Skip navigation.

Log in | Sign up

Mồng 4 Tết

,

Biết là các mẹ hô ọp là luôn đến muộn. Nhưng mà mình ghét đến muộn nên đến rất chi là đúng giờ. Đúng giờ nên rất chi là buồn vì chưa có ai đến cả. Lôi con ra chụp ảnh 1 cái.
Không biết nó đang mong ước điều gì mà nhắm tịt cả mắt lại đây.
Mẹ đoán thế này:
Cầu trời cho con sức khỏe
Cầu trời cho con hết bệnh nôn trớ
Cầu trời cho con hay ăn chóng lớn
Cầu trời cho con có một cô em gái dễ thương...:lol:






Trước khi đi ọp còn đánh vật với thằng con để chụp cho nó vài pô ở vườn hồng cho có tí sắc xuân. (Đánh vật là bởi vì cứ ôm lấy nó là nó đấm bùm bụp vào mặt. Thằng này dạo này láo toét lắm. Tết nhất không muốn đánh đít vì sợ nó khóc, lại cho ra hết thì hết Tết). Thế mà đến nơi ọp vẫn là sớm nhất. Chẳng hiểu mình thế nào. Cả vợ cả chồng làm sao lúc nào đã hẹn là đến đúng giờ. Đúng là số vất vả. Sang năm con trâu, nhà mình cố gắng làm sao để giành giải là người đến muộn giờ nhất, tức là đợi người ta ăn uống xong xuôi rồi mới đến, cho đỡ khổ thân thằng cu lớn với thằng cu bé. Thằng lớn đuổi theo thằng bé lang thang khắp các xó xỉnh hơn 1 tiếng đồng hồ mệt phờ râu trê. Hic...Hic...Bù lại chụp được mấy pô ảnh con với hoa, thế là OK rồi.






Nhân dịp năm mới, chúc các cô bác, bạn bè gần xa một năm mới an khang thịnh vượng. :coffee:

Đêm 30, rạng sáng mồng 1 TếtMai em 17

Comments

Teeth Lee 29. January 2009, 17:07

Ơ, sao bẩu ko cho chồng con đi theo, chỉ được đi các mẹ thôi, em bít thế đi quả taxi cho Teeth ra gặp bác Khểnh, xời xời, bắt đền bác Tũn ná

Mà ảnh Tròn ngộ quá, thích nhất ảnh đang cầu nguyện :D

Nguyen Anh Duc 29. January 2009, 17:13

Đến nơi bác Tũn mới bẩu là không được mang chồng con theo. Chết chửa, chẳng nhẽ lúc đấy lại đuổi chúng về ???
Thế mẹ Tít có ra không? Ăn pizza hơi phê luôn.

Gau 29. January 2009, 17:39

hhihi...sozi mẹ Tròn...e đến mụn,cóc được gặp pác..gặp con rể..hihi

huytun 29. January 2009, 18:34

Hihi...nghe giọng hờn trách đầu năm thấy vui nhờ p: :D, tết mà, thông cảm cho nhau đê, đã bao giờ bác cao su đâu, mà cái vụ mang theo rơ moóc thì thông cảm phát nữa :D, vì bác gọi điện thoại cho gần chục người ( người nghe, người không ) nên người có dặn người không dặn mang theo rơ moóc là điều tất yếu xảy ra :lol: p: :D, tại bác già quá rồi nhỉ, có lẽ cho bác về hưu được rồi í :devil:

Gau 30. January 2009, 01:36

Hưu là hưu thế nào hử pác trưởng thun,hôm qua vưỡn xúng xính váy ngắn tũn ra thế thì hưu thía nào được..khè khè khè

Nguyen Anh Duc 30. January 2009, 03:07

Hưu là hưu thế nào. Hôm qua được gặp 3 mãng xà xinh đẹp, váy ngắn (chẳng dám nhìn xem là mấy phân kể cả cạp nữa) vì ngắn quá. Mỗi em quần trùng áo dài, nhìn các bác chân dài mà thìem.

Le Duc Hieu 30. January 2009, 04:35

:smile: Lâu ko gặp bạn Tròn thấy bạn khác quá nhé, ui cái tai bạn hi hi, mai này chắc làm quan to nhá. Mẹ bạn sắm quần áo cho bạn trông "ngầu" nhỉ :smile: Năm mới chúc nhà Tròn mạnh khoẻ, vui vẻ, kinh tế tăng trưởng bền vững nhé, chúc bạn Tròn chăm ăn chăm ngủ, chơi ngoan để mẹ....tập trung phấn đấu 1 em gái "nghé" nhé!

Tân Sang 30. January 2009, 10:58

Tròn chụp ảnh tự nhiên nhỉ.

Bố Tròn cũng mãng xà đúng ko? Thế mà ko chụp với 3 nữa mãng xà váy ngắn chân dài. Chắc là mẹ Tròn cấm!

huytun 30. January 2009, 14:35

Hìhì.. phải hưu thôi, vì mẹ Gấu còn được gọi là tảo hôn cơ, lúc chen lấn xô đẩy nhau vào thang máy í, mẹ Tũn không nhớ chính xác câu đấy, mẹ Tròn cứ hỏi thông gia í :lol: p:, đành ngậm ngùi nhường lại chức cho mẹ Gấu, nhở :D :D p:

Tương Phùng 31. January 2009, 06:37

Được hôm Tròn đi off mà Ti lại không đi, :frown: Chúc Tròn năm nay phấn đấu cho đúng với nick name nhé! Hẹn gặp Tròn lần off khác!

Cun - Ngoc Pham 31. January 2009, 14:34

Mẹ Tròn chụp được nhiều hình các bác mà chả thấy úp gì nhỉ :D các bác ở dưới cứ ngồi chờ nhà em, mà nhà em lại cứ tưởng ở trên mà chờ các bác :D

Em Tròn dạo phố trông ngon nhỉ, nhìn hình em Tròn mới nhớ là mình vẫn chưa lên tới đoạn Ba Đìn :ko:

Thỏ- Sóc 1. February 2009, 09:22

Yêu mấy cái ảnh bên chậu hoa vàng thế! :love: :love: :love:

Nhà tròn yên tâm, nếu lần sau có off mà có nhà Sóc, sẽ có 2 gia đình cùng đến sớm :D :D

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Nguyễn Hoài Phong 3. February 2009, 06:31

Than là than cho có thế thôi chứ đã bê được anh ku Tròn với anh ku nhớn đi ọp thế này là mẹ mì xoăn sướng phải biết rồi :D.
Hì hì, chúc anh ku Tròn sang năm mới cứ dung dăng dung dẻ, khỏe mạnh ngon lành như thế này để đu mẹ đi ọp ẹp khắp nơi nhé :love:. Chúc cái bệnh nôn trớ ở lại năm cũ luôn, ra đi không một lời tạm biệt thì càng tốt nhá p:

Nguyễn Hoài Phong 6. February 2009, 02:59

Cái ảnh Tròn nhắm mắt cầu nguyện mong gái nó đến cua mình ầm ầm í, ngày nào anh Su cũng sang nhìn, nhìn lần nào cũng muốn hôn thằng em vợ, cấu thằng em vợ một cái :D. Yêu không chịu được!

Nguyen Anh Duc 6. February 2009, 06:44

@mẹ bạn Cò: năm nay mẹ Cò có định săn em nghé cho Cò không?
@BB: Bố Tròn đúng là mãng xà anh đấy. Có 1 cái ảnh chụp chung với các mãng xà em. Nhưng mẹ cháu bận quá chưa úp được ảnh.
@mẹ Tũn: Nhiệm kỳ trưởng thôn của bác là 5 năm, cứ hết nhiệm kỳ là chúng em cho bác hưu thôi ạ.
@tuongphung: Cám ơn nhà Ti. Tròn hình như không có duyên với Ti nói riêng & với ọp nói chung hay sao í. Hôm tất cả các bạn ở nhà thì Tròn có mặt. Hẹn Ti lần ọp khác nhé.
@mẹ Cún Phạm: ảnh của các bác em còn đang ém hàng. Khi nào rỗi sẽ sâu ạ.
@mẹ Sóc: Lần ọp tới Sóc với Tròn đến sớm để chụp ảnh cùng nhau nhé.
@mẹ Su: mẹ mì xoăn cám ơn mẹ Susu. Cầu nguyện gái đến ầm ầm với mình thì chỉ có anh Su thôi nhé. Em Tròn chỉ cầu những thứ đơn giản như: hết nôn trớ, uống được 600ml sữa một ngày thôi....Hi...Hi...

XUAN DUONG 13. February 2009, 10:12

Bé Tròn dễ thương quá và rất là tự nhiên khi chụo ảnh nữa chứ.

Aleisha Ngô Hà Phương 26. March 2009, 04:35

ANh Tròn lúc nào trông cũng ngộ nghĩnh và vui vẻ nhỉ

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies