Bánh Bông Lan Quý Phi Ngũ Sắc
Monday, January 9, 2012 2:41:18 PM
Hẹn hò với chị em đã lâu, hôm nay mình mới dẹp cơn làm biếng sang 1 bên để vô bếp làm lại bánh Bông Lan Quý Phi và post công thức + hình ảnh công đoạn tạo hình lên nè.
Như lần trước Trang đã nói, bánh này có tên là BL Quý Phi vì bánh BL cuốn được bao bọc thêm bởi 1 lớp da rất mịn màng và đẹp như....da của Quý Phi vậy, Vua còn phải mê nữa là
Thật ra phần hoa văn trên bánh là do thầy mình dạy thêm chứ bánh họ bán bên ngoài chỉ để da trơn, không có vân thủy chi hết. Thay vì làm 2 màu hồng và xanh như đợt trước, lần này mình cho da của Quý Phi có 2 màu tím và xanh
(Vua mà nhìn thấy ko biết có le lưỡi bỏ chạy không
)Bánh này giá thành khá cao (cỡ 80K/ổ vừa chứ ko to) vì nguyên liệu làm phần da toàn bằng lòng đỏ trứng gà nên khá là tốn kém
Nhưng bù lại, bánh rất đẹp và ngon. Phần da dai, mịn, ăn vui miệng
Nhân bánh BL cuốn bên trong có 2 màu/mùi: Hồng Dâu và Nâu Chocolate (mình cho bột chocolate paste hơi nhiều nên màu nâu đậm quá!). Trong ruột bánh còn có kem chocolate và mứt trái cây (nho khô, cherry xanh/đỏ nữa)...chất lượng hảo hạn luôn
Mời các chị em thưởng thức nha 
CÔNG THỨC BÁNH BÔNG LAN CUỐN NGUỘI:
Nguyên liệu---------------------1 khuôn 40 x 60 x 5 cm-----------1 khuôn 24 x 34 x 1.5 cm
Trứng gà...........................800 gram (15 trứng).............160 gram (3 trứng)
Đường, dằn tí muối.................300 gram.........................60 gram
Dầu ăn.................................50 gram.........................10 gram
Bơ lạt (chảy )......................... 50 gram.........................10 gram
Sữa tươi ko đường...................50 gram.........................10 gram
Nước....................................50 gram.........................10 gram
Bột mì số 8.............................300 gram.........................60 gram
Bột nổi (hiệu M-Tech Aroma)..........5 gram..........................1 gram (1/4 teaspoon)
S.P (chất ổn định bánh).................30 gram..........................6 gram
Thực hiện:
1. Cho Trứng và sữa vào cân chung trong 1 thố. Đường thì cân chung với bột mì, bột nổi, S.P trong 1 thố khác.
2. Cân dầu và nước chung trong 1 thố rồi cho bơ nấu chảy vào cân chung.
3. Đánh hh ở bước (1) trước bằng stand mixer ở số nhỏ nhất (số 1) trước cho đều, sau đó đánh lên số lớn nhất (số 3). Đánh đến khi nào hh nổi đặc lên hết và chuyển màu vàng nhạt, bóng và mềm thì chuyển xuống đánh số 2 một tí cho mịn lại.
4. Sau đó chuyển máy xuống số 1 rồi cho hh ở bước (2) dầu/bơ/nước vào từ từ, đánh đến khi đều là được. Dùng tay kiểm tra lại bột lần cuối rồi cho vào khuôn nướng
5. Nướng lửa trên 170 độ C, lửa dưới 130 độ C trong 30 phút cho khuôn lớn và 15 phút cho khuôn nhỏ
6. Khi bánh chín, dùng tay sờ thấy bề mặt nhám tay và có tính đàn hồi tốt là được. Lấy khuôn bánh ra khỏi lò. Để nguội rồi mới cuốn.
DA QUÝ PHI:
Nguyên liệu: (dành cho khuôn nhỏ, khuôn lớn 40x60 cm thì tăng lượng gấp đôi)
200 gram lòng đỏ
1 trứng nguyên
25 gram đường xay
25 gram bột bắp
Thực hiện:
Lòng đỏ + trứng nguyên + đường + bột bắp đánh chung đến khi nổi đặc rồi cho vào khuôn. Để vậy nướng luôn hoặc tạo thêm hoa văn như sau ….
Nướng lửa trên 200 độ C, lửa dưới 110 độ C trong 11 phút.
CUỐN:
Phần da chín thì lấy ra khỏi lò, để nguội. Úp ngược ra giấy (nhớ chừa 1 ít mí giấy cho dễ cuốn) rồi cho phần bánh bông lan cuốn đã nguội lên mặt. Dùng 1 cây ống nước hay vật dụng nào có hình trục và thon mà có thể cầm gọn trong lòng bàn tay để cuốn. Để cây ngay mép giấy, nắm giấy và cây cùng lúc, giở lên rồi đè mạnh mép bánh xuống giữa nếp, sau đó vừa cuốn giấy vào cây, vừa đẩy bánh về phía trước. Khi gần hết bánh, thả cây ra, gập mép giấy vào bên dưới cuộn bánh để giữ nếp cố định. Bánh nguội hẳn thì tháo giấy ra.
Chúc mọi người thành công

------------------------------------------------------------------------------
BONUS: Hình Bánh BL Quý Phi của Trang được post trên website foodEpix.com của Mỹ, với tên "Quy phi swiss roll" và mã số code #3025. Đây là đường link:
http://www.foodepix.com/2012/01/09/quy-phi-swiss-roll/
....còn để xem toàn bộ gallery của Trang trên website này thì click vào đường link dưới đây:
http://www.foodepix.com/author/trangskitchen/


1 2 Next »
pikkoroid # Monday, January 9, 2012 2:51:47 PM
CuBi3(Lien)CuBi3 # Monday, January 9, 2012 2:58:06 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, January 9, 2012 2:58:30 PM
CuBi3(Lien)CuBi3 # Monday, January 9, 2012 3:00:16 PM
pikkoroid # Monday, January 9, 2012 3:13:58 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, January 9, 2012 3:22:32 PM
Originally posted by CuBi3:
Haizz....nãy giờ vật lộn để cách mấy dãy số ra cho ngay hàng thẳng lối. Opera ko có chế độ draw table thì phải, em cách hết trơn rồi tới lúc post lên nó lại dính thành 1 chùm khó coi qua
Mai là SN Kathy hả chị. Happy Birthday bé Kathy giúp em với nhé. Tiếc là ko có Video demo rồi
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, January 9, 2012 3:24:40 PM
Originally posted by CuBi3:
Nhà em hôm nay mẹ mới đi chợ mua mấy hủ củ kiệu và dưa món người ta làm sẵn hà....chưa có chuẩn bị gì hết chị ơi. Hoa mai thì ba em có gửi nhà vườn chăm sóc rồi, năm nào cũng vậy, gần Tết họ sẽ chở xuống nhà cho mình. Còn bánh mứt thì thấy ngoài chợ bán đầy luôn mà vẫn chưa mua
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, January 9, 2012 3:27:17 PM
Originally posted by pikkoroid:
Not really! The roll is light and tenderly sweet. Because I don't like to eat anything that is too sweet or contain too much sugar, so my cakes are always tenderly sweet
Unregistered user # Monday, January 9, 2012 9:01:37 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, January 9, 2012 10:11:10 PM
Originally posted by CuBi3:
Còn bánh thì ko cần nướng 2 lần đâu chị, cứ trộn bột xong, chia ra làm 2, pha 2 màu khác nhau rồi đổ vào cùng 1 khuôn, mõi màu chiếm phân nữa chiều dài khuôn rồi nướng thôi.
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, January 9, 2012 10:16:20 PM
Originally posted by anonymous:
Well, you can use this entry from my previous post to see some common US measurement conversion and calculate the cups we need :
http://my.opera.com/trangskitchen/blog/show.dml/13667462
For small amount, I think you could google "how many gram in a tablespoon?" and "how many gram in a teaspoon?" I usually just google the conversion and calculate this way
Unregistered user # Monday, January 9, 2012 10:45:30 PM
Unregistered user # Monday, January 9, 2012 10:47:04 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, January 9, 2012 10:48:00 PM
Originally posted by anonymous:
3/2 tới là em qua lại rồi chị. Ah, luc đó em có thể ship bánh qua Houston cho chị và chị Diệp thưởng thức đó. Bánh này ko fai banh kem nên ship trong ngày chắc là okay
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, January 9, 2012 10:48:15 PM
Sophiasophiachan # Monday, January 9, 2012 11:45:20 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 10, 2012 12:13:31 AM
Sophiasophiachan # Tuesday, January 10, 2012 12:36:05 AM
Chị sẽ làm lại lần nữa rồi trả bài cho e nhen...
violettinyillusion # Tuesday, January 10, 2012 12:42:48 AM
Unregistered user # Tuesday, January 10, 2012 2:09:08 AM
CuBi3(Lien)CuBi3 # Tuesday, January 10, 2012 2:32:45 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, January 10, 2012 3:43:38 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, January 10, 2012 3:48:02 AM
Mà K làm cái lớp ở trên mặt hay bị bong ra lắm, ko dính dc vào bánh để dc bánh quý phi như của em đâu
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 10, 2012 10:08:18 AM
Originally posted by sophiachan:
Ôi, chị ơi, cho em xuống thôi, ở trên mây chóng mặt lắm
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 10, 2012 10:09:48 AM
Originally posted by tinyillusion:
haha....Phải mà ăn vô thành Quý Phi được thì chị gửi cho em liền đó. Chị với em gái chị hôm qua tới giờ ăn gần hết mà chưa thấy thành Quý Phi đâu hết nè
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 10, 2012 10:17:49 AM
Originally posted by anonymous:
Đúng rồi bạn, nướng 2 lửa cùng 1 lúc chứ. Lò của bạn giống lò nhà mình rồi (lò mà chỉnh được 2 lửa thì ở trường mình học mới có nên mình ghi theo CT của thầy).
Lúc học mình cũng hỏi thầy câu y chang bạn, thầy đã chỉ cho mình 1 cách: Lúc nướng bạn cứ để lửa 200 độ cho nguyên lò, để bánh ở ngăn giữa rồi dùng 1 khay nướng để ở ngăn dưới (nếu không có ngăn dưới thì lót trực tiếp thêm 1 lớp khay ngay dưới khay bánh đang nướng), như vậy sẽ cách nhiệt cho ngăn dưới và đồng thời giảm nhiệt độ lửa dưới.
Thời gian nướng tổng cộng là 11 phút, ko chia ra ngăn trên ngăn dưới gì hết
Nếu bạn ko có chất ổn định thì ko dùng CT này được mà dùng CT bông lan tách lòng cho phần BL cuốn, mình có viết ở cuối entry này:
http://my.opera.com/trangskitchen/blog/banh-bong-lan-cao-cap
Còn phần da quý phi thì vẫn theo CT của bài này.
Phương pháp trong bài này ko tách lòng đỏ/trắng mà đánh chung nên phải có chất ổn định bánh mới nổi bạn ạ
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 10, 2012 10:23:06 AM
Originally posted by CuBi3:
Em cũng ko thích ăn mứt vì ngọt quá. Nhưng mứt nào chua chua 1 tí như chùm ruột, me, mãng cầu thì ăn được chút đỉnh. Sáng nay 2 mẹ con mới đi chợ mua 1 đống mứt về để dành để Tết cúng ông bà đó chị. Ăn ko bao nhiêu nhưng phải mua vì thành lệ rồi. Bánh chưng em cũng ko biết gói, hồi xưa có chị bạn gốc Hà Nội ở bên Austin thì Tết cũng bày ra gói rồi em ké theo thôi
Mai làm CakePop hả chị? Bánh này khó làm ko chị? Em thấy nhiều chị em làm rồi mà thấy nó nhỏ nhỏ nên cũng ngại ko biết làm có mất công lắm ko???
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 10, 2012 10:25:35 AM
Originally posted by smallkitchen:
hehe....Em khoái cái vụ "đẹp bá cháy" của chị Kid! Em nghĩ lớp da bị bong ra là vì chưa nguội hẵn mà mình ụp xuống để cuốn nên nó bị hầm hơi và tróc ra phải ko chị. Mấy lần em cũng bị như vậy đó nên giờ rút kinh nghiệm để thật nguội rồi mới ụp. Và em ụp lên giấy parchment paper chống dính nên có phần đỡ hơn 1 tí chăng.
Unregistered user # Tuesday, January 10, 2012 10:58:45 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, January 10, 2012 12:19:47 PM
Originally posted by trangskitchen:
ah, tai K làm bánh tách lòng theo Andee áh em, Andee bảo phải up ngược khuôn
Cảm ơn em đã giảit hích cho K nha, K làm lần nào cũng bị hết hà
Hihi, K khen hơi hầm hố vậy áh, nói chuyện theo người Nam mà, nghĩ gì nói đó hà
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 10, 2012 1:19:01 PM
Em cũng người miền Nam nè, mà chưa hầm hố bằng chị Kid thôi.
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, January 10, 2012 2:50:28 PM
hì, thấy em cũng Nam mà, "mix từa lưa" kìa
linh vuxiangling # Tuesday, January 10, 2012 3:40:03 PM
Unregistered user # Tuesday, January 10, 2012 5:16:55 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 10, 2012 11:29:01 PM
Originally posted by smallkitchen:
Oh, vậy hả chị, chiffon mà úp khuôn thì em có biết vì khuôn bánh có cái đít to hơn cái đầu nên úp lại cho nó ko bị xẹp, còn cái này là bông lan cuộn cũng phải up sao? Trong lớp em học thầy ko có dặn như vậy nên em cũng ko úp luôn. Em chỉ dằn khuôn mạnh sau khi bánh ra lò thôi
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 10, 2012 11:30:50 PM
Originally posted by xiangling:
Trang cũng học hỏi từ mọi người nhiều mà
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 10, 2012 11:32:54 PM
Originally posted by anonymous:
Trang thấy trong ruột, phần bánh màu nâu đậm quá nên đáng lẽ cuốn từ cái đầu màu hồng sẽ đẹp hơn nữa đó Lyly....Chứ cuốn từ đầu màu nâu nên nhìn vô thấy nâu 1 cục
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, January 10, 2012 11:59:38 PM
Originally posted by trangskitchen:
úi cha ơi, ghi oan choi Andee rồi em ơi, K ko nhớ K đọc ở đâu là úp ngược khuôn chứ ko phải Andee ghi. Thành thật xin lỗi Andee quá. Trước giờ K toàn làm xong rồi úp ngược, bánh nó bị xấu lắm em. Mà sao K nuong bánh cuộn ra, nó có gì đó bị xẹp xẹp, thớ bánh ko đẹp e oi??? Giờ K cũng nam bac lộn xà ngầu nè em TSophiasophiachan # Wednesday, January 11, 2012 12:00:25 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, January 11, 2012 12:05:18 AM
Originally posted by smallkitchen:
Lần trước ở trường em học làm Chiffon Chanh thì nướng ra cũng úp ngược đó chị. Bánh ko bị xẹp đâu. Bánh cuộn lần sau chị thử nướng xong ra lò rồi dằn khuôn mạnh 1 phát để không khí thoát ra ngoài là bánh ít xẹp đó chị.
PS: Em thích cái bánh quả đào quả mơ của chị quá hà. Nãy nhờ vẫn bị ám ảnh hình dáng đáng yêu của nó. Nhìn thấy có không khí Tết quá đi
Trang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, January 11, 2012 12:06:45 AM
Originally posted by sophiachan:
Vậy hả chị? Em cũng mừng lây với chị. Chúc mừng chị nhe. Tối nay làm lại rồi chụp hình nha chị. Nhớ để thật nguội rồi hẵn cuốn chị nha
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Wednesday, January 11, 2012 12:11:16 AM
Originally posted by trangskitchen:
Là mình lay bánh ra khỏi lò, rồi mình có úp nguoc lại rồi mới dằn xuống hả em hay lấy ra sao thì mình dằn xuống vậy? Sorry, cái này K ko hiểu áh emTrang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, January 11, 2012 12:15:15 AM
Em cũng đang nghía bánh quả m... của chị nè. Có khi Tết cũng thử 1 phen
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Wednesday, January 11, 2012 12:19:04 AM
Uh, thử đi em, K ủng hộ, làm nahnh lắm luôn áh em.
Trang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, January 11, 2012 12:25:56 AM
Originally posted by smallkitchen:
Giờ có em ở đây thì còn người làm bánh cuộn cho mẹ ăn,chứ mốt đi rồi thì chắc mẹ ít ăn bánh lắm, mà ăn thì nhớ em thôi. Bà ngoại em hay nói: "Giờ còn có người làm bánh cho tui ăn, mốt nó đi rồi tui khỏi ăn luôn" Em nghe mà thấy tội tội.
Em gái em hả, nó biết ăn ko hà, nó bận học (năm nay lớp 12) nên ít khi vào bếp lắm. Bữa nào rảnh lắm thì nó xuống phụ em rây bột, đánh trứng chút đỉnh cho vui. Sắp tới SN nó rồi, ngày 12 đó, nhưng nó làm khó em....Nó muốn ăn bánh BL thôi, ko chịu phết kem...Bánh SN mà ko có kem thì ko biết nên làm bánh gì cho đẹp nữa.
Có khi tặng nó mấy quả đào
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Wednesday, January 11, 2012 12:28:51 AM
Originally posted by trangskitchen:
thấy thương em há, chứ mình qua đó rồi, đi về là 1 vấn đề.
Originally posted by trangskitchen:
K nghĩ em làm dc mà, bánh ko có kem nhưng em sáng tạo thì co lẽ dc. Em của em hả, sau này chắc cũng sẽ thích làm bánh như em đó
Originally posted by trangskitchen:
Trang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, January 11, 2012 12:34:50 AM
Originally posted by smallkitchen:
Dạ, về thì phải thu xếp lịch học, rồi vé máy bay, rồi phỏng vấn visa tùm lum nên chắc em ở luôn hết 2 năm rồi về với OX.
Originally posted by smallkitchen:
Em cũng đang nghiên cứu nè chị ơi. Cả nhỏ em gái và nhỏ em họ (bé Trúc) của em đều khoái dòm em làm bánh. Tụi nó khoái dòm thôi hà
Originally posted by smallkitchen:
Đâu có hù, em đang nghĩ là nhỏ em gái nhìn mấy quả đào này chắc thích lắm, nó thích những gì nho nhỏ xinh xinh
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Wednesday, January 11, 2012 12:49:14 AM
Originally posted by trangskitchen:
xã khóc áh em
Originally posted by trangskitchen:
uh, đảm bảo sau nay lớn la ham làm banh như e hà
Originally posted by trangskitchen:
ah, vay hả? Đúng la con gái, đều thích cái gì nhỏ xinh
Trang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, January 11, 2012 5:03:05 AM
Originally posted by smallkitchen:
Sao lại khóc, mừng thì có, ý của em là ở luôn bên kia 2 năm rồi về chung với OX 1 lượt
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Wednesday, January 11, 2012 7:04:46 AM