Tết Sài Gòn Trong Mắt Tôi
Monday, January 30, 2012 2:07:25 AM
Mời bạn hãy cùng tôi nhìn lại một lần nữa những hình ảnh đẹp của Tết quê mình. Tôi muốn lưu giữ lại những nét đẹp mùa xuân dù là đơn sơ, gần gũi nhất, để Tết Sài Gòn sẽ mãi không phai trong tim, trong mắt tôi....
Đầu tiên là quang cảnh Đường Hoa Nguyễn Huệ nổi tiếng mà khách du lịch cũng như dân Sài thành không thể bỏ qua....
Năm nay là năm Nhâm Thìn nên hình ảnh rồng vàng tràn ngập khắp nơi nơi
Sắc vàng hoa xuân được biến tấu với muôn hình vạn trạng.
Những hình ảnh gần gũi của làng quê Việt như cây dừa, bụi tre, giàn bí v.v... cũng được tái hiện
Một số nét văn hóa lễ hội như nặn tò he, viết câu đối Tết cũng góp mặt
Còn đây là quang cảnh tấp nập của chợ Tết. Mọi người mua sắm nào dưa hấu, đồ trang trí, kẹo-mứt, hoa quả. Bãi giữ xe trước cổng chợ giờ dời hẳn ra ngoài đầu đường, phải thả bộ từ từ mới vào được lồng chợ. Còn trước cửa chợ thì náo nhiệt vô cùng với cảnh kẻ buôn, người bán. Người xe đông đúc, chen nhau đi như mắc cửi...Mẹ tôi đi mua đồ để sẵn cho mấy ngày Tết luôn nên hai mẹ con xách nặng quá trời.
Đây chưa phải là chợ hoa Hồ Thị Kỷ đâu. Mấy ngày này mà ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ thì kẹt cứng không nhúc nhích được luôn. Hôm 28 Tết, em chồng có chở tôi ra mua 2 chậu hoa ly về để trước cửa nhà chồng. Hai chị em đi cả buổi trời mới về tới nhà đó.
Dạo phố phường và chợ Tết xong rồi. Mời bạn ghé thăm nhà tôi mấy ngày đầu năm nhé

Đây là hai chậu mai trước nhà tôi vào ngày 28 Tết. Mai nở vàng rực trong cái nắng ấm áp của mùa xuân
Hình con rồng được ghép bằng hoa mai, và cành mai, cành đào mà tôi cùng gia đình cùng trang trí cửa nhà đón Tết Nhâm Thìn
Mai Hoa Đăng, một giống mai lạ mà tôi mới biết, do Ba mua về để trang trí nhà cổ. Xôi Gấc đỏ thắm do chính tay mẹ đồ bằng nước cốt dừa béo ngậy, và mâm Ngũ Quả để cúng Giao Thừa
Hoa và quà được trưng khắp nhà
Còn đây là bàn cúng Giao Thừa đêm 29 Tết với hoa quả, bánh trái, dưa hấu, bánh chưng, xôi gấc, trà rượu và nhang trầm nghi ngút.
Ba đang gọi điện chúc Tết, còn em gái tôi thì không quên làm điệu cho chị nó chụp hình

Kia là nhà Ông Ngoại nằm ngay bên đường đối diện nhà tôi. Đêm giao thừa nhà nào cũng bày bàn ra trước cửa nhà cúng tạo một không khí thật linh thiêng.... Bà Út đang vấy tay với 2 chị em tôi kìa
Trước giao thừa, ba chở tôi đi chơi Tao Đàn một chuyến để ngắm bao nhiêu là hoa đẹp, cảnh hay. Đến lúc ra về thì xe hư, phải nhờ dượng Út đang ở với dì Út ở bệnh viện Phụ Sản Quốc Tết đến giải cứu để còn kịp về cúng Giao Thừa
. Ôi, tôi quên khoe là dì Út tôi vừa cho ra đời một bé gái kháu khỉnh vào chiều 26 Tết
Mọi người thường nói sau Giao Thừa cũng là hết Tết, nhưng ngày mùng Một của nhà tôi cũng vẫn cực kì rộn ràng không khí Tết. Con cháu quây quần chúc Tết ông bà, cha mẹ, dì dượng rồi cùng nhau ăn mâm cơm gia đình đầm ấm

Năm nay tôi Bà Ngoại lì xì cho tôi tới 5 bao. Ngoại nói mấy năm trước ko có tôi ở nhà, Ngoại đều để dành cho tôi....Ôi, thương Ngoại làm sao!!!
Năm con Rồng nên Ông Ngoại mặc áo rồng vàng nghe con cháu chúc Tết. Nhìn y chang tiến sĩ Trần Văn Khê hihi...
Gia đình Đậu Đũa cũng sang chúc Tết nè. Bé My đeo cái túi thiệt to để đựng bao lì xì đó

Hai em tôi năm nay đã lớn và xinh ra nhiều!
Mùa xuân này trôi qua, chắc phải hai mùa xuân nữa mới được ăn Tết ở nhà. Tôi sẽ mãi khắc ghi những hình ảnh thân thương này, để không bao giờ quên cảm giác ăn Tết ở Sài Gòn sung sướng biết nhường nào


Sophiasophiachan # Monday, January 30, 2012 5:02:35 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, January 30, 2012 6:03:49 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Monday, January 30, 2012 9:14:07 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 31, 2012 12:37:58 AM
CuBi3(Lien)CuBi3 # Tuesday, January 31, 2012 1:43:32 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, January 31, 2012 4:33:15 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 31, 2012 6:54:45 AM
Originally posted by CuBi3:
Vậy hả chị? Em thấy Tết bây giờ đúng là có đẹp hơn nhưng không khí Tết thì không bằng hồi em còn nhỏ đâu chị. Hồi xưa mỗi lần Tết đến là vui hơn nhiều, đi mua dưa hấu và sắm sửa đồ mới cũng vui nữa. Giờ chắc tại lớn rồi nên thấy kém vui bằng. Chị đừng buồn, có tính dịp nào về SG ăn Tết 1 lần ko chị?
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 31, 2012 7:04:30 AM
Originally posted by smallkitchen:
Chị đi lúc mùng 3 Tết chắc cũng đỡ đông người rồi. Em đi bữa 28 Tết đó, lúc đó còn mới nên người ta chen nhau đi
Trang's Kitchentrangskitchen # Tuesday, January 31, 2012 7:05:11 AM
Originally posted by smallkitchen:
Chị đi lúc mùng 3 Tết chắc cũng đỡ đông người rồi. Em đi bữa 28 Tết đó, lúc đó còn mới nên người ta chen nhau đi
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, January 31, 2012 7:18:16 AM
Originally posted by trangskitchen:
K cũng thấy vậy
Originally posted by trangskitchen:
K đi mùng 1 va mùng 3 luôn, đi hai ngày lận e
K đi bổi sáng thì thấy mọi người nhường nhịn nhau lắm
Trang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, February 1, 2012 8:35:27 AM
Originally posted by smallkitchen:
Trời! Chị siêng thiệt đó nha. Đi tới 3, 4 lần, em đây xin bái phục...bái phục....
Trang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, February 1, 2012 8:37:48 AM
Originally posted by Mattronxoe0204:
Tết trong mắt Trang thật đẹp nhờ có tình cảm chan chứa mà gia đình và bạn bè mang đến
Unregistered user # Thursday, February 2, 2012 1:07:19 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Thursday, February 2, 2012 1:11:37 AM
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM