STICKY POST
Mẹ tôi
Thursday, 20. November 2008, 08:43:03
Mẹ tôi năm nay đã gần 70 tuổi rồi, nhưng Bà vẫn còn phải lo lắng cho chúng tôi từng giờ từng phút, tôi là đứa con gái được mẹ thương yêu nhiều nhất trong nhà. Năm nay tôi đã lớn rồi nhưng mẹ tôi vẫn cứ nghĩ con mình vẫn còn nhỏ dại. Mỗi khi tôi đi làm về nhà trễ thì mẹ tôi như đứng ngồi không yên và Ba tôi cũng thế, hai người đều thương yêu tôi. Có lúc tôi cảm thấy bị mất tự do nhưng tôi vẫn không bao giờ buồn phiền về vấn đề này và ngược lại tôi lại càng thương Ba và mẹ tôi. Vì hai người lúc nào cũng nghĩ tới tôi và thương yêu tôi. Mỗi khi tôi làm việc gì sai thì mẹ rất buồn. Có lần Mẹ bảo với tôi rằng con là đứa con tâm đầu ý hợp với mẹ mà lại không hiểu ý của mẹ sao. Lúc đó lòng tôi rất nghẹn ngào. Vì Mẹ tôi lúc nào cũng tâm sự và bàn bạc với tôi vào những lúc khó khăn nhất, là người ở gần mẹ nhất mà tôi lại làm cho mẹ buồn phiền quả là minh không hay chúc nào.
Tôi ngồi nhớ lại một khoảng thời gian tôi làm ăn thất bại không có ai chịu giúp đỡ tôi cả cuối cùng thì mẹ tôi vẫn phải đứng ra và Bà dàn xếp cho con mình để yên ổn mà làm ăn. Lúc đó thì tôi nhận được tất cả niềm thương yêu của Ba Mẹ và cả 2 người chị gái của tôi, họ không ngừng an ủi tôi và bênh vực tôi trước sự áp lực ở ngoài và ở trong gia đình nữa (tôi vô cùng mang ơn Ba Mẹ và 2 chị của tôi). Tới bây giờ mà Ba Mẹ và 2 chị vẫn cứ nghĩ tôi còn nhỏ nhưng tôi vẫn không buồn đâu vì thật sự tôi có một gia đình hạnh phúc mà và tôi muốn nó được sự tồn tại mãi mãi. Nhưng vấn đề này thì trái với quy luật của cuộc sống, tôi hiện nay rất sợ một ngày nào đó Ba mẹ tôi không còn nữa. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra rằng ngày ấy sẽ đến thôi nhưng tôi không hy vọng là nó đến quá sớm, hiện nay tôi đang chuẩn bị cho mình 1 tâm lý thật vững vàng đấy. Nhưng khi tôi viết những dòng chữ này ra nước mắt tôi không ngừng chảy, thế là tôi chưa chẩn bị được tâm lý thật tốt rồi, và tôi rất sợ rất nhiều nhiều lắm. tôi sợ mình mồ côi, tôi sợ mình không có người chở che và chị em tôi ai cũng sợ như thế.
Mẹ tôi tới bây giờ Bà vẫn còn muốn học hỏi những cái hay cái dẹp của thời đại hiện để Bà chỉ dạy cho con cái và cũng hiểu con cái mình nhiều hơn. Có lúc mẹ tôi bảo với tôi rằng ước gì mẹ chỉ có 40 tuổi để học và làm việc. Thôi còn rất nhiều và dài lắm không thể viết hết thành lời để diễn đạt ra đây và niềm yêu thương của mẹ đối với chị em tôi...........
Tôi ngồi nhớ lại một khoảng thời gian tôi làm ăn thất bại không có ai chịu giúp đỡ tôi cả cuối cùng thì mẹ tôi vẫn phải đứng ra và Bà dàn xếp cho con mình để yên ổn mà làm ăn. Lúc đó thì tôi nhận được tất cả niềm thương yêu của Ba Mẹ và cả 2 người chị gái của tôi, họ không ngừng an ủi tôi và bênh vực tôi trước sự áp lực ở ngoài và ở trong gia đình nữa (tôi vô cùng mang ơn Ba Mẹ và 2 chị của tôi). Tới bây giờ mà Ba Mẹ và 2 chị vẫn cứ nghĩ tôi còn nhỏ nhưng tôi vẫn không buồn đâu vì thật sự tôi có một gia đình hạnh phúc mà và tôi muốn nó được sự tồn tại mãi mãi. Nhưng vấn đề này thì trái với quy luật của cuộc sống, tôi hiện nay rất sợ một ngày nào đó Ba mẹ tôi không còn nữa. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra rằng ngày ấy sẽ đến thôi nhưng tôi không hy vọng là nó đến quá sớm, hiện nay tôi đang chuẩn bị cho mình 1 tâm lý thật vững vàng đấy. Nhưng khi tôi viết những dòng chữ này ra nước mắt tôi không ngừng chảy, thế là tôi chưa chẩn bị được tâm lý thật tốt rồi, và tôi rất sợ rất nhiều nhiều lắm. tôi sợ mình mồ côi, tôi sợ mình không có người chở che và chị em tôi ai cũng sợ như thế.
Mẹ tôi tới bây giờ Bà vẫn còn muốn học hỏi những cái hay cái dẹp của thời đại hiện để Bà chỉ dạy cho con cái và cũng hiểu con cái mình nhiều hơn. Có lúc mẹ tôi bảo với tôi rằng ước gì mẹ chỉ có 40 tuổi để học và làm việc. Thôi còn rất nhiều và dài lắm không thể viết hết thành lời để diễn đạt ra đây và niềm yêu thương của mẹ đối với chị em tôi...........
STICKY POST
Làm việc vất vả quá !!!
Thursday, 20. November 2008, 06:45:41
| Đã làm xong Kế hoạch đấu thầu rồi mà hổng có tài liệu để làm hồ sơ đấu thầu. Buồn ơi là buồn, hic. Hôm qua mệt cả ngày vì bận làm đầy tháng cho hai đứa cháu nhưng thật là vui. Chẳng biết đến khi nào mới xong hồ sơ được. Có ai giúp mình hok ta. Thôi tự mình làm vậy !!!! |
STICKY POST
Họp !!!!!!!!!!!!
Monday, 17. November 2008, 08:47:04
Hi!
Mới đầu tuần mà đã họp rồi. Cứ ám ảnh trong đầu lúc nào cũng báo cáo và họp, hic!
Mới đầu tuần mà đã họp rồi. Cứ ám ảnh trong đầu lúc nào cũng báo cáo và họp, hic!
Friends
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||











