Trang viet cua toi

thông tin trao đổi văn học trên mạng

Subscribe to RSS feed

Ảnh Xuân Mậu Tý 2008

Mừng năm mới an khang, thịnh vượng

Trang hoàng trong nhà

Hai đứa trẻ của tôi

Lăng Cụ Phó bảng ở CaoLãnh

Cha và con

Hoa đỗ quyên rực rỡ

Phong Nha - Kẻ Bàng

Tham quan Phong Nha (14 tháng 3 năm 2008)

Lối vào động Phong Nha

Bến thuyền ảnh 1

Bến thuyền ảnh 2

Bến thuyền ảnh 3

Phong cảnh Phong Nha hùng vĩ

Phú Quốc - những ngày hè

Hãy đến với Phú Quốc trong mùa hè
Những bãi biển đẹp và những khu rừng nguyên sinh:


Tâm tình thầy giáo mới

Tôi cầm viên phấn trắng trên tay
Nỗi nhớ hiện về cuộn tròn nét chữ
Mới ngày nao đến trường bỡ ngỡ
Mà giờ đây quen quá những trò em

Giáo án tôi tính đến những cái tên
Đứa tinh nghịch, trầm ngâm hay sôi nổi
Mỗi dòng tên và từng em cụ thể
Thành thế giới tâm hồn của tuổi trẻ tôi yêu

Tuổi đời xanh nên em ước mơ nhiều
Bụi phấn trắng nên tình Thầy rất thật
Những thân ái quyện tình người thêm chặt
Em lớn dần thành hy vọng trong tôi

Ngọn đèn dầu thấp thỏm những đêm thâu
Đôi môi mím gục đầu bên vở mở
Những cánh tay giơ cao xin phát biểu
Những đôi mày khẽ nhíu mới thương sao !

Có gì êm như một lời chào
Qua mắt trẻ ánh lên niềm tin tưởng
Có gì nặng làm lòng tôi xao xuyến
Rất giản đơn: chỉ một tiếng tạ từ ...

Tháng năm này rồi sẽ qua đi
Nhưng lần ở là những lần tôi nhớ
Nhớ ngôi trường đơn sơ mở ngõ
Nhớ hàng me vương sợi nắng chiều buông
Nhớ tiếng trống xôn xao kỷ niệm
Nhớ buổi đầu được nghe tiếng các em
Gọi tiếng Thầy và gửi gắm niềm tin ...

Bài thơ số 2

Cơn gió chiều nay về chật phố
Tung lộng trời chiều muôn lá me
Thả lạc vào đây vầng mây nhỏ
Tà áo sinh viên trắng vỉa hè
Nhẹ hẫng một niềm mơ dáng bé
Đi đâu mà mái nón nghiêng che ?

Ước gì anh được theo chân bé
Đếm gót hài quen học lối về
Mai mốt ngẩn ngơ nhìn qua ngõ
Gửi nối tương tư vướng tóc thề

Anh đã thương rồi sao vậy he ?
Con dường trưa vắng trắng nắng hè
Một dáng yêu đào qua cuối phố
Tiếng ve chiều ngân muôn tái tê ...

Sẽ có một lần em vân vê
Tà áo trắng kia suốt lối về
Bởi lẽ có hôm anh sẽ nói:
Yêu bé rồi, suy nghĩ trả lời nghe !

Bài thơ số 1

Tháng ngày qua vàng úa mấy trang thư
Thời gian chết, xác bướm khô lưu bút
Em gái xưa giờ đây thôi kết tóc
Đêm tạ từ nước mắt tiễn đưa anh

Tạc hình em thành tượng đá nghìn năm
Kết đức tin thành niềm mơ vĩnh cửu
Bởi vì đâu cuộc đời anh gió nổi
Trong phong ba cần cứu rỗi linh hồn

Em sẽ sống trong anh thành ý niệm
Ngôi tôn thờ bình lặng uy nghiêm

Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống
Thánh kinh lòng anh chỉ một cái tên
Và trọn kiếp chỉ một lời cầu nguyện
Hỡi thiên thần, ta mãi mãi yêu em