TròChơiThờiTrang.Net

Thế giới trò chơi thời trang giải trí dành cho các bạn gái!!!

uhm, cũng đến lúc fải nói GOODBYE

Làm blog đã bao lâu rồi nhỉ, cũng đã quên mất blog nếu hok có con bé đt hỏi thăm mình, công việc cứ làm cho mình bận rộn quên bẵng mất mình là ai… làm blog cũng đã gần 2 năm, thế nhưng chưa bao giờ dám post bài viết tâm trạng, mình sợ… mình không muốn ai biết và hiểu đến mình nhiều, mình dễ có cảm giác không an toàn, có lẽ cuộc sống bon chen làm mình đề phòng với tất cả mọi thứ.

Cuộc sống tuy không quá ưu ái cho mình, đam mê thiết kế thời trang, mong muốn sẽ trở thành 1 nhà thiết kế thời trang mang lại vẻ đẹp cho các bạn nữ, làm họ tỏa sáng hơn với những bộ trang phục do chính mình thiết kế.

Từ nhỏ làm đẹp là mơ ước của mình, nhưng cũng chẳng có khả năng đi học cho đàng hoàng, vì hoàn cảnh không cho phép. Tiếc nuối, buồn, và một chút hụt hẫng, thế nhưng đời mà, vẫn phải sống, vì mưu sinh, cũng chỉ là một đứa công nhân bình thường, cuộc sống là ngày ngày vào với cái máy, gắn bó với nó cho đến hết giờ về nhà với thể xác mệt nhoài, nếu hok vô tình quen anh – anh như 1 người anh của em, anh tìm hiểu hòan cảnh và giúp em rất nhiều. Em cảm ơn anh, giờ này nếu hok gặp anh hok bik số fận em trôi về đâu nữa, là dân tỉnh lẻ lên TP 1 mình lẻ loi, anh đã giúp em nhiều thứ….

Giờ đây khi em đã có 1 cuộc sống khác, em mới bik em cần anh đến dường nào, uhm thì anh cũng có csống của riêng anh, em hok thể cứ ích kỉ giữ mãi anh bên mình. Anh cũng cần một gia đình nhỉ? Em có lẽ mãi mãi cũng là em gái mà thôi, anh nhỉ?

Uhm, chỉ còn 1 tháng nữa anh đã chính thức hok còn thuộc về riêng em nữa, anh phải lo cho gia đình riêng của anh, em sẽ mãi đứng bên lề cuộc sống của anh, quan tâm anh một cách thầm lặng anh nhỉ? Nhưng em vẫn không hiểu tại sao lại gấp vậy, dẫu bik trước kết quả nhưng em vẫn không ngờ, nó đến quá nhanh như vậy, em vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả, em đã quen cảm giác có anh. Nhưng mà giờ em cũng đang tập dần cuộc sống không anh, thật vất vả…


Em chưa từng tưởng tượng ra một ngày hok có anh cuộc sống sẽ ra sao, anh quá quen thuộc với em, mỗi sáng em vẫn quen nhận tin nhắn từ anh: “dậy đi nhok, nắng lên cai rùi”. Em vẫn quen làm việc cùng anh, và kết thúc vẫn là tin nhắn “chúc anh ngủ ngon”.

Em bik cô ấy là một cô gá tốt, cô ấy xinh đẹp, thùy mị, nết na, giỏi giang… em bik cô ấy mới chính là người mang lại hạnh phúc cho anh nhưng sao… em vẫn không cam tâm, em vẫn thấy ganh tị và ghét cô ấy, em bik như vậy là không tốt nhưng em không thể nào cản mình nhắn tin chia rẽ tình cảm hai người, và… nếu anh bik được anh chắc anh sẽ giận em lắm, có thể hok them nhìn mặt em nữa, em thật xấu xa và đê tiện…. nhưng cô ấy là một cô gái tốt, em đã suýt thực hiện được mục đích nếu hok phải em nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh. Uhm, thì chính em là người thua cuộc trong chính cuộc chiến do mình vạch ra, em thua hòan tòan vô điều kịên, tâm phục, khẩu phục. bởi lẽ em hiểu rằng em sẽ chỉ có thể xác anh. Bởi trái tim anh đã đi theo cô ấy từ lâu.

Em bik mình thật xấu xa nên anh đừng trách sao em lại rời xa anh, em hok có can đảm ở bên anh và nhìn cá hạnh fúc của hai người, em lựa chọn về với quê nhà, có lẽ nơi đây em sẽ bình tâm hơn, em sẽ sám hối cho tất cả những việc em đã làm…. Và có thể chẳng bao giờ em tha thứ cho chính mình.

Lần cuối trước khi ra đi em chúc anh hạnh phúc… có lẽ em sẽ về lại nhưng hok fải lúc này… Tạm biệt




Avatar miễn phí, Avatar độc đáo tải về làm Avatar Yahoo chát hay Thêm vào Blog, Forum miễn phí hoàn toàn tại AvatarMienPhi.ComCó phải cao thượng hok???

Comments

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Monday, April 6, 2009 3:19:55 PM

hahah... em xé cái tem trước rùi tính gì thì tính ^^!

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Monday, April 6, 2009 3:22:32 PM

trời, nấp ở đâu mừ nhanh zạ nhok

camquynhleocrystal Monday, April 6, 2009 3:31:15 PM

TRANH GIÀNH THÌ VÔ ÍCH ! TUI ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG Y XỲ LUN...PÙN PÙN NÀ NÀ

thoatranthoatran84 Monday, April 6, 2009 3:33:07 PM

trùi dzô dzậy mà cũng có ng póc tem rùi hả?

thoatranthoatran84 Monday, April 6, 2009 3:38:00 PM

SAo post bài puồn dzạ.
Đang vui mà đọc+nghe bài nhạc thấy tâm trạng liền
Thấy buồn wá.Sao phụ nữ mình đa cảm làm chi để rồi tự mình cảm thấy đau khổ wá vậy

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Monday, April 6, 2009 3:52:24 PM

xin lỗi đã làm các bạn bùn theo nhưng mừ hiện tại mình đang rối lắm sad

cám ơn nhok Ken nhá!!! nhưng mà có lẽ chị cũng nên tự xem xét lại bản thân mình... chị hok có ý mún đưa tâm sự lên như vậy, nhưng pé Oanh nó cứ dụ dỗ mãi, khích ệ mãi chị mới có can đảm... chị vốn sống khép kín mà chính nó kiu chị hãy đi xem các blog khác họ chia sẻ như thế nào, nó cũng chia sẻ chị nhìu lắm...

cám ơn các bạn đã ghé sang với mình, quả thật giờ đây sự có mặt of bạn là món quà tốt nhất cho Quyên..... mình bỗng dưng mún ngước nhìn thế giới bên ngòai thay vì cứ chỉ có mỗi anh ấy, giờ đây mình cũng khuây khỏa hơn...

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Monday, April 6, 2009 3:54:53 PM

à, mà tiện thể nói về blog chút, mình vốn rất thích làm đẹp, từ nhỏ mơ ước of mình là làm thợ trang điểm hay làm tóc, hay thiết kế quần áo, mình mơ ước sẽ tự thiết kế cho bản thân 1 chiếc váy cưới thật lộng lẫy á.... nhiều thứ lắm... mày mò học cách chăm sóc móng tay nà, cách sơn và vẽ móng tay nà... bigsmile, nên blog chỉ là nơi mình chia sẻ cho các bạn nữ, nhưng hình như hok ai mún xem sad

thoatranthoatran84 Monday, April 6, 2009 4:12:39 PM

Có mình nè.Tại trochoithoitrang đó.Bắt đền đó,mọi người đang vui mà đọc bài của trochoithoitrang làm ai cũng tâm trang hết óh.Làm cho Kenny buồn luôn rùi kìa,mình cũng buồn nữa

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Monday, April 6, 2009 4:14:33 PM

mình xin lỗi ùi mừ, mình đã bảo hok được mà pé Oanh nói hok sao, vậy mình đành xóa vậy

chanhkhlakhlaphnum Monday, April 6, 2009 4:27:47 PM

thôi đừng xóa cọp đang đọc mà! cọp có buồn thì chắc cũng hổng khóc đâu. blog ít người đoc vì bài viết hoặc đề tài chưa thích hợp, vd như bài này bắt đầu có tác dụng rồi đó, hổng chừng chỉ vài hôm là có vài chục người ghé qua đó.

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Monday, April 6, 2009 4:30:34 PM

vậy cám ơn anh Cọp đã động viên nhá!! em sẽ cố gắng mở lòng ra nhìu hơn

thoatranthoatran84 Monday, April 6, 2009 4:32:02 PM

Anh cọp nói đúng đó,bài nhạc này hay wé ah.dừng xóa bài này,hay lắm

mIN' DuckKingDom06 Monday, April 6, 2009 4:33:47 PM

Chị ơi, chị hiểu lầm rồi worried thực ra blog chị mọi người vẫn vào xem và rất quan tâm đấy chứ. Chỉ là vì họ ko biết phải Comm và đánh giá như thế nào vì thời trang là 1 chủ đề còn xa lạ quá! Bây giờ đây, khi chị viết những dòng tâm sự này, em chắc chắn bà con Opera sẽ nhảy vào ào ào để chia sẻ, an ủi, cổ vũ , hỏi thăm chị đó. Vì mọi người ở đây sống rất tình cảm, trước kia vẫn quan tâm chị nhưng ngầm, bây giờ mới có điều kiện ^^ Hok có ai bỏ rơi chị hết!

Em đã đọc entry này của chị. Cũng hok bít nói sao vì bạn bè em thất tình trong tháng này cũng nhìu lắm mà em đều bó tay, mấy cái vụ an ủi em ngu lắm p
Em đã từng có 1 entry viết về 1 số suy ngẫm về sự được và mất trong cuộc sống, hy vọng có thể giúp được chị trong lúc này: http://my.opera.com/KingDom06/blog/chang-co-gi-phai-lo

Theo em được biết, nhìu bạn bè của em đã lâm vào hoàn cảnh như chị, nhưng tụi nó còn có hy vọng vì ng đó chưa kết hôn. Còn hy vọng là còn nỗ lực. Nhưng trường hợp của chị thì em buồn quá, anh ta sắp kết hôn rồi, em lại 1 lần nữa ko biết nói sao hết >"< Em chưa hề trải qua cảm giác này vì em chưa hề yêu hay thất tình nên em đành nhờ những người từng trải chia sẻ với chị vậy. Mong chị sớm nguôi ngoai, đừng nhìn mãi vào 1 khe cửa sắp đóng lại nữa mà hãy trải rộng tầm mắt ra thế giới tươi đẹp xung quanh.

Vit gavitgacon Monday, April 6, 2009 4:37:44 PM

hix, quen biết nhau đã lâu, mà dường như đây là cm thứ 2 của gà này!Gà xin lỗi thật nhiều!!! Gà ko biết phải nói sao nữa, gà chưa yêu ai bao giờ.. nhưng gà nghe nhiều và thấy nhiều và có lẽ gà cũng cảm nhận đựơc chút cái đau đó!!!

Chính vì bạn sống khép mình, bạn không có cơ hội trải lòng mình ra bên ngoài nên bạn có thể trải tâm sự mình ở đây... trên cái mạng gọi là ảo này.. không có bờ vai cho bạn, không có chỗ cho bạn gục đầu... nhưng có những tâm hồn chia sẻ cùng bạn, đọc tâm tư bạn, thấu hiểu bạn... và đồng cảm với bạn!!

Chuyện bạn ra đi để cho nguời ta hạnh phúc, đây là tình yêu cao đẹp, gà hoàn toàn tán thành... còn một chút vị kỷ, một chút ghen tuông... đó chẳng qua là biểu hiện của một tình yêu cháy bỏng mà thôi... không việc gì bạn phải trách mình!!!

Gà hiểu nỗi buồn của bạn... nhưng quyết định là do bạn... bạn đã quyết định ra đi vậy thì... điều mong muốn của gà là khi bạn quay về có bình tâm hay không?

Đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon nhé!!! love love

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Monday, April 6, 2009 4:38:36 PM

chị vẫn đag ngước mắt ra nè nhok, nhưng.....

hờ hờ, pỏ qua chịên bùn đi, đừng làm không khí căng thẳng nữa, có gì đâu hay chị nhờ pé Oanh bữa đó đi cướp chú rể giúp ta, chắc con pé hok từ chối đâu nhỉ? hope so...

pà T: bài này cũng con bé send cho tui đó... sad

cảm ơn mọi người đã qtâm mình, thật sự cảm động quá

chanhkhlakhlaphnum Monday, April 6, 2009 4:42:18 PM

đó thấy chưa! chẳng cần vài hôm đâu chỉ hết đêm nay là vài chục comment rồi. có cần cọp theo giúp bé Oanh không?(hù chú rể faint )

thoatranthoatran84 Monday, April 6, 2009 4:43:08 PM

trùi!tội nghiệp pé điệu-mang tiếng bảo kê rồi nay lại thêm cướp chú rể.Pé mà biết mình nói xấu chắc chết wá

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Monday, April 6, 2009 4:46:14 PM

hè hè, hum bữa pé gợi ý cho mình đó chứ, tụi nghịp kon pé mún làm minh zui, mà hem ngờ nó có nhìu ý tưởng lạ thiệt á, nào là đi cưới chứ hok thích cưới... bigsmile

em cảm ơn anh Cọp, và sẽ rất bik ơn nếu anh giúp bigsmile

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Monday, April 6, 2009 5:00:18 PM

cảm ơn Vit nhá!!! thương Vịt nhìu nà....

camquynhleocrystal Monday, April 6, 2009 5:13:24 PM

HÁ HÁ HÁ ...PI GIỜ THOITRANG NHÀ MÌN NGỦ NGON ĐƯỢC RÙI NHÁ. GỜ..GỜ...GÚT..GÚT..NAI...ĐIA!bigsmile o o o

camquynhleocrystal Monday, April 6, 2009 9:34:53 PM

oách ...qua nhà em chơi miếng y ,,,nha nha

camquynhleocrystal Tuesday, April 7, 2009 3:52:45 AM

photo stream qua la dep !. Y qua nha em vote gium coi phai tam nao nhat nha. trong pai moi ra y

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Tuesday, April 7, 2009 5:13:45 AM

chị hok hỉu em và Oanh có chiện j nhưng đây là nhà of sis, sis bik mình nên làm j mà điều j làm sis thoải mái, đừng có như vậy nhok à...

@ Leo: chị có qua oy mừ, có j mới à ???

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Tuesday, April 7, 2009 5:14:10 AM

pé Oanh đang thi nên có lẽ nó chưa cm kịp mà em

thoatranthoatran84 Tuesday, April 7, 2009 5:14:33 AM

sao dzị kenny,sao em hok muốn mọi người bít tâm sự của em mà kêu chị ý xóa CM của em,bộ e cũng sợ mọi người bít chiuyện của em seo.đã vào đây thì cứ phơi bày con người thất của mình đi,em nhở

thoatranthoatran84 Tuesday, April 7, 2009 5:20:13 AM

vậy wa nhà chị chơi chắc hok bị người đó phản đối đâu hen
lâu rùi e hok wa nhà chị đó nha

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Tuesday, April 7, 2009 5:23:33 AM

chị nghĩ là đây là nhà chị, và em đừng tự tiện như thế... chị thật sự giận em... chị nghĩ là chia sẻ thì cứ cùng nhau chia sẻ.... vậy thôi, còn ai hok thích thì thôi.. chị yêu mọi người, nên chị mún chia sẻ cùng tất cả, chị hok thích em tựtiện ngay trong nhà chị

camquynhleocrystal Tuesday, April 7, 2009 6:26:43 AM

Ơ..SAO LEO PÉ PỎNG KHÔNG HỈU CÓ CHIỆN J ĐANG XẢY RA...LEO CÓ NÊN PÍT KHÔNG ? CHỊ THOITRANG CÓ CHUYỆN J MÀ CÒM CỨ LẠ LẠ LÀM SAO ?! NÓI CHO LEO NGHE ĐI...LEO QUA NHÀ CHỊ RÙI NÀ...

thoatranthoatran84 Tuesday, April 7, 2009 6:32:53 AM

pà leo nhiều chiện wá sis hen

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, April 7, 2009 1:33:12 PM

share with ur this sadness, this confusion. be strong and everything would pass by like a breeze

cleo13cleox13 Friday, April 10, 2009 9:24:22 AM

hì. em mong rằng chị sẽ sống tốt. có thể nói rằng anh đã đưa chị qua một bước ngoặt cuộc đời hok.. giờ anh rời xa chị, ko có nghĩa là chị sẽ mất anh.. ko làm người yêu được thì làm bạn, với tất cả tấm lòng. mong bạn hạnh phúc. dù khó chấp nhận lắm, nhưng em thấy 1 người bạn thì sẽ luôn ở bên mình. vậy tại sao ko coi như đó là một may mắn vì đã là một người bạn của anh ^_^bigsmile

cleo13cleox13 Friday, April 10, 2009 9:25:11 AM

cho niềm đau chìm xuống...

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Friday, April 10, 2009 2:38:20 PM

cảm ơn em nhìu lắm Cleo, anh đã cho chị hạnh fúc và ấm áp giữa 1 thành phố xa lạ và cạm bẫy, chị hỉu tất cả rồi, tất cả cũng tại sự ích kỉ và tham lam mà ra bigsmile

thoatranthoatran84 Friday, April 10, 2009 3:32:22 PM

sis đừng trách mình thế sis ơi,thương sis wá ah,nhưng có là người trong thì mình như pị che mắt rùi nên mình chưa kịp nhận ra thui,rồi cũng sẽ wa mà sis

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Friday, April 10, 2009 3:36:32 PM

hy vọng vậy em à, thực ra mình nên có trách nhịêm với việc mình làm, vậy thui bigsmile

chanhkhlakhlaphnum Friday, April 10, 2009 3:40:38 PM

Chủ nhà chuẩn bị một entry nửa đi, coi chừng làn sóng bè bạn chuẩn bị vào comment tràn ngập bây giờ!

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Friday, April 10, 2009 3:41:13 PM

bigsmile em vẫn đang chuẩn bị anh à bigsmile

camquynhleocrystal Friday, April 10, 2009 4:58:12 PM

HOI TRUA EM CO COM MENT CHO CHI MA NO DAU MAT TIU ROI TROIO ? EM NOI VOI CHI LA DAO NAY BEN THAI LAN NO CHOI TONG MAU SAC SAC SO NHU CAU VONG AY...KHIEP CHIT DUOC ...HEHE...COM BAY GIO MOI UONG THUOC XONG NO..SIN SIN..KIU GI! DAU OC CU HOA HET LEN!

cleo13cleox13 Friday, April 10, 2009 5:34:07 PM

wa nhà em nhận wa` nha ss

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Saturday, April 11, 2009 12:31:08 AM

@Leo> Leo viết việt key đi.... ko viết việtkey cũng được những chỉnh chữ nhỏ dùm...như vầy khó đọc lắm ^^!

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Saturday, April 11, 2009 3:57:34 AM

sis nhận ùi cleo

Leo: em về VN chưa

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Saturday, April 11, 2009 4:10:59 AM

rùi ^^! hôm wa thấy tội nghiệp lắm... như cọng bún ý ^^!

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Saturday, April 11, 2009 10:35:50 AM

bún à, thèm bún mắm quá, bún bò huế nữa bigsmile

để tí nữa sis sang xem sao

thoatranthoatran84 Saturday, April 11, 2009 3:43:36 PM

hnay hok thấy pà leo dzị sis
tính chơi trò ẩn dật giống em hả

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31