My own conner

Quy Nhon city, Binh Dinh Province, VN

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Còn phải cố gắng nhiều, con trai à!

Con thi tốt nghiệp được 51 điểm, xếp loại giỏi. Như vậy là cũng hoàn thành được một phần chỉ tiêu phấn đấu của bản thân con. Sắp tới là những ngày thi Đại học. Cần phải cố gắng rất nhiều, vì môn Văn vừa rồi con vẫn còn chủ quan khi chỉ có 7 điểm. Mất điểm ở câu 1 do đọc không kĩ và chưa thật sự tinh tế trong xử lý đề. Cần phải rèn cả phân tích tác phẩm văn xuôi, dù rằng khả năng và sở trường của con là phân tích thơ như con tự nhận xét. Chọn phân tích thơ có nghĩa là con chấp nhận mạo hiểm, vì thơ còn tùy cảm nhận. Chỉ nên phân tích thơ khi con có năng lực diễn đạt phong phú, tinh tế.
Môn Anh Văn con được 10, nhưng qua các kì thi thử đại học, con mới chỉ xấp xỉ 8 điểm, như vậy là so với khả năng, thực lực, con chưa thật sự chắc. Dù rằng khi tập trung học đội tuyển, con đã cố gắng hết mức và đạt giải khuyến khích quốc gia, nhưng chỉ cần một sơ sẩy, thiếu cẩn thận là có thể phải trả giá, khi làm bài theo hình thức tự luận. Trắc nghiệm thi đại học cũng là một mảng khó, và dễ sai sót, không được phép chủ quan.
Ba chúc con đủ bản lĩnh để tập trung cho kì thi quyết định tương lai, đạt nguyện vọng là một sinh viên Ngoại Thương.

Sticky post

Tháng 11

Thấm thía cái cảm giác ngồi không. Đầu rỗng không. Học trò bảo: sao thầy chỉ dạy có một lớp thôi? Thầy bảo: một lớp nhưng tính giờ thì dư 1 tiết rồi. Theo sự phân công thôi! học trò ra trường rồi thì bảo: lãng phí nhân lực quá! Ừ thì thầy cũng biết là lãng phí! Và chính bản thân thầy cũng lãng phí thời gian khi dạo này lên mạng chả làm gì ngoài việc lang thang, lằng nhằng hết sạch thời gian.

Read more...

Sticky post

Đã lâu rồi không còn chốn riêng tư...

,

Đã lâu rồi, không viết cái gì, hình như không muốn viết, không thích viết...
Có phải qua bốn mươi rồi, người ta bắt đầu rơi vào trạng thái "nhi bất hoặc"!?
Không còn quá say mê một cái gì không rõ rệt, mà lửa đã nguội, mà cũng chẳng đau đáu bon chen. Nhưng sao đến giờ rồi mà vẫn cứ đặt cho mình quá nhiều câu hỏi?
Có đôi khi cảm giác mình tự đắp lên một thứ mặt nạ, cười lớ phớ, bông đùa vài câu nhạt toẹt. Rồi cảm thấy mình hèn kém, vì không bon chen được với đời. Ô hay là cái thói đời khi ta chứng kiến có những sự thay đổi ở những người mà mình ngỡ như họ tốt, đến khi vỡ nhẽ ra mới thấy họ quá tầm thường.
Bệnh của dân Văn chăng? Quá nhiều suy tư, hay viển vông hoá khả năng của mình (may mà chưa vĩ cuồng). Thấy mình không đến nỗi bảo thủ cố chấp, nhưng đến tuổi này rồi, cũng ngại những sự thay đổi và cảm thấy nhạt dần với những ý tưởng sáng tạo. Ý tưởng thì nhiều, nhưng để thành hiện thực thì quả là một sự khó khăn thật sự.
Phát hiện ra dạo này lười đọc lười viết kinh khủng. Phải chăng mình cũng đang tha hoá, theo một nghĩa tồi tệ. Chưa biết chừng nào đánh mất mình!
Faust của Goethe bán linh hồn cho quỷ dữ. Mình có cần rao bán linh hồn không?
Lại hỏi...

Sticky post

ĐÃ QUA MỘT NĂM HỌC

Một năm học đã trôi qua, những công vịêc của năm học cơ bản cũng đã hoàn thành. Vẫn chưa vào guồng như trước khi đi học! Có lẽ năm sau, khi quay trở lại với lớp chuyên thì sẽ vất va hơn nhưng cũng hào hứng hơn. Bây giờ thì lo cho học sinh tốt nghiệp đã. Năm ngoái lớp Hoá có học sinh thủ khoa, năm nay mình chủ nhiệm lớp Hoá, không biết có làm nên cái gì vui vui vào cuối năm không?
Chương trình mới, có nhiều thay đổi, không nhiều đất dụng võ lắm. Có những bài nát vũn ra đến bực mình. Đến nỗi, học trò nhớ mình với vẻ mặt cay đắng khi nói: "Tác giả này đã bị các nhà soạn sách giáo khoa thiến mất một phần...". Hài thật!
Một năm, Mẹ đi xa. Ngày mai là 10.5 - Mother's Day! Sẽ đi thăm Cha. Thật đáng buồn khi mình không làm gì để Cha vui hơn. Anh chị Hai làm Cha buồn lòng nhiều. Và mình cũng không thể chịu được khi con cái nói cha bằng thái độ ngoài đường ngoài ngõ...Thôi, cũng chả trách ai! Chỉ buồn!
Lâu lắm mới về góc riêng, viết cho nhớ một năm học sắp qua. Còn hai tuần nữa mình cũng tròn 40 tuổi. Nhanh thật!

Sticky post

Mùa đông

Mùa đông Quy Nhơn mưa
Nhớ những ngày Hà Nội
Thời gian đi rất vội
Thèm rét ngọt nắng vàng

Mùa đông biển dềnh dàng
Mây âm u bảng lảng
Đường Qui Nhơn lặng vắng
Ta độc hành lang thang...

Sticky post

Chầm chậm sống!

Có lúc hối hả mà sống
Để rồi tất cả vụt bay
Hạnh phúc nối liền đau khổ
Trôi dần qua một tầm tay

Read more...

Sticky post

Mẹ ơi con không khóc

Mẹ ơi con không khóc
Con không buồn nữa đâu!
Mẹ dạy con cứng rắn
Giữa đời ngẩng cao đầu.

Read more...

Sticky post

Ở đâu, mùa thu?

,

Hè vẫn còn oi ả ở mảnh đất miền Trung này! Bất chợt thèm một thoáng mùa thu Hà Nội!

Read more...

Sticky post

Lãng đãng...

Lãng đãng

Read more...

Sticky post

Uy đậu chuyên Anh

Hôm qua biết kết quả thi của con. Đậu chuyên Anh. Điểm môn chuyên đứng thứ 10, điểm vị thứ 13 (con số độc của Lê Quý Đôn Bình Định), cu cậu thắc mắc vì sao trung bình 6.88 lại xếp sau bạn. Liền phân tích cho con thấy: Điểm bạn dù môn chuyên thấp hơn nhưng điểm Văn cao hơn, nếu không đủ điểm môn chuyên vẫn đủ điểm vào lớp không chuyên, còn con thi văn có 5.5, như vậy cộng điểm Toán 9 thì con thua bạn, và không đủ chuẩn vào lớp không chuyên!
Từ điều này, thấy con có biểu hiện học lệch! Cha dạy Văn mà con thi điểm môn Văn không cao, cảm thấy lo nhiều! Dặn con phải điều chỉnh lại mình! Suốt từ hôm qua đến giờ, cu cậu cứ lâng lâng, chơi xả láng. Tạm thời xả cảng cho ít bữa, rồi uốn sau!
February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29