Baby Buffalo Cake for Bảo Thy's Birthday
Saturday, September 17, 2011 1:54:06 AM
Ngày 14/9 vừa rồi có 2 sinh nhật cùng diễn ra. Thứ nhất là SN của chị Diễm và mình đã làm bánh Guava Mousse Cake vào buổi sáng ngày 13/9 để ngày hôm sau chạy sang tặng chị ấy (hình và công thức ở bài entry trước). Thứ hai là sinh nhật lần thứ 2 của bé Bảo Thy (ko phải ca sĩ Bảo Thy đâu nghen), tên ở nhà là Bòn Bon, cháu nội của bác Ba mình. Bánh này là bác Ba đặt hàng mình từ mấy hôm trước mà tới chiều ngày 13/9 mình mới làm. Làm cận ngày cho nó hot
, mà 1 ngày làm 2 cái bánh luôn, mệt nhưng mà vui. Làm sớm quá lại sợ bánh để lâu mất ngon....
Bánh cho trẻ con thì thường mình thích bắt kem lên hình con này con nọ cho tụi nó thích. Bòn Bon tuổi con trâu nên bác Ba biểu mình bắt hình con trâu. Úi chà! "Con chưa học bắt con trâu bác Ba ơi!" Bác Ba nói thì bắt đại giống giống con heo hôm trước bắt lên bánh của mẹ Hồng rồi thêm 2 cái sừng. Trời đất!!!!
Thế nhưng mình cũng muốn thử 1 lần xem sao. Khó nhất là cái đầu thôi, bắt cái mũi dài ra và 2 cái sừng. Mình loay hoay một lúc thì cũng ra cái mũi dài dài. Rồi bắt đại cái sừng nhưng ba và bác Ba nhìn vô bảo giống sừng bò quá
Thế là mình quẹt đi bắt lại cái sừng cho nó quặp ra đằng sau thay vì chỉa lên trời như lúc đầu. Cũng tạm ổn rồi, cái sừng hơi ngắn nhưng vì là trâu con nên tạm du di 
Tới màn bắt cái lỗ mũi hơi tẻ ra cũng khó phết, bên bự bên nhỏ. Đúng là học hành ko đến nơi đến chốn nó khổ vậy đó
Cuối cùng cũng ra phiên bản con nghé sừng xanh, tạm dịch là con trâu nước nhỏ hí hí....Bác Ba châm chước: "Kệ...nhiều màu sắc vậy nó mới khoái." Mình nghe mà cũng đỡ tủi thân

Hôm sau bác Ba sang nhà mình bảo con bé Bòn Bon thích ổ bánh lắm, chập chập lại mở tủ lạnh ra rồi la lên: "Nội ơi CON NGỰA.....!!!" Mình nghe mà sửng sốt
Bắt con trâu mà bé nhìn ra thành con ngựa...Bó-tay.com!!! Bác Ba giải thích là vì Bòn Bon trước giờ chưa từng thấy con trâu bao giờ, chỉ thấy hình mấy con ngựa treo trong nhà thôi. Nó thấy con này có đuôi, mõm cũng dài dài nên kêu con ngựa. Mình mắc cưới quá chừng. Rồi bác Ba còn kể lúc thổi nến xong là Bòn Bon đưa miệng vào ngoạm luôn con trâu, miệng nó tèm lem kem trông vui lắm. Đúng là trẻ con mọi người nhỉ


cutechickcutechick3108 # Saturday, September 17, 2011 8:40:18 AM
Le To Quynhnaki1702 # Saturday, September 17, 2011 11:28:17 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Saturday, September 17, 2011 1:49:01 PM
Originally posted by cutechick3108:
Chị chưa đủ tự tin và điều kiện đâu em. Mở ra chắc sập tiệm sớm hì hì....
Trang's Kitchentrangskitchen # Saturday, September 17, 2011 1:50:12 PM
Originally posted by naki1702:
Cám ơn em và bé Gà (mới đọc ko biết Gà là ai
SylwiaSylwiaduyen # Saturday, September 17, 2011 2:00:19 PM
Le To Quynhnaki1702 # Saturday, September 17, 2011 2:02:01 PM
Originally posted by trangskitchen:
hihi, đúng rùi đó chị ^^ tự tin mà nói, số em mà đi khai trương tịm nào thì tiệm đó cũng đông hết trơn. Hehe, con người có tâm hồn ăn uống cái nó vậy á
Trang's Kitchentrangskitchen # Saturday, September 17, 2011 10:34:55 PM
Originally posted by Sylwiaduyen:
Ôi đừng rớt nước mắt mà hãy rớt...nước miếng đi em
Trang's Kitchentrangskitchen # Saturday, September 17, 2011 10:36:15 PM
Originally posted by naki1702:
hehe....được đó nghen, vậy phải ghi tên 2 đứa vào danh sách khách mời VIP trước mới được. Thank you 2 đứa trước nghen
CuBi3(Lien)CuBi3 # Sunday, September 18, 2011 3:23:15 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Sunday, September 18, 2011 10:24:45 PM
CuBi3(Lien)CuBi3 # Monday, September 19, 2011 1:45:41 AM
SylwiaSylwiaduyen # Wednesday, September 21, 2011 7:34:52 PM
Originally posted by trangskitchen:
Hì hì
Trang's Kitchentrangskitchen # Thursday, September 22, 2011 11:10:57 PM
SylwiaSylwiaduyen # Friday, September 23, 2011 10:01:52 PM
Originally posted by trangskitchen:
Bí mật quốc gia
Trang's Kitchentrangskitchen # Friday, September 23, 2011 11:15:55 PM