Skip navigation.

Log in | Sign up

Ngày thứ 11 đi học

Ngày 11 đi học
Ôm chân mẹ khóc to
Vừa khóc vừa rặn ho
2 mẹ con mếu máo :cry:

Hôm nay cô tố cáo
Đánh nhau với “đô con”
Một vệt dài như son
Nằm ngay bên má phải :bomb:

Tối về cứ ho mãi
Quấy khóc hết cả đêm
Bố mẹ ngủ không yên
Thức trọn đêm chiến đấu. :cry:


Ngày thứ 10 đi họcNgày 12, 13 đi học

Comments

meoc 25. June 2009, 06:51

Khổ thân Tròn thế, kiểu này khéo em cho Ốc lùi lại khoan chưa đi vội mất, mẹ đang bầu bí thế lại phải chăm con ốm mệt nhỉ, trẻ con ốm là khổ nhất, chị cho uống Bạch Long Thủy ý, thuốc ho đấy em thấy trẻ con uống tốt lắm.

trangdungtron 25. June 2009, 07:26

Tròn khó uống thuốc lắm. Đè ra thì khóc đến nôn ra mới thôi. Bạch Long Thủy thuộc dạng hơi khó uống nhỉ?
Tròn hay ốm thì nó thế thôi em ạ. Những đứa khác trộm vía thì cũng không sao đâu. Cứ nấn ná cho Ốc ở nhà thì đến bao giờ mới đi được?

meoc 25. June 2009, 07:36

Thuốc này là đông y, dạng như thuốc sắc đóng lọ ý chị, khó uống thì chị lấy xilanh phụt vào cho nuốt, nhưng mà cũng tùy có đứa hợp đứa không, nếu nặng phải dùng kháng sinh loại nặng hơn loại trước cho nhanh khỏi chị ạ, uống kèm cả alpha và C nữa.

daolan 26. June 2009, 01:38

Vẫn vất vả nhỉ em nhỉ, nhưng chị thấy đi học mà oánh nhau với bạn như thế chứng tỏ chàng có một ngày thú vị ở lớp rồi
Ngay Bin nhà chị bây giờ đi đến lớp là tự xách balo lên lớp nhé, nhưng ở nhà nhìn thấy mẹ xách túi đi làm là cùng òa lên khóc, khóc nức nở lên ý... Bọn trẻ con thì lúc nào được ở nhà chơi với mẹ cũng là nhất :D

trangdungtron 26. June 2009, 02:44

Vẫn vất vả lắm chị ạ. Trộm vía bạn Bin ghê cơ. Yêu thế, biết tự xách balo lên lớp rồi ạ. Tròn cũng giống Bin đấy, bây giờ cứ thấy mẹ mặc quần áo đi làm là ra ôm chặt chân, khóc nức nở, thương ơi là thương.
Tròn thỉ thích tranh giành đồ chơi của các bạn, ủn & đánh người, vừa đánh vừa khóc. Hôm nọ cô bảo bị bạn to con nhất lớp đánh lại nên mặt mũi cũng sứt sát ra trò. p:

meoc 26. June 2009, 02:52

Ôi, Ốc nhà em thì chẳng chịu nhường ai cái gì bao giờ, kiểu này đi học có mà bị đánh te tua mất :cry:

daolan 26. June 2009, 03:02

Đúng là mỗi đứa mỗi tính nhỉ... Bin thì khá là nhường các bạn, chỉ có bạn nào cướp đồ chơi của chàng là chàng oánh thôi
Thực ra tại chị ko thấy cô phản ánh của oánh nhau ở lớp của chàng, nên chả biết thế nào, nhưng căn cứ vào phản ứng của chàng ở nhà thì cũng biết nhường nhịn ra phết hiii
Nhưng đến lúc cần thì cũng kinh lắm, ra trò đấy :D

ThucAnhHaruko 26. June 2009, 06:27

HIhi,đọc thơ thì rõ ràng là con mếu máo nhưng tại thơ vần điệu nên lại thấy buồn cười với Tròn quá :D
Các bạn ý đi học khó tránh khỏi xô sát lém,Ỉn có lần còn bị cắn cơ,cô giáo cứ xin lỗi rối rít

trangdungtron 26. June 2009, 06:41

Đi học thì cào cấu nhau 1 tí chắc cũng chấp nhận được, nhưng mà gặp phải bạn mà hay cắn thì sợ lắm. Chúng nó cắn thì đau, có khi chảy máu ý. Ỉn được học ở Nhật thì cô còn xin lỗi rối rít, chứ ở VN chắc không được thế. :D

ThucAnhHaruko 26. June 2009, 08:06

hihi,cac co xin loi thi cung chi la phep phai the thoi,chu can thi bi can roi,me In cung biet noi gi hon dau :irked:

DUONGCUN 26. June 2009, 09:27

Thương tròn quá, dạo này em thấy cu Tròn có vẻ dài người ra đấy .Khổ thân mẹ Tròn đang có bầu í mà phải chăm con ốm . Cố lên chị nhé :smile:

CunNgocBich 26. June 2009, 14:11

Mẹ mày cập nhật cứ như tình hình chiến sự Ban Căng í. Vừa buồn cười vừa thương :cry: Tròn cố gắng đánh nhanh, thắng nhanh nhé cho bà còi đỡ than.

bebelle 1. July 2009, 03:44

Chắc là mẹ Tròn sẽ xót con lắm khi thấy Tròn có vết tích khi đánh nhau với bạn hả? Vì mình chỉ mới nghe "một vệt dài như son" là cũng xót cho Tròn. Rồi cô giáo có nói gì không, hay lại còn "mắng vốn" thêm???:confused:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies