Nụ hôn đầu tiên
Thursday, 6. November 2008, 04:21:36
Nụ hôn đầu tiên bố mẹ nhận được là từ ngày hôm qua & nhận được từ ...Tròn.
Sung sướng làm sao!!!
Bố bảo: Tròn, thơm bố nào
Mẹ bảo: Tròn, thơm mẹ nào.
Em liền chúm chím cái môi & thơm chụt vào má của bố mẹ.
Yêu thế không biết. Cái thằng ngày thường chỉ thích dùng gậy gộc đánh người như thế này mà hôm qua đã biết âu yếm thơm bố mẹ rồi đấy.

Hàng ngày ông nội đều dạy Tròn 1 cái gì đấy đáng yêu. Nhưng mà có thuộc bài hay không là việc của Tròn nhé, đừng có mà rây vào nhé.
Sung sướng làm sao!!!
Bố bảo: Tròn, thơm bố nào
Mẹ bảo: Tròn, thơm mẹ nào.
Em liền chúm chím cái môi & thơm chụt vào má của bố mẹ.
Yêu thế không biết. Cái thằng ngày thường chỉ thích dùng gậy gộc đánh người như thế này mà hôm qua đã biết âu yếm thơm bố mẹ rồi đấy.

Hàng ngày ông nội đều dạy Tròn 1 cái gì đấy đáng yêu. Nhưng mà có thuộc bài hay không là việc của Tròn nhé, đừng có mà rây vào nhé.














Hoàng Ngọc Bích # 6. November 2008, 04:41
Nguyễn Hoài Phong # 6. November 2008, 06:22
Nguyen Anh Duc # 6. November 2008, 06:39
@mẹ Su: Không phải chổi quét nhà đâu. Chính xác là gậy gộc đấy. Tròn thích chơi gậy & đánh người lắm.
Tân Sang # 6. November 2008, 10:04
Nguyen Anh Duc # 6. November 2008, 10:32
Chẳng biết có phải do răng lợi không? Lo quá. Bốp thì còn biết là mọc răng, chứ Tròn chẳng nhìn thấy răng lợi đâu, chỉ thấy gầy xọp đi thôi. Nhà Bốp có cho bổ sung vitamin hay men tiêu hóa gì không?
Thỏ- Sóc # 6. November 2008, 12:53
Gau # 6. November 2008, 16:10
Tân Sang # 6. November 2008, 19:47
Tròn thích gậy gộc giống Bốp ghê. Bốp lúc nào cũng thương trực trên tay cái ống nước để đi đánh chó, đánh mèo. Mấy tay con trai hình như giống nhau, lâu lắm mới được tý tình củm.
Nguyễn Hoài Phong # 7. November 2008, 02:10
Nguyen Anh Duc # 7. November 2008, 03:03
Chíp & Bin # 11. November 2008, 09:18
Le Duc Hieu # 12. November 2008, 09:52