Skip navigation.

Tran Si

IF YOU WANT TO MAKE YOUR LIFE WORTH LIVING, MAKE YOURSELF USEFUL TO SOMEBODY

CÓ NHỮNG ĐIỀU

Tất Cả Là Cuộc SốngViệt Nam Quê Hương Tôi - Viet Nam My Homeland

Comments

Hoa Mân Côi 11. July 2009, 10:15

Có những điều...thật ra là đơn giản
không chập chờn ...như biển cả mênh mông
chung quanh ta...bao nhiêu điều tốt đẹp
giống như là...như bạn và như tôi

Hoa Mân Côi 11. July 2009, 10:19

ghé thăm ko để lại gì hay bị mắng vốn, thật ra cuộc sống quá ư phức tạp, muốn đơn giản mà chẳng được, cứ như những sợi dây chằng chịt gỡ ko ra đành coi như ko thấy, ko nghe...ôi là khó, thơ thẩn thế mà buồn quá!!!

Tran Si 13. July 2009, 14:12

cảm ơn vì đã comment
đôi lúc ta cảm thấy rằng cuộc sống quá ư phức tạp, ta cố quên mọi thứ nhưng vô ít. Đó mới là cuộc sống

THAI TRUC 13. July 2009, 16:08

moi viec roi cung se troi dan vao qua khu, nhung qua khu la de ta hoi tuong lai tat ca nhung gi tot dep, neu da tot dep tai sao phai quen ??? doi voi toi toi chang bao gio muon quen nhung gi tot dep cua qua khu, toi hi vong ban hay xem no nhu mot mon qua ma ban da nhan duoc trong cuoc song nay va hay song that tot de cam nhan moi thu mot cach tich cuc hon lac quan hon

Hoa Mân Côi 14. July 2009, 13:09

hồi xửa hồi xưa, mình hoạt động nhiều phong trào xã hội, lúc đó nói với nhau sau này kể lại cho con cháu nghe rất nhiều điều, thế mà có kể gì được đâu. Khác quá!...cũng đành ôm kỷ niệm và kể cho nhau nghe thôi. Hôm nay chúng ta gặp nhau thật tình cờ và thật tư nhiên và đơn giản và... thật đúng là món quà Thượng đế ban tặng và thật đúng khi thức dậy...ta có thêm ngày mới để yêu thương +++

Tran Si 14. July 2009, 15:15

Hi, Thaitruc258.
"mỗi lần vấp ngã thì chúng ta lại đứng dậy" nên đôi lúc cũng đừng bao giờ nghĩ và nhớ quá khứ là những gì tốt đẹp mà không có thất bại

Tran Si 14. July 2009, 15:27

Hi, Langkesat
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
Hi vọng là cháu có thể lắng nghe được nhiều điều bổ ích đó.

THAI TRUC 15. July 2009, 01:58

toi khong phai noi qua khu la khong co that bai, toi chi noi la qua khu la de ta hoai niem ve nhung gi tot dep neu da tot dep thi sao phai w\quen, con that bai trong qua khu toi se giu no va xem no nhu mot bai hoc nhung phai luc nao cung hoai niem

Hoa Mân Côi 15. July 2009, 10:30

mình chỉ biết nếu nhìn chung quanh ta, và sống bao dung hơn...khó nhưng thật dễ chịu, mình cũng cảm giác người khác đối với mhnh2 cũng như vậy. Thật đơn giản!

Tran Si 15. July 2009, 13:01

Hi, thaitruc258.
Thanks for give me your opinion
Best wishes to you

Tran Si 15. July 2009, 13:54

Hi, langkesat
Ước gì mọi điều có thề giản đơn và lối sống bao dung hơn để thế giới này sẽ không còn chiến tranh; không vì ham danh lợi bản thân mà chà đạp lên mọi người sống chung quanh ta.

Hoa Mân Côi 16. July 2009, 03:15

mới đứng cửa nhà bạn, sẽ vào thăm nhà hy vọng rất nhiều điều hay chờ đón mình...bạn chuẩn bị rượu thịt thôi...hà hà.

Tran Si 16. July 2009, 03:23

Rất vui được chào đón vị khách langkesat đến thăm nhà.

"Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng chợ thời xa.
Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà...
Đầu trò tiếp khách, trầu không có
Bác đến chơi đây, ta với ta."
Nguyễn Khuyến

:smile:
Chúc một ngày tốt lành

Hoa Mân Côi 16. July 2009, 03:29

chịu thôi, nhiều lí do thế thì trà xuông cũng đành chịu, cụ Nguyễn Khuyến khôn quá trời, mà bạn lôi ngay cụ vào cuộc hay thế!!!

Tran Si 16. July 2009, 03:38

Cụ Nguyễn Khuyến chỉ miêu tả bức tranh giản dị ở những vùng nông thôn thôi nhưng kết thúc bằng câu "Bác đến chơi đây, ta với ta" đã nói lên tấm lòng hiếu khách của cụ Nguyễn Khuyến.
Sĩ chỉ ví von cho vui thôi chứ có chi đâu mà hay :smile:

Hoa Mân Côi 17. July 2009, 11:00

Biết thế nhưng Sĩ cũng đã lôi cụ vào cuộc rồi, ko biết giờ ra sao vì ko nghe thấy các cháu đọc thơ, mình thì chỉ nhớ khi có người đọc ra, trước đây phải học thuộc lòng cũng thật thú vị.

Tran Si 17. July 2009, 15:09

Học thuộc lòng cũng thú vị nhưng phải thuộc mãi có lẽ sẽ thú vị hơn. :smile:
Vậy khi Sĩ lôi cụ Nguyễn Khuyến vào rồi thì Langkesat có chịu ghé vào nhà Sĩ không? :smile:

Hoa Mân Côi 18. July 2009, 04:44

nhất định phải dành thời gian vào nhà Sĩ làm tí nước trà nữa chứ. Hãy đợi đấy!

Tran Si 18. July 2009, 10:07

:smile:. welcome to my home!
Ngàn thu Sĩ vẫn đợi mà, rất hân hạnh được đón tiếp vị khách langkesat. Nhưng langkesat có thể cho Sĩ biết được quý danh cũng như là về bản thân một chút được không?
Have a good weekend!

Hoa Mân Côi 18. July 2009, 11:09

vào đây là biết ngay
http://my.opera.com/giadinhongbanoi

Tran Si 19. July 2009, 12:40

Sĩ vào blog http://my.opera.com/giadinhongbanoi rồi, blog thiết kế đẹp với nhiều bài viết hay nhưng mà chưa thấy phần About nên vẫn chưa biết được về cao nhân.
Hi vọng langkesat chỉ đường cho.
Chúc tuần mới với nhiều niềm vui

Hoa Mân Côi 19. July 2009, 15:15

giời ạ! có tên ở avatar và bên photos cũng có hình đấy nhé, còn ai dám nhận là cao nhân đâu nhìn Sĩ thấy cao nhân hơn mình rồi, còn tuổi thì hổng dám khai thật, trẻ con một tí hay hơn...

kura 19. July 2009, 22:53

how do you do?

Tran Si 20. July 2009, 01:27

hi, langkesat
Trong photos của langkesat nhiều gia đình quá, Sĩ phải nên vào gia đình nào là đúng đây? :smile:
Không dám, không dám "cao nhân ắt hữu cao nhân trị"
đời người ai cũng phải trãi qua sinh, lão, bệnh, tử hết mà nên tuổi tác có ji mà không dám khai thật :smile:

Tran Si 20. July 2009, 01:29

Hi, Kurachan
my job is so so. :smile: thanks
what about you?
have a good time

Đinh Hường 20. July 2009, 04:56

Đã chôn vùi quá khứ nhưng kỷ niệm không ngừng trỗi dậy...

Tran Si 20. July 2009, 06:13

Hi, DHuong. Câu nói của bạn dường như chất chứa sự mâu thuẫn "chôn vùi" rồi sao lại "trỗi dậy"?
chúc bạn luôn vui vẻ

Hoa Mân Côi 21. July 2009, 04:01

Transi ơi, bạn từ http://my.opera.com/giadinhongbanoi mới thấy được tìm xem, ko thấy chết liền, bạn đã thấy tên ở avatar sau đó vào photos giadinhongbanoi dò xem, chưa tìm được thì hẹn lần sau vậy, thế mới hay chứ, tìm được bạn gửi linl hình đó vào đây sau đó mình khoa bạn một quả...

Tran Si 21. July 2009, 04:22

Chà, cái này cũng khó ah vì you post nhiều hình quá.
Sĩ đoán có thể là link này http://my.opera.com/giadinhongbanoi/albums/show.dml?id=782485
nhưng dường như tuổi bạn cao hơn mình?
Nói qua nói lại Sĩ đành chịu :smile:
Bạn có thể gợi ý chút đi.

Hoa Mân Côi 21. July 2009, 10:10

ông vào đó chỉ có cô thứ 3 nhà (thấy tên Phạm Đình Thọ chứ hả)

Phạm Đình Thọ 21. July 2009, 10:20

giờ thì thấy thông tin rồi phải ko? Sĩ nhân đôi vẫn thiếu một tí tị ti...đừng nói mình già gân nhé!

Tran Si 21. July 2009, 13:44

Thanks.
Vậy thì may mắn Sĩ đã đóan trúng 1 phần rồi.
Từ nay Sĩ phải gọi bằng Bác Thọ rồi, bấy lâu nay thật thất lễ với Bác vì cháu không biết.
Cháu không dám gọi Bác là già gân đâu, nói vậy thì tổn thọ cháu mất :smile: vì người ta nói rằng: "yêu trẻ, trẻ đến nhà. Yêu già, già để tuổi cho" :smile:
Chúc Bác sức khoẻ!

Tran Si 21. July 2009, 14:16

Hi. langkesat
"ông vào đó chỉ có cô thứ 3 nhà"? đến giờ SĨ vẫn chưa hiểu câu nói này. Sĩ cũng không tài nào nhận ra đâu là hình langkesat trong photos, có lẽ là người già nhất. :smile:

Hoa Mân Côi 21. July 2009, 14:27

Nhà có 5 tên, tên thứ 3 là con gái(thứ 3) trong tập hình đó, chịu khó xem qua xem lại là biết liền. Giờ thì hiểu đúng ko.trang Langkesat ko dùng một tí gì tên mình cả tránh những phức tap, cá nhân thế thôi, mình muốn giao cho mấy tên giới trẻ ở Làng nhưng ai cũng sợ bận bịu ko dám nhân, thôi thì mình cứ lai rai vậy cũng vui vì trên mạng có được rất nhiều bạn để chia sẻ và tâm sự.Lâu lắm rồi ko sử dụng tiếng Anh nên giờ chỉ dịch tạm hiểu thôi. Sĩ tiếng Anh chắc khớ lắm nhỉ?

Tran Si 21. July 2009, 15:00

Thanks. Welcome to my blog!
Giờ thì cháu hiểu thêm một chút ít về Bác rồi. Cửa nhà cháu lúc nào cũng mở cho tất cả mọi người, rất vui và may mắn khi có một vị khách như Bác ghé thăm.
Tiếng Anh của cháu cũng thường thôi Bác ah, chỉ vài câu giao tiếp thôi. Bác giờ đang nghiên cứu về vấn đề gì mà sử dụng tiếng Anh thế?
Chúc Bác có nhiều niềm vui

Hoa Mân Côi 21. July 2009, 21:34

Chào Sĩ.
Có nghiên cứu cái gì sử dụng tiếng Anh đâu, vì thấy Sĩ ưử dụng nhiều nên hỏi vậy, có thời gian mua sách học chữ nho mà chịu thôi, các cụ dần mất hết có học dược gì, võ vẽ tí thư pháp rồi nghiên cứu về các gia phả có liên quan tới gia đình cho con cháu sau này hiểu thêm chứ sau này chúng nó biết hỏi ai. Niềm vui là đó, cám ơn Sĩ nhiều, chúc mọi sư tốt lành.

Tran Si 22. July 2009, 14:51

Chào Bác Thọ.
Cảm ơn Bác vì lời chúc
Viết lại gia phả đúng thật là điều hữu ích cho thế hệ con cháu sau này vì chuyện này nó sẽ đi vào quá khứ và sẽ lãng quên.
Chắc Bác cũng có tâm hồn thi sĩ lắm, viết thư pháp thì cũng đã thật trừu tượng, bay bướm... Cháu có thể được xem vài bức thư pháp của Bác vẽ chứ?
Nghề của cháu cũng là nghiên cứu nhưng mỗi lần nghiên cứu thì sợ rằng không cứu nổi :smile:
Chúc Bác nhiều sức khỏe

Phạm Đình Thọ 22. July 2009, 20:03

Lâu nay ít viết, vì cũng chỉ tự viết lấy thôi, món chính của mình là trang trí chứ ko phải là vẽ, hôm nào chụp lại vài cái tập tành gửi cho Sĩ, thường khi trang trí chữ tụi này vẽ vào mốp xốp rồi cát, nhanh hơn chữ in nhiều.
Muốn coi GP cũa họ Phạm Đình thì vào thử http://phahe.vn
sau đó tìm họ Phạm (Kẻ Sặt, Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương.
Quê nhà mình đấy.

Tran Si 23. July 2009, 04:29

Cháu vào rồi nhưng đây là phần riêng tư của người lập "Phạm Xuân Khiết" nên không thể vào được.
Thanks Bác

Phạm Đình Thọ 23. July 2009, 14:17

nhớ là họ Phạm Đình, bên cạnh có mail:
pham_dinh_tho@hotmail.com và cả số dtdđ nữa mới đúng. Bản GP này Bác để xem công khai . Thử lại nhé, còn phải biết cách xem nữa mới ra, thừ xem sao? và nơi ở phải là :Kẻ Sặt, Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương

Tran Si 23. July 2009, 14:43

Cháu đã thấy được rồi.
Cảm ơn Bác vì đã cho cháu thấy được thế nào là phả hệ của một dòng tộc.
Những bài viết của Bác thật hay, chi tiết, hữu ích cho thế hệ con cháu sau này.
Chúc Bác sức khoẻ và có được những bài viết thật xúc tích.

Hoa Mân Côi 23. July 2009, 14:47

Giờ thì ít viết nên cũng chẳng thơ văn gì được, mình mê lắm nhưng tuổi tác cũng làm cho mình ì ạch như rùa vậy. Giờ dành thì giờ xem các cháu viết những gì để có thể hiểu được các thế hệ sau mình suy nghĩ những gì.

Tran Si 23. July 2009, 14:57

Nhưng rùa vẫn thắng được thỏ mà. :smile:
Những gì Bác viết như những trang vàng cho thế hệ sau vậy.
Thế hệ sau này giống như lũ thỏ con ngơ ngác vậy. Phải học hỏi ở rùa nhiều đấy Bác ạh. Sang đến thế hệ 9x thì chắc không phải là thỏ nữa mà cháu nghĩ là sóc rồi.
Ôi giới trẻ :eyes:

Hoa Mân Côi 24. July 2009, 06:27

Vậy là vẫn phải viết chứ ko được nghỉ, ý Sĩ nói Chậm mà chắc chứ gì, mời Sĩ vào langkesat bên photos coi hình chủ đề: Kẻ sặt - Bốn mùa lẽ hội. đó là những món Bác thực hiện thời gian qua đấy, cũng có đóng góp với đời nhiều lắm chứ!cho biết ý kiến nhé.

Phạm Đình Thọ 24. July 2009, 21:55

Hôm nay mình đổi lại giao diện cho langkesat vì bất ngờ ngày hôm qua mở bên IE toàn là lỗi trông chẳng ra gì cả, còn bên firefox cũng ổn, thương thì mình làm việc bên opera, nhà có mỗi mình sử dụng trình duyệt này nên ít ảnh hưởng tới các cháu. nhưng skin vẫn như thế nào ấy, mình chỉ sử dụng 2 mẫu dùng chung của opera (#top2 & #wrap0) hôm nay mới hiểu chẳng biết họ để đó làm gì thì ra cho mình sửa lại một chút.

Gia đình LASAN VÂN CÔI K8 24. July 2009, 22:13

Mình xuất hiện nữa đây, Sĩ đoán được ai không?

Tran Si 25. July 2009, 00:40

Chắc là Bác Thọ rồi, đúng không Bác?
Có gì cháu comment sau nha Bác.
Chúc Bác cuối tuần vui vẻ!

Hoa Mân Côi 25. July 2009, 03:50

Sĩ đang làm ở đâu vậy, chịu thức đêm thế.

Phạm Đình Thọ 25. July 2009, 21:48

very good !

Tran Si 26. July 2009, 15:43

Bác làm bên phần design Opera? Có thể là lệnh chưa được nhận trong CCS.
Cháu đang làm ở quận Tân Bình, TpHCM. Còn thì ở đâu?
Như mọi ngày thôi Bác ah, cũng không thức đêm nhiều lắm
"Đêm nay cháu không ngủ thì ngày mai cháu ngủ bù" :smile:
Chúc Bác tuần mới với nhiều niềm vui!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30