My Opera is closing 3rd of March

Dương Huyền Trang

Bỗng một ngày đẹp trời!

Chiều không mưa!

Buồn quá, bây giờ như bị cô lập với tất cả.Kết quả kỳ vừa rồi tệ quá
Thứ 3 là ngày 10 rồi mà mình không lên trên đó được.Bao nhiêu quyết tâm và ý chí sao cứ trôi hết thế, lại rơi tự do........
Đi tìm 1 công việc sao khó quá ...

o la la !!!Ngôi nhà lớn!!!!!!!!

Comments

Nguyễn Thành Tàitaihacdao Friday, September 19, 2008 2:15:39 PM

Chào Tr !
- Tôi vui lắm thi thấy Tr trở lại bình thường. Chắc chúng ta có duyên mà không có phận. Thôi đành nhìn quá khứ đi vào dĩ vãng.
- Giờ đây trên bước đường cố gắng cho công việc . T cảm thây hơi buồn... Nhưng được cái là mình tự chủ cho công việc ...
- Sau này hi vọng mình gặp nhau vui vẻ và cùng nhau nói chuyện ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28