Skip navigation.

Log in | Sign up

Bách Thảo ngày đẹp trời

,

Tự nhiên đang vui vẻ, đùng 1 cái sốt đến 40 độ, ngày hôm sau tự nhiên lại không sốt, bố mẹ hí hửng xách đi chơi ngay vì sợ ngày hôm sau lại sốt. Đúng như thế luôn, hôm sau lại hơn 40 độ. Đi khám thì hóa ra bị viêm tai giữa mất rồi. Khổ hơn cả khổ. Chẳng biết nói gì, vì đợt vừa rồi ho cả tháng, cũng theo đơn BS cho uống kháng sinh, dứt được 1 ngày lại ho sù sụ tiếp, viêm VA thành ra viêm tai rồi. Chắc không ai nuôi con vất vả hơn mình. Hu...Hu...

Cũng chính vì ốm liên miên thế nên bố mẹ cứ xểnh ra ngày nào con hết sốt là cắp đi chơi, bố gọi là "phơi cho được nắng". Dạo quanh ở Hồ Tây vài vòng rồi, bố bảo: "Xong, được con mực 1 nắng". Lượn lờ ra Bách Thảo thành "con mực 2 nắng".

Thích nhất ảnh này, tự nhiên cực kỳ, bố mẹ đều cho lên desktop.



Ảnh này bố gọi là: "Trông đằng xa kia có cái con chi to ghê". (Mẹ thấy vẫn thon thả như thường mà. Hi...Hi...).



Ảnh này ốm thì cũng phải leo trèo đã. Nghề của em rồi mà.


24 ngày nữa Tròn 24 thángCon nhà nghèo

Comments

chuotdong 19. August 2009, 08:09

Hôm nay anh Tròn hết sốt chưa vậy? Nhà anh Tròn hay thật đấy, chỉ cần thời tiết mưa gió phất phơ là ông bà Nội bắt Tí Nị mặc đồ dài, không cho ra đường :frown: sợ nhiễm bệnh. Bị viêm tai giữa vậy phải kháng sinh tiếp hả vậy mẹ Tròn.

trangdungtron 19. August 2009, 08:14

Tròn lại phải kháng sinh, kháng viêm, nếu 1 tuần khám lại vẫn chưa khỏi thì phải hút mủ trong tai đấy. Nghe sợ lắm.
Tròn ốm hay quấy đòi ra đường lắm mẹ Tí Nị ạ. Không thì khóc ghê lắm, lại mũi dãi chảy xuống, lại vòng luẩn quẩn. Mệt lắm ý.

meoc 19. August 2009, 08:26

Cứ cho ra phơi cho nó chóng nhớn, tươi được lúc nào thì tươi cho đời nó vui mẹ ạ. Cái mặt thằng cu Tròn nhìn tít nhỉ, núm đồng tiền duyên quá là duyên, sau này tha hồ chết gái. :D

trangdungtron 19. August 2009, 08:33

Tròn chỉ được mỗi cái núm đồng xu đấy thôi, bố mẹ thì chẳng có xu nào thì không biết có gái nào nó chết không? Mẹ Ốc tập 2 cố ra con hĩm để tình tang với anh Tròn nhé. :D

meoc 19. August 2009, 08:36

Ờ để về cố nhá, hy vọng là được làm thông gia với bác :D

teeth 19. August 2009, 09:43

trời, khổ thân Tròn. Thế bây giờ Tròn đỡ chưa... Cứ xểnh ra là đi chộp ảnh thía này cũng thích nhỉ, mẹ con tớ cũng thích cái ảnh trên lắm...Còn ảnh dưới căng mắt ra thấy cái chị nào mặc đồ chuối lửng đeo ba lô, vẫn ngon lành chán :D

huytun 19. August 2009, 10:35

Có phải đi làm thuốc tai không hả mẹ Tròn ? Cố gắng lên vậy.

chichbong020 19. August 2009, 15:41

Khổ thân anh Tròn. Em Bông cũng thế, suốt ngày ốm đau thui. Nuôi con đúng là mới hiểu lòng cha mẹ pac nhỉ.
Mấy cái ảnh mới này của anh Tròn đẹp ghê, iêu nhất cái nụ cười :love:

hoshinoginga 19. August 2009, 15:53

Thương lắm ấy, thế mà còn phải đi học ấy các cô ạ....

Socconhonganh 20. August 2009, 00:54

Bỏ qua chuyện ốm đau vặt vãnh giống Sóc, phải nói nhìn mấy cái ảnh, bác có mấy kết luận:

- Bố tròn là người chạy rất nhanh, có thể đi tranh giải vận động viên điền kinh vô địch quốc gia, vì để chạy được trước mũi mấy ông như Tròn và Sóc để chụp ảnh là một việc vô cùng khó khăn.

- Cơ thể Tròn thì hay ốm, chứ "cái nghịch" chưa ốm đau bao giờ. Mong tới ngày nào đó sẽ theo hướng ngược lại "Leo trèo phá phách ốm" "cơ thể khoẻ mạnh: ha ha ha

- Bố Tròn có ngày đi tù vì "bóc lột lao động nữ" khi bắt cô xanh nõn chuối đeo ba lô cả trước cả sau :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:

daolan 20. August 2009, 02:14

Trộm vía mấy cái ảnh này nhìn Tròn lớn quá em ạ, nhìn yêu quá :love:
Vụ viêm tai ổn chưa em?

trangdungtron 20. August 2009, 02:55

@meoc: Cố về lừa chồng nhá. :lol:

@mẹ Tít: Tròn uống thuốc thì không bị sốt lên nữa, 1 tuần sau mới khám lại cơ. Hê...Hê...Trông con voi đấy vẫn ngon lành nhỉ? :D

@bác Tũn: Tròn phải uống kháng sinh, kháng viêm & nhỏ tai, BS bảo 1 tuần sau khám lại vẫn chưa khỏi thì phải làm gì với tai ý, chắc là hút mủ. Hu...Hu...em lo lắm.

@em Chích Bông: em Bông về quê rồi à? Chắc mẹ nhớ lắm nhỉ? Mà em có thích nụ cười của anh Tròn không? Em hít le anh Ốc đi, anh Ốc đẹp giai nhưng mà "Mờ..." to lắm. :lol: Chạy không mẹ Ốc nó thịt. :D

@mẹ Diệu: Thanks bác. Hoàn cảnh mà.

@mẹ Sóc: đọc comment của mẹ Sóc mà cười đau cả bụng. Bác chỉ được cái nói đúng: Chụp được mấy cái trước mũi chúng nó thế này khó lắm, thế nên em mới phải ba lô đằng trước, ba lô đằng sau cho bố nó tác nghiệp cho dễ. :D Bác đừng bỏ tù chồng em mà tội nghiệp. :lol:

@daolan: cám ơn chị, Tròn "lớn" tuổi chứ không được lớn người. Để em sang cấu mông Bin đắp vào nhé. (Trộm vía tỷ lần).

CunNgocBich 20. August 2009, 04:34

Trông cháu bác vẫn duyên dzai lắm. Giá bác có thêm 1 Tròn mẹ mày có thêm 1 Cún có phải hay ko nhở, vui cửa vui nhà phải biết :lol: p:

Socconhonganh 20. August 2009, 04:39

Originally posted by trangdungtron:

Bác đừng bỏ tù chồng em mà tội nghiệp. :lol:



Có đơn bãi nại. Thôi, toà án quyết định hoãn thi hành án
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

meoc 20. August 2009, 08:48

"

Originally posted by trangdungtron:

Cố về lừa chồng nhá


Lừa thế nào bi giờ :D

chichbong020 20. August 2009, 10:27

Originally posted by trangdungtron:

em Bông về quê rồi à? Chắc mẹ nhớ lắm nhỉ?



Nhớ lắm, vừa chia tay nhau thế mà đã thấy nhớ ko chịu nổi rồi, cuối tuần này trốn về thăm con p:

Originally posted by trangdungtron:

Mà em có thích nụ cười của anh Tròn không?


Thích từ lâu rồi nhưng thấy anh Tròn có mấy cô khác dễ thương quá nên ko dám tí tởn gì p:

Originally posted by trangdungtron:

anh Ốc đẹp giai nhưng mà "Mờ..." to lắm.


Cái j nhở??? Chết thật, càng ngày mình càng phải xem xét kỹ lưỡng cái anh con dê này ko có con gái mình sau này nó khổ. Các pác có thông tin j cung cấp cho em nhá :D

chuotdong 20. August 2009, 10:34

hic, thương anh Tròn quá!

Bearfamily 20. August 2009, 16:44

Originally posted by meoc:

Lừa thế nào bi giờ :D


Đè nó ra..đơn giản thía mà cũng phải hỏi :D :D:D :lol:

Mới bỏ bê tí mà con rể tui đã đắt như tôm tươi..loa loa loa loa, cả xóm Ope nghe nè, anh Tròn là hoa đã có chủ rùi nhá,ai định léng phéng anh Tròn xin mời đến gặp em Gấu - biệt danh đầu gấu nhất lớp FAH1 trường mầm non Vườn Vừng ná :D :D :D :lol:

meoc 21. August 2009, 02:31

"

Originally posted by Bearfamily:

anh Tròn là hoa đã có chủ rùi nhá


:lol: :lol: :lol: khẳng định chủ quyền luôn, nhưng ai lại cho anh là hoa bao giờ hở Gấu :D

trangdungtron 21. August 2009, 02:46

@meoc: cứ theo bài mẹ Gấu bảo mà áp dụng nhá. p:

@mẹ Chích Bông: em Bông về bà ngoại lâu không? Chị chẳng dám để con ở xa mình thế đâu, sốt ruột lắm. Mẹ Bông cố lên nhá.

@chuotdong: cám ơn mẹ Tí Nị, hôm qua Tròn lại bị sốt lại rồi. Thương lắm. :cry: :cry:

@em Gấu: Em Gấu lớp FAH1 ơi, anh sợ rồi, không dám ngo ngoe ti toe nữa đâu. :frown:

trangdungtron 21. August 2009, 02:50

@mẹ Cún Bích: người cũng nhà cả mà. :smile:

@mẹ Sóc: bác đúng là độ lượng nên mới khoan hồng cho chồng em. Thanks bác. :happy:

chichbong020 21. August 2009, 03:17

Bông về bà chăm 1 thời gian cho có da có thịt trở lại rồi lên với mẹ. Xa con thì nhớ thật đấy nhưng để con trên này, 1 tháng đi học ốm 4, 5 lần thì còn khổ con hơn í

ThucAnhHaruko 21. August 2009, 15:10

Tội nghiệp Tròn,nhưng nhìn ảnh tung tăng yêu lắm.
Bạn mẹ Ỉn cũng có trường hợp phải đưa con đi bsĩ hút mủ đấy.HÚt thì mới khỏi dứt được. Nguyên nhân là do trước bé hay bị sụt sịt chảy nước mũi nhiều mà không chữa dứt điểm nên nó thông sang tai nên mới bị viêm tai giữa,nhưng giờ hút xong rồi thì lại khoẻ re ah,mẹ Tròn đừng lo quá

AKIRAKUN 23. August 2009, 17:15

thương thương Tròn!! Tròn có khuôn mặt rất tươi, nhìn iêu lắm cơ :happy:

trangdungtron 25. August 2009, 02:35

@em Chích Bông: có ông bà chăm cho là tốt rồi, khi nào nhiều thịt thì Bông lại đi học nhá. :D
@mẹ Ỉn: may lần này Tròn uống kháng sinh thì khỏi tai rồi, không phải hút mủ, nếu hút mủ thì phải gây mê cơ. Sợ nhỉ? Thks mẹ Ỉn nhá.
@mẹ Akira: mẹ Tròn chỉ đưa những ảnh tươi cười lên để ngắm thôi, còn phần lớn cái mặt anh Tròn là mếu máo & nỉ non suốt ngày. :frown:

vietlan179 26. August 2009, 03:18

thời gian vừa rồi Anh Bun cũng ốm 2 lần mỗi lần cách nhau 2 tuần mà chả có lý do gì cả ko ho, ko họng chỉ sốt nhẹ 38 độ, vẫn ăn như thụi nhưng 1 lúc lại sốt , uống thuốc vào thì lại chơi và ăn như bình thường chả hiểu nguyên do gì thế cho nên mẹ Bun cứ quy hết vào là ốm lớn cho nó phấn khởi.

Mẹ tròn được 7 tháng rồi đấy nhỉ, nhìn từ đàng xa vẫn gọn gàng lắm.

DUONGCUN 27. August 2009, 08:13

Hôm nay em Tròn đã khỏi ốm chưa .Trộm vía mấy cái ảnh này nhìn Tròn lớn quá chị ạ, nhìn yêu quá :love: :love: :love:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies