Skip navigation.

Log in | Sign up

Ngày thứ 10 đi học

Ngày thứ 10 đi học
Sáng đã sù sụ ho
Mẹ buồn và rất lo
Vừa kháng sinh tuần trước :cry:

Đi học về khát nước
Mút một bình thật to
Một bụng nước hơi no
Chẳng cần ăn gì hết :cry:

Đọc trong sổ liên lạc
Chẳng thấy ngủ trưa gì
Nên tối quấy ỉ i
Không ăn! đòi đi ngủ :cry:





Ngày thứ 9 đi họcNgày thứ 11 đi học

Comments

meoc 25. June 2009, 06:52

Em cũng lo ông con đi học không quen giờ ăn ngủ ở lớp vì ở nhà giờ giấc khác :frown:

meoc 25. June 2009, 06:53

Đúng là trăm nghìn nỗi lo bác nhờ, thôi bác cố gắng nhé.

CunNgocBich 26. June 2009, 14:11

Tình hình là ở lớp có được dùng điều hòa ko?

trangdungtron 29. June 2009, 02:44

Đi học thì nghìn nghìn tỉ tỉ nỗi lo. :cry: Cứ phải nhủ thầm là rồi chúng nó cũng lớn hết !!!
Ở lớp chắc chỉ khi nóng 38-40 độ thì mới bật điều hòa, còn bình thường thì không.

meoc 29. June 2009, 03:23

óe :cry: nhà cháu ở nhà toàn ngồi điều hòa với ông nội, thế đi học mà ko có điều hòa thì...hic...hic..., thằng bé lại nhiều mồ hôi trộm nữa chứ...hứt...hứt...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies