Visitor Map

Bài hát tiếng Nhật yêu thích của mẹ世界に一つだけの花Vịnh cái sự ăn của con

Comments

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Monday, December 24, 2007 3:45:14 AM

Bác chúc mừng nhà Tròn xây nhà mới nhé. Chúc gia đình Cu Tròn giáng sinh ấm áp, vui vẻ. Lạnh quá, chắc chẳng mang chị Cún đến chơi với Tròn đâu.

Nguyen Anh Ductrangdungtron Monday, December 24, 2007 5:05:12 AM

Cám ơn bác nhá. Định làm tặng nhà Cún 1 cái nhà blog mới, dưng mà không thấy bác có yêu cầu.

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Monday, December 24, 2007 5:35:43 AM

Hê, đã gọi là tặng mà còn phải yêu cầu. Thế thì khó nhỉ

Nguyen Anh Ductrangdungtron Monday, December 24, 2007 8:44:53 AM

thì gọi là quà tặng theo yêu cầu mà. nhà blog của bác lấy của phamlam trông rất pro mà

Mún và GấuMun_va_Gau Monday, December 31, 2007 2:50:46 AM

xin chào

myhanhvumai Monday, December 31, 2007 7:26:58 AM

Cu Tròn yêu quá. Mẹ tặng cu Tròn con lợn chỉ biết ăn táo thôi, ngộ quá.

Tân SangTansang Saturday, March 8, 2008 3:18:08 PM

Chúc mừng mẹ tròn nhân ngày 8-3. Nhà Bốp đã "Tag" nhà Tròn rồi, qua nhà Bốp nhận "Tát" nào, hê hê. Cùng chơi chút cho vui.

http://my.opera.com/Tansang/blog/2008/03/08/tag-ngay-8-3-nao

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Monday, April 21, 2008 3:50:49 AM

Cu Tròn dạo này thế nào, ảnh với video đâu, cho chị Cún xem độ này bò thế nào nào?

Nguyen Anh Ductrangdungtron Monday, April 21, 2008 4:26:52 AM

Từ độ vào hè được xổ lồng, tức là Tròn không đóng bỉm nữa khiến cả nhà cứ quanh quẩn với việc xi tè, xi ị. Không có lúc nào mở mắt ra mà làm cái gì nữa bác ạ. Hứt hứt...Nhưng mà việc xi không có hiệu quả lắm, mà hậu quả là vẫn 1 ngày 3 xô quần đùi. Mẹ cháu cứ bơi ra mà giặt.

huytun Tuesday, April 22, 2008 3:05:31 AM

Hị hị...em Tròn mới bé thế mà bắt bỏ bỉm ra hả mẹ Tròn ??? kệ đi cho nhàn thân. Anh Tũn đến 3 tuổi mới chính thức bỏ bỉm cơ. Mẹ Tròn ra cửa Hồng Minh ở Thành Công í, mua cái nilon để quấn xô cho vệ sinh ( vì thay rửa liên tục ) lại đỡ tốn tiền bỉm. Kinh nghiệm người đi trước mẹ Tròn thấy thế nào smile. Có gì mẹ Tròn cứ hỏi mẹ Tũn nhé ( nuôi con không đến nỗi nào đâu bigsmile )

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Wednesday, April 30, 2008 6:51:31 AM

Haha, bác số hên được khai trương nhà mới của Tròn rồi. hifhi, sáng sủa nhỉ. Đẹp hơn nhà Cún nhiều rồi, mỗi tội nhà con trai mà mẹ Tròn cứ hay hoa lá cành bigsmile

Nguyen Anh Ductrangdungtron Wednesday, April 30, 2008 9:09:06 AM

Buồn quá bác ạ, Tròn cứ ốm suốt, đổi nhà để đổi không khí xem có bớt ốm không. Mẹ cháu là phụ lữ nên phải hoa lá cành rồi.

Tân SangTansang Wednesday, April 30, 2008 10:41:33 AM

A nhà Tròn thay Skin. Mùa hè có khác, mẹ cháu thay Skin mát mẻ thế. Làm cái kiểu quyển sổ có gáy sổ đứng yên, khi lăn chuột có cảm giác giống như là áo đứng yên còn quần thì nâng lên hạn xuống ấy nhỉ.

Tân SangTansang Wednesday, April 30, 2008 10:42:21 AM

Mà Tròn hôm nay đã đỡ chưa? Mấy ngày lễ chắc là Tròn sẽ khỏe vì mẹ thường xuyên ở nhà chăm Tròn mà.

Nguyen Anh Ductrangdungtron Wednesday, April 30, 2008 1:51:43 PM

Bác tansang ơi, cám ơn bác đã hỏi thăm. Mẹ Tròn đoảng lắm nên càng ở nhà thì con càng ốm bác ạ. Vẫn chưa đỡ lắm.
Bác có cách nào làm quần đứng yên còn áo thì nâng lên hạ xuống không? Hi...Hi...

Nguyen Anh Ductrangdungtron Wednesday, April 30, 2008 2:07:14 PM

À, còn cái vụ Mozilla bác bảo ý, chắc là do lỗi hiển thị trên Mozilla không tốt thôi bác ạ. Em dùng Mozilla thấy hiển thị blog opera hay lỗi nên toàn dùng IE thôi.

GauBearfamily Thursday, May 1, 2008 5:30:33 AM

à con rể có nhà mới..đẹp wa...con râu hôm nay cũng sốt roài..chán wa pác ạ.

Matdenhanhphuc Thursday, May 22, 2008 4:54:49 AM

Mẹ Tròn ơi, mình làm cái đồng hồ đếm số người truy cập như Mẹ nó mà sao khi copy đoạn code paste vào nó không hiện đồng hồ đếm ở trang chính Blog như Mẹ nó thế này nhỉ? Mình làm sai ở chỗ nào rồi, Mẹ nó hướng dẫn cho mình nhé! Cảm ơn nhiều nghe!

Nguyen Anh Ductrangdungtron Thursday, May 22, 2008 6:34:49 AM

Muốn hiện đồng hồ ở trang chính (chắc ý bạn là trang đầu tiên chứ gì), thì bài có cái đồng hồ phải đánh dấu sticky post.

Anonymous Thursday, May 22, 2008 7:02:55 AM

matdenhanhphuc writes: Ah, ý mình là làm sao để đồng hồ đếm đưa được vào Blog ý, mình đã đưa code vào phần account tự thiết kế nhưng mà không hiện ra.

GauBearfamily Friday, May 23, 2008 2:29:32 PM

copy code vào bài viết thôi là được mà mẹ nó

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Friday, August 15, 2008 2:51:32 AM

Làm sticker sai rồi, sao Tròn của bác lại 1 year 11 months là thế nào

Nguyen Anh Ductrangdungtron Friday, August 15, 2008 3:17:43 AM

Ui, bác soi kỹ thật. Thank kiu bác. Chắc là em chọn nhầm sang 2nd birthday.

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Friday, August 15, 2008 8:27:13 AM

Nhanh nhỉ, bọn nhóc giờ 1 tuổi với hơn tuổi rưỡi rồi, lại thấy cứ thế nào í nhỉ worried

GauBearfamily Monday, August 18, 2008 1:09:55 AM

...lại thấy mình mau già đi, đúng hông pác!?..mong sao mình mãi 20 tuổi...whistle

Hoài Phongsusubapcai Monday, August 18, 2008 3:14:52 AM

Mẹ Cún, mẹ Tròn, mẹ Gấu Làm tập 2 thì lại thấy mình trẻ lại ngay ấy mà bigsmile p

Nguyen Anh Ductrangdungtron Monday, August 18, 2008 3:42:09 AM

Mẹ Su dẫn đầu phong trào đi. Bà con sẽ "học tập, làm việc noi gương mẹ Harry Susu".lol

Hoài Phongsusubapcai Monday, August 18, 2008 3:49:56 AM

Hehehe, dẫn đầu phong trào thì thành bà già 60 ngay chứ ở đó mà trẻ lại hê hê hê bigsmile

GauBearfamily Tuesday, August 19, 2008 1:14:52 AM

Thía mà còn xui các mẹ làm tập 2, hơ hơ hơ:irked:

Nguyen Anh Ductrangdungtron Tuesday, August 19, 2008 1:47:30 AM

Trước sau gì thì cũng thành bà già 60 mà. Sau 60 là lại hồi xuân đấy.bigsmile

Le Duc Tungldtung Tuesday, August 26, 2008 3:49:55 PM

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Tuesday, September 30, 2008 7:23:32 AM

Dậy đi mẹ Tròn, ngủ lâu thế. hic hic. confused

huytun Tuesday, September 30, 2008 7:34:02 AM

bigsmile lol bigsmile sao biết mẹ Tròn ngủ hả mẹ Cún lol

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Tuesday, September 30, 2008 7:42:26 AM

Thì ngủ đến quên cả cháu tôi rồi. Cháu tôi độ này thế nào, quả Canon S9 chả phát huy gì à? confused

huytun Tuesday, September 30, 2008 7:49:39 AM

bigsmile lol ờ nhể, đúng rồi, mẹ Tròn ơi, dậy đê bigsmile

Nguyen Anh Ductrangdungtron Tuesday, September 30, 2008 7:53:01 AM

Hic...Hic...em vẫn tỉnh đấy chứ có được ngủ nghê gì đâu. Thằng cháu bác ốm suốt, quấy suốt, em chẳng được ngủ nghê gì cả. Dạo này chẳng muốn úp đết chuyện của cái thằng gầy còm ốm yếu đấy nữa. Chẳng hiểu sao sức lực của em nó đi đâu hết cả í. Chỉ thấy buồn thôi. Mệt nữa.
Mà em báo cáo bác là Canon G9 chứ khong phải S9 đâu nhé. Mạng nhện đang giăng tơ nó rồi.

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, September 30, 2008 8:22:39 AM

Nghe mẹ Tròn bán than mà thấy tình hình nhà cái Cún có vẻ sáng sủa hơn í nhể. Khiếp, em Tròn quấy gì mà để mẹ ca cẩm chán đời thía hả em .

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Friday, November 21, 2008 3:41:36 AM

Tròn độ này dừ rồi, sang tuổi rồi, đề nghị mẹ Tròn khéo tay giàu ý tưởng sửa sang lại nhà cho Tròn nhé!

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Wednesday, December 24, 2008 2:34:25 AM

Nhà Tròn phải nhờ các cao tay fix lại thôi, chứ Ở đây sương khói mờ nhân ảnh lắm!

Nguyen Anh Ductrangdungtron Wednesday, December 24, 2008 2:59:42 AM

Em tự fix rồi mà. Mà xem cả trên IE lẫn FF có thấy sao đâu nhỉ?

Hoikun&Simbahoikun Wednesday, December 24, 2008 4:20:49 AM

MH xem trên FF đây, phần khung bài viết mờ lắm, mẹ Tròn chỉnh lại đi.

Anonymous Thursday, August 5, 2010 7:33:57 AM

Oanh Nguyen writes: Hi chi! em là Oanh, bạn của Ngoc Minh- làm ở ngân hàng Hàng Hải, qua nói chuyện với Minh em được biết bé nhà chị trước kia cung chậm biết nói- nhưng giơ cháu đã nói tốt lắm rồi. Bé nhà em thì giờ được 19 tháng rồi mà chưa nói được từ nào, dạy cháu ko nghe, cũng chẳng chịu chỉ trỏ gì , mặc dù rất nghịch. Thế nên em muốn hỏi qua chị kinh nghiệm để dạy cháu nói.Rất mong chỉ chia sẻ . Cảm ơn chị nhiều! "

Nguyen Anh Ductrangdungtron Tuesday, August 10, 2010 4:10:43 AM

@Oanh Nguyen: Hi em. Thằng cu lớn nhà chị đấy, 2 tuổi chắc chỉ gọi được "mẹ" 1 cách chủ động, còn những từ khác thì mình nói rồi bắt nó lặp lại 1 cách thụ động thôi. Sau đó khoảng 26 tháng thì mới bắt đầu nói được 1 ít (trong khi các bạn khác hát véo von, đọc thơ tài lắm rồi nhé). Bây giờ gần 3 tuổi thì nói nhiều lắm, trộm vía chả ngọng nghịu gì.
Nhưng thằng này hơi bị tăng động, nên chả tập trung chú ý được cái gì quá 2 phút. Chỉ nhảy nhót suốt ngày, không chịu học hành gì cả.
Em bé nhà em được bao lâu rồi?

Anonymous Tuesday, August 10, 2010 11:20:17 AM

Anonymous writes: Chị ạ! bé nhà em giờ được 19 tháng, có một vài dấu hiệu của tăng động và tự kỷ, - chưa biết chỉ, gọi hay làm lơ, và giao tiếp mắt ko thường xuyên, nhưng lại nghịch lắm chị ạ, em dạy gì bé cũng chẳng nghe. giờ em đang cai ti vi cho bé, thấy bé cũng có tiến bộ hơn ( nhưng ko đáng kể) . Mọi người nói bé chỉ chậm nói thôi. không biết hồi trước bé nhà chị có nhưngx biểu hiện giống bé nhà e ko chị nhỉ?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies