Tran Si

IF YOU WANT TO MAKE YOUR LIFE WORTH LIVING, MAKE YOURSELF USEFUL TO SOMEBODY

2. Dừng lại 1 phút - Trích từ bộ sưu tập "Cùng Đọc Và Suy Ngẫm"

Một phút trong cuộc đời
Tôi ngồi sát cửa kiếng trong phòng hội nghị trên lầu hai, thỉnh thoảng cũng lơ đãng nhìn xuống lòng đường có dòng xe qua lại như mắc cửi. Bỗng tôi không thể không chú ý tới một bà lão đang cầm túi xách nặng, đang tìm cách qua đường. Đã gần 10 phút rồi mà cụ vẫn còn đứng đó, đôi chân nhấp nhốm trước dòng xe xuôi ngược. Lúc này tôi mong sao có vài chiếc xe chạy chậm lại hoặc dừng hẳn để nhường đường cho bà lão, chỉ một phút thôi, nhưng không, chẳng ai chịu nhường cả! Có lẽ họ quá tất bật, bởi nhịp sống đo thị quá bon chen, cuồng cuộn chăng? Bỗng tôi căng mắt ra nhìn thấy một cô bé quàng khăn đỏ, có lẽ ở độ tuổi cấp 2, đang dắt tay bà cụ qua đường. Tôi thở phào nhẹ cả người. Tôi nhìn theo em đến khi chiếc khăn quàng đỏ mất hút giữa đường phố đông người.
Quả thật, cuộc sống của chúng ta hết sức bận rộn nhiều lúc phải cố đuổi cho kịp dòng đời. Nhưng có khi chúng ta cũng nên dừng lại một phút, chỉ một phút thôi, để làm được một việc có ý nghĩa lớn lao.

1. Sức Mạnh - Trích từ bộ sưu tập "Cùng Đọc Và Suy Ngẫm"3. Tầng 80 - Trích từ bộ sưu tập "Cùng Đọc Và Suy Ngẫm"

Comments

Đoàn xe Đông Phương - cho thuê xedoanxedongphuong Tuesday, November 3, 2009 5:57:02 PM

Ai cũng suy nghĩ trong đầu rằng, rồi sẽ có người làm việc đó, không phải vấn đề của mình.

Tran Sitransi Friday, November 6, 2009 4:01:27 AM

Rất vui khi đc bạn comment đầu tiên.
Khi suy nghĩ như vậy thì ta đang rơi vào "sống quá vì mình". Cuộc sống luôn vận động và biến đổi, và chúng ta sinh ra trên cùng một mãnh đất Việt thì cũng đừng nên sống quá vì mình sẽ làm phai mờ đi truyền thống.

Anonymous Friday, November 6, 2009 9:05:45 AM

Thanh Cam writes: Một phút tuy không quá dài nhưng nó rất cần thiết và quan trọng đối với người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Tran Sitransi Friday, November 6, 2009 2:40:17 PM

@ Thanh Cam
Một người bạn đồng nghiệp của tôi, tuy là thời gian ko bao giờ dừng lại và quay về nhưng chỉ cần dừng lại 1 phút thôi để làm việc có ích thì đã làm cho tâm hồn ta thanh thản trên quãng đường dài.
Cuối tuần vui vẻ!

nguyen huy tuongramthangtamh Tuesday, November 24, 2009 2:43:09 PM

"Thầy giáo" ơi! giúp chú tý! cry
chú mò mẫm mãi mà không biết làm thế nào để đưa một bản nhạc khi vào blog nó tự động phát không cần phải playe? Cháu biết giúp chú nhé!
Cảm ơn cháu nhé!

nguyen huy tuongramthangtamh Tuesday, November 24, 2009 2:54:08 PM

Vô duyên quá!!! Chỉ biết nhờ mà không chịu Còm:yes:
Chú nghĩ khác một chút,
sẽ có vài tình huống được đặt ra:
dòng xe thì không thể dừng nếu không có lệnh dừng...
Nhưng lòng người thì có thể dừng.
Lòng người muốn dừng, nhưng nếu dừng xe thì vi phạm luật!
Còn người đi bộ không cần phải dừng. Nhưng cần một tấm lòng!
Một chút dài dòng văn tự ...

Tran Sitransi Tuesday, November 24, 2009 3:42:24 PM

Chào Chú, hai tiếng "Thầy giáo" cháu ko dám nhận đâu vì thấy cao quá. smile
Có cách này cháu biết nhưng cách khác thì để cháu hỏi lại vậy, khi nào biết thì cháu sẽ giúp Chú.
Chú copy đoạn mã sau vào bài post:
Trong đó: URL là đường link của file nhạc, Chú có thể download bài nhạc về máy tính và upload vào phần files trong opera; sau đó lấy link bằng cách nhấp chuột phải vào tên bài nhạc vừa upload, chọn properties và copy link. Cách này là làm riêng cho blog mà ko cần phải dựa vào link nhạc của web khác. Chúc Chú thành công

nguyen huy tuongramthangtamh Tuesday, November 24, 2009 4:59:06 PM

Oke! then keo you!

Tran Sitransi Thursday, November 26, 2009 2:41:46 PM

Cháu đính chính lại đoạn code:
" "
Đoạn code này đơn giản hơn nhưng Chú phải qua mấy bước vòng vòng là upload nhạc vào website: http://www.fileden.com/ sau đó lấy link về và đặt vào "Link bài hát", cách này ko phải lệ thuộc vào web khác.
Cách 2 là vào web:
a. "nghenhac.info" và họn bài hát, Chú click chọn vào vô vuông "Autoplay" bên dưới và copy link chỗ "Nhúng mã HTML": .... và paste vào bài viết.
b. "nhaccuatui.com" và chọn bài hát, Chú click chọn vào vô tròn dưới bài hát: "tự động play" hoặc "nhạc nền"; copy đoạn mã trong "Copy vào blog": .... sau cùng là paste vào bài viết.
Nếu có vần đề gì thì cháu sẽ giải thích thêm.
Chúc Chú thành công!

Tran Sitransi Thursday, November 26, 2009 2:51:18 PM

Nếu ai cũng dừng xe đúng luật thì hay biết mấy? Sẽ ko thường xuyên thấy trường hợp kẹt xe nữa. smile
Ta thực sự ko thể kiểm soát được hoàn cảnh nhưng ta có thể kiểm soát được hành động của bản thân. "Sống trên đời cần có một tấm lòng".
"then keo you!"? what does it mean? pls! smile

Anh Hùnghunghsmn Monday, January 25, 2010 2:42:25 PM

"Thương người như thể thương thân "
Khi mình làm một việc có ý nghĩ trong lòng thấy thanh thản, nhẹ nhõm phải không bạn. hình ảnh em bé quàng khăn đỏ trong bài thật đẹp. Đọc trang của mình bạn sẽ hiểu tại sao mình thích bài này.

Tran Sitransi Tuesday, January 26, 2010 3:33:26 PM

@ Anh Hùng
Cảm ơn Chú đã ghé thăm nhà.
"Thương người như thể thương thân", câu nói của Người vẫn còn đọng mãi trên tất cả mọi người dân đất Việt. Câu nói này cháu đã post trong bài "tết Sài Gòn" vì một ý tưởng thoáng qua khi vô tình thấy lại và cảm xúc trở về.
Cuộc sống rất cần những tấm lòng như em bé quàng khăn đỏ. Dù chỉ là 1 phút thôi nhưng đã mang lại điều thật sự ý nghĩa.
Những bài viết của Chú thật đậm chất suy ngẫm. Cuộc sống rồi sẽ đi đâu, về đâu với những số phận ko được may mắn?
Chúc Chú sức khỏe!

anhemnhasoc Monday, April 5, 2010 8:14:28 AM

"Một phút" để đọc bài của bạn, thú vị lắm!

Tran Sitransi Tuesday, April 6, 2010 1:08:26 PM

Thanks, Nếu như một phút này có thể đến với mọi người thì hay biết mấy.
Chúc bạn có những phút giây thú vị trong cuộc sống.

Anonymous Saturday, April 10, 2010 5:30:10 AM

Anonymous writes: Nhà người chú Lê Võ của tôi có một con chó tên là Molnya dữ lắm. Mỗi lần tôi sang nhà chú Lê Võ chơi phải gọi chú từ xa ra giữ chó. Ấy vậy mà nó vẫn xông ra cửa sắt lao đến tôi, làm tôi khiếp đảm. Tôi ta thán: Con chó nhà chú khiếp quá. Ông chú cười : Thì nó là chó giữ nhà mà cháu. Tiện ông kể thêm: Cũng bởi lũ trẻ nhà này hay cổ vũ nó mỗi khi có người lạ đi qua cửa nhòm ngó vào nhà. Thật là trung thành với nhà chú hơn cả chú, vì là chủ nó, chú biết ai là bạn mình, đã hét nó nằm im rồi mà nó còn cố vùng lên sủa hàng tràng khiến người ta khiếp đảm. Người ta đã vào nhà rồi mà nó còn cố hực lên vài tiếng răn đe họ. Chú lấy ba toong vụt cho vài gậy nó mới im, rồi cứ thế nó nằm chực ngoài hiên ngóng vào câu chuyện của chú với khách như để coi chừng. Nó chắc chả hiểu một câu một chữ nào trong câu chuyện của chúng tôi đâu, nhưng nó cứ hóng hớt nhìn ngó vào mặt chủ khách để sẵn sàng tỏ thái độ. Tuy thế, chú tôi quí nó hơn là ghét nó mặc dù nhiều khi nó làm chú tôi mất mặt với bạn bè. Cũng bởi vậy mà nhiều người đến hỏi mua mà chú tôi không bán. Mà cũng lạ, vì cái thói hung dữ của nó mà bạn bè đến thăm vốn dĩ định tâm tình chuyện này chuyện nọ mà cuối cùng lại chủ yếu quay về chuyện của nó. Thì nó là chó mà chú, nhà chú được con chó như thế là quí lắm đấy – không hiểu sao đến lượt tôi lại phụ họa với chú Lê Võ như vậy.

Tran Sitransi Saturday, April 10, 2010 9:47:55 AM

@ Anonymous # 10. April 2010, 12:30
Ẩn danh mà đi nói xấu người khác; ko biết câu chuyện ra sao, thực hư thế nào nhưng S cũng có cảm giác bạn là ma nữa đó smile

"Nước ko đọng trên đỉnh núi; người cao thượng ko chất chứa nỗi hờn câm"

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29