My Opera is closing 3rd of March

Dương Huyền Trang

Bỗng một ngày đẹp trời!

SỐNG VÀ TỒN TẠI !!!


Trầu âu! thấy bấu rấu quá ! Lại muốn đi cắt tóc nữa chứ ,mà thật khổ thay là giờ tóc ngắn quá rùi.hic!!!Về nhà bố lại không thích đâu , nhưng mà sao, mình thích để tóc ngắn thôi.
Huti ơi ! e buồn!!!
Huti bảo là năm cuối rùi phải sống thật vui vẻ và phải bỏ qua những bực tức với người khác ,phải sống thật tốt với mọi người không thì khi ra trường về nhà rùi thì ngó lại sẽ hối hận.Vì không ai sống 2 lần cho tuổi trẻ...nhưng trên đời phải có yêu và ghét chứ !!!Đối với nó thì e ghét...không hối hận đâu !Vì bao lần e dằn lòng lại xem nhỏ là bạn rồi không thể và không thể...
Còn thằng nhóc kia nó coi e là gì thì e cũng không quan tâm.Đã có lúc e tưởng nhóc rất thân ,thân với cả bọn thế mà ngày hôm sau lại nhạt như nước lã,nhóc là người của công chúng huti à !luôn muốn làm vừa lòng mọi người...Nhóc chỉ biết nhìn qua cái vẻ bên ngoài thôi chẳng là gì , vô nghĩa lý...e muốn có 1 tình bạn trong sáng giữa con trai và con gái...chơi thật vô tư và đúng nghĩa để... chữ BẠN không phải hổ thẹn ,sao không có hả huti, nói cho đúng là e chưa gặp hay chưa cảm nhận được!!!
E không thích cảnh chia ly !không thích thay đổi, e thích bình yên ,2 từ đó thôi đã theo trong e cho đến tận giờ và theo suốt cuộc đời.Tự nhiên găp dược bạn tốt rồi lại đến ngày chia ly ,lại phải lạc vào nơi lạ lẫm khác.
Sống hay tồn tại.........
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....))))))))))))))))))))))

AAAA!!!Mưa nữa !!!

Comments

Thiên sứ niềm tinhoangthanhphamthao Wednesday, October 29, 2008 2:54:51 PM

ngầu quá ...rất hân hạnh được làm quen với ban jjjjj đó...hihi

NVCsand_and_forest Saturday, November 1, 2008 2:16:00 PM

Xuống tóc luôn đi em. Kha kha. Ông anh xúi dại quá. Kha kha.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28