Ngày thứ 14 đi học
Monday, 29. June 2009, 02:33:10
Là hết tuần thứ 2
Sổ liên lạc ghi dài
Về chuyện của tuần đó
"Cô bảo Tròn ăn khó
Ăn xong hay bị nôn
Khi đó cô ôn tồn
Cho ăn bổ xung lại”
"Thích các trò vận động
Nghịch ngợm, không tập trung
Thường xuyên chạy lung tung
Và giằng co với bạn”
"Tuần này ho nhiều lắm
Cô cho uống thuốc đều
Mệt nên cũng quấy nhiều
Nhưng ngủ thì đủ giấc”














Chíp & Bin # 29. June 2009, 02:44
Tăng dần cho đến khi nó thích nghi được với lượng ăn của trường
Vụ ho, vì sao ho vậy em?
Nguyen Anh Duc # 29. June 2009, 02:51
Tròn thuộc dạng chẳng ăn gì cũng nôn ý mà chị. Lười ăn, cứ rặn ho ra để mà nôn thôi. Số em vất vả nên nuôi con cũng vất vả lắm. Khi nào gặp chị cho em lấy tí hên nhé.
Chíp & Bin # 29. June 2009, 02:58
Em rửa mũi sạch cho nó, đảm bảo sẽ ko ho nữa, để mũi dãi thế ảnh hưởng đến họng và cũng dễ viêm tai giữa nữa
Còn nếu ko rửa được, cứ mỗi lần bị mũi, em cho ra bác sỹ nhờ họ rửa, đảm bảo tiệt nọc ngay
Mr Ốc # 29. June 2009, 03:28
Mr Ốc # 29. June 2009, 03:29
Nguyen Anh Duc # 29. June 2009, 03:35
@mẹ Ốc: em đừng nhìn Tròn mà nản nhé. Tròn như thế nhưng chị vẫn phải cho đi lớp đấy. Kệ nó.
Mr Ốc # 29. June 2009, 03:40
Chíp & Bin # 29. June 2009, 03:49
Em cứ giữ nó ngồi thẳng đứng trong lòng mình rồi dùng chai xịt nước muối xịt thẳng lên là được
phải để cho nước muối chảy ra, và xịt lần lượt từng bên, cứ xịt cho nó chảy ra, rồi lau đi, rồi lại xịt
Vài lần thế rồi mới hút, hút thật sạch thì mũi sẽ khỏi ngay thôi
Bin nhà chị hồi đầu cũng chả thích đâu, lúc nào nó ko hợp tác thì chị xịt vòng quanh nhà mỗi người một xịt, ai cũng hớn hở chìa mũi ra, thế là nó cũng hớn hở hớn hở
Vì ko giữ chặt chân tay và đẻ ngửa, nên nó còn ko sợ ý chứ, xịt mũi thực ra là dễ chịu lắm nếu em làm đúng
Chị còn rửa mắt cho Bin (bắt buộc phải đè ngửa và banh mắt nhé), lần đầu nó cũng sợ, khóc tím môi ý chứ, nhưng các lần sau mẹ đè ra thì khóc hờ hờ cho có, nhưng cũng nằm yên cho mẹ, rửa mắt bằng nước muối xong rồi thì nhỏ thuốc mắt (cũng banh mí mắt ra nhỏ thuốc vào mí)
Nói chung bệnh thì phải chữa, tìm cách để nó hợp tác thì mình đỡ vất hơn, còn nếu nó ko hợp tác thì cũng vẫn cứ phải làm, mẹ vất vả hơn tị lúc đó, nhưng con đỡ ốm
Nguyen Anh Duc # 29. June 2009, 03:54
Chíp & Bin # 29. June 2009, 03:56
Ôi cha mẹ ôi
Thề với Tròn là chị cười tí sặc nhé
Mr Ốc # 29. June 2009, 04:27
Thanh Huyền # 29. June 2009, 06:49
Thỏ- Sóc # 29. June 2009, 08:04
Nha Oc neu o gan bac sy Thy Dung (hinh nhu the) o B10 Nghia Tan ay, bac ay rua mui, tai cho con cho nhanh khoi!
Teeth Lee # 29. June 2009, 08:39
Chị góp ý cô cho ăn ít hơn 1 chút, xem các bữa ăn có liền nhau ko, với lại thời gian đầu thay đổi thói quen sinh hoạt cũng hay bị trớ, hi vọng Tròn sẽ thật là ngoan
Vụ xịt mũi thì cứ để con ngồi chơi bình thường, thò tay xịt cái phụt cái là xong, đè ngửa chỉ khi nào phải hút thôi
Mr Ốc # 30. June 2009, 02:02
jeekayak # 4. July 2009, 06:10