My Opera is closing 3rd of March

Dương Huyền Trang

Bỗng một ngày đẹp trời!

Giây phút bâng khuâng !!!

chef Đang ngồi học môn kỹ thuật di truyền mà chợt nghe thấy giọng nói đó, đau đầu quá, mình bị ám hoài vậy không biết.Tự nhiên thấy choáng váng ,đau bụng nữa, 5s như lạc vào hư vô.Chắc tại đói quá với lại xem phim ma nhiều nên hay bị ảo giác, thế là đành ăn cơm trưa lúc 9h, đói quá chịu không thấu:bomb: .
Đang lập 1 kế hoạch hay ho cho ngày của già.Ây da sao ngày đó lại trúng ngày thực tập cuối của môn sinh hóa chứ, 1 tuần thực tập liên tục,hic ninja đúng là ác nhân cốc.Mà ý tưởng dạo này cứ cạn kiệt,gần năm nay ko cho ra được tác phẩm nào để đời cả, bùn ghê !!!Có lẽ phải đi tìm 1 nguồn cảm xúc mới để có những sáng tạo mới, cứ như đi vào ngõ hẻm vậy !!!Nhưng mà không sao!Ở đời không có con đường cùng chỉ có những ranh giới,,,Hễ đi là đến......chef

Ngôi nhà lớn!!!!!!!!AAAA!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28