Skip navigation.

Log in | Sign up

TRI.NH THU TRANG'S BLOG

sợ nhất lúc hết xiền

Why it must be like that?

AFter a long sleep
Did I really get out of that dream....
or I'm still stuck in my own troublesome life
Plz bring it back to me, bring me my smile, bring me my dream and bring me my faith
I don't know where I should go, What I should do which I should choose
Why it must be like that, why ????
Why u think it's so easy??
I hate that thought, I hate the way you chose, I hate that solution
I'm not perfect plz dont say that, I'm not perfect, I don't deserve perfect things, why U think I have to???
I can hardly understand the "gap" U say?? I can't see, I can't feel, why U say there it is?
Is there smt I don't know, or it's just too simple to understand?
You will feel ok?
or U dont have enough time to feel?

mảnh ghép lệch


cứ tưởng tìm được bộ xếp hình mới :worried:
lúc đầu thấy hứng thú lắm, ko thể kiềm chế nổi sự thích thú này, ko thể jữ nổi .. nhịp đập trái sim flirt
ngày đêm nghĩ tới nó, ngày đêm muốn contact để có đc nó => cuống :D
ấy thế mà, lúc được nhìn thấy rồi, lúc được nghía tận nơi rồi thì banana :down:
cũng chỉ đến thế thôi mà .... cũng chỉ là 1 bộ xếp hình thôi :ko:
tình yêu tan vỡ :frown: những giấc mơ tan biến :cry: thất vọng ... đau xót awww
biết thế cứ ngồi mộng mơ, cứ tha hồ mà tưởng ... thì cũng chả vỡ nhộng :cry:
khi tình yêu vụt bay đi mất
khi những expectation under expected :down:
cô đơn làm sao, thất vọng làm sao, trống trải làm sao ... chàng trai đến từ hôm qua :cry: :cry:
thế giới toàn hoa và thiên đường lãng mạn đâu cả rồi :no: awww :cry:

IF

IF WE THINK FOR OTHERS MORE THAN WE THINK FOR OURSELVES, ONE DAY, WE WILL GET MORE THAN WE EXPECTED
IF WE TRY HARD, WE CAN KEEP WHAT WE REALLY WANT TO KEEP :D (LOVE IS AROUND US BUT NOT WITH US FOREVER, LET'S DO SMT TO KEEP IT)
IF WE PUT OURSELVES IN OTHERS' POSITIONS, WE WILL KNOW WHAT OTHERS ARE DOING AND WHY.
IT'S HARD TO DO THAT UNLESS YOU WANT TO DO THAT AND IF YOU WANT TO DO THAT, LIFE BECOMES MORE AND MORE SIMPLE.

Những ngày tháng 9

Tháng 9 đã tới mang theo những sự bắt đầu và những sự đổi thay
Tháng 9........
Mình đã bắt đầu khoá học MC đầu tiên, mình đã thích và mình cũng đã nghĩ, học 2 khoa rồi lại học MC, liệu có tham lam quá không, học nhiều mà chả giỏi cái gì, không hiểu là chỉ thêm tốn tiền tốn thời gian, hay lại là 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.
Tháng 9............
Đã lâu lắm rồi ko gặp người ấy, người ấy vẫn như thế thôi,sao vẫn dễ làm mình buồn đến thế, khi nghe tin người ấy có hạnh phúc riêng, mình rất mừng, vì mình yên tâm... rằng người ấy đang và sẽ rất ok. Thế mà hôm nay người ấy lại buồn, thương.... rất thương 1 người anh.
Tháng 9 ...........
Những cơ hội mới lại tới, nhưng cơ hội có chăng lại là 1 rào cản......
Tháng 9 ......
Bận, rất bận, bài tập của 2 khoa, lại là năm cuối, cái quái j đang đè lên đầu mình thế nhỉ
Tháng 9..............nhớ
Mùa hè qua, mùa thu tới, mỗi thời khắc chuyển mùa đều làm mình nhớ...
Nhớ những người bạn hè qua mới thân, vui như anh em 1 nhà, giờ lại đã xa rồi .........
Nhớ 1 người bạn ở phương xa, 1 người rất ghét lạnh, ghét trời mưa..............
Nhớ 1 kí ức xưa, 1 thoáng vui, 1 thoáng buồn, nhớ những lúc băn khoăn, nhớ những lúc trống vắng, 1 chút dằn vặt, 1 chút hoang mang......
Tháng 9 ....................
Let's go

step by step


Sự khác biệt giữa 1 người thành công hơn hay 1 người giàu hơn có lẽ nằm ở 2 chữ "quyết tâm" và "may mắn". Hình như cái quyết tâm của mình cần phải dc rèn giũa lại :frown:

WAITING FOR SEPTEMBER DAYS


Mùa hè thật sự đã qua rồi, cũng có nghĩa là mình đã bắt đầu những ngày đầu làm sinh viên năm cuối, không thể diễn tả nổi thời gian trôi qua nhanh như thế nào,đã năm cuối rồi cơ đấy. Đầu tháng 9 này có 1 vài việc quan trọng, 1 chút thay đổi, 1 vài dự định, đầu tư 1 chút, tháng 9 cũng là học thật rồi, bận túi bụi đây, lại mệt nhoài, lại lao đi, lại đôi khi quên mất mình....
1 tháng hè với 1 ng bạn mới, cười thật nhiều, vui thật nhiều, tưởng như chưa có người bạn nào tốt hơn, thân thiết hơn, vậy mà, 1 tháng cũng đủ dài để chám dứt 1 mối quan hệ sao, mình chỉ ước được quay lại như lúc đầu, như thế sẽ ko cười, ko vui, nhưng cũng ko có kết thúc và những nỗi bực dọc, đó là 1 người bạn kì lạ, và mình cũng là 1 người bạn kì lạ p:
Nhớ.....để quên......và nhận ra nhiều điều lớn lao hơn
Năm nay sẽ phải cố gắng nhiều hơn, phải quyết tâm hơn nữa, lâu lắm rồi ko gọt dũa tinh thần rồi, CỐ LÊN NÀO !!!!!!

HI OPERA !!

Hi Opera, hôm nay là ngày đầu tiên mình chính thức dùng Opera. Thực ra mình là fan ruột của 360 blog, nhưng từ khi 360 đóng cửa mình thấy khá trống vắng p: .Nói thật là cho tới giờ mình vẫn yêu 360 vô cùng dù mạng này lỗi liên tục cùng với hàng loạt scandals tai tiếng, có thể nói mình dùng mà đôi lúc cũng chập cheng luôn theo mạng. Dù vậy thì cái gì người ta đã yêu quý trong thời gian dài thì khó có gì có thể thay thế ngay được. Dù mình đã cố công tìm kiếm tới mạng khác như facebook, 360plus... nhưng mọi thay thế đều trở nên khập khiễng. Opera có tuổi đời cũng ngang với 360, có thể nói ngay từ lúc đầu khi 2 anh 360 và opera cùng ngỏ lời thì mình đã lạnh lùng quay đầu với opera và xí xớn chạy theo anh 360 đẹp jai bảnh bao, mà nhất là lúc ấy anh ý lại đang rất "hot". Lâu rồi thành quen, mình đã yêu anh 360 dù càng ngày càng thấy anh ý chả ra sao, để rồi bây h anh ý đá mình cái vù, cô đơn quá, thử quay lại tìm tình cũ xem, ôi Opera!! Xét cho cùng thì Opera ko dc hấp dẫn như fb hay plus, lại kiêu kì ko thèm có chức năg chuyển entry từ 360 như các mạng khác, nhưng dc cái a cũng kinh nghiệm lâu năm, lại dc cái tính đằm thắm, cũng khá là xinh giai, cho nên có lẽ cũng đáng để thử gắn bó chứ :up:
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31