sao mình lại thấy mọi thứ tồi tệ thế nhỉ mình có cảm giác như mình chọn nhầm nghề, đôi khi không biết mình sẽ làm được gì sau khi ra trường nữa đây?. 4 năm học mình thấy công sức mình bỏ ra hình như không đúng rồi.
mình có cảm giác như mất phương hướng quá chẳng biết sẽ ra sao nữa đây?
nếu mình không thay đổi nhanh chóng thì không còn kịp nữa, không còn cơ hội cho mình nữa. làm sao mình có thể có một công việc tốt trong khi trong tay không có gì ? chuyên môn không vững, tiếng anh không biết, phần mềm không thạo, minh thấy hoang mang về con đường tương lai quá .
chuyện tình cảm bây giờ không pahir là thứ để cho mình suy nghĩ nữa rồi mà tất cả là nghề nghiệp của mình trong tương lai mình phải có một công viêc tốt để còn giúp bố mẹ mình, nuôi em ăn học chứ,
mình không thể cứ mãi để phí thời gian như thế này được.
từ ngày mai mình sẽ thay đổi bản thân mình thật tích cực mình không thể cứ nói miengj mà không làm gì thế này.
sáng 5h30 dậy học tiếng anh 5h45 đến 7h
rồi học phần mềm inventer từ 7h đến 8h30.
làm đồ án từ 9h đền 10h30.
12h đi học .
chiều nếu ở nhà thì 2h

pahir ngủ dậy bây giờ thồi gian là vàng và bạc rùi cố gắng lên hà ơi mày làm được mà.
tối 12 h đi ngủ dù đi ngủ muộn hay sớm thì 5h30 pahir đậy cám không dc ngủ bù.
tối học tiếng anh , lập kế hoạch chi tiết cho công việc trong ngày và trong buổi tối, buổi sáng, buổi chiều,
trong vòng một tháng tới phải làm dc 65% đồ án và 350 từ mới, học được cách sử dụng cớ bàn về inventor.
phải làm sao bảo được em chịu khó học không dc để nó lười học như thế này.
KÊ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH CỦA HÀ GÀ NÈ:
- nge tập trung trong 15 phút
- sau đó dùng bút ghi lại những từ đã nghe được
- xem nội dung đoạn và tra từ mới.
- ghi lại nội dung đoạn theo ý củ mình.
- nói theo nhũng gì mà mình đã ghi
có thể nghe VOA hoặc là video trong máy
tổng thời gian nghe là 45 phút.có thể nghe đi nghe lại đoan hội thoại hoặc bản tin đó trong cả ngày.
luyện viết theo chủ để trong vòng 15p sau đó nói theo chủ đề mình vừa viết.
mối ngày nên luyện đọc theo những bài hội thoại trong máy rồi ghi âm lại giọng đọc của mình.
mình phải mạnh dạn nói tiếng anh mình học tiếng anh là để nói mà.
KẾ HOẠCH HỌC PHẦN MỀM
trước hết mình nên học inventer trước:
mình sẽ cố gắng mỗi ngày dành ra 1 tiếng -2h để học.
nên dọc kỹ lý thuyết nếu có gì không hiểu neenn hỏi bạn sẽ dễ hơn.
ngaoif ra mình nên tìm hiểu về các công nghệ khác như của bên chế tạo: dung sai, SBVL, công nghệ hàn bo mạch, công nghệ hàn cơ khí, công nghệ hàn nhựa.
cố gắng lên nếu mình muốn thay đổi bản thân và thay đổi cuộc sống , cuộc sống của mình năm trong tay của mình mà .
hôm nay xóm liên hoan vui ghê nhưng mà hơi mệt. nhưng dù sao mình vẫn thấy vui
duy chỉ có thằng bạn mình quý nhất trong xóm của mình lại làm mình thất vọng, mình chẳng hiểu nó làm sao nữa, tai sao nó lại nghĩ như thế mchuws mình thấy thất vọng về nó lắm và buồn nữa.
huuu đêm nay lại phải thức chép 30 trang bài tập chương nè mệt lắm nhưng phải cố thôi và pahir hoàn thành mới được đi ngủ nè.
Hôm nay đúng là nhiều tâm trạng buồn vui lẫn lộn mình thấy buồn khi có người lỡ hẹn với mình mà không một lời xin lỗi hay nói lại.Họ coi mình là trò đùa hay sao chứ tại sao mình cứ nhiệt tình để cho người ta lại phụ mình thế. Hôm nay vừa hờn, giận , buồn vui lần lộn.
Nhìn mấy đứa em trong xóm mà thấy chúng nó vô tư như ngày đầu tiên mình xuống đây học, như nhớ lại lần đầu tiên biết rung động trước một người con trai. Ôi nhớ ngày đó quá đi không như bây giờ lúc nào cũng lo lắng.