Thằng giặc
Thursday, 14. May 2009, 04:36:53
Ông ngoại: Bà ơi, thằng giặc nó đến chơi đấy !!!
Bà ngoại:
(Nguyên văn câu nói của ông ngoại ngày hôm qua)
Mẹ: Trưa nay có về với chó con không?
Bố: Có, nghịch như một thằng quỷ con ý.
(Câu trả lời quen thuộc của bố mỗi khi mẹ gọi điện)
Mẹ: Hôm nay thằng cu thế nào hả bà?
Bà nội: Nghịch lắm. Mẹ phải vứt hết các hộp sữa đi rồi đấy, không thì nó bắc lên để trèo lên bàn, rồi trèo lên tủ. Mà có khi phải vứt cái bàn nước đi con ạ, không nó trèo lên với hết đồ.
(Sau một loạt các câu về tình hình ăn uống như: khó ăn lắm bao giờ cũng bonus thêm vài câu về cái sự nghịch của Tròn)
Mẹ: Con chào ông. 2 ông cháu vừa đi cầu tụt về ạ? (vì thấy thằng con quần áo xắn móng lợn)
Ông nội: Nghịch lắm, ướt hết cả người rồi đây này.
(Chiều về lúc nào cũng thấy ông cho cháu quần áo xắn móng lợn…)
Mẹ: Cháu chào bác ạ.
Bà giúp việc: Giời ơi, nghịch lắm. Không để chân tay yên lúc nào.
(Câu quen thuộc của bà giúp việc)
Mẹ: (đang trông Tròn ở ngoài vườn hoa)
1 phụ huynh: thằng này ngày nào ông cũng cho ra đây. Nghịch nhất ở đây. Còi mà chạy khỏe thế không biết?
Mẹ: Anh để đấy em rửa bát cho. Anh trông con đi.
Bố: Thôi, để anh rửa, em trông con đi.
(khổ, giành nhau rửa bát hơi khó vì ai cũng ngại trông cái thằng quỷ con này. Rửa bát vẫn là lựa chọn số 1 để trốn được nó khoảng nửa tiếng. Mẹ thấy rửa bát đúng là những giờ phút hiếm hoi để được nghỉ ngơi đấy Tròn ạ
).
Kể từ 11 tháng chính thức biết đi đến giờ, nghịch như 1 thằng quỷ, không yên chân yên tay 1 lúc nào. Cái thuật ngữ "tránh xa tầm tay trẻ em" là không thể áp dụng với Tròn, vì cao đến mấy cũng có thể bắc ghế, bắc hộp sữa, bắc xe oto, bắc đệm .... để trèo lên lấy bằng được. Nghịch quá nên không tập trung vào bất cứ việc gì. Mẹ thì hết lo con bị tự kỷ đến lo bị tăng động giảm chú ý. Hic...Hic...Con hãy cứ là "người bình thường", con nhé
Ảnh minh họa:
Tròn úp xô bố
Bố úp xô Tròn
Bà ngoại:
(Nguyên văn câu nói của ông ngoại ngày hôm qua)
Mẹ: Trưa nay có về với chó con không?
Bố: Có, nghịch như một thằng quỷ con ý.
(Câu trả lời quen thuộc của bố mỗi khi mẹ gọi điện)
Mẹ: Hôm nay thằng cu thế nào hả bà?
Bà nội: Nghịch lắm. Mẹ phải vứt hết các hộp sữa đi rồi đấy, không thì nó bắc lên để trèo lên bàn, rồi trèo lên tủ. Mà có khi phải vứt cái bàn nước đi con ạ, không nó trèo lên với hết đồ.
(Sau một loạt các câu về tình hình ăn uống như: khó ăn lắm bao giờ cũng bonus thêm vài câu về cái sự nghịch của Tròn)
Mẹ: Con chào ông. 2 ông cháu vừa đi cầu tụt về ạ? (vì thấy thằng con quần áo xắn móng lợn)
Ông nội: Nghịch lắm, ướt hết cả người rồi đây này.
(Chiều về lúc nào cũng thấy ông cho cháu quần áo xắn móng lợn…)
Mẹ: Cháu chào bác ạ.
Bà giúp việc: Giời ơi, nghịch lắm. Không để chân tay yên lúc nào.
(Câu quen thuộc của bà giúp việc)
Mẹ: (đang trông Tròn ở ngoài vườn hoa)
1 phụ huynh: thằng này ngày nào ông cũng cho ra đây. Nghịch nhất ở đây. Còi mà chạy khỏe thế không biết?
Mẹ: Anh để đấy em rửa bát cho. Anh trông con đi.
Bố: Thôi, để anh rửa, em trông con đi.
(khổ, giành nhau rửa bát hơi khó vì ai cũng ngại trông cái thằng quỷ con này. Rửa bát vẫn là lựa chọn số 1 để trốn được nó khoảng nửa tiếng. Mẹ thấy rửa bát đúng là những giờ phút hiếm hoi để được nghỉ ngơi đấy Tròn ạ
Kể từ 11 tháng chính thức biết đi đến giờ, nghịch như 1 thằng quỷ, không yên chân yên tay 1 lúc nào. Cái thuật ngữ "tránh xa tầm tay trẻ em" là không thể áp dụng với Tròn, vì cao đến mấy cũng có thể bắc ghế, bắc hộp sữa, bắc xe oto, bắc đệm .... để trèo lên lấy bằng được. Nghịch quá nên không tập trung vào bất cứ việc gì. Mẹ thì hết lo con bị tự kỷ đến lo bị tăng động giảm chú ý. Hic...Hic...Con hãy cứ là "người bình thường", con nhé
Ảnh minh họa:
Tròn úp xô bố
Bố úp xô Tròn














Aleisha Ngô Hà Phương # 14. May 2009, 06:02
Teeth Lee # 14. May 2009, 06:19
Thỏ- Sóc # 14. May 2009, 06:38
Nguyen Anh Duc # 14. May 2009, 06:46
@Tít: Khiếp, bạn Tít thì nhát gì ? Như Tít người ta gọi là "cẩn thận". Được thế thì trộm vía bố mẹ cũng yên tâm là con không nghịch dại.
@Sóc: Hơ...Hơ...hóa ra cũng có nhà cùng cảnh ngộ tranh giành rửa bát giống nhà mình à?
Teeth Lee # 14. May 2009, 07:07
Bạn Teeth nhát thật ý chứ, xem Tivi, Spider Man ý, cái đoạn người cát ý, bạn Teeth đang tinh tướng nhảy nhót, tự nhiên thấy chui tọt vào lòng ba, hóa ra là sợ, he he he
Aleisha Ngô Hà Phương # 14. May 2009, 07:28
Chíp & Bin # 14. May 2009, 07:38
Thỏ- Sóc # 14. May 2009, 07:38
Cun - Ngoc Pham # 14. May 2009, 08:46
huytun # 14. May 2009, 10:37
Lại doạ các mẹ có con trai
Nó không chỉ nghịch đến 3 - 4 tuổi đâu, mà sẽ càng ngày càng nghịch
NGÂN HÀ và QUANG DIỆU # 14. May 2009, 16:15
Mr Ốc # 15. May 2009, 02:28
Nguyen Anh Duc # 15. May 2009, 02:37
Công nhận là sao con giai nó nghịch thật đấy, con gái mà nghịch thì người ta cũng chỉ ví là "nghịch như con giai" mà thôi.
mẹ ốc: dán băng dính vào ổ điện thì cắm phích cắm thế nào được nhỉ? Nhà chị chỉ là giúp việc dọn dẹp trong nhà 1 tuần/1 lần thôi.
Mr Ốc # 15. May 2009, 02:44
Hoàng Ngọc Bích # 15. May 2009, 03:13
Chíp & Bin # 15. May 2009, 03:24
Hoàng Ngọc Bích # 15. May 2009, 03:31
Nguyen Anh Duc # 15. May 2009, 03:38
Hoàng Ngọc Bích # 15. May 2009, 03:40
Chíp & Bin # 15. May 2009, 09:12
Mr Ốc # 15. May 2009, 09:24
Nguyễn Hoài Phong # 16. May 2009, 06:48
Hoàng Ngọc Bích # 18. May 2009, 03:35
Nguyen Anh Duc # 18. May 2009, 09:22
@anh Su: trộm vía anh Su có tính tập trung cao nên còn dậy dỗ được, em Tròn thì mất dạy toàn tập rồi ạ. Buồn lắm.
@mẹ Cún: có vụ nói xấu thằng cháu thế à? Thế mà chẳng đến tai mình