Skip navigation.

Log in | Sign up

Ngày thứ 8 đi học

Ngày thứ 8 đi học
Chẳng có sự kiện gì
Ngoài việc ngủ li bì
Từ chập tối tới sáng
(Chắc là do mệt quá ????)

Ngày thứ 7 đi họcNgày thứ 9 đi học

Comments

Socconhonganh 22. June 2009, 05:08

Tròn ngủ nhiều như vậy
Giống bạn Sóc y xì
Nhật kí cô có ghi
Trưa bạn thường khó ngủ

Cô phải ôm ru mãi
Bạn mới chịu ngủ cho
Khi bạn khác khò khò
Sóc ta còn chưa ngủ

Khi các bạn đã thức
Sóc ta còn mê man
Nhưng các bạn oan oan
Sóc ơi, dậy ăn cháo :yikes: :yikes:

Trưa ngủ không đẫy giấc
Tối ngủ sớm là thường
Mẹ chưa kịp lên giường
Sóc đã gọi eo éo

Sau 3 tháng đi lớp
ăn ngủ chạy bon bon
Tối sau "chúc ngủ ngon"
Cả nhà cùng nhau ...ngáy :lol: :lol: :lol: :lol:

(chúc Tròn sớm giống Sóc trong khoản này!!!)


trangdungtron 22. June 2009, 06:29

Mơ ước được giống như các bạn mà khó quá, vì Tròn ốm định kỳ 1 tháng/1 lần, cứ quen được 1 tí thì lại ốm rồi.
Mong được giống bạn Sóc quá đi. flirt

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies