Kawaii Swiss Cake Roll for my Sister's Birthday
Thursday, January 12, 2012 12:16:31 AM
Hôm nay (12/01/2012) là SN lần thứ 18 của em gái mình. Such a big day!!!
Mình đã lên dự định sẽ làm cho em 1 ổ bánh kem thật hoành tráng, nào là tòa lâu đài, hoặc ổ bánh số 18, hoặc bánh có trang trí hình con gà (em gái tuổi con gà mà), hoặc bánh có hình gấu trúc (vì nick của nó là panda
)....Đang phân vân chưa biết làm mẫu gì thì đùng 1 phát, em gái mình tuyên bố là bánh không được có kem (vì người mẫu nhà ta sợ béo)
Mèng ơi, bánh SN mà ko được trang trí bằng kem thì làm sao mà đẹp được????
Em gì mà làm khó chị thế
Lục lọi, lục lọi...mấy cái tài liệu sưu tầm của mình được lôi ra nghiên cứu. Cuối cùng tìm được 1 bài về Kawaii Swiss Roll của Takara Town. Để dành lâu rồi nhưng chưa có dịp thực hiện. Giờ thời cơ đã chín mùi. Thực ra là ko nghĩ ra option nào better cả. Bắt tay vào làm ngay mới kịp cho em gái mình mang vào trường share với bạn bè...
Và thành phẩm là 2 ổ bánh này. 1 ổ là hình Teddy Bear nằm trong trái tim, còn 1 ổ là gia đình Gấu Trúc Panda đang...duyệt binh (định cho nhà gấu bay nhảy 1 tí, nhưng vẽ ra xong thấy đứng xếp cá mòi hết trọi
)Mình làm bánh này xong từ tối hôm qua, nhưng sáng nay em gái phải mang bánh lên trường sớm...Thế là đành chụp hình trong nhà vậy (vì hết nắng mất rồi). Mình chúa ghét chụp hình trong nhà
Hình nào mình chụp mà ko có ánh sáng tự nhiên cũng xấu tệ. Bằng chứng là mấy tấm ảnh này....
Thôi mọi người xem tạm nha. Lát nữa mình sẽ làm thêm ít mẫu bánh swiss roll nữa cho ở nhà thưởng thức, chứ 2 ổ này em gái mình mang đi hết rồi. Làm xong mình sẽ chụp hình lại đẹp hơn để share với chị em nha.
Nhìn texture của bánh mà mọi người trong nhà tưởng là cái khăn lông gấp lại mới vui chứ. Bánh này nếu mình được quyền phết kem ỡ trong thì cuộn bánh sẽ to hơn và thấy nguyên cái mặt con gấu hơn. Anyway, SN em gái mà, phải chiều ý ẻm thoai
--------------------------------------------------------------------------
Như đã nói, hôm nay Trang post thêm 2 mẫu bánh Kawaii Swiss Roll nữa mà Trang mới làm thêm. Một mẫu để tặng sinh nhật em gái và để cả nhà thưởng thức (vì 2 mẫu trước em Trang đã mang vô trường share với các bạn hết rồi), còn 1 mẫu là em gái đặt hàng để tặng SN bạn thân cùng lớp (Sinh nhật ngày 13/1, sau em gái 1 ngày)
Đây là mẫu thỏ con (my favorite), bánh này em mình tặng bạn nên mình tha hồ cuốn kem và dâu ở bên trong. Chứ nếu như là bánh cho em gái Trang mà cuốn kem trong nhân là thế nào mặt nó cũng thế này
và ko chịu ăn. Khó tính!Mặt sau của bánh có ghi chữ Happy 18th Birthday màu xanh biển nữa
Còn đây là bánh mình làm thêm tặng em gái. Ổ thứ 3 rồi đó, SN gì mà hoành tráng thế không biết....
Dượng Út mình mới đầu còn tưởng đây là cục khăn lông
. Nhìn kem như vậy nhưng thực ra là ngụy trang kiểu Úc đó, chỉ có kem ở ngoài mặt vậy thôi
. Mình làm thêm 1 lớp bánh bên trong cho cuộn bánh to hơn, đẹp hơn, như teo tóp như cuộn bánh con gấu lần trước thì không đẹp lắm....Thế là SN em gái mình đã qua. Sinh nhật lần này nó thu được những 5 cái áo đầm, 1 cái máy nghe nhạc và 3 ổ bánh kem, còn thêm tiền lì xì của bà ngoại cho nữa. Thế mà mình đòi nó đãi ăn bánh Pizza, nó không mua cho mà lại bảo: "Thứ 7 này lớp em liên hoan có ăn bánh pizza, em sẽ ko ăn và mang về cho Hai." Nhưng thứ 7 này mình đi làm dâu cả ngày rồi
Happy Birthday Em Gái xinh đẹp của Hai !
-----------------------------------------------
Theo yêu cầu của các chị, em post thêm 1 số hình ảnh hướng dẫn bước làm mà em chụp lại từ sách hướng dẫn ở dưới đây:
Công thức bánh bông lan thì ở đây ạ: http://my.opera.com/trangskitchen/blog/banh-bong-lan-cao-cap
Các chị cũng có thể dùng CT bánh đánh S.P trong bài bông lan Quý Phi ngũ sắc: http://my.opera.com/trangskitchen/blog/banh-bong-lan-quy-phi-ngu-sac


Trộn bột và pha màu xong thì mình vẽ mắt, mũi, miệng và đường viền đen lên giấy nướng trước rồi nướng cỡ 1 phút cho nó khô rồi vẽ tiếp phần màu lông, nướng thêm 1 phút, rồi cuối cùng là trái tim, nướng 1 phút cho khô, cuối cùng mới đổ hết bột vào khuôn rồi nướng 15 phút rồi lấy ra, trước khi cuốn phải úp mặt bánh ngược lại và phết kem, xếp trái cây vào.
Bánh này cách làm nói túm lại là nướng làm nhiều lần, để lớp bị khô không bị lớp bột mới xen vào. Màu đậm nướng trước, màu nhạt nướng sau để ít bị sậm màu. Nếu sợ vẽ sai thì vẽ mẫu ra giấy trước rồi lót bên dưới lớp giấy nướng parchment paper rồi vẽ theo. Chúc các chị thành công


1 2 Next »
Sophiasophiachan # Thursday, January 12, 2012 12:54:18 AM
Happy birthday to e gái e nhen....
Trang's Kitchentrangskitchen # Thursday, January 12, 2012 1:04:50 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Thursday, January 12, 2012 1:10:23 AM
Sophiasophiachan # Thursday, January 12, 2012 1:16:26 AM
Unregistered user # Thursday, January 12, 2012 2:23:38 AM
naninonu # Thursday, January 12, 2012 2:55:12 AM
studio41 # Thursday, January 12, 2012 7:45:13 AM
CuBi3(Lien)CuBi3 # Friday, January 13, 2012 1:15:19 AM
violettinyillusion # Friday, January 13, 2012 8:56:31 AM
violettinyillusion # Friday, January 13, 2012 8:56:34 AM
violettinyillusion # Friday, January 13, 2012 8:56:36 AM
diem ngandiemngan1981 # Friday, January 13, 2012 5:44:05 PM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Friday, January 13, 2012 6:05:46 PM
Le To Quynhnaki1702 # Saturday, January 14, 2012 3:41:13 PM
Le To Quynhnaki1702 # Saturday, January 14, 2012 3:41:18 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Saturday, January 14, 2012 11:20:44 PM
Originally posted by smallkitchen:
hehe....em cám ơn chị Kid!
Trang's Kitchentrangskitchen # Saturday, January 14, 2012 11:21:57 PM
Originally posted by sophiachan:
Ôi, chị làm em nóng lòng muốn xem thành quả của chị quá!
Trang's Kitchentrangskitchen # Saturday, January 14, 2012 11:23:09 PM
Originally posted by anonymous:
Thank you Wendy! I love them and the row of bear and dog in the next want too
Trang's Kitchentrangskitchen # Saturday, January 14, 2012 11:56:51 PM
Originally posted by naninonu:
Dạ, cũng dễ làm, chỉ hơi mất công thôi chị. Trộn bột và pha màu xong thì mình vẽ mắt, mũi, miệng và đường viền đen lên giấy nướng trước rồi nướng cỡ 1 phút cho nó khô rồi vẽ tiếp phần màu lông, nướng thêm 1 phút, rồi cuối cùng là trái tim, nướng 1 phút cho khô, cuối cùng mới đổ hết bột vào khuôn rồi nướng 15 phút rồi lấy ra, trước khi cuốn phải úp mặt bánh ngược lại
Trang's Kitchentrangskitchen # Saturday, January 14, 2012 11:59:54 PM
Originally posted by studio41:
Thank you darling!
Trang's Kitchentrangskitchen # Sunday, January 15, 2012 12:00:57 AM
Originally posted by CuBi3:
....just like you
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Sunday, January 15, 2012 2:02:06 AM
Originally posted by trangskitchen:
tặng em be chắc dc em ha
Trang's Kitchentrangskitchen # Sunday, January 15, 2012 10:11:20 AM
Originally posted by smallkitchen:
Dạ, mấy kiểu dễ xương vầy thì em be thích lắm
Trang's Kitchentrangskitchen # Sunday, January 15, 2012 10:12:48 AM
Originally posted by tinyillusion:
vậy thì em làm 1 cái đi. Em khéo tay mừ
Trang's Kitchentrangskitchen # Sunday, January 15, 2012 10:17:15 AM
Originally posted by diemngan1981:
Dạ, thì mình trộn bột và pha màu xong thì mình vẽ mắt, mũi, miệng và đường viền đen lên giấy nướng trước rồi nướng cỡ 1 phút cho nó khô rồi vẽ tiếp phần màu lông, nướng thêm 1 phút, rồi cuối cùng là mấy chấm bi, nướng 1 phút cho khô, cuối cùng mới đổ hết bột vào khuôn rồi nướng 15 phút rồi lấy ra, trước khi cuốn phải úp mặt bánh ngược lại. Nói túm lại là nướng làm nhiều lần đó chị, để lớp bị khô không bị lớp bột mới xen vào. Màu đậm nướng trước, màu nhạt nướng sau để ít bị sậm màu. Nếu sợ vẽ sai thì vẽ mẫu ra giấy trước rồi lót bên dưới lớp giấy nướng parchment paper rồi vẽ theo.
Em giải thích vậy có phức tạp quá hông chị?
Trang's Kitchentrangskitchen # Sunday, January 15, 2012 10:42:57 AM
Originally posted by diephuynh4259:
Em có post step-by-step tutorial rồi đó chị. Còn CT thì chị xem 2 đường link em nói ở trên nha
Trang's Kitchentrangskitchen # Sunday, January 15, 2012 10:44:19 AM
Originally posted by naki1702:
hì hì...thiệt hông đóa? Hay là an ủi cho chị vui thôi...Bánh ăn được ko em?
Hương Nguyễnpooh28488 # Sunday, January 15, 2012 11:34:44 AM
Le To Quynhnaki1702 # Sunday, January 15, 2012 12:09:54 PM
Originally posted by trangskitchen:
Thật đó chị. Em có nhắn tin cho chị tối hôm qua. Không biết chị nhận được không. Heheh. Lúc đem bánh ra ai cũng ngạc nhiên hết. Khen bánh đẹp lắm. Đúng là hàng độc luôn. Heheh. Cắt ra ăn bánh mềm và ngon lắm. Mọi người rất thích. Từ đó tới giờ mua bánh kem toàn bị ế. Bữa nay đắt hàng đột xuất nên em ăn hổng đã gì hết. Híc
Trang's Kitchentrangskitchen # Sunday, January 15, 2012 12:12:50 PM
Originally posted by pooh28488:
Già đâu mà già...Vậy là pà cũng có kinh nghiệm làm qua bánh vẽ hình rồi hen
Trang's Kitchentrangskitchen # Sunday, January 15, 2012 12:18:39 PM
Originally posted by naki1702:
Ừa hén, giờ chị mới check thấy message của em, sao hôm qua chị check mà ko thấy cà....Nghe kết quả vậy là chị mừng rồi. Cũng hơi hồi hộp ko biết có đạt yêu cầu không: độc và ngon
Le To Quynhnaki1702 # Sunday, January 15, 2012 12:34:43 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Sunday, January 15, 2012 1:07:12 PM
Le To Quynhnaki1702 # Sunday, January 15, 2012 1:13:44 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Sunday, January 15, 2012 11:27:43 PM
Khanh VanTheresaPham # Monday, January 16, 2012 5:21:49 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, January 16, 2012 11:03:16 AM
Khanh VanTheresaPham # Tuesday, January 17, 2012 6:36:45 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 17, 2012 11:23:54 PM
Jhonmig-31firefox # Wednesday, January 18, 2012 10:46:30 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, January 18, 2012 12:32:37 PM
Hương Nguyễnpooh28488 # Wednesday, January 18, 2012 4:52:26 PM
Originally posted by trangskitchen:
Năm nay là năm tuổi rùi, vậy mà trưa già à, nếu mai sắp xếp dc thời gian thì sẽ đu theo đây, còn vụ thành công thì chưa nói trc dc, đang xoay như chong chóng đây mà mọi việc chưa đâu vào đâu hết... Tết ơi là Tết ^^
Trang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, January 18, 2012 11:46:22 PM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Thursday, January 19, 2012 3:17:06 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Thursday, January 19, 2012 3:17:06 AM
violettinyillusion # Thursday, January 19, 2012 3:15:00 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Friday, January 20, 2012 2:47:30 PM
Originally posted by smallkitchen:
Dạ, ví dụ trong CT bánh của em post,mà dùng nguyên lượng đó, nếu muốn làm mùi cocoa thì mình giảm đi 20 gram bột và thế vào đó 20 gram cocoa đó chị. Nếu mua được cocoa xịn thì chỉ cần 1 lượng nhỏ thôi là đã có mùi và màu đẹp. Nhưng nếu cocoa dỏm thì lượng phải nhiều hơn
Trang's Kitchentrangskitchen # Friday, January 20, 2012 2:49:44 PM
Originally posted by tinyillusion:
Uhm, cái này thì chị cũng có nghĩ tới, nhưng chị ko có camera để quay lại. Chị mới nhờ OX mua cho 1 cái nhưng chưa tháy cái nào ưng ý cả... Chắc chắn trong tương lai sẽ có em à
violettinyillusion # Saturday, January 21, 2012 4:26:32 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Saturday, January 21, 2012 11:11:36 PM