Ngày 12, 13 đi học
Monday, 29. June 2009, 02:08:11
Về bám mẹ như sam
Mẹ chuẩn bị đi làm
Là gào khóc thảm thiết
Tối về vẫn bám riết
Quấy khóc rồi lại ho
Cái bụng mẹ thì to
Mà phải bế Tròn suốt
Nôn hết tuốt tuồn tuột
Ra cả ruột cả gan
Chán đời chả muốn bàn
Về cái sự quấy khóc.















daolan # 29. June 2009, 02:50
Chàng bị phạt, đứng khóc, gào thảm thiết lắm, xong bắt đầu ho, rồi... rặn ra để nôn
Chị kệ ko đoái hoài gì, một lúc chàng nôn thật.
Chắc chàng đinh ninh là nôn thì mẹ sẽ tha, mẹ sẽ cuống cuồng dọn dẹp...
Nhưng nôn tung tóe rồi mà chả ai nói gì, chàng khóc to hơn cũng chả ai nói gì, đành phải quay lại gọi "Mẹ, Mẹ..."(bình thường bắt nó gọi mẹ nó chả thèm gọi cho). Chị nghe tiếng nó gọi, quay ra quát "con đứng yên đó và nôn tiếp đi"
Úi zời, chàng tức tưởi lên khóc, chị ra hỏi "con biết lỗi chưa, xin lỗi mẹ chưa"
Nó quát mẹ bằng tiếng miến điện
Chị nhấc nó ra chỗ khác phạt tiếp, dọn cái góc nôn kia của nó
Ra góc kia, lại gào, lại khóc, lại rặn nôn, lại tung tóe
Lại nhấc trả về góc cũ đã dọn xong, chị lại dọn tiếp cái tung tóe mới
Đến lúc này thì chả nói gì nữa, tự chàng khoanh tay ạ mẹ liên mồm, người thì cúi gập xuống, thiếu tí nữa thì đầu chạm đất
---------------
Kể chi tiết, kể dài... để em thấy rằng bọn này nó... cực khôn
Mẹ còn để nó bắt nạt, thì nó còn bắt nạt ra tới bến hiii
trangdungtron # 29. June 2009, 02:53
daolan # 29. June 2009, 02:56
Em đừng đoái hoài gì đến nó, cũng đừng oánh nó làm gì
em cứ lờ tịt nó đi thôi
Vài lần là hết chứ không cần mấy tuổi đâu
meoc # 29. June 2009, 03:26
daolan # 29. June 2009, 03:45
Cứ chê cho sướng mồm vào, để ông bà điên... tham gia công cuộc rèn rũa
P.S Chị đùa đấy
trangdungtron # 29. June 2009, 03:51
daolan # 29. June 2009, 03:55
Chị chả quật con chị mấy khi đâu, thề đấy
Em cứ thử lờ nó đi khi mè nheo xem sao, lạnh như tiền ấy
meoc # 29. June 2009, 04:30
meoc # 29. June 2009, 06:47
daolan # 29. June 2009, 06:57
Chả có cái gì toàn vẹn cả em thân êu
meoc # 29. June 2009, 07:00
daolan # 29. June 2009, 07:15
Cái vụ này thì chị chả biết phải nói dư lào, vì mỗi nhà mỗi cảnh, ko nắn nhà khác được
meoc # 29. June 2009, 07:33
chit_be_cua_bo_me # 30. June 2009, 11:59
daolan # 30. June 2009, 16:16
meoc # 1. July 2009, 01:53
trangdungtron # 1. July 2009, 02:03
@daolan: thì cứ ho thôi, chẳng nhẽ vừa dứt kháng sinh & bác sỹ xong lại lôi đi khám à? Mệt mỏi lắm ý chị ạ.
@mẹ Ốc: mua được hồ sơ tức là sẽ được đi học trường đấy à? Chị vài năm nữa mới tính đi mua hồ sơ. Trước mắt là cứ học trường tư cho đỡ phải bon chen nhiều.
daolan # 1. July 2009, 02:12
Vụ đêm dậy tự dưng sốt, hôm sau lại hết ý mà, trước khi đi ngủ cho uống phernegan theo cân nặng, thử 1 hôm xem nó có hết sốt ko
Chị nghi nó hấp sốt lên do dị ứng thời tiết, nhiều đứa bị thế sẽ ho, vào khoảng 1-2h đêm và gần sáng
bebelle # 1. July 2009, 04:01
@ Chị daolan: Dưng mà Cu Bin chịu nghe lời chị đứng quay mặt vào tường, chỉ khóc thôi là anh í ngoan rồi đấy. Con của bạn em bên đây bắt phạt nó thì nó đứng chút rồi chạy đi chỗ khác hoặc ngoác mồm ra mà hét...
Con em thì bà Nội nó cũng cưng chìu nhưng do em ở riêng, với lại em cũng lên tiếng hoài "đừng chìu chuộng cháu mà con không dạy nó được" nhưng mà thỉnh thoảng thì bà cũng khó chịu và bế cháu đi mất khi thấy mẹ la cháu bà đấy.
chit_be_cua_bo_me # 1. July 2009, 06:20
meoc # 1. July 2009, 06:56
daolan # 1. July 2009, 16:15
Originally posted by bebelle:
Ối dồi chị đã phạt thì không đi ra chỗ khác chơi được, tha mới được đi
Chứ con nhà chị thuộc họ Lì em ơi
bebelle # 2. July 2009, 17:48
@Chị Lan: Ý em muốn biết là chị dùng biện pháp gì để bé chịu đứng im và nghe lời chị đó mà. Share để em học kinh nghiệm nha chị.