TA CÙNG VỀ QUẢNG NGÃI
Thursday, May 17, 2012 12:49:23 PM

Ta cùng về Quảng Ngãi
Trời Mộ Đức chập chùng đồi núi
Quê chồng chị ta nghèo mãi đến bây giờ
Cả hai người tìm kiếm những vần thơ
Trong nỗi nhớ của bao miền hoang dại
Ta cùng về Quảng Ngãi
Nơi ngoại ta theo chân bước Văn Thân
Đỉnh Thiên Ấn ru Người qua năm tháng
Vọng ngàn thu in dấu những con đường
Vẫn sống động những điều mong ước mãi
Ta cùng về Quảng Ngãi
Nơi mật đường ngọt lịm những bờ môi
Nơi trao nhau lời hẹn ước rạng ngời
Nơi xao xuyến nhìn lối xa gần lại
Để cho ai Quảng Ngãi cùng về














RedRosethehugesky # Thursday, May 17, 2012 4:38:09 PM
Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai # Wednesday, May 23, 2012 2:13:54 AM
Quê mẹ vẫn khuất trời
Giờ xót xa đứng đợi
Lạc hồn về chơi vơi...
Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Thursday, May 24, 2012 3:02:48 AM
Chưa về quê mẹ bao lần hẹn
Vẫn sống trong lòng những sớm hôm
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Friday, May 25, 2012 3:49:53 AM
Sớm hôm Quảng Ngãi mong chờ
Chờ mong biết đến bao giờ người ơi?
Hoa nở rồi hoa tàn rơi
Tre già măng mọc mấy đời rồi đây
Sông Trà mấy bận vơi đầy
Lối xưa man mác bóng mây che mờ
Người ơi xin chớ nghi ngờ
Tình quê mộc mạc, tứ thơ vụng về
Còn đây vằng vặc trăng quê
Hương chanh em gội tóc thề ngang vai
Tháng năm là tháng năm dài
Đường xa cách trở... trách ai sao đành...
HĐ đã đọc một mạch nhiều bài thơ của trang chủ với lòng ngưỡng mộ.
Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Friday, May 25, 2012 4:14:56 AM
Gửi Hương Đài
Vẫn ngát hương trời những Lối Xưa
Trà Giang óng ánh nước gieo mùa
Trăng quê mãi sáng hồn sông núi
Chẳng thể nào ngăn những nắng mưa
Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Wednesday, June 27, 2012 3:13:05 AM
Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Wednesday, August 1, 2012 3:00:22 AM
Long lanh đôi mắt sớm chiều có nhau
RedRosethehugesky # Wednesday, August 1, 2012 4:13:48 AM
Originally posted by trinien33:
Nước non ngàn dặm nơi đâu?
Ta về Quảng Ngãi một màu nhớ nhung ...
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, August 6, 2012 7:49:39 AM
Originally posted by trinien33:
Cảm ơn tác giả Nguyễn Tri Niên đã dành tình cảm yêu mến vùng đất Quảng Ngãi nghèo khó này. Cảm ơn bác đã dành cho HĐ một LỐI XƯA đầy tự hào mặc dù vẫn còn bao gian khó, bởi "Chẳng thể nào ngăn những nắng mưa". HĐ đã qua thăm bác và đọc nhiều, nhưng nay mới có vài lời kính bác. Xin bỏ quá cho HĐ nhé!
Chẳng thể nào ngăn những nắng mưa
Trần gian mưa nắng chẳng đâu chừa
Sông núi anh hùng, người bất khuất
Trăng còn vằng vặc tỏ LỐI XƯA!
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, August 6, 2012 7:55:10 AM
Originally posted by thehugesky:
Nhớ xưa tổ phụ anh hùng Xả thân vì nước ung dung về nguồn.Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Monday, September 10, 2012 6:23:41 AM
Biển trời xanh thắm bao la núi rừng
Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Tuesday, October 16, 2012 5:17:04 AM
Ba Tơ đau đáu sớm chiều nhớ ai!
Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Thursday, February 7, 2013 9:38:53 AM
Nước Sông Trà xin đừng đục mà đau
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Thursday, February 7, 2013 3:14:38 PM
Cảm ơn bác đã dành tình cảm đặc biệt cho Quảng Ngãi quê nghèo!
HĐ vẫn thường qua thăm bác và đọc thơ.
Quảng Ngãi còn đây bao điều ghi nhớ
Trang sử hồng rạng rỡ còn lưu
Dòng Trà Khúc khi đầy khi cạn
Nước vẫn trong biêng biếc một màu.
Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Monday, March 11, 2013 5:37:28 PM
Xa xôi muôn dặm mặn mòi tình quê