu hiệu tự làm đau mình, tự đánh mình, chậm nói... là dấu hiệu "tự kỷ". Chẳng biết có phải thế không nhỉ?
Ôi giời ơi, bao giờ mới cho đi bộ đội được hả giời. Chỉ cần giảm bớt việc nôn trớ là sẽ cho đi ngay. Mẹ cầu trời là như thế.














Tân Sang # 9. February 2009, 20:37
Mẹ Tròn làm quả đầu này đẹp thật đấy, trẻ hơn đến mấy tháng tuổi í nhỉ.
Nguyen Anh Duc # 10. February 2009, 01:57
Quả đầu này mẹ Tròn làm phải trẻ hơn ba chục tuổi í chứ (mấy tháng tuổi là thế nào?). Trông tưởng là chị của Tròn í nhỉ? Ha...Ha...
Lê Anh Đức # 11. February 2009, 05:40
Cun - Ngoc Pham # 11. February 2009, 07:30
Nguyễn Hoài Phong # 12. February 2009, 04:38
Nguyen Anh Duc # 12. February 2009, 07:59
@kimsombui: nếu chờ được đến 3 tuổi mới đi bộ đội thì đã tốt chị ạ. Bà nội cháu đang đuổi quầy quậy rồi, chắc gần 2 tuổi là phải đi rồi. Đúng như bác nói, bố mẹ cháu bị tự kỷ đấy ạ.
@Mẹ Su: Cái "nô tài có tội" í, cộng với chậm nói mới lo. Chứ có 1 cái thôi thì chưa lo lắm. Hi...Hi...
Tina # 13. February 2009, 13:51
Hihi, mẹ Tròn nè, mẹ Tina đang lót đòn ngồi chờ mẹ Tròn cho mượn đôi dép với đôi tất để đi bát phố đấy.
Nguyen Anh Duc # 15. February 2009, 14:01
Thỏ- Sóc # 16. February 2009, 01:58
Nguyen Anh Duc # 16. February 2009, 02:06
Thì đã bảo là bố mẹ cháu bị tự kỷ mà.
Chíp & Bin # 17. February 2009, 02:21
Cun - Ngoc Pham # 17. February 2009, 08:24
Đặng Gia Thịnh # 17. February 2009, 16:18
Chíp & Bin # 18. February 2009, 03:54
Hoàng Ngọc Bích # 18. February 2009, 07:25
huytun # 18. February 2009, 13:24
Bảo Như - Bảo Quang # 26. February 2009, 09:55