Vũ điệu bếp

Bánh Trung Thu ngàn lớp tạo hình viên kẹo

, ,

Hôm nay ngày toàn dân nghỉ việc đưa con đến trường. Mẹ mướp rảnh lại nghịch vỏ bột- thay vì cán ngang mà bổ đề cán dọc, thay vì cán 2 lần thì thêm một lần nữa được thành phẩm như thế nàycó màu hồng rồi, đây màu xanh nhé bánh này lại rán ngập trong dầu ăn đâm ra màu biển còn rất nhạt Nhân đậu bên trong và các lớp xếp, chẳng kém giề puff pastry vì đậu thơm ngậy, làm bánh rất ngon. Thôi, tớ mê cái bánh này rồi

Đây là mặt cắt của đế bột cán dọc nhéCận cảnh "ngàn lớp" nhé, giòn giòn hơi béo mà lại thanh thanh Dưới đây là cách tạo hình, chú ý là bạn có thể chia nhỏ phần vỏ bột để làm thành 10 cục bột và làm thành 20 "viên kẹo" thay vì cán thành 5 cục bột để được 10 cái bánh nhỏ. 20 "viên kẹo" tớ nướng ở lò Gali nhiệt độ 165 độ thay vì 170 như đối với bánh cuộn tròn lần trước

Bread pudding tận dụng bánh mì thừaBánh mì khoai lang tím

Comments

2li2te_pig ^.^nqh0803 Monday, September 6, 2010 3:55:30 PM

chị ơi chị khéo tay quá, bánh tạo hình đẹp quá ạh

Hua Bintrungbong Monday, September 6, 2010 4:13:59 PM

Originally posted by nqh0803:

chị ơi chị khéo tay quá, bánh tạo hình đẹp quá ạh


phù, post hình lâu quá, tks em nhé, muộn thế còn ghé chơi

SuSansusu1812 Tuesday, September 7, 2010 2:04:19 AM

dễ thương quá, chị sáng tạo ghê. bước này là bước mấy vậy chị, chỉ em làm với..
theo em thấy trong hình là mình vẫn cuộn tròn, nhưng đến bước xẻ ngang thì mình lại xẻ dọc... đúng hông chị

Unregistered user Tuesday, September 7, 2010 3:14:05 AM

Anonymous writes: HMai: Ấn tượng quá em ơi

Gaumiu's Bakerybi3mito Tuesday, September 7, 2010 3:30:41 AM

Quá sáng tạo luôn chị ạ :X, cái này hơi bị dễ dụ trẻ con í

Em Xì GònEmXiGon Tuesday, September 7, 2010 4:46:57 AM

Chi oi e, cung muon nghich

2li2te_pig ^.^nqh0803 Tuesday, September 7, 2010 5:06:22 AM

Originally posted by trungbong:

phù, post hình lâu quá, tks em nhé, muộn thế còn ghé chơi


hihihi dạ, chị làm puff pastry và bánh ngàn lớp này em mê lắm ạh, chị làm rất đẹp lun

DumbonieLovelykitchen Tuesday, September 7, 2010 6:13:10 AM

Bánh hình viên kẹo này ko chỉ trung thu và giáng sinh đem tặng cũng hay lắm chị nhỉ..bigsmile

Chung Khả Vânkhavan Tuesday, September 7, 2010 8:55:46 AM

Em xỉu mất chị ơi, đẹp quá, phải công nhận là tay nghề làm bánh và sáng tạo của chị quá quá là giỏi...em bái phục và chịu thua luôn, vì em nghĩ không bao giờ em có thể làm được...chị có thể cho em xin công thức làm nhân đậu đỏ không chị?...em nhìn hình bánh hoài mà không biết chán

Hua Bintrungbong Tuesday, September 7, 2010 3:53:54 PM

Originally posted by susu1812:

theo em thấy trong hình là mình vẫn cuộn tròn, nhưng đến bước xẻ ngang thì mình lại xẻ dọc... đúng hông chị


đúng rồi em ạ.

Hua Bintrungbong Tuesday, September 7, 2010 3:57:52 PM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes: HMai: Ấn tượng quá em ơi


dạ, em thấy xinh xinh hợp với trẻ con.

Hua Bintrungbong Tuesday, September 7, 2010 3:58:30 PM

Originally posted by bi3mito:

cái này hơi bị dễ dụ trẻ con í


công nhận trẻ con rất thích em ạ.smile

Hua Bintrungbong Tuesday, September 7, 2010 3:59:21 PM

Originally posted by EmXiGon:

Chi oi e, cung muon nghich


thế thì lúc nào rảnh thì nghịch một mẻ nhé.wink

Hua Bintrungbong Tuesday, September 7, 2010 4:00:21 PM

Originally posted by nqh0803:

hihihi dạ, chị làm puff pastry và bánh ngàn lớp này em mê lắm ạh, chị làm rất đẹp lun


hic, chị có duyên với mấy vụ cán bột thì phải. chef

Hua Bintrungbong Tuesday, September 7, 2010 4:01:47 PM

Originally posted by Lovelykitchen:

Bánh hình viên kẹo này ko chỉ trung thu và giáng sinh đem tặng cũng hay lắm chị nhỉ..


ừ, chị thấy dễ làm hơn bánh cổ truyền, và cái chính là chén được luôn, bánh nướng cổ truyền phải đợi 2 ngày mà

Hua Bintrungbong Tuesday, September 7, 2010 4:09:53 PM

Originally posted by khavan:

chị có thể cho em xin công thức làm nhân đậu đỏ không chị?...


làm nhiều quen tay thôi em ạ, công thức nhân đậu đỏ đây nhé (chị không cho mạch nha, nếu em thích thì cho vào nhé)
Nhân đậu đỏ
• 350gr đậu đỏ
• 200gr đường
• 100gr dầu ăn
• 1 thìa canh bột bánh dẻo

Thực hiện
1.Đậu ngâm nước khoảng 4h cho mềm. Vo sạch, bỏ vỏ, đổ nước vào nấu như nấu cơm. Lưu ý cho hơi nhiều nước, để đậu khi chín, hơi nát thì nghiền mới mịn.
2.Đậu chín nát. Dùng thìa gỗ ngoáy đều trên bếp, lúc nóng để đậu nhuyễn ra. Tiếp tục cho vào máy xanh, xay cho thật mịn, nhuyễn. (cẩn thận khéo cháy máy nha).
3.Cho nhân lên chảo, xào lửa trung bình, cho đường vào.
4.Dầu ăn cho vào làm 3 lần. Sau mỗi lần cho dầu, đảo đều tới khi nhân hơi se lại, hết dầu thì lại cho tiếp. Lưu ý đảo luôn tay. Lúc này thấy nhân nhạt thì có thể cho thêm đường. Tiếp tục xào tới khi nhân khô và ráo, xờ không dính tay. Cho bột bánh dẻo vào, đảo đều. Tắt bếp và để nhân thật nguội.

Unregistered user Tuesday, September 7, 2010 6:22:04 PM

HanhNG writes: Quá tài Hua Bin ơi! Tớ nói rồi nhé, nhớ để dành viết sách đi nhé!...hé..hé...(^__^)

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, September 8, 2010 3:06:05 AM

Originally posted by trungbong:

hic, chị có duyên với mấy vụ cán bột thì phải.


chị cho em một chút duyên với ạh smile

DumbonieLovelykitchen Wednesday, September 8, 2010 4:14:00 AM

Chị huabin cho em copy công thức nhân đậu đỏ vè luyện tập nhé. Em thích măm đậu đỏ lắm ạ..:bigsmile

Chung Khả Vânkhavan Wednesday, September 8, 2010 7:46:33 AM

Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm, nếu em làm được thành công sẽ mời chị cùng ăn nhé...smile

DiepNguyenDiepNguyenND Wednesday, September 8, 2010 2:16:05 PM

Đẹp quá em ạ! Sáng tạo nữa chứ! Bánh này ngon nhất là ăn luôn khi nướng xong nhỉ? Cái vỏ nó rất tuyệt.

Hua Bintrungbong Wednesday, September 8, 2010 11:02:35 PM

Originally posted by anonymous:

HanhNG writes: Quá tài Hua Bin ơi! Tớ nói rồi nhé, nhớ để dành viết sách đi nhé!...hé..hé...(^__^)


he he, nhớ bạn H dặn rồi mà ì ạch quá.smile

Hua Bintrungbong Wednesday, September 8, 2010 11:03:16 PM

Originally posted by Lovelykitchen:

Chị huabin cho em copy công thức nhân đậu đỏ vè luyện tập nhé. Em thích măm đậu đỏ lắm ạ..:


trong các loại nhân thì chị cũng thích nhân đậu đỏ nhất, ăn ngon ghê ý

Hua Bintrungbong Wednesday, September 8, 2010 11:03:54 PM

Originally posted by khavan:

Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm, nếu em làm được thành công sẽ mời chị cùng ăn nhé...


ừ, chị đợi nhé, sing

Hua Bintrungbong Wednesday, September 8, 2010 11:06:28 PM

Originally posted by DiepNguyenND:

Bánh này ngon nhất là ăn luôn khi nướng xong nhỉ? Cái vỏ nó rất tuyệt.


vâng, ăn ngon nhỉ chị nhỉ. Ngậy mà thanh thanh hơn là puff pastry, chị cứ cuộn rồi cán thêm một lần nữa, nó sẽ ra tầng tầng lớp lớp đấy, chỉ chú ý cán đều tay là được

DumbonieLovelykitchen Friday, September 10, 2010 7:45:52 AM

Originally posted by trungbong:

trong các loại nhân thì chị cũng thích nhân đậu đỏ nhất, ăn ngon ghê ý



yesyes

Unregistered user Friday, September 10, 2010 11:37:23 AM

hoa Dím writes: Hua Bin ơi, nhìn hình thôi tớ cũng mê luôn mấy cái kẹo nhà cậu rồi! Xinh và sáng tạo quá đi thôi!

Hua Bintrungbong Saturday, September 11, 2010 11:24:38 PM

Originally posted by anonymous:

hoa Dím writes: Hua Bin ơi, nhìn hình thôi tớ cũng mê luôn mấy cái kẹo nhà cậu rồi! Xinh và sáng tạo quá đi thôi!


bác làm một ít cho MA MK đi love

Chung Khả Vânkhavan Sunday, September 12, 2010 5:19:12 AM

Chị ơi, cho em hỏi cái nhân đậu đỏ nếu em không có bột bánh dẻo thì nên dùng bột gì thay thế hả chị?

Hua Bintrungbong Sunday, September 12, 2010 10:32:19 PM

Originally posted by khavan:

Chị ơi, cho em hỏi cái nhân đậu đỏ nếu em không có bột bánh dẻo thì nên dùng bột gì thay thế hả chị?


em ơi cái bột bánh dẻo ý mà, thực ra nó chính là bột gạo nếp đã rang chín lên mà thôi, nếu em không có bột bánh dẻo thì em thay bằng bột gạo nếp nhé, và đun thêm thời gian là ổn thôi.

SuSansusu1812 Monday, September 13, 2010 2:55:27 AM

em làm viên kẹo giống chị, nhưng ra lò ở nhà cứ bảo y chang con mực ... hihi.. nhìn nó mập ú, mắc cuời lắm. chị ơi, em thấy cái 350gr đậu, là nấu nở rồi mới cân hay sao chị, lần nao em cân khi hạt còn khô chưa ngâm , làm xong cũng dư ra 1 đống sad

DumbonieLovelykitchen Monday, September 13, 2010 2:46:32 PM

Em làm nhân đậu đỏ rùi chị ơi, ngon quá. Nhân ngọt vừa, k quá ngọt như công thức của hội bánh và nhiều dầu nữa..
em làm theoc ông thức của chị rất vừa chị ạ..bigsmile

Hua Bintrungbong Tuesday, September 14, 2010 1:51:57 AM

Originally posted by susu1812:

em thấy cái 350gr đậu, là nấu nở rồi mới cân hay sao chị, lần nao em cân khi hạt còn khô chưa ngâm , làm xong cũng dư ra 1 đống


là hạt khô em ạ, lượng này chị post cho bánh cổ truyền số lượng cũng nhiều nhiều, chứ không dùng hết cho bánh ngàn lớp đâu em, chị làm nhiều để đỡ mât công xay mà

Hua Bintrungbong Tuesday, September 14, 2010 1:56:15 AM

Originally posted by Lovelykitchen:

em làm theoc ông thức của chị rất vừa chị ạ..


chà, có người cũng thích ăn nhạt nhạt như mình.smile

Chung Khả Vânkhavan Tuesday, September 14, 2010 3:31:44 AM

Úi, vậy là em cũng giống như chị và Dumbonie rồi, em cũng thích ăn nhạt thôi,ngọt quá em chịu không nỗi...nên làm bánh nào em cũng phải giảm lượng đường so với công thức...Em đang nấu đậu đỏ, tính lát xào nhân sẽ giảm lượng đường, nhưng nghe Dumbonie nói vậy thì em để y theo công thức chị luôn...sẽ báo cáo kết quả cho chị nhé smile

sharingreceipt Wednesday, September 15, 2010 1:13:07 AM

đẹp quá chị ơi

Chung Khả Vânkhavan Wednesday, September 15, 2010 3:43:52 AM

Chị ơi, em xào nhân rồi chị à, có điều em ngốc quá cân đậu lúc chín rồi nên em không biết nó có khác gì so với công thức của chị không nữa, em nếm thì thấy cũng hơi ngọt một tí, nhưng chắc cho vô bánh sẽ vừa miệng lắm, em đang nhồi bột làm vỏ, chắc tối có thời gian mới làm, hồi hộp ghê, không biết có thành công không nữa smile

Chung Khả Vânkhavan Thursday, September 16, 2010 2:50:31 PM

Em đã làm thành công rồi chị ơi,không được đẹp như chị nhưng cũng đủ làm em thích lắm, em vào để cảm ơn chị, và mời chị ghé thăm nhà em rồi cho em chút ý kiến nhe...em không biết sao em làm không có nhiều lớp như chị

Hua Bintrungbong Thursday, September 16, 2010 4:13:32 PM

Originally posted by khavan:

Em đã làm thành công rồi chị ơi,không được đẹp như chị nhưng cũng đủ làm em thích lắm, em vào để cảm ơn chị, và mời chị ghé thăm nhà em rồi cho em chút ý kiến nhe...em không biết sao em làm không có nhiều lớp như chị


chúc mừng nhé, bánh ngon chị nẫng vài cái về xơi rồi.smile Ba hôm nay hết con đến chồng đau mắt đỏ, chị chẳng làm được gì ăn cả

Chung Khả Vânkhavan Friday, September 17, 2010 8:51:15 AM

@chị Hua Bin: úi, gia đình chị đã bớt bệnh chưa chị?...cho em gởi lời thăm chị nhé...à luôn tiện chị cho em hỏi là cái nhân đậu mình để được bao lâu vậy chị?...vì lần rồi em xào ra còn nhiều lắm, tính tối nay làm thêm một mẽ nữa, nhưng chắc vẫn còn dư chị à...
Chị biết không, cái nhân em xào lần đầu bỏ ít bột nếp nên nó không dính lắm, em phải xào lại lần hai, không biết sao nó lại bị chảy dầu, chị có cách nào chữa cháy không chị?

Hua Bintrungbong Sunday, September 19, 2010 6:16:28 PM

Originally posted by khavan:

@chị Hua Bin: úi, gia đình chị đã bớt bệnh chưa chị?...cho em gởi lời thăm chị nhé...à luôn tiện chị cho em hỏi là cái nhân đậu mình để được bao lâu vậy chị?...vì lần rồi em xào ra còn nhiều lắm, tính tối nay làm thêm một mẽ nữa, nhưng chắc vẫn còn dư chị à...
Chị biết không, cái nhân em xào lần đầu bỏ ít bột nếp nên nó không dính lắm, em phải xào lại lần hai, không biết sao nó lại bị chảy dầu, chị có cách nào chữa cháy không chị?

cảm ơn em cả nhà đỡ đau mắt nhưng không đi đâu đuợc vì mắt sao cứ đỏ lè, trông đến sợ. Cái nhân đậu còn nhiều hả em, tại vì chị kết hợp làm bánh cổ truyền nên thấy hết bay à
Bột của em ướt do em xào còn non và trước đó em cho hơi nhiều nước chăng. Em cứ xào lại lần hai được mà. Nhân đậu có thể bảo quản 2 tuần trong tủ lạnh ngăn mát, hộp kín em ạ

Chung Khả Vânkhavan Monday, September 20, 2010 3:36:28 AM

Dạ em cảm ơn chị, tổng cộng em đã làm hết ba mẽ bánh ngàn lớp rồi chị à, bánh mấy lần sau em cán mỏng như chị chỉ, chèn ơi nó ngon quá là ngon, lần sau nướng em kinh nghiệm theo chị mở lữa nhỏ,nướng hơi lâu,nhưng bánh dòn xốp trong miệng...em làm hết nhân rồi chị, không cần để 2 tuần rồi smile

Hua Bintrungbong Monday, September 20, 2010 4:18:55 PM

Originally posted by khavan:

Dạ em cảm ơn chị, tổng cộng em đã làm hết ba mẽ bánh ngàn lớp rồi chị à, bánh mấy lần sau em cán mỏng như chị chỉ, chèn ơi nó ngon quá là ngon, lần sau nướng em kinh nghiệm theo chị mở lữa nhỏ,nướng hơi lâu,nhưng bánh dòn xốp trong miệng...em làm hết nhân rồi chị, không cần để 2 tuần rồi


nghe tả thấy thèm quaaaaaaaaaassssssssss

AliceAlice28 Wednesday, October 6, 2010 12:34:31 PM

CHị cho em add blog chị nhé

AliceAlice28 Wednesday, October 6, 2010 12:35:48 PM

Chị cho em hỏi khi xào nhân xong em thấy nó vun vào 1 khối rất khó đảo, có phải là em xào kỹ wa ko chị

Hua Bintrungbong Monday, October 11, 2010 1:13:06 AM

Originally posted by Alice28:

Chị cho em hỏi khi xào nhân xong em thấy nó vun vào 1 khối rất khó đảo, có phải là em xào kỹ wa ko chị


có thể em xào khô quá rồi, hoặc em cho nhiều bột mì chăng, nhân của chị vẫn khá mềm em ạ

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31