Chocolate Tart and Custard Tarlet
Monday, September 19, 2011 5:05:01 AM
Cuối tuần này mình làm bánh tart nè. Có bé Trúc con dì Ba qua chơi, nó đòi ăn bánh trúng gà chén giống ở Đức Phát bán nên mình làm cho Trúc và cả nhà cùng ăn. Thêm món chocolate tart mới học lóm được ở trường nữa. Công thức này có bột hạnh nhân trong vỏ bánh nên giòn giòn, thơm thơ. Nhân ngọt vừa và đặc biệt là có chocolate đắng đắng. Hôm qua mình đem một ít sang cho mẹ Hồng và cô Út nữa. Cô Út rất khó tính khi ăn bánh (hay chê ngọt lắm
), nhưng lần này ăn thì lại thích chocolate tart của mình. Vui ghê! 
Nguyên liệu:
Vỏ bánh:
- 180gr bơ lạt
- 390 gr bột mì số 8
- 3 gr muối
- 2 trứng gà
- 70 gr bột hạnh nhân
- 120 gr đường bột
- 1 ít vani (ko có cũng được)

Nhân Custart:
- 100 gr sữa tươi
- 2 trứng gà
- 60 gr đường cát
- 20 gr bơ chảy
Nhân chocolate:
- 300 gr chocolate đen
- 20 gr bơ lạt
- 200 gr whipping cream
- 10 grm gelatine
- 1 ít chocolate trắng đun chảy để trang trí
Dụng cụ:
Stand Mixer
Thực hiện:
Vỏ bánh:
- Muối + đường + bơ đánh mịn. Cho trứng và vani vào từ từ, đánh tiếp với tốc độ thấp.
- Sau khi hỗn hợp đều thì cho bột hạnh nhân vào và cuối cùng là bột mì. Đánh cho đến khi hh được trộn đều nhưng ko đánh lâu. (Nếu ko có stand mixer thì dùng tay bóp trộn đều cũng được nhưng ko nhồi bột.)
- Bọc cục bột lại và để tủ lạnh ngăn mát ít nhất 1 tiếng đồng hồ.
- Sau 1 tiếng, lấy bột ra cán sơ, ấn vào khuôn bánh tart rồi nướng ở 200 độ C trong 6 - 10 phút
Nhân Custard:
Cho các nguyên liệu vào 1 tô lớn rồi dùng cây đánh trứng đánh cho hòa quyện đều với nhau. Sau khi vỏ bánh chín thì cho phần hh nhân này vào và nướng thêm 15 phút nữa ở 160 độ cho đến khi vàng và đặc lại là được.
Nhân Chocolate: (không nướng)
Đun cách thủy bơ, gelatine và chocolate cho chảy đều ra. Lúc hh còn nóng thì cho whipping cream vào và quậy cho tan đều (có thể cho lên lò cách thủy cho nóng và khuấy đều). Sau đó đổ ngay lên mặt bánh. Bơm chocolate trắng lên mặt chocolate đen thành những đường song song rồi dùng tăm squirl thành hình marble hoặc spider web tùy thích.


cutechickcutechick3108 # Monday, September 19, 2011 5:47:12 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Monday, September 19, 2011 9:20:06 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, September 20, 2011 10:40:49 PM
Originally posted by cutechick3108:
Tặng em 1 miếng nhen
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, September 20, 2011 10:42:37 PM
Originally posted by smallkitchen:
Thank you chị. Em thì ko thích chocolate vì ăn sợ mập
Unregistered user # Tuesday, September 20, 2011 11:19:28 PM
Unregistered user # Tuesday, September 20, 2011 11:20:42 PM
SylwiaSylwiaduyen # Wednesday, September 21, 2011 3:47:49 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Thursday, September 22, 2011 11:07:16 PM
Originally posted by anonymous:
Mình đang ở Vn bạn à. Lúc trước ở Mỹ thì mình ở Texas, sắp tới khi quay lại sẽ là ở Cali. Bạn mua Heavy Whipping Cream thì kem sẽ đứng hơn whipping cream thông thường đó. Heavy whipping cream thì các siêu thị đều có mà. Tuy nhiên nó cũng khá mau chảy cho việc bắt kem. Thường mình thấy ở Mỹ họ ít ăn bánh có kem bằng whipping cream mà họ dùng Butter Cream để trang trí ko hà
Trang's Kitchentrangskitchen # Thursday, September 22, 2011 11:08:11 PM
Originally posted by Sylwiaduyen:
Bánh cũng tạm tạm nhưng chụp hình xấu quá em nhỉ. Chị đang chờ máy ảnh mới về đây
SylwiaSylwiaduyen # Friday, September 23, 2011 10:04:39 PM
Originally posted by trangskitchen:
Chị chụp đẹp ý chứ chị ^^ Em mong vậy mà không được nè
Trang's Kitchentrangskitchen # Friday, September 23, 2011 11:15:27 PM
SylwiaSylwiaduyen # Saturday, September 24, 2011 6:30:37 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Saturday, September 24, 2011 11:32:52 PM
SylwiaSylwiaduyen # Sunday, September 25, 2011 9:45:16 PM
Em ghen đó ^^
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, September 26, 2011 1:20:15 AM