Skip navigation.

Log in | Sign up

Lovely Melody

Một người đang hy vọng và chờ đợi....

Christmas 2009 lại đến

Merry Christmas & Happy New Year

Vẫn như mọi năm, gian hàng giáng sinh CVS lại tái ngộ với các bạn. Hihi mỗi năm mỗi thay đổi nhưng cách làm thì vẫn vậy. Phải làm sao sáng tạo, cái này cực kỳ vui nhộn :D Các bạn đến với gian hàng sẽ nhận thấy thôi mà P:
  • Gian hàng trang trí: với đủ mọi thứ từ cây thông, trái châu, dây kim tuyến, đồ trang trí nhiều chủng loại và đặc biệt của năm nay.
  • Gian hàng thiệp: Các loại thiệp in, thiệp handmade cực đẹp và lãng mạn đủ hình thù....
  • Gian hàng đĩa: choáng ngợp các thể loại nhạc giáng sinh Việt Nam.
  • Gian hàng lịch: nhà bạn đã có lịch chua hãy đến với chúng tôi để không wên ngày tháng P:
  • Gian hàng văn phòng phẩm: kẹo mút to đùng, nhẫn cặp, vật phẩm dễ thương...
Mong các bạn ghé và ủng hộ gian hàng của chúng mình nhé địa chỉ 251 Ba Tháng Hai F10, Q10, Tp.HCM Gần nhà hát Hòa Bình, ngã tư Lê Hồng Phong và Ba tháng Hai
nhìn lại những bức hình cũ này thấy các bạn giờ đã trưởng thành nhiều wá :D

Con đường màu xanh...

Hạnh phúc ở quanh đây, thế mà sao ta mãi tìm kiếm...
Trong khi tìm kiếm đã đánh lỡ biết bao cơ hội, thời gian,...

- Hãy vui lên nào Peter, mày đã hứa sống tốt sống hạnh phúc mà.
+ Uh thì mình đang hạnh phúc mà chỉ có điều mình cảm thấy nó chua xót wá thôi.
- Lo gì mày ơi, cố gắng vào cuộc đời mà có bao lâu mà hững hờ
+ Biết rồi khổ lắm nói mãi...


Buồn vẫn cười, để mọi người đều biết mình hạnh phúc. Nhưng tại sao mọi thứ lại liên quan tới mình em thôi vậy. Chắc có lẽ do anh suy nghĩ tiêu cực wá. Uh...thì em biết anh rồi mà: Một con người sống nội tâm và rất bi quan.

"Anh chịu chơi với em, chứ em có chơi với anh đâu..." suy đi nghĩ lại thì đúng thiệt. Anh một người thua kém xa về đủ điều: xấu trai, học dốt, thân phận không có, tương lai mù mịt... thế thì sao xứng với em một người xinh xắn thông minh với tương lai tươi sáng đang chờ đón. Đã chấp nhận yêu em rồi nên anh cũng không giận em làm gì dù trong lòng muốn wên em thật mau. Vậy thì khi nào em muốn chơi với anh thì nói ra chứ đừng ấp úng trong lòng như thế sẽ làm tổn thương anh nhiều thêm.

- Hạnh phúc chứ?
+ Sao hỏi hoài thế? Trả lời rồi mà.
- Uhm..mà nè tao thấy mày khác xa nhiều lắm rồi đó. Dạo này mày nói chuyện tầm phào chẳng có đầu có đuôi và tếu lâm rồi đó. Tao thấy vậy hay hay
- Bồ thấy vậy thật sao? Đó là do Peter hạnh phúc đó...


Bạn bè là 2 từ mà vô cùng quan trọng trong đời chúng ta. Peter có một hội bạn rất ư là vui vẻ, sôi động và tràn đầy tình thân ái với nhau. Có nhok sư đệ rất ư là nghe lời (nhưng biết nhok ko muốn thế), nhok thì đẹp trai galăng con nhà khá giả (gái theo lớp lớp nhỉ), nhok khác khá vui vẻ và tếu lâm. Con gái thì có cô bé sư tỷ (đã nói riêng về bé này rồi P:), bé T dễ thương với những suy nghĩ táo bạo thành công nhưng cũng sống nội tâm, bé Mơ thông minh... đi chơi và wậy phá với hội rất vui và làm cho Peter thay đổi cũng là vì thế.

Hôm nay buồn wa tâm sự với Rock, Rock hỏi:"Sao dạo này anh thấy chú mày khác xa một tháng trước thế? Nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi ko đi tới đâu cả. Thằng nhok trầm tính trước kia đâu rồi???" Chợt bừng tỉnh, huzm đúng là mình đã sôi nổi hơn lúc trước và vô duyên hơn nữa rồi. Bây giờ sẽ cố gắng sống và iu đời, sẽ thích nghi với từng nơi, từng môi trường và way lại coi người cũ.

+ Nào vậy tao và mày cụng ly mừng cái hạnh phúc đó này nào
+- 1,2,3, dôôô.....


Thế đó, Hãy cố yêu người mà sống lâu rồi đời mình cũng qua...
Cảm ơn Người đã cho con một cuộc sống lành mạnh không bị thương tổn từ gia đình đến bản thân. Con cám ơn Người những người bạn mà Người đã ban và đặc biệt là em. Xin Người cho con biết quý trọng cuộc sống này và vẫn thấy hạnh phúc khi có chuyện không may xảy ra và dù em có xa con...

Read more...

Yêu ... và được yêu!

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm ngày mới để yêu thương...
Có lẽ cảm ơn cô bạn thân thương của tôi đã dẫn tôi đến một nơi lý tưởng để được nghe những bài lãng mạn để tôi hiểu thêm về cuộc tình của tôi.

Hạnh phúc thay nếu bạn đang yêu và được yêu! Nhưng nếu cuộc đời chỉ cho bạn lựa chọn: yêu hoặc được yêu thì bạn sẽ chọn cho mình điều gì? Yêu? hay được yêu? (đã băn khoăn rất nhiều trong việc này. Nó làm cho tôi thêm mệt mỏi và rã rời)

Có thể ai đó đọc bài viết này sẽ cho rằng: "Ôi dào! Cái thằng này nó chẳng bao giờ được yêu nên mới bày ra trò này để biện minh cho mình đây mà!". Xin thưa rằng không phải như vậy! Thành thực mà nói thì có vô số cô gái cũng đang yêu tôi rất nhiều nhưng nếu phải lựa chọn tôi sẽ chỉ chọn: Yêu! Phần được yêu xin dành cho ... người ấy!

Bạn không thể bắt ai yêu mình được!

Tôi đã từng nghĩ được yêu chính là điều đáng trân trọng và quí giá nhất trên đời này. Nhưng thực tế đã chứng minh cho tôi thấy điều ngược lại. Khao khát được yêu luôn khiến cho bản thân mình bị phụ thuộc vào người ấy. Bạn sẽ luôn luôn phải nhoài người ra để tạo dựng, để duy trì điều mà bạn gọi là "được yêu" - mà cũng có khi chỉ mình bạn gọi điều đó như vậy!

Thế đấy! Khi bạn quá quan tâm tới chuyện tình cảm của người khác dành cho mình như thế nào, thì bạn đã vô tình đem đến cho mình một nỗi buồn không tên mà luôn luôn khó lý giải. Trong không ít các trường hợp, điều mà bạn nhận được sẽ là nỗi thất vọng tràn trề ... bạn cảm thấy mình không được yêu!

Và rồi cái cảm giác không được yêu đó sẽ khiến bạn trở thành một con người xa rời tình yêu! Bạn sẽ hành động như một người không biết yêu và luôn tiêu cực với tình yêu!

Rồi ... từ một kẻ tiêu cực với tình yêu, có thể bạn sẽ trở thành một kẻ khó gần, và bạn sẽ lại tiếp tục không nhận được điều mà mình mong muốn: tình yêu!

Khi nhận ra sự khác biệt giữa yêu và được yêu thì có lẽ... yêu là cách tốt nhất tránh cho mình bị tổn thương. Và đó, cũng có thể là cách tốt nhất để yêu thương bản thân mình!

Và tôi nghiệm ra rằng... sống để yêu bao giờ cũng có ý nghĩa hơn là sống để được yêu. Hãy nên làm một việc gì đó tốt hơn cho mình, bằng cách thể hiện tình yêu với ai đó chứ không đòi hỏi ai đó phải thể hiện tình yêu với mình. Và kết qủa nó mang lại thật tuyệt vời!

Vậy đấy bạn ạ! Cuối cùng, tôi muốn nhờ một ai đó nhắn tới em: "Ngốc ơi, anh vẫn sẽ yêu như đã từng yêu! Yêu nhok nhiều lắm..."


Cô bé sư tỷ...

Ko bik từ bao giờ tôi lại nghĩ ra cái từ cô bé sư tỷ này nhỉ? Chắc cũng gần đây thôi...
Giáng sinh năm ngoái vô tình hay cố tình tôi lại chịu nhận em là sư tỷ của tôi. Có lẽ do tính nông nổi và nhiệt tình của em làm tôi phải chào thua.
Cái từ đàn anh mà gọi em mình là sư tỷ giữ đám đông thấy cũng ngượng ngượng nhưng vẫn phải gọi. Nhưng lại sự vô tình hay cố tình trong đầu tôi lại xuất hiện "CÔ BÉ SƯ TỶ" vui vui mà chưa dám gọi...

Hôm wa, thật sự sư đệ ko bik tặng wà gì nên mới rủ sư tỷ bé đi uống nước. Bik rằng sư tỷ bé sẽ ko thix nơi này, chỉ dành cho những người thix nghe nhạc cổ điển nhưng cũng muốn tạo cảm giác mới lạ cho sư tỷ đó. Sinh nhật mà trong khí yên tĩnh và cô lặng cũng đặc biệt ha. Dù sao thì anh chàng sư đệ này có rất nhiều tâm trạng nên mới rủ mọi người đi nghe nhạc để lòng dịu xuống...

Lúc trầm lúc bỗng đó là cung nhạc của những bản nhạc cổ điển, sư đệ thì ko rành mấy cái này lắm vì có bik gì nhiều về âm nhạc đâu chỉ là chơi chơi thôi mà bắt lên đánh đàn thì sao đánh. Có lẽ vui nhất là lúc mọi người kêu anh lên đánh thánh ca :D. Cuộc đời con người cũng thế lúc vui lúc buồn. Nhưng thôi bé sư tỷ àh, cố gắng trong cuộc sống này đi tuy nó đầy gai nhưng cũng có lúc đầy hoa hồng. CHúng ta đừng ngừng hy vọng dù nó nhỏ bé cũng phải bắt lấy để vươn lên. Không biết từ bao giờ mà anh sư đệ này lại yêu cuộc sống đến thế. Có lẽ từ lúc đi với dân chơi sao, có sư tỷ có huynh đệ nói chuyện cười đùa thật vui, hay gia đình, nụ cười của aHai, ba và mẹ, anh em ,họ hàng...

Con gái thường ghét cứ mỗi năm thêm một tuổi nhỉ nhưng sư đệ đã nói hãy cố yêu đời mà sống mà. Chúc sư tỷ tỷ tỷ hạnh phúc, triệu triệu may mắn, ngàn ngàn điều hay...Nói chung mọi lời ước tốt đẹp trên thế giới dành cho sư tỷ. Xin Chúa luôn soi sáng cho sư tỷ , cho con và cho mọi người.

Trầm cảm...

Mọi thứ đã rơi vào cô quạnh. Một sự im lặng đáng sợ, bao quanh trong tiếng nhạc trữ tình...
Do yo raise me up???

Anh muốn nói nhiều với em lắm mà ko hiểu sao hôm nay anh lại buồn một cách kỳ lạ. Em luôn im lặng nghe anh giải bày. Trong khi anh chờ đợi một điều gì đó, một cảm giác ngập chiếm hồn anh, một lời thổ lộ và thật lòng của em sao. Chỉ bik rằng em làm cho anh nhớ về em nhiều hơn. Có lẽ anh là một người ko đáng tin cậy. Uhm! Bởi vì em là con gái mà. Anh chỉ hy vọng tình cảm của em dành cho anh là thật lòng. Hôm nay mong chờ em vực anh dậy sau những nỗi buồn tê tái, cô đơn, trống rỗng thế nhưng chỉ một nỗi nhớ, nhớ em rất nhiều. Biết bao lời thị phi, biết bao điều nhảm nhí em kêu anh đừng để ý nhưng nó đã làm anh trở nên trầm cảm vì nó. Anh im lặng để suy nghĩ mong chờ em xoa dịu sự trầm tư này nhưng em lại im lặng cho tiếng nhạc lớn hơn mọi khi. Anh đòi hỏi quá chăng? Có lẽ vì điều đó mà mọi người xa lánh anh. Một sự hoàn thiện tuyệt đối một sự đòi hỏi ko thể có giữa cuộc sống này.

Read more...

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31