Bơ Blog

Sống là dek bất nhời ..........

Subscribe to RSS feed

Phần mềm Blackberry - Trang 2

Độ vỏ cho bb8700

Bữa nay trời lạnh quá ! Ở nhà không đi đâu hết , xoay qua xoay lại không biết làm gì giải sầu. Bỗng nhiên nghĩ đến kế hoạch "làm đẹp" cho bb. Thay vì tháo vỏ ra đem sơn thì thay vào đó lấy một tờ giấy nhám Nhật. Công đoạn này cũng đơn giản không như anh em tinhte mô tả là " cực khổ ghê ghớm ". Chỉ việc tháo bộ vỏ bb rùi sau đó lấy giấy nhám ngâm nước rùi chà cho tới khi nào lộ ra lớp vỏ đen thui. Nhưng đến đây chưa có nghĩa là bb đã hoàn hảo mà còn phải lấy cana đánh wa đánh lại nhiều lần thì em nó mới nổi lên bộ vỏ đen bóng dc. Thấy kiểu này cũng hay và mới mẻ , khỏi tốn tiền sơn.

Lo xa.

Tình hình là còn khoảng hơn 1 tháng nữa mới đến Noel vậy mà bây giờ mình đã lo muốn sốt. Tại bạn gái mình bắt là phải có quà cho nhỏ mà xoay wa xoay lại mình cũng chẳng biết là nên mua món gì. Món quà gì đó thể hiện sự wan tâm của mình dành cho nhỏ mà cũng mang tính là chuộc lỗi vì những lần lễ lộc trước mình đã không ở bên cạnh nhỏ ,làm nhỏ phải chịu thiệt thòi và tủi thân. Món quà ý nghĩa lúc này là nó phải như thế nào nhỉ ? Suy nghĩ về một món quà thật sự là mang ý nghĩa hay là tự làm ở nhà. Thui! Sẵn có dụng cụ và nguyên vật liệu linh tinh để mai về nhà lục ra xem làm dc món quà gì thì làm vậy. Ơ - rê - ka!!!!! Đã có ý tưởng rùi ! Em cho anh thời hạn 30 ngày để anh làm cho em bất ngờ nhé. Vịt của anh.

Bó tay với tụi thương gia bán nick yahoo

http://bb.news.ringring.vn/2/130/179293/ mời ace đọc wa bái viết này. Em cũng một thời chơi nick yahoo mà khi đọc wa bài báo này em cảm thấy thật là " mắc cỡ" cho cái dc gọi là nick "hàng khủng" của tụi nó quá sad . Mấy cái nick này có cho em cũng ki thèm lấy chứ nói chi đến chuyện là có bỏ tiền để mua , mặc dù có bán rẻ bèo đi chăng nữa. Phải nói là cái trình của mấy "thương gia" trong bài báo này có vẻ là quá bro hay sao mà dám cho là "khủng" nữa.

Sẵn tiện đây em cũng xin dc giới thiệu cho ace biết nick yahoo mà người ta gọi là đẹp là như thế nào bigsmile. Để mất công mọi người lại cho em là chém gió. Xin nói trước là vì lâu quá không chơi nick nên cũng không còn nhớ chi tiết cho lắm nên mong ace thông cảm p .

Có
* Khái niệm : vài năm trước , chính xác không nhớ chỉ nhớ là 7,8 năm thui thì lúc đó yahoo đã không cho đăng ký nick với những ký tự đặc biệt hoặc là những nick mang nội dung chính trị , tôn giáo. Sơ sơ thui, kỹ hơn thì xem phần dưới hen

1/ Nick illegals - nick yahoo cấm tạo khi đăng ký nick yahoo.
Ex : obamabinladen, admin, webmaster, sex ,v.v.v
2/Nick dot - là những nick có dấu chấm đằng sau nick or là giữa nick or độc hơn nữa là có từ 2 dấu chấm trở lên.
Ex : pe.ter, peter. , l.o.v.e hoặc love.............
3/Nick space - là những nick có khoảng trống giữa 2 ký tự hoặc câu mà không chèn vào đó dấu "_"
Ex : pe ter, anh yeu em , be thao
4/Nick CAP - là những nick dc viết in hoa chứ không phải in thường , khi đăng nhập vẫn viết hoa như thường
Ex : MINHTRI. KiMnGoC ........
5/Nick dash - nick này thay vì dùng ký tự "_" phân cách nhau thì lại dùng ký tự "-" này để thay thế
Ex : anh-yeu-em, binhminh-----........
6/Nick symbols - là những nick hay chèn những ký tự sym vào một từ, ví dụ như "tung@" hoặc "ty**" or cũng có thể toàn sym không chừng , vd "+++" nick này là khỏi nói
7/Nick đăng ký ít hơn 3 ký tự và hơn 32 ký tự khi cho phép của yahoo
8/Nick dễ nhớ - là những nick cực kỳ dễ nhớ. Yêu cầu của nick này là viết liền với nhau và không chèn bất kỳ một ký tự với nhau. Vd "anhyeuem", "dantruong" , "you" , "tangthanhha" còn những nick một khi đã thêm 1 vài ký tự khi không còn đẹp như nguyên bản nữa. Vd" anhyeuem1987" , " doan_trang", lamtruong_88" thì sẽ không còn gọi là dễ nhớ nữa là sẽ là dễ quên smile)

Tạm hết vậy. Em buồn ngủ quá ....zzzzzzz

Niềm hy vọng mới.

Lâu lắm rùi anh mới liên lạc lại với em đó Thịnh. Hy vọng là lần này chuyện tình cảm của mình nó sẽ mới hơn không còn có những chuyện đáng buồn như những lần trước đó. Anh hứa lần này anh sẽ F5 lại bản thân và empty hết toàn bộ những gì đã làm em buồn và phải "treo máy". Anh hứa đó.

Có ai đọc truyện " Chạng vạng " không ?

Mất hết mấy ngày mấy đêm mới xem xong cuốn " Chạng vạng ", truyện hay quá.

Read more...

Hết hồn

2 ngày hôm nay tự nhiên không vào được gprs

Read more...

Ngẫm nghĩ ..

Vô tình đọc được câu chuyện dạng " tin nhắn truyền cho nhau " trên yahoo. Thấy rất hay nên post lên cho mọi người cùng đọc , mà không đọc thì cũng không sao. Tôi cứ để đó có gì rảnh thì ngồi đọc lại

Read more...

Một ngày không có gprs , ôi .....

Nguyên chiều nay mạng gprs của viettel không vào được , nó cứ bị làm sao á , vào vi-chat với opera cũng không được. Thiệt là ...... Mình mà thử 1 ngày mà không có sử dụng đến 2 phần mềm đó thì không chịu nổi làm như chết đi " nửa tâm hồn " vậy bigsmile. Tức quá không biết làm gì ngoài việc gọi đến tổng đài thắc mắc thì được cái cô nhân viên có giọng nói rất truyền cảm cho biết sẽ tiếp thu ý kiến và hứa sẽ khắc phục trong giây lát. Chắc như đinh đóng cột , khoảng nửa tiếng sau sóng gprs bắt đầu hoạt động trở lại smile, he he. Thế là bắt đầu online cho những cuộc trò chuyện đêm khuya với " một ai đó " và luôn luôn cập nhật tin tức mọi nơi với opera. Giữa cuộc sống với muôn vàn chuyện cần phải suy nghĩ thì chỉ cần với blackberry và viettel tôi lại thấy như được như được thư giãn phần nào đôi chút

Cơm sinh viên

Người ta nói cơm sinh viên khó nhai khó nuốt , cách bày trí món ăn cũng không được ngon miệng cho lắm và dĩ nhiên muốn vừa ngon mà lại vừa no thì sẽ phải bỏ thêm chút tiền. Cũng dễ hiểu thôi , đồng tiền đi đôi với chất lượng , cái này dĩ nhiên thì người bán lẫn người mua đều hiểu. Dù thật lòng tôi cũng thấy tội nghiệp cho những bạn sinh viên như vậy nhưng nói thiệt là bữa cơm sinh viên mà các bạn đang " thưởng thức " thì chẳng là gì cả so với cơm cho bộ đội mà hồi đó tôi từng ăn. Ngày đó khi vưà mới nhập ngũ thì vấn đề mà tôi wan tâm trên hết là lính thì ăn cơm như thế nào. Và trong bàn ăn có bao giờ xảy ra chuyện đánh lôn hay giành giật nhau một cái nồi cơm không ( sau này đi lính tôi mới biết người ta kêu là " cơ cơm " ).

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày đó. Ngày 15-2-2006 , ngày tôi nhập ngũ. Ngày hôm đó chúng tôi là tốp lính vào sau những bạn Đồng Nai ( mang tiếng vào sau chứ cũng cùng năm với nhau thui , chỉ cách nhau chừng 3 tiếng ). Những người đó thì " được " ăn trước tụi tôi. Thật là một " vinh dự " , tôi nghĩ vậy. Và tôi cũng thắc mắc không hiểu bữa cơm đó như thế nào mà khi ra về tôi thấy bọn họ cứ chê lên chê xuống hoài làm tôi có vẻ bất an. Và chuyện này theo tôi tới tận buổi chiều khi giờ cơm chiều gần tới. À , mà cũng nói thêm một chút là do đây là môi trường quân đội nên bất cứ chuyện gì cũng phải tuân theo kỉ luật một cách tuyệt đối ( không thể tương đối ). Theo sự sắp xếp và hướng dẫn của Trung đội trưởng thì trung đội chúng tôi xếp thành một hàng dọc và trong một hàng dọc đó lại có thêm ........... Còn nữa