Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Bò và bi bô

O Tròn vo
O là em đó
O kìa em bò
Cả nhà cười to.

Mấy hôm nay mẹ buồn quá, con ăn bữa nào cũng nôn. Cứ đà này thì con sẽ bị SDD mất thôi.
Nhưng từ hôm qua mẹ cũng vui lắm, vì con sau 2 tháng (tháng thứ 7 & 8) miệt mài trườn như đánh du kích đã chuyển sang bò rồi. Hôm đầu mẹ đếm con bò được 12 bước. Mẹ đánh dấu cái mốc bò được 12 bước này là 9 tháng 6 ngày nhé. Mẹ vỗ tay ầm ĩ cả lên. Nhưng mà con cũng lười lắm, hình như trườn vẫn nhanh hơn nên bò được 1 lúc thì chuyển sang trườn. Rồi tối hôm qua, mẹ bận bịu giặt giũ, con chơi với cô, mẹ bước vào thấy con cứ bi ba bi bô, cô bảo là con cứ ba la bô lô suốt tối rồi đấy. Vui kinh khủng. Thôi thì bù lại nỗi buồn là con còi còi thì được cái là con đã biết bò. Mẹ cũng không muốn con trốn bò, không muốn con bỏ qua giai đoạn nào trong chuỗi “lật – lẫy – trườn – bò – đi” cả.
Cố lên bé con.

Bố, con và Tết thiếu nhiGặp gỡ thông gia

Comments

avatar
Chúc Tròn mạnh khoẻ để tham gia đợt off tới nhé :smile:

By tuongphung, # 9. June 2008, 03:12:08

avatar
Cám ơn Ti nhé. Cũng mong anh không ốm để đi gặp em Ti lắm lắm, lần trước anh không đi ọp nhưng nghe mẹ anh kể về chuyện tình TNT mà anh cứ tiếc hùi hụi mãi.

By trangdungtron, # 9. June 2008, 03:28:28

avatar
pác cứ lo, cu Tròn thía là phát triển đúng " luật" đới ạ, chứ cứ như e Gấu..hức, càng nghĩ mẹ cháu càng lo...ko lẫy ko trườn, ko bò..huhuhu

By Bearfamily, # 9. June 2008, 08:05:20

avatar
Đúng rồi mẹ cháu ạ, nhìn thấy con hoạt động là hạnh phúc nhất trên đời, dù mày có còi, nhùn 1 tí thì cũng được an ủi. :D Chứ nó lại cù rù giương mục kỉnh ngồi máy tính giống mẹ nó chắc p:

By CunNgocBich, # 10. June 2008, 04:32:08

avatar
Em Tròn được bao nhiêu kí rồi mà mẹ í cứ sợ SDD? Hồi 10 tháng Thịnh cũng chỉ có 8,5 kí thôi đấy, rồi cũng lớn cả. Hồi đó cũng lo anh í trốn bò, đợi mãi đến 9 tháng đi tước một trận tưng bừng kéo dài 1 tuần sau đó bò ầm ầm. Bọn nhỏ này chẳng biết thế nào, cứ để tụi nó tự nhiên mà phát triển thôi. Có đợt mình cũng lo phát... mọc mụn đầy mặt, bây giờ thì.. makeno luôn :wink:

By DANGGIATHINH, # 10. June 2008, 15:31:23

avatar
Định vào comment nhưng internet ở nhà hỏng. Bác là ngưỡng mộ em Tròn lắm lắm đấy. Vì bạn Diệu nhà bác được chiều suốt ngày mọi người thay nhau bế nên sắp thành em chã rồi. Chỉ có mình bác thiết quân luật nhưng không lại được vì bác có ở nhà đâu. Mẹ Tròn cứ để tròn nghịch tơi bời vào cho thông minh nhé. Yêu cu Tròn nhiều nhiều.:love:

By hoshinoginga, # 11. June 2008, 00:34:07

avatar
@em Gấu: em Gấu nặng mông nên không thèm lẫy, trườn, bò gì. Anh thì đang muốn xin 1 ít mông với má đây này.
@mẹ Cún: còi thì được chứ nhùn thì các em chạy hết bác ạ.
@anh Thịnh: em gần 10 tháng rồi mà cũng ngót ngét 9kg thôi ạ. Thường xuyên bị vấn đề hô hấp & output & nôn nên lo rồi sẽ SDD ạ. Anh Thịnh hồi 10 tháng cũng được có 8.5 kg mà bây giờ anh Su còn phải chạy theo dài dài. Mẹ Thính siêu thế?
@bạn Diệu: bạn Diệu ơi, tớ nghịch lắm nên bây giờ chiến tích đầy mặt rồi (va đập vào cạnh cửa, mép bàn kính...)

By trangdungtron, # 12. June 2008, 04:47:07

avatar
bay h me. ba.n Lam moi' biet' may' giai doa.n nay`. Truo'c day cha?ng de? y'. 4 tha'ng Lam biet' la.t, 5 tha'ng biet' lay~ roi` chu'c dau` xuo'ng, cho?ng mông lên doi` bo` roi`. Bay h Lâm muon' di chuyên? tu` cho~ nay` sang cho~ kha'c la` chi? co' la.t va` la(n. Nhu* va.y la` Lam tron' truon` a` me. Tron?

By littleleon, # 29. June 2008, 02:41:13

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : ffeda9

Smilies