My Opera is closing 3rd of March

Dương Huyền Trang

Bỗng một ngày đẹp trời!

Tình yêu và cuộc sống!!!



Hôm nay là 29,là một ngày bắt đầu và kết thúc của một tình yêu. 7 tháng đã trôi qua rồi, cái cảm giác đau khổ và quỵ lụy ngày nào cũng qua đi rồi.Một tháng 20 ngày đau khổ tột cùng, suy sụp hoàn toàn, khóc lóc liên miên...thế là cũng qua rồi.Đã ngủ say rồi!!!Không thấy hận thù hay oán trách gì nữa.Bây giờ nhìn lại thì thật ra chỉ nghĩ đến những kỷ niệm đẹp...dẫu sao cũng có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc, khoảng thời gian đó đáng trân trọng lắm chứ!!!
Một mình ở nhà: dọn dẹp, trang trí, nghe blogradio, nghe nhạc ...vặn to hết cỡ,tâm hồn như chìm đắm vào những giai điệu... thích ghê!!! hi hi hi

20/11 phòng sinh hoá!!HẾT MỘT HỌC KỲ!!!

Comments

Huyền Trangtranghacdao Saturday, November 29, 2008 4:37:09 AM

Có lắm ước muốn tràn trề
Phút chốc ùa về
Phút chốc qua như là cơn mê!!!

Vit gavitgacon Sunday, November 30, 2008 1:19:53 PM

bigsmile có những khi ước muốn không là sự thật, vẫn phải sống và tận hưởng những tháng ngày còn lại, đúng không nè? chúc m luôn vui heng!

Nguyễn Thành Tàitaihacdao Wednesday, December 3, 2008 8:07:14 AM

ok!
Trang nè! khi ra đi tài luôn nghĩ sẽ tốt cho Tr!
Và Bây Gio T Thấy mình đã làm đúng!
Tuy Tr có đau khổ, nhưng thời gian sẽ làm nguồi ngoai ...
Hy Vọng Tr hiêu và hãy sống tốt.

Huyền Trangtranghacdao Thursday, December 4, 2008 4:35:30 AM

nhảm nhí! giả dối!để cho tôi yên!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28