Skip navigation.

Log in | Sign up

Ngày thứ 5 "không đi học"

Ngày thứ 5 ở nhà
Vì ốm quay ốm quắt
Người như con chuột nhắt
Thương thương quá đi thôi.:cry:

Ôi sự nghiệp đi học
Sao vất vả quá trời
Ngẫm mọi việc ở đời
Chẳng khi nào đơn giản :frown:

Bao giờ lại đi học?
Một dấu hỏi to uỳnh
Xin ông trời thương tình
Cho Tròn hết bệnh tật. awww


Ngày thứ 4 đi họcMẹ béo và con còi

Comments

Hoàng Ngọc Bích 8. June 2009, 04:35

:cry: :cry: :cry: Tự nhủ: rồi sẽ qua, sẽ qua đi mẹ Tròn. Tròn chôm cái blog của anh nào đấy?

Nguyen Anh Duc 8. June 2009, 04:39

:cry: :cry: :cry: :cry:
Skin làm hộ ý mà. Opera thay đổi cái gì mà Status biến đi đâu mất, chẳng biết ghi chú vào đâu. Gỡ xuống rồi vì bàn giao xong rồi.

Thỏ- Sóc 8. June 2009, 06:02

Bao giờ lại đi học?
Mẹ Tròn cứ lo xa
Chỉ cho ốm hôm qua
Và hôm nay thôi nhé

Hết sốt, lại đi trẻ
Mang theo thuốc trong ngày
Trao các cô tận tay
Và cách cho cháu uống

Ốm lên và ốm xuống
Trận "chào lớp" thôi mà
Từ tuần sau trở ra
Tròn sẽ ngoan .... nhất lớp!

Tin đê!

Nguyen Anh Duc 8. June 2009, 07:03

Cám ơn mẹ Sóc nhé. Đuối tinh thần quá. :frown: Được mẹ Sóc cổ vũ = cả thơ hay thế này thì phải cố gắng lên thôi. :smile:

Thỏ- Sóc 8. June 2009, 08:28

Cố lên, cố lên! Ủn mông vài cái!

Mr Ốc 8. June 2009, 09:01

Tròn ơi cố gắng nhé
Gắng để Ốc còn theo
Chứ căng thẳng thế này
Mẹ Ốc chào thua mất
:D
Văn thơ nhà cháu nó chán thế đấy, kiểu này mà làm thơ có mà bán cho Mường Mán nó cũng chẳng mua...keke

NGÂN HÀ và QUANG DIỆU 8. June 2009, 15:19

Thương bạn Tròn lắm í...Thương cả mẹ bạn ấy nữa cơ, nóng như thế này, vậy mà...

Teeth Lee 10. June 2009, 03:35

Lại thơ thẩn rồi...Bạn Tròn cố lên, thời tiết dạo này đang nắng, nóng, đi học mà cứ điều hòa, ko điều hòa các con dễ ốm lắm...

Thôi mẹ Tròn cố gắng, sau đợt ốm tẩm bổ cho em ý khỏe hẳn hãy cho đi học lại nhé :smile:

Việt Lan 10. June 2009, 04:30



Hâm mộ mẹ Tròn quá cơ ý, không những là 1 blogger chuyên nghiệp mà còn là 1 nhà thơ đại tài. bái phục bái phục.

KanSona 11. June 2009, 06:49

Hi bạn Tròn ! Ohisashiburi ! Thấy mẹ Tròn làm thơ than con ốm rồi, tội nghiệp con trai ! Đọc báo thấy HN nắng nóng, nghĩ tội nghiệp nhất là trẻ con .. Mong bạn Tròn mau khỏe nhé, để mẹ Trang có bài thơ mới, cho cả nhà cùng vui thưởng thức nào !! Odaiji ni !!

Cun - Ngoc Pham 12. June 2009, 03:38

Tròn ơi đã khỏe chưa
Ăn nhiều vào Tròn nhé
Mau mau tới lớp học
Bạn và cô ngóng chờ :yes:

Việt Lan 12. June 2009, 04:25

Ai cũng làm được thơ
chỉ mỗi mình không biết
bây giờ mới thấy tiếc
ngày xưa chẳng học nhiều
vì nghĩ "chuyên văn" kiêu
ôi sao mình dốt thế
giờ blog tớ ế
vì chẳng có bài nào
viết cho mẹ, cho con
Cho nhà Tròn ...... thán phục.

hihihi....mẹ tròn đừng có cười nhé, vì thấy thơ của mẹ tròn hay quá nên mẹ Bun rặn mãi mới ra mấy câu này

Nguyen Anh Duc 12. June 2009, 06:38

Cám ơn cả nhà đã quan tâm cổ vũ. Tròn ốm hơn tuần nay rồi ạ, chưa đi học lại được. Hy vọng là sang tuần sẽ sáng sủa hơn.
@mẹ Bun: cám ơn mẹ Bun, "rặn" được như mẹ Bun thế này quá là tài. Bái phục...bái phục...

Aleisha Ngô Hà Phương 14. June 2009, 07:25

Chán quá bác nhỉ, nhà em cũng thế, lúc nào cũng điệp khúc "hôm nay có nên cho con đi học nữa ko?". Hết ho hen sụt sịt lại sứt đầu mẻ trán. Con đi học mình ngồi nhà như ngồi trên đống lửa, Chiều đón về lành lặn mới thở phào. :frown:

Aleisha Ngô Hà Phương 14. June 2009, 07:25

Chán quá bác nhỉ, nhà em cũng thế, lúc nào cũng điệp khúc "hôm nay có nên cho con đi học nữa ko?". Hết ho hen sụt sịt lại sứt đầu mẻ trán. Con đi học mình ngồi nhà như ngồi trên đống lửa, Chiều đón về lành lặn mới thở phào. :frown:

Thôi đành chúc các bạn nhanh mạnh khoẻ, thích nghi môi trường mới vậy

Thanh Huyền 14. June 2009, 14:54

Phục mẹ anh Tròn về khiếu làm thơ quá. Bông cũng sắp đi học rồi, ko biết tình hình sẽ tn???? Tròn sớm trở lại lớp để Bông còn có quyết tâm nhé.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies