Skip navigation.

Nhật kí nhảm nhí của TrangGun siêu nhân

về xanga thôi...

i'm upset.


la la la tôi buồn quá...

Hôm nay người ngẩn ngơ, khách trả tiền thiếu 50k mà k biết. Đến lúc ngta đi rồi, alô bảo thì đã muộn. Vậy là công toi, làm đc 50k thì mất tiêu luôn 50k. Chán nản nt cho xeko kể lể, ko thấy a hồi âm, đúng lúc PN nt lại tiếp tục kể lể, PN an ủi hẹn đi làm về qua rủ đi ăn, rồi lại gọi cho 1 ng nữa than fiền, "đánh đề đi". Đúng vậy, thế là k nghĩ ra. Chỉ đánh 2k thôi, 2 đứa chung là 5k, chỉ hi vọng gỡ lại những j` đã mất. Vậy mà đếch trúng. haizz. May sao về đến nhà đc anh cho 40k. Thôi, số mình đc cái mất lại có, coi như còn may. Mãi tối lúc đi ăn thì anh xeko mới nt hỏi han tình hình. chẹp. Cũng hi vọng mai sẽ kiếm đc bù vào. Chương trình event lúc sáng ngồi với cái anh TD Plaza kia nếu mình tham ja đc thì cũng kiếm đc mấy trăm, hi vọng hôm đấy có thể đổi ca hay sao đó. Công việc mình cũng thấy hứng thú lắm, fải tiếp cận mới đc. Cố lên, sắp giàu rồi.

Dạo này tự thấy bản thân nhạt nhẽo quá. Đầu óc thì mụ mị, ko còn nhanh nhẹn linh hoạt nữa. Cả ngày chỉ ngồi vẩn vơ nghĩ đến các món ăn, rồi lẩn thẩn như con dở người. Nói chuyện thì cũng nhạt nhẽo, người thì ỳ. Ôi, tôi tệ quá. Phải cải tổ chấn chỉnh lại thôi. Cố gắng tất cả để tăng cân đã, có sức khoẻ, người ngợm tử tế thì mới làm những điều mình thik 1 cách tự tin đc. Cơ hội của mình đây rồi, fải cố gắng nắm lấy. Nghĩ đến công việc mình hứng thú, nghĩ đến tiền kiếm đc là thấy fấn chấn hẳn, mấy chuyện tình cảm mệt óc k còn lởn vởn trong đầu nữa. Giờ đang có rất nhiều plan trong đầu, triển khai thôi.

* Bạn zai thường xuyên liên lạc nhất : xeko, ngày nào cũng nt chat chit buôn chuyện hết. Anh là t.y bền vững lâu dài của e :X :smile:)

* Bạn gái thường xuyên đàn đúm nhất : PN, N.a, con An thì ít hơn

* Bạn quen mới nhất : anh bạn do e Thu ghẻ giới thiệu. Ah ko, anh TD Plaza chứ nhở :smile:)

* Món ăn nhiều nhất gần đây : bánh gatô socola Toàn Lộc, mình thấy ngon hơn Akiko với Moka mới kinh :smile:)

* Truyện đọc gần đây nhất : Thiên thần nổi giận - Sidney Sheldon, 11 phút Paolo j` đó quên mất rồi, mới đọc già nửa. Àh, thik nhất bjờ là truyện tranh Nhóc Miko :X:X siêu hay

* Món đồ mới nhất có đc : túi xách đc Ninh tặng nhân dịp sn PN 13-9 vừa rồi :smile:)

* Bài hát nghe nhiều gần đây nhất : Hotel California, mãi chưa thuộc!

Hôm nay định viết thư, nhưng cuối cùng lại ko đc. Hè. Thôi cứ từ từ, đôi khi im lặng là vàng, thời gian lại có sức mạnh xoa dịu hơn lời nói. Có vẻ mình đang gặp vấn đề về ngôn ngữ, càng cố bày tỏ, diễn giải, giải thik thì càng rối, càng làm mọi chuyện đi sai hướng. Vậy tốt nhất thì cứ im lặng là vàng. Hi vọng ... :smile:

Mà, hết tháng ngâu rồi đó. Hết tháng 7 rồi. Tháng 7 mưa ngâu, cứ nghĩ đến tháng này là thấy rất buồn. Tháng này thường xuyên mình buồn tình. Liên tiếp 3 năm rồi đó. hihi. viết nhảm quá.

abc dắt dê đi ị

Sáng nay làm đc nhiều việc. Rửa xe, đi lấy mĩ fẩm, qua nhà bạn Hùng Sj ghi đĩa nhạc, và chốt ở cafe Coner với N.a và anh PGĐ j` đó bên TD Plaza. Câu chuyện ở quán cafe cũng thú vị, mình cũng muốn tạo dựng các mối qhệ xã hội tốt đẹp, kiếm đc mấy công việc làm thêm cho tăng thu nhập. Mấy lần liền tdưng mình định mở mồm hỏi a có biết ai làm ở Unitech ko, nhưng nghĩ lại thật vô duyên, vả lại 2 lĩnh vực chả liên quan, vậy là thôi.

1 buổi sáng mình cố tình đi qua đấy tất cả là 3 lần. Mặc dù mới đêm qua còn quyết tâm là thế, vậy mà k hiểu sao sáng nay vẫn cố tình đi thẳng để qua đấy. Haizz... ng ko dành cho mình thì mãi mãi ko thể chạy theo kịp. Thôi bỏ qua.

Trong chuyện tc, từ trc đến jờ mình luôn thất bại. Mình luôn trông đợi quá nhiều, để rồi cuối cùng bị sự thật fũ fàng đập thẳng vào mặt. Haizz... tạm thời cho tim cật thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi. Ngyêu thì sao chứ? Chưa cần lắm. Thấy buồn có thể rủ rê bạn bè đi đàn đúm, lúc thèm ăn có thể nhờ bạn bè mua cho, lúc mệt mỏi có thể thoải mái ở 1 mình, thik làm j` thì làm, k cần để ý đến làm ngyêu giận ko. Ko có ngyêu như mình cũng rất tốt.hà hà. Tranh thủ tận hưởng tự do. Có ngyêu thì cũng ko fải là mất tự do, nhưng cũng là thêm nhiều mối lo. Haizz... Thôi, cứ từ từ, rồi hoàng tử của ta sẽ đến thôi.

Lo

lo lắng quá. lo lắng quá. lo lắng quá.

mình ko thể lại mắc bệnh hiểm nghèo j` đc. mình sống thọ lắm cơ mà. chẳng lẽ mình lại bị HIV thật sao :frown::frown: cố nhớ lại xem lần trc đi tỉa lông mày ở ngoài có bị xước xát j` ko nhỉ. hix... ko mà nhỉ. chết rồi, lo quá. :frown: vừa nãy nói chuyện với cái Ly, nó bảo nó cũng đang bị thế, cả bạn nó. Thôi chết rồi, hay mình lây cho nó? hay nó lây cho mình? hay như nào ấy nhỉ :-?? mà HIV nó có lây qua đường hô hấp đâu nhỉ :-? Thôi, tốt nhất mai đi khám. :frown: lạy trời lạy phật, con k làm điều j` thất đức, đừng bắt con bị bệnh tật j`:frown: hix

Bạn đểu

Thật ko ngờ lại 1 lần nữa gặp tình huống này. Bạn đểu. Không thể tưởng tượng đc, ko thể ngờ đc. M đã bị cái cứt j` nó ăn vào óc m thế? tại sao m lại có thể đểu với bạn bè như thế đc? Nói xấu nhau, đặt điều dựng chuyện cho nhau, cô lập nhau, chặn cả chỗ ăn chỗ ở của nhau. Đm, thế là cái loại đéo j` đấy? T ước j` bây jờ có thể đi 1 fát sang TQ, đập vào mặt m, đập cả vào mặt những thằng nào con nào bợ đỡ m, để m làm mưa làm gió đểu giả với bạn t thế. Sao m ko nghĩ lại đi, lúc m bị cô lập, lúc ngta nhìn m như 1 con lập dị ko chơi với m, thì ai là ng vẫn ở bên m? Ai là ng vẫn chịu đựng cái tính nết khó chịu của m? Vậy mà jờ, ở nơi đất khách quê ng, m vớ đc 1 thằng ngyêu, m lên mặt, m huênh hoang, m cho rằng m là bà tướng? Bà tướng cái đập vào mặt! M có vây cánh thì m trở mặt, m muốn chơi với những đứa đi sau hót đít m, m chơi đểu cái đứa b m. Mẹ, đã ko giúp đỡ cưu mang đc nhau thì thôi, đằng này lại hại nhau. M muốn đẩy bạn t ra đường m mới hả dạ àh? Nó ở đấy bơ vơ thì nó fải nhịn, m về đây xem, m tinh vi với ai? M lại còn dựng chuyện về "3 đứa bạn cấp 2" với bọn bạn m. ĐM, t là con chuyên đời đi vay tiền m, khiến m fát xấu hổ với bạn bè m á? M ăn nhầm cái cứt j` thế? T vay m lúc nào thế? Hay là t nghe đc những chuyện xấu xa về m, shock quá nên mất trí, quên mất rồi? Jờ m lại thik tinh tướng kiểu đấy, m định nói bọn t mới là chịu ơn m? Lúc t buồn m đã an ủi t, m ở bên t, blah blah blah á hả? Nếu m đứng trc mặt t, mà dám mở mồm ra nói mấy câu thối đấy thì đúng là m gặp hạn. Để t nói lại cho mà thông cái đầu óc ngu muội vì những thứ hào nhoáng giả dối của m! Những lời này, t tức là chưa thể đập thẳng vào mặt m. Nếu ko vì bạn t, thì t đéo bjờ fải nhịn mà coi như ko biết đâu. Ăn ở có nhân quả hết. Hôm nay chúng nó vì tiền, vì cái đéo j` ko biết mà nể m, nhịn m, nghe theo m để khổ bạn t, cẩn thận có lúc, tiền cũng mặc kệ tiền, cái j` cũng kệ mẹ nó, chả ai chịu đc cái xấu thói của m, thằng ngyêu m nó tỉnh ngộ nó cũng cuốn gói đi mất. Lúc đấy, t chắc chắn chả có j` là tha thứ, dang rộng vòng tay nhân ái cho m đâu. Cái loại đểu cáng thối tha nát bét!

Nhớ

Ngày hôm nay thật là tuyệt vời. Đi sn Nhung, giờ là 11h20 mới về đến nhà đây. Chụp rất nhiều ảnh, quay video cực đẹp, nhưng lúc xem lại, nhìn mãi tìm mãi k thấy mình đâu. Àh, hoá ra mình là người cầm máy quay. Chiều đi mua quà cùng Ninh, lại còn đc "Bạn thích cái túi đấy ko lấy đi tớ tặng luôn". La la la, yêu quá. Thế là lại có 1 em túi hồng xinh xắn nữa zồi. :X

Lâu lắm mới đi chơi, và đi chơi vui như thế này. Nhảy nhót hát hò, đốt pháo sáng, có thêm tí men phát là "Heniken - connecting people" ngay. Cả anh Tép, Lình và Lợn đất cũng đi, cả bọn đều vui vẻ, ko có dấu hiệu của sự ngại ngùng j` sất. Hát hò xong lại rủ rê nhau đi ăn mì chờ. Đường phố về đêm thật là đẹp. Cả lũ vừa đi vừa cười nói rôm rả, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và sảng khoái biết bao. Và một lần nữa trong buổi sn hnay, mình nhớ.

Không biết lúc này a đang làm j`? A đã ngủ hay còn đang say sưa nói chuyện đt với ai ko? Vào những lúc vui nhất của bữa tiệc, chưa bao jờ em ko nghĩ đến a. Em ước mong biết bao người ngồi cạnh em bây jờ là anh. Em ước mong được chia sẻ những giây phút tuyệt vời này với anh, được kể với anh bao điều. Em rất muốn, rất muốn... Giá như anh có thể cùng em cười thật to, cùng em cảm nhận những cơn gió mát lộng và những ánh đèn đường lấp lánh này.


Em thật ngớ ngẩn nhỉ. Những điều này đối với anh, đâu chắc là gì. Người cùng anh chia sẻ những vui buồn là 1 người khác, đâu fải là em. Bạn em bảo thật là lạ, chả gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện như vậy mà cũng đến mức nhớ nhung nhiều như thế được á. Em cũng k biết nữa. Em vừa rất muốn gặp anh, nhưng cũng vừa ko muốn gặp. Vì chỉ thỉnh thoảng nói chuyện như vậy mà cũng đã sự tham lam muốn có anh của em đã ngày càng lớn rồi.


Em có 1 nghìn điều muốn nói với anh, muốn kể cho anh nghe mọi thứ xung quanh em, muốn hỏi anh 1 nghìn câu hỏi, muốn nghe anh kể mọi thứ xung quanh anh. Em lại trở lại như 1 dạo, khổ sở vì nghĩ đến anh quá nhiều và khổ sở vì fải cố gắng che giấu. Em cố gắng tự tạo cho mình những niềm vui. Mà đúng là quanh em còn có nhiều niềm vui. Em có bạn bè, có công việc, có những thú vui riêng. Nhưng tất cả những niềm vui nho nhỏ ấy, cả sự bận rộn em cố tạo cho mình cũng ko ngăn đc những suy nghĩ về anh cứ quanh quẩn bên em. Ngay khi vui nhất thì cũng là khi em lại nhớ đến anh.



.......................





Khuôn mặt a thế nào? E đã quên mất rồi. Vóc dáng a ra sao? Đã lâu quá và có lẽ anh gầy đi hay béo lên e cũng k biết nữa. Tất cả những j` còn đọng lại trong kí ức của em là giọng nói của anh, tiếng cười của anh, là lúc a bắt chước e nói "ui za ui za", là những tin nhắn giờ đã xa vời vợi. Đã là 1 năm rồi anh ơi. Đã qua cả 4 mùa, mỗi mùa đều in dấu ít nhiều kỉ niệm. Có bao giờ anh nghĩ đến em?


December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31