Trung Thu 2011 với Bánh Trung Thu Gia Đình Nhân Thập Cẩm
Monday, September 5, 2011 8:54:08 AM
Trung Thu năm nay thật là mình quá...to gan. Vì sao ư? .... Bởi vì mình dám thử làm bánh trung thu, mà còn làm nhân thập cẩm nữa chứ, loại nhân favorite của 2 bố con mình. Thấy các chị em làm bánh trung thu xôm tụ quá nên mình cũng muốn thử sức với món bánh truyền thống mà mỗi năm mới ăn 1 lần này. Mới đầu nói ý định làm bánh trung thu với mẹ là mẹ gạt phắt ngay. Bảo mình ra tiệm mua cho lẹ, làm chi cho mất công rồi ko ai ăn vì ngọt và ngán....Bánh trung thu làm lại đòi hỏi nhiều công đoạn, mất thời gian lắm... Nhưng ba thì ủng hộ mình, bảo mẹ là để con gái làm rồi đem lên cúng ông bà cho tỏ tấm lòng của con của cháu.....Thấy mẹ xuôi xuôi nên mình được nước lấn tới, làm ngay hôm sau kẻo mẹ đổi ý
.Công thức thì mình làm theo trong sách nấu ăn của mẹ, do cô Triệu Thị Chơi viết. Mình đã từng làm vài món theo sách của tác giả này và thấy okay nên lần này mình cũng tin tưởng làm theo. Nhân bánh chất lượng lắm nhé. Làm ra mẻ bánh 10 cái thập cẩm mà nguyên liệu chỉ tốn 300K thôi. Mình thấy vậy là quá tuyệt vời. Mẻ bánh làm lần này khá ổn, nhân bánh ngon, chỉ có phần vỏ hơi khô tí vì nước đường mình thắng để chưa được lâu.
Trọng lượng của mỗi bánh là 200 gram. Nhân bao gồm: Trứng Muối, Hạt Điều, Hạt dẻ cười, Hạt Óc Chó, Nho khô,Cranberry khô, Hạt dưa, Mứt bí, Mứt Gừng, Mè Đen, Mè Trắng, Rong Biển, Lạp Xưởng, Xá Xíu....chất lượng quá chừng phải không

Sở dĩ mình đặt tên là bánh trung thu gia đình vì có sự giúp đỡ của ba và mẹ. Mình ép nhân thành cục tròn mà ép ko đủ mạnh hay sao nên nhân cứ rớt ra hoài. Ba thấy vậy liền ra tay, ba ép hay quá chứng, ép cục nào cũng tròn vo và vừa đủ cân nặng quy định. Hay là ba giấu nghề ta....
Còn mẹ thì phụ công đoạn bọc bột quanh nhân và vo tròn trước khi đóng khuôn. Mình và ba cùng thi đua đóng bánh vào khuôn, nhưng ba lúc nào cũng làm nhanh và đẹp hơn mình. Thiệt là phục ba sát đất

Cái bánh này nhìn trứng vịt muối hơi bị khô tí, nhưng các thành phần khác trong nhân thấy khá rõ nên mình cũng post lên đây.... Công thức mình sẽ post lên trong nay mai, sau khi thử nghiệm lại với mẻ bánh thứ 2 và thực sự vừa ý ....
Ra được 10 cái bánh, vừa đủ cúng và biếu ông bà ngoại, nhưng sau 2 ngày giờ chỉ còn 1 cái dưới bếp. Lần đầu làm, tuy ko ngon như mong đợi nhưng mình rất vui và hào hứng vì cuồi cùng cũng đã "to gan" làm loại bánh này. Gần tới trung thu mình sẽ làm thêm 1 mẻ bánh khác với nhiều loại nhân đa dạng hơn để rước đèn trung thu với mọi người.


cutechickcutechick3108 # Monday, September 5, 2011 10:43:17 AM
CuBi3(Lien)CuBi3 # Monday, September 5, 2011 12:57:38 PM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Monday, September 5, 2011 2:03:44 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, September 5, 2011 2:38:27 PM
Originally posted by cutechick3108:
Uh em, chị thích cái gì, chị bỏ cái nấy vô đó....thập cẩm luôn
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, September 5, 2011 2:39:52 PM
Originally posted by CuBi3:
Yeah, chính xác chị ơi. Em cũng ko hiểu tại sao mà lúc ấn ra khỏi khuôn thì đẹp lắm, nhưng sau khi quét trứng mấy lần và nướng thì lại hóa ra thế này
Trang's Kitchentrangskitchen # Monday, September 5, 2011 2:41:39 PM
Originally posted by smallkitchen:
Dạ, bánh ngoài tiệm ít thịt quá nên em làm với chủ trương là thịt nhiều gấp đôi hì hì....Ăn cho nó đã chị ơi
Ngọc Anhmagician259 # Tuesday, September 6, 2011 3:09:36 AM
Thế làm 1 bận rồi mẹ T khuyến khích làm luôn rồi phải ko
Hương Nguyễnpooh28488 # Tuesday, September 6, 2011 7:23:34 AM
Trang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, September 7, 2011 8:32:06 AM
Originally posted by magician259:
Đúng rồi Ngọc Anh ơi, bánh này mà bán ở ngoài thì chắc mắc nhưng tiền nguyên liệu và công cho mỗi cái Trang tính ra thì cỡ 40K hà
Trang's Kitchentrangskitchen # Wednesday, September 7, 2011 8:33:46 AM
Originally posted by pooh28488:
Uh, T thấy bánh ở ngoài ngon nhưng hơi quá ngọt nên T làm và cắt giảm lượng đường + thêm nhân nhiều hơn nên bánh ăn ko ngán, có thể ăn được cả nửa cái 1 lúc
Le To Quynhnaki1702 # Thursday, September 8, 2011 3:17:30 PM
phamIampham # Thursday, September 8, 2011 4:21:05 PM
Trang's Kitchentrangskitchen # Friday, September 9, 2011 11:27:46 PM
Originally posted by naki1702:
Uh, trong trường hợp này thì đúng vậy em
Trang's Kitchentrangskitchen # Friday, September 9, 2011 11:29:36 PM
Originally posted by Iampham:
Trang cũng ghét bánh mua nào mà cho mỡ vào lắm, ngán chết
miniefood # Sunday, September 23, 2012 9:52:51 AM