Friday, 27. March 2009, 01:30:54
THƠ LÀM BUỔI SÁNG MÙA XUÂN
THƠ LÀM BUỔI SÁNG MÙA XUÂN
Đeo đuổi bao năm một chữ đồng
Tưởng rằng duyên nợ hóa ra không
Tình thơ ray rứt đời thi sĩ
Gió bụi phôi pha kiếp má hồng.
Son sắt đành cam thuyền đợi bến
Đá vàng sao bỏ khách sang sông
Ai về nhắn với người năm cũ
Có kẻ xuân về khóc gió đông.
Trần Nhất Lang.
Khúc tự tình
Bài họa hoán vận
Ai bày lá thắm với tơ hồng
Lại rẻ thuyền tình lạc bến sông
Vạn lý chia ngăn nào bội ước
Nghìn trùng xa cách vẫn tâm đồng
Đợi chờ son sắt bao mùa hạ
Trông ngóng mỏi mòn mấy tiết đông
Góc phố còn đây mưa kỷ niệm
Hỏi người phương ấy nhớ hay không?
Tiểu Vũ Vi
22/02/09
Monday, 9. February 2009, 22:42:02
VƯƠNG CHIÊU QUÂN
VƯƠNG CHIÊU QUÂN
Trần Nhất Lang.
Mỗi bước chân đi mỗi ngập ngừng
Ngoảnh về Hán tộc lệ rưng rưng
Đường mây còn thẹn ơn sinh dưỡng
Dậm khách chưa đền chữ hiếu trung.
Ải Nhạn tuyết gầy đôi khóe phụng (1)
Non Yên trăng khuyết một vành cung (2)
Quân thần hai chữ nào đâu nhẹ
Mượn giải khăn điều vẹn thủy chung. (3)
(1)Ải Nhạn Môn Quan nơi phân chia ranh giới Trung Quốc và Hung Nô.
(2) Núi Yên Nhiên. Đậu Hiến nhà Hán đi đánh Hung Nô đã lên núi này ghi công vào đá.
(3) Sau khi bị đem cống Hồ, Vương Chiêu Quân đã thắt cổ tự tử tại cung chúa Hung Nô.
Monday, 9. February 2009, 22:35:56
CỘI MAI NGÀY CŨ
CỘI MAI NGÀY CŨ
Trần Nhất Lang
Cội mai ngày cũ vẫn đơm hoa
Chẳng được như xưa cũng gọi là
Góp với tao nhân đưa vận tới
Vui cùng mặc khách đón năm qua.
Xuân về cảnh cảnh bông thêm đẹp
Tết đến năm năm khách lại già
Thuở trước cuồng phong cành gẫy ngả
Nếu không thanh sắc tỏa ngàn xa.
Monday, 9. February 2009, 22:02:26
Mơ Hồ - Cõi Đời Tân Khổ
Mơ Hồ
Bài Xướng
Tố Phương.
Tỉnh say say tỉnh chén vơi đầy
Cảm thấy mơ hồ chạnh phút giây
Nghiên bút hững hờ thi tứ nhạt
Tháng năm thao thức mảnh thân gầy
Trăng soi ngõ trúc canh khuya vắng
Sương đọng cành mai ngọn gió lay
Trước ánh đèn xanh khơi cảm hứng
Mặc cho nhân thế cuộc vần xoay.
Cõi Đời Tân Khổ
Bài Họa
Trần Nhất Lang.
Cõi đời tân khổ lệ đong đầy
Đau đớn tâm can mỗi khắc giây
Mượn rượu tiêu sầu hương rượu nhạt
Nhìn trăng khiển hứng bóng trăng gầy
Điền viên ngõ trúc lòng không đổi
Qui ẩn Nam San dạ chẳng lay
Phó mặc cửu hoàn chân với giả
Khứ lai lai khứ máy huyền xoay.
Monday, 9. February 2009, 21:50:44
NGƯỜI EM PHƯƠNG ĐÔNG - TRI KỶ TRỜI TÂY
NGƯỜI EM PHƯƠNG ĐÔNG
Bài Xướng
Trần Nhất Lang.
Xa cách người em mấy núi sông
Một gian nhà nhỏ cạnh rừng thông
Da trời thu nhuộm mầu xanh biếc
Đỉnh núi chiều pha ráng ửng hồng
Là lúc ưu tư dâng khóe mắt
Là khi thương nhớ ngập bên lòng
Nỗi buồn phong kín chờ tin bạn
Ai biết rằng ta vẫn ngóng trông.
TRI KỶ TRỜI TÂY
Bài Họa
Mộng Hoài Nhân.
Buồn nào bằng cách núi ngăn sông
Dáng liễu mơ màng cạnh bóng thông
Biển lớn qua rồi cơn sóng cả
Đầm xa thắm mãi đóa sen hồng
Dù bao dâu bể không mờ nghĩa
Dẫu mấy phong ba vẫn một lòng
Chọn mặt gửi vàng ai mấy kẻ?
Đông tây nghìn dậm mỏi mòn trông.
Friday, 30. January 2009, 21:33:16
THÚ LÂM TUYỀN
THÚ LÂM TUYỀN
Trần Nhất Lang.
Năm xưa hẹn ước với chim âu
Vui thú lâm tuyền chốn tịch lâu
Ngày đón vầng ô lên cạnh suối
Đêm chờ ánh nguyệt rọi bên lầu.
Ngọc đường, kim mã mây bay khuất
Khanh tướng, công hầu gió thoảng mau
Một mái thuyền ngư trôi nước biếc
Rừng thu lơ lửng bóng trăng thâu.
Showing posts 1 -
6 of 31.