Nhậu nhẹt tại Phương Nguyên (15/4/08)
Wednesday, 23. April 2008, 04:44:14
Lâu lắm rồi tớ mới được đi vi vu, lần này vi vu tận Hồ Tây tại Phương Nguyên quán nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Tớ háo hức lắm, mẹ tớ cho tớ diện bộ quần áo Nhật xếp cũ của mẹ tớ tặng. Nhìn trông tớ có giống thằng Nhật con mắt híp không? Đến nơi mọi người gọi bao nhiêu là món ngon, thế mà chỉ đấm mốm đấm miệng tớ vở vỉn rồi bắt tớ ngồi nhìn và húp sữa similac. Bực mình, tớ cũng làm một cọng su su trần cho xanh ruột.
Giỗ Tổ em được đi Hồ Tây
Phương Nguyên gió thổi mát hây hây
Xúng xính áo đẹp làm người mẫu
Mời bác xem ảnh ở dưới đây
Ông nội và tớ đang vẫy chào quý vị khán giả đấy.


Me liu hôm ấy ngon quá ta
Xôi trắng ăn với mật ong, gà
Mực chiên, cháo cá và bao thứ
Làm cọng su su cho đẹp da
Giỗ Tổ em được đi Hồ Tây
Phương Nguyên gió thổi mát hây hây
Xúng xính áo đẹp làm người mẫu
Mời bác xem ảnh ở dưới đây
Ông nội và tớ đang vẫy chào quý vị khán giả đấy.


Me liu hôm ấy ngon quá ta
Xôi trắng ăn với mật ong, gà
Mực chiên, cháo cá và bao thứ
Làm cọng su su cho đẹp da
By CunNgocBich, # 23. April 2008, 05:43:17
By trangdungtron, # 23. April 2008, 06:45:10
By huytun, # 23. April 2008, 08:12:18
By Tansang, # 23. April 2008, 22:18:17
By susubapcai, # 24. April 2008, 04:45:33
By CunNgocBich, # 24. April 2008, 05:18:28
By susubapcai, # 24. April 2008, 06:04:35
Công nhận anh cu Tròn này nhìn mặt tiếu quá đi
By namsangnd, # 24. April 2008, 06:53:55
By DANGGIATHINH, # 28. April 2008, 13:15:09