Thursday, 23. August 2007, 14:02:46
Sau 1 năm luyện công trong phòng kín, bế quan tu luyện ròng rã thì kết quả thu được khá tốt ^_^
Đầu tiên là ĐH Ngân hàng gửi giấy báo đậu. Sáng nay tới ĐH Kinh tế và CĐ Kinh tế cũng báo đậu. Chà nói đến CĐ mới thấy mình áy náy quá

. Thi như vậy giành chỗ của ngứoi khác rùi không thẻm học... ôi tội lỗi tội lỗi.
Kết quả trên có được sau 1 năm miệt mài: leo lên 5 tầng lầu mổi ngày để luyện công vơi các sư phụ. Sau khi luyện xong ca 1 leo xuống ăn được tô canh bún hay chén súp rùi lại leo lên. Tới nơi thì chén súp nó cũng tiêu hoá xong hix, thế là lại đói.
Hôm bữa làm thủ tục nhập học tại trướng Ngân Hàng, gặp toàn ngứơi quen ko. Loan Anh là ngứơi gặp đầu tiên, rúi tới thằng Nhân và Trâm nữa. Chà dạo này thấy Trâm đỡ già hơn hồi lớp 9. He he hi vọng nó ko đọc cái đòng này, ko thì mểm xương.
hơn 2tr tiến chi cho cái trướng này. Thế là xong, chính thức trở thành SV rùi... Phải cố gắng hết sức thôi, để sau này còn lãnh lương cỡ "nghìn USD" chứ he he.
Việc cần làm bi jớ là đổi điện thoại, không biết nên đổi cái gì đây nhỉ, pà kon ai rành về dtdd cho mình xin ý kiến với
Friday, 6. July 2007, 01:13:15
Hix. nó không được như mình mong muốn.
Toán dễ thế mà trong phòng thi ko nghĩ ra được. lại còn sai thêm phần tính toán nữa chứ. Thế là đành chấp nhận toán ở mức 7đ thui.
Còn lý thì sai 4 cau
cũng không ngoài mong đợi của mình, tạm chấp nhận được
Riêng hoá là đau nhất. cứ hi vọng kiếm 10 ai ngờ sai đến 9 câu
Ko còn mặt mũi gặp cô Thủy lun àh....Chán ơi là chán. Đọt thi này điễm chỉ ở mức khá thui. Đành cố gắng kiếm cao hơn trong đợt sau vậy ( nói vậy thui chứ văn mình có biết cái quái gì đâu) Thôi kệ, gỡ gạc môn toán là được rùi. Có lẽ khối A mình đậu rùi khá khà. Không bít pà koan sĩ tử sao rùi nhỉ.... Hi vọng cũng làm bài tốt 1 tí. 2 ngày nữa bước vào đợt 2
Tuesday, 26. June 2007, 15:35:46
Còn 7 ngày nữa là tới lúc bước vào kì thi ĐH. Áp lực đầy quanh mình, thật là mệt mỏi quá. Bài vở thì chỉ còn mỗi môn Lý là hơi bị "chuối" nhưng thôi kệ. Lý kiếm 8đ là được rùi he he. Năm nay căng quá. đối đầu với 49000 đứa để vào ĐH Kinh Tế. Mình thì khá là tự tin vào bản thân nhưng mà sao vẫn lo vầy nè hix.... Thôi kệ, ko suy nghĩ nữa, tập trung vô mấy ngày cuối này mới được. Cầu mong thi đậu hix.... Chúc mọi người cũng sẽ thi đậu nhế A2 fải đậu 100% đó ^_^
Saturday, 26. May 2007, 13:59:04
26/05/2007....Chúc mừng SN mình he he. Vậy là từ giờ mình đã 18t. Chà... Nhanh thật.
Năm nào cũng thế, tới SN mình là bạn bè biến mất hết (nghỉ hè mà). Nhưng hôm ni con Mai, Hạnh, con Thảo hí nữa he he đem cái bánh kem wa nhà mình. Thanks. Lv u all ^_^
Vậy là tốt lém oy. Hôm nay Elise đi đám cưới chị, chà vậy là ko có 1 SN với Elise oy. Thui kệ. Thổi phewww cai coi==> candle ko tắt mới sợ đóa... Ước rằng thành công và may mắn sẽ đến với mình từ giờ và về sau này nữa ( nhưng trước mắt là đậu ĐH cái he he,ko là xách túi đi bán vé số.)
Anyway... Happy birthday to me
Showing posts 1 -
4 of 21.