Tân Gia
Thursday, 30. April 2009, 05:52:29

Cái hoa đẹp rực rỡ trên kia là ở chỗ ngồi mới của mình đó. Vậy là mình đã chính thức chuyển qua công việc mới. Uh, thì gọi là công việc mới nhưng cũng là chạy lăng quăng trong cái cty Unilever mà thôi. Đã được 2.5 năm rồi kể từ ngày lọ dọ vào U.
Hic, chỉ mới hơn 2 năm mà mình đã tung tăng nhặng xị khắp cả công ty: 1 năm đầu tiên thì nằm trong chương trình training, chạy lòng vòng khắp SALE, MKT, Planning, DEV ... Hơn năm rưỡi còn lại, mà mình đã đi khắp hết 3 cái xưởng của nhà máy ở Củ Chi... đầu tiên là xưởng Food làm hạt nêm Knorr, phụ trách luôn cả trà Lipton rồi cả cái nước mắm Knorr ở Phú Quốc nữa chứ. chưa tròn 1 năm thì xếp chuyển sang Liquid Personal Care chuyên trị các loại tắm gội làm đẹp .. hehe, mới ngồi được hơn 8 tháng ... bây giờ thì chuyển sang Oral, chuyên gia chăm sóc răng miệng.. héhe... nhờ thế mà mình chưa bao giờ thấy chán hay ngán công việc vì chẳng chỗ nào làm quá 1 năm ... hahaha.. nghĩ cũng vui nhỉ ...
Mình chỉ buồn mỗi việc là không còn làm việc với sếp cũ nữa, người mà đối với mình kg chỉ là sếp mà còn là người anh, người thầy, mình mà được như ngày hôm nay là cũng nhờ sếp, quả là kg hối hận khi ngày xưa mình quyết định đi theo sếp, chuyển sang team SUIT, lúc đó team chỉ mới thành lập, chỉ có mỗi sếp và mình ... Thôi thì hợp rồi cũng tan, nhưng mà mình biết dù kg còn làm sếp nhưng sếp vẫn luôn ủng hộ mình .. :-)
Công việc mới ở phía trước ... sẽ còn nhiều vất vả đây
Sẵn dịp mình chuyển sang nhà mới này luôn, thằng ku Yahoo củ chuối quá nên kg chơi trên đấy nữa, thử trên này luôn, bà con mình ghi nhớ địa chỉ mới của mình nhé
.






