Skip navigation.

Log in | Sign up

Bài toán khó !!!

Mẹ đã đeo ba lô ở tuần thứ 23 rồi. Cũng còn lâu mới đến lúc sinh. Nhưng bây giờ đang lo không biết sẽ sinh ở đâu để còn theo bác sỹ nào?
Hồi sinh Tròn là đứa đầu nên quyết định đẻ ở C, lẽo đẽo kéo cày theo BS.Cần, cơ mà xa quá, tận Trương Định, đến lúc gần đẻ đi xe máy cứ phải nghỉ làm mấy chặng vì tê hết cả người. Cơ sự làm sao đẻ Tròn lại đẻ đêm, đã phong bì trước 2 triệu rồi mà gọi điện BS suýt thì không đến, may quá đến phút cuối thì bất thình lình xuất hiện. Trộm vía BS tiêm cho cái gì mà thấy vèo một cái là đẻ.
Nhưng lần này phân vân quá, không biết đẻ ở đâu bây giờ? Nhà mình chẳng quen bác sỹ, y tá sản nào cả. Lại theo BS.Cần thì: Một là, sợ gọi điện lại không đến thì toi, mà đã đặt BS rồi thì sẽ chẳng có hộ lý, y tá nào muốn đỡ cho cả. Hai là: Còn phải cõng theo anh Tròn nên đi xa hơi khó, Ba là: lần thứ 2 này người ngợm xương cốt nó cũng dão hết cả rồi, chẳng đi xa được.
Ôi, cái sự đẻ! Chẳng biết làm sao bây giờ? Mấy hôm nay cứ vào ra WTT mãi để ngâm cứu nên đẻ ở đâu, theo bác sỹ nào mà chưa được cái kết luận. Thế nên gần 24 tuần rồi mà vẫn chỉ đi siêu âm BS. Cường thôi, chưa khám xét gì cả. Hic…Hic…:cry:
Mà không biết đến lúc vỡ chum thì 2 cái quần đùi còi cọc này có lo nổi cho nhau không? :cry:

Tổng kết 1 tháng đi họcVịt trời

Comments

teeth 15. July 2009, 09:24

Chị ơi, vào Việt Pháp, đi đẻ như ở khách sạn, mỗi tội tiền nó cũng hơi chát :D

Vụ theo bác sỹ của chị vất vả nhỉ. Em thì cứ khám ngoài cho nhanh, cho tiện, gần đẻ lại ới bà chị, làm hồ sơ và nhờ người đỡ đẻ. Như hồi em đẻ Teeth, 8 người cả BS và y tá đỡ, nằm 1 mình 1 phòng, 2 giường (ba Lợi trông vợ được ngủ 1 giường), sướng như tiên, hí hí, lại chả mất giề :D

trangdungtron 15. July 2009, 09:29

Chả dám nghĩ đến 5 sao Việt-Pháp, chị chỉ ở được khách sạn 1,2 sao thôi. :D
Mẹ Tít đẻ Tít sướng nhẩy? Tại vì có người quen à? Chị chẳng quen biết ai nên mới phải lăn tăn. :cry: Nhưng cái thời của Tít mà được 1 mình 1 phòng 2 giường thì hơi bị 5 sao đấy nhé. p:

CunNgocBich 15. July 2009, 09:53

Lời hứa hẹn cover cho bác 1/2 chi phí vào VP nghe chừng gió thổi bay rồi í nhỉ p: hihihihi

trangdungtron 15. July 2009, 09:58

Hi...Hi...dạo này túng lắm, nhưng bác cứ vào đi, em chỉ cover được 1/2 cho bác thôi, còn phần em, em đi khách sạn ngàn sao. :D

Socconhonganh 15. July 2009, 10:16

Nếu thấy VP nó đắt đỏ quá thì vào Việt Nhật mẹ Tròn ạ! Rẻ hơn nhiều mà ít người sinh ở đây nên rộng rãi và sạch sẽ lắm!

Còn nếu mẹ Tròn thấy lần trước sinh dễ thì liên hệ với 1 BV gần nhà cps khoa sản í. Bảo đảm được chăm như thượng đế mà lại ít tốn kém nữa!

(Nhà Sóc gần viện E và viện 198, sạch và được quan tâm là số 1 luôn) Tất nhiên phải đẻ thường và dễ đẻ, chứ các ca khó thì cần phải lên tuyến trên (C, phụ sản) cho chắc ăn :D :D :D

Mẹ Sóc giống mẹ Teeth, khám vung vẩy vài nơi, chả theo BS nào cả. Đến gần sinh thì vào viện làm các xét nghiệm thôi!

CunNgocBich 16. July 2009, 04:03

Bác thích lấy tiền mặt. Cứ quy ra thóc cho bác :lol: :D

trangdungtron 16. July 2009, 07:05

@mẹ Sóc: cũng tính đến việc đẻ ở Việt Nhật nhưng chồng bảo đi xa quá, sợ đẻ rơi. :lol:
@mẹ Cún: nguyên tắc kế toán của phòng em có hóa đơn mới thanh toán. :lol:

vietlan179 16. July 2009, 09:11

Nghĩ đến cái sự đẻ mà ngại quá mẹ tròn ơi, tính đúng ngày đúng tháng thì mẹ Bun sẽ đẻ vào mùng 4 tết, còn nếu nhanh hơn vài ngày có khi là mùng 1 tết này cũng nên.:o:

Năm nay có khi lại ăn tết trong viện rồi. Mà mẹ Bun sẽ đăng ký ở Việt Nhật đấy, sạch sẽ lắm.

Cứ khám ở ngoài đi rồi gần tháng đẻ mới vào đó làm kiểm tra và nhờ vả luôn, Mẹ Bun có biết 1 chị ở trong đó nên lần này lại nhờ chị ý.
Quen vì tiền thôi chứ chẳng họ hàng làng mạc gì đâu nhưng chăm sóc rất được.

trangdungtron 16. July 2009, 09:19

Ngại nhỉ mẹ Bun nhỉ? Mà anh Bun trộm vía cũng lớn rồi. Đỡ lo hơn mẹ Tròn. Mẹ Bun đã biết em Bun là trai hay gái chưa?
Có khi mẹ Tròn cũng tính đẻ ở Việt Nhật cho sạch sẽ, cơ quan cũng có chị vừa đẻ ở đấy xong, vẫn khen là sạch.
Chắc mẹ Tròn cũng theo biện pháp là khám ngoài rồi hôm đẻ lo lót sau.
Mẹ Bun thường đi khám ở đâu?

ThucAnhHaruko 16. July 2009, 13:31

cái vụ này thì mẹ Ỉn chả biết tí rì rùi, vào đây học hỏi kinh nghiệm thôi. keke
Nhưng mà cái vụ đẻ tròn ý,gọi mà bác sĩ ko đến thì có mà toi ah, bv ở nhà vui đáo để thế cơ chứ.Đúng là chỉ khổ dân, :clown:

trangdungtron 17. July 2009, 02:07

Mơ ước được 1 ngày đi đẻ mà được mắng bác sỹ như ở Nhật lắm mẹ Ỉn ạ. :lol: Nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ thôi, còn thực tại là cứ phải lạy lục, phong bì cái đã. p:
Lúc đi khám thì bác sỹ bảo: Em cứ gọi điện là anh đến ngay. Nhưng mà biết thế nào được với bác sỹ nhà mình. :yikes:

CunNgocBich 17. July 2009, 04:17

Vào chọc phát, công nhận mẹ Trang và bác nuôi chồng con giỏi thật, càng nuôi cứ càng như cái quần đùi rách í :lol: :lol: Thực phẩm chức năng giảm eo đố mà chạm vào được nhà bọn mình p:

trangdungtron 17. July 2009, 04:30

Hơ Hơ...Cám ơn bác đã quá khen. Nhà mình toàn người giỏi nuôi chồng, khéo nuôi con cả. :lol: Nhưng có một điều yên tâm là béo phì đố chạm được vào người nhà bọn mình. p:

vietlan179 17. July 2009, 04:50

Nhà bun thường khám chỗ bà Vân là phó khoa sản của bệnh viện C đấy nhà ở Đội cấn, chả nhớ số nữa.

Đến khoảng tháng thứ 7 -8 thì vào Việt Nhật rồi làm thủ tục sau.
Nếu mẹ Tròn cần số của bà ở Việt Nhật thì mẹ Bun cho, nhưng bà này chỉ là hộ lý thôi ko phải bác sĩ, chính tay bà ý đỡ cho mẹ Bun đấy được lắm mà ân cần chiều mình nữa.

Mẹ Bun khó đẻ nên phải chuyền nước để kích đẻ nằm 3 tiếng sợ quá cứ bắt bà ý ngồi cạnh để bóp tay bóp chân mà bà ý cũng chịu đấy.

teeth 17. July 2009, 08:03

Lần sau em lại C tiếp thôi, em trông thế mà thuộc dạng đẻ khó, nên cũng chả dám chơi với VP đâu...:smile:

Thế mẹ Tròn đã chốt hạ được đâu chưa

trangdungtron 17. July 2009, 08:24

@mẹ Bun: thế bà hộ lý đấy không quen gì cứ gọi điện đến liệu bà ý có nhận không? Kể ra có hộ lý giúp đỡ các khoản làm thủ tục đăng ký đẻ cũng là tốt rồi. Cho nhanh. Nếu được thì mẹ Bun cho xin số nhé, nhưng nói là ai giới thiệu thì được?
@mẹ Tít: Đang 80% là định đẻ ở Việt Nhật. Lần đẻ Tròn trộm vía cũng không khó khăn lắm, nhưng lần 2 cũng chẳng biết thế nào. Đẻ ra mới biết được. :D

Socconhonganh 17. July 2009, 08:54

@mẹ Tròn: nói thật nhé, nhờ hộ lý dễ hơn nhờ bác sỹ í! Bác sỹ chỉ giỏi chuyên môn thôi, còn dây mơ rễ má lằng nhằng, phòng bệnh, y tá ... hộ lý họ giải quyết nhanh gọn lắm!

Mẹ Sóc 2 lần đẻ ở Phụ sản đều nhờ hộ lí cả đấy! Cứ đưa tiền hcho chị, thông thường có giá chung rồi, chị bao toàn bộ cả ekíp trực hôm đấy là xong! Lạiđỡ lằng nhằng!

chit_be_cua_bo_me 17. July 2009, 10:11

Sự nghiệp đẻ của chị em mình chán nhỉ, em 37 tuần rồi đi BS nó cứ bảo sớm chưa phải lo gì cả :bomb: chả biết nên khóc hay nên cười. BS tây bi h cũng như VN thôi chị ạ.

cunquyen 17. July 2009, 10:31

Nghĩ đi đẻ sợ nhể hic.... Ở Phụ Sản bây giờ có dịch vụ trọn gói, đẻ người nhà được vào, 1 mình 1 kíp đỡ đẻ riêng, phòng riêng đấy. Bạn chị đẻ năm ngoái ở đấy thích lắm. Giá không đắt quá như ở Việt Pháp, đâu có 5tr thì phải. Nghĩ bây giờ sướng thế, hồi xưa mình đẻ Cún đến khổ :devil:

bebelle 17. July 2009, 12:36

Ở bên đây được cái là một mình ở một phòng. Khi sinh thì có 1 bác sĩ và 3 y tá. Chồng được ở bên cạnh vợ chứng kiến và giúp đỡ (nếu có thể). Thế nhưng tình trạng khi chuyển dạ, gọi mà bác sĩ mình đã theo từ lúc có thai không đến thì cũng giống như ở VN thôi vì nếu lúc đó nhằm ca kíp của họ thì họ đến đỡ đẻ cho mình. Còn đẻ lúc đêm khuya hay lúc không phải ca của họ thì họ cũng không vào vì bệnh viện lúc nào cũng đã có sẵn bác sĩ túc trực ở đó mà. Mãi đến sáng mai hoặc là đến ca làm của họ thì họ mới ghé qua thăm khám cho mình. Điên thế đấy.

Mẹ Tròn xem chọn chỗ nào gần gần vẫn tốt hơn là phải đi xa mẹ nó nhé.
Chúc mẹ nó sẽ sớm tìm được chỗ " đập chum" :wink:

KanSona 17. July 2009, 19:38

Hôm nay mới lại ghé thăm nhà Tròn, thấy có tin vui rồi này ! Chúc mừng chúc mừng ! Chúc mẹ Tròn mạnh khỏe, sớm tìm được bệnh viện đáng tin cậy cho cuộc sinh lần này nhé !

huytun 19. July 2009, 13:46

Nếu mẹ Tròn sinh Tròn dễ thế thì chị nghĩ cũng không cần quá cầu kỳ về bác sỹ đâu. Chị quen rất nhiều bác sỹ và y tá nhưng chị đi đẻ Tũn chị cũng chẳng nhờ ai, cứ tiền đưa đường chỉ lối là nhanh và gọn nhất. Mẹ Tròn chọn viện nào gần nhà ý, cho bố con nó đỡ vất vả p:

vietlan179 20. July 2009, 03:46

Cứ gọi cho bà ý nói là em có đứa bạn trước nhờ chị giúp nó khen chị lắm nên em cũng muốn chị giúp em lần này thế thôi.

vào đó thủ tục giấy tờ bà ý làm cho hết đấy. bà ý tên là Hướng số ĐT là 0912159620.

trangdungtron 21. July 2009, 03:25

Cám ơn các mẹ đã chia sẻ những kinh nghiệm "xương máu" trong cái vấn đề "đẻ" nhé. Xin tiếp thu ý kiến của các mẹ. :yes:
Đẻ được 1 đứa con bây giờ đúng là lo đủ đường. Thế mà các cụ ngày xưa cứ 7-8 đứa, như gà ý nhỉ? :D

meoc 21. July 2009, 08:21

Em đẻ Ốc là sinh mổ nên đứa thứ hai nếu có chắc cũng lại đẻ mổ, hồi đó đẻ viện C giờ nghĩ lại em vẫn thấy khiếp, đông đúc chật chội kinh khủng, có khi đứa sau em đẻ Phụ Sản cho gần chứ C đi xa quá, nhà chị ở đoạn nào, em thấy bạn em có đứa đẻ viện Bưu Điện nó cũng khen lắm, sạch sẽ thoáng mát.

htham 22. July 2009, 09:24

Mẹ Tròn có tin vui mà không thấy thông báo cho làng xóm gì biết tin để chúc mừng gì hết.Chúc mừng Mẹ Tròn nha, thế là Mẹ Nuna có thêm người cùng hội cùng thuyền nữa rồi.Thế lần này có ra Công chúa ko Mẹ Tròn.

trangdungtron 23. July 2009, 03:09

@mẹ Ốc: Từ nhà em mà đi C thì đúng là xa thật. Nhà chị mà đến C chỉ mất 10 phút thôi, nhưng mà đông quá, cũng hãi lắm.
@mẹ Nuna: Báo cáo rồi đấy chứ mẹ Nuna. Nếu mà trời phật phù hộ thì mẹ Tròn sẽ là hoa hậu. :D

htham 23. July 2009, 05:44

Uh ngày hôm qua Mẹ Nuna lục tung nhà Mẹ Tròn để tìm cho ra sự kiện đặc biệt này, và đã tìm thấy mọi người thảo luận xôn xao trong comment hình hai Mẹ con chụp , thảo nào Mẹ Nuna thấy Mẹ Tròn béo lên đột xuất.Vậy là lần này nhà Tròn lại thêm hoàng tử .Nhiệt liệt chúc mừng nhà Tròn có hai thằng giặc nha.Đừng lo Mẹ Tròn sẽ sớm trở thành hoa hậu thôi.

huytun 23. July 2009, 12:03

Chị đang ở viện C mà thấy kinh hoàng vì đông đây này em ơi. Phải lôi cái mác người trong ngành ra thì họ mới có nhời xin lỗi vì thiếu xót :insane: :bomb:

Chọn viện bưu điện thấy ổn đấy mẹ Tròn ạ :smile:

ThucAnhHaruko 24. July 2009, 00:34

UI thích thế,mẹ Tròn giỏi nhỉ,là hoa hậu thì đẹp quá rùi . :yes:

Handsome Valentine 24. July 2009, 05:10

Mẹ Tròn ơi mẹ Tine có quen 1 chị bs viện C chuyên làm dịch vụ đẻ, mẹ Tine nhờ chị này làm dịch vụ khi sinh May, sau đó là Bee, tuy khách sạn 1, 2 sao thôi nhưng dịch vụ cũng ổn đấy, tổng vốn đầu tư kịch trần là 4 triệu thôi (Đấy là nói phòng trừ, còn mẹ Tine sinh Bee hết có 2tr thôi nhé). Nếu mẹ Tròn cần thì mẹ Tine giới thiệu cho :smile:

trangdungtron 24. July 2009, 07:41

@mẹ Nuna: khi nào em Mây Trắng chào đời thì cho em của anh Tròn đặt cục gạch bự nhé. :D
@mẹ Tũn: nghe thông tấn xã thông báo thì nhà bác đã được "sờ" đến rồi. Chúc bác vui khỏe nhé. :D
@mẹ Haruko: Hi...Hi...được làm hoa hậu của 3 cái quần đùi rách kể cũng sướng. :yes:
@mẹ Tine: Cám ơn mẹ Tine nhé. Đang phân vân giữa C & Việt-Nhật. C thì gần, Việt-Nhật đi hơi xa sợ đúng phải hôm tắc đường là toi luôn. Nếu được mẹ Tine cứ giới thiệu cho nhé. Thank you nhiều nhiều. :smile:

AKIRAKUN 25. July 2009, 01:39

các mẹ vất vả trong việc chọn BV sinh con nhi!?
Mình cũng ko có kinh nghiệm về việc sinh con ở VN, nhưng hồi tháng 2 Vợ của anh chồng mình sinh con ở BV phụ sản Hà nội. nghe nói cũng Ok lắm :smile:
Ko biết đến khi nào thì văn hóa phong bì mới được "dẹp bỏ" nhỉ!?:mad:

htham 25. July 2009, 01:53

Hihi Mẹ Tròn có hai thằng giặc nên tranh thủ đặc gạch nhỉ, mà Mẹ Tròn lo xa cho con trai là đúng rồi bởi vì bây giờ "nữ nhi" có giá lắm mà.Mây Trắng chấp nhận cái cục gạch bự của em Tròn í.
Chúc ba Mẹ con cuối tuần vui vẻ nha.

ThucAnhHaruko 25. July 2009, 10:21

o,me In hieu nham y,thay me tron noi la hoa hau lai tuong em be tiep theo la hoa hau,hihi nham nhot roi,vay la 2 hoang tu ah...sau nay tha ho lo tich gop tien mua nha cho con cuoi vo :D

bebintotet 26. July 2009, 15:44

Lâu không vào thăm nhà anh Tròn, mới vào đã nghe tin mẹ anh có tập 2, hihi. Cho nhà em Bin chúc mừng với nha, còn vụ đẻ ở đâu thì mẹ Bin thấy mỗi nơi đều có cái hay cái dở, chẳng nơi nào ngon như ở Tây đâu ah, dạo này nghe mọi người khen ở Phụ sản có dịch vụ trọn gói cũng khá hay, mẹ Tròn thử nghiên cứu xem sao chứ đi C thì có vẻ oải nhỉ, đông đúc không thở nổi, mẹ Bin vào thăm người đẻ ở C thôi đã thấy sợ xanh mặt rồi ý chứ.

tuongphung 27. July 2009, 04:42

Việt Nhật có vẻ ổn chị nhỉ? Chứ C và phụ sản giống nhau cả thôi, em đẻ Ti ở phụ sản, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

Tansang 29. July 2009, 03:22

Rồi đâu có đó, thịt chó sẽ có rau thơm. Quần đùi sẽ lo được cho nhau thôi, thậm chí lo hơi bị ngon luôn

mebebong 30. July 2009, 06:22

Ôi cái sự đẻ! Nghĩ đến mà sợ.Vậy cho nên MB mong ước kiếp sau đuwocj làm đàn ông cho sướng :D
Nói đến chuyện đẻ, hồi em sinh Bông cũn ở việc C, đăng ký khám và sinh ở phòng khám 56 HBT,theo dõi ở đấy, mỗi làn đến khám và SA hết đâu khoảng hơn 100k gì đó, 1 lần làm hồ sơ 700k VND, lúc sinh 3 tê e rờ VND, có người quen, vẫn phong bì thêm 1tê e rờ nữa.
Túm lại quen hay ko, no vấn đề, cứ tiền là xong thôi chị ạ.

meoc 30. July 2009, 08:00

Đúng roài đới :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies