nhung khuon mat cuoi

Ai nói Sài Gòn chỉ là nơi ồn ào náo nhiệt, có những không gian riêng rất tĩnh lặng ở Sài Gòn.

Subscribe to RSS feed

tro lai

quen password - tham chi ko nho ca username. mò mẫm mãi, mới vào được.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1794009718&v=wall

Thông điệp năm 2010





Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị trong thời gian qua.


Trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2009, đối với Tiền Phong đó là một sự chuyển biến lớn về nội dung bài viết và hình ảnh. Từ 1 tờ nhật báo xuất hiện cách đây hơn 55 năm, đến nay, Tiền Phong đã khẳng định được tên tuổi và cho ra đời nhiều ấn phẩm đẹp, chất lượng nhằm đáp ứng sự tin yêu và mong đợi của quý độc giả dành cho Tiền Phong. Với mỗi ấn phẩm, Tiền Phong đều có những đối tượng độc giả cho riêng mình. Nếu như Tiền Phong Nhật Báo mang hơi thở của giới trẻ, cập nhật những thông tin mang tính thời sự diễn ra hàng ngày trong và ngoài nước dành cho bạn đọc độ tuổi từ 25 đến 40 thì với Tiền Phong Cuối Tuần, Tiền Phong Cuối Tháng và Tri Thức Trẻ lại là những ấn phẩm có nhiều bài viết hay, tinh tế, sâu sắc mang tính chia sẻ những trải nghiệm,cung cấp kiến thức, giải đáp những băn khoăn, tâm sự của bạn đọc trong nhiều vấn đề và lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, Tiền Phong còn cho ra đời ấn phẩm Người Đẹp Việt Nam, tạp chí hàng đầu dành cho tâm hồn phụ nữ trẻ.


Với hơn 55 năm gắn bó và từng bước chuyển động về nội dung, hình ảnh, chất lượng trong từng bài viết, Tiền Phong đã gửi gắm những tâm tư, nhu cầu trong cuộc sống, cũng như là cầu nối đáng tin cậy để các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế đến gần hơn với độc giả trên mọi miền của Tổ quốc.


Năm 2010, Tiền Phong thực hiện tất cả những dịch vụ mới hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả bạn đọc trên cả nước. Với hệ thống phát hành được toả khắp tại 24 quận huyện trong thành phố HCM, và hiện nay đã và đang có mặt tại hơn 300 sạp báo tại các tuyến đường của thành phố. Song song đó, chúng tôi thực hiện thêm trang quảng cáo dành cho các khách hàng có nhu cầu thực hiện tại các tỉnh phía Nam, từ Bình Thuận đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, với chi phí hợp lý, mềm hơn so với khung giá của toàn quốc.


Với khẩu hiệu : Tiền Phong trong thông tin - Tiên phong trong cuộc sống,
Tiền Phong hi vọng sẽ luôn là một người bạn đồng hành với các doanh nghiệp nói riêng và độc giả trên toàn quốc nói chung.

Hiện nay, để chăm sóc và phục vụ khách hàng được tốt hơn, chúng tôi đã thành lập Phòng quảng cáo tại TPHCM. Xin trân trọng được gửi những thông tin về phòng quảng cáo - kinh doanh của báo tại TPHCM, nhằm góp phần chăm sóc và phục vụ quí vị chu đáo hơn.


Trân trọng!


Mọi chi tiết xin liên hệ:

Báo Tiền Phong - Cơ quan đại diện tại TPHCM
Truong Ngoc Son
Truong Phong Kinh Doanh -
384 Nam Ky Khoi Nghia, Quan 3
DT: (08).38.469.860 ; Fax: (08).38.480.015
www.tienphong.vn
son.tienphong@yahoo.com.vn



“Cái giận làm tôi xấu/ Biết vậy tôi mỉm cười!”.

Guong day tu do nat!!!!

Siêu bão Ketsana đã đi qua, đồng bào miền Trung không còn hứng chịu cảnh gió xoáy, không còn sống trong lũ xiết triều cường, nhưng hậu quả của Ketsana khiến hàng ngàn người đang đói lạnh trong nước buốt.

Siêu bão đưa cả trăm người về với đất, hàng ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Đồng bào hơn bao giờ hết đang chờ những tấm lòng giúp đỡ để vượt qua hoạn nạn…

Trước mất mát đó, báo Tiền Phong kêu gọi bạn đọc khắp nơi, trong và ngoài nước cùng chung tay, thực hiện mệnh lệnh của trái tim, hướng về miền Trung ruột thịt, để miền Trung vững tin đứng lên từ đổ nát.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Tiền Phong - 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội

hoặc VPĐD tại Tp.HCM - 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Q.3 -TP.HCM

bi mat vuon le chi

Có 1 tên tội phạm, phạm tội ác đặc biệt nghiêm trọng, bảo kê, giết người, buôn ma túy, xã hội đen, cướp của, tống tiền,... chưa gì là chưa đụng tới, không gì là không dám làm. Qua biết bao ngày trải gió dầm sương, hóa trang mật phục...nhưng lực lượng công an lúc nào cũng chậm chân hơn hắn 1 bước. Trước tên tội phạm quá khôn ngoan này, khó gì có thể khiến hắn "lọt lưới" công an. Bị "xỏ"hoài, công an cũng quyết tâm dữ dội lắm, bao chuyên án, bao lời hứa khen thưởng để khích lệ lực lượng truy nã, nhưng trước sau hắn vẫn bặt vô âm tín.

nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, vào 1 ngày xấu trời với hắn, nhưng đẹp trời với người khác, hắn bị sa lưới. Bắt được là 1 chuyện, ép hắn khai ra đồng bọn đang ẩn náu lại là chuyện khác bởi hắn rất cứng đầu. Bao biện pháp nghiệp vụ được thực thi, nhưng chẳng có kết quả nào. Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc. Cho đến khi 1 cô giáo dáng mảnh khảnh, yếu đuối xuất hiện. Chẳng hiểu cô đã làm gì mà ngay khi gặp cô, hắn đã bảo"khai, khai, khai" liên tục. Sau đó, cứ như là có phép tiên, việc điều tra trở nên vô cùng thuận lợi, lần lượt các tòng phạm bị bắt.

vụ án khép lại với mức án cao nhất dành cho tên tội phạm. Còn cô giáo bỗng trở thành người anh hùng, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Vậy cô đã làm gì để khuất phục tên tội phạm? Tình yêu chăng? Đó là 1 thứ xa xỉ với tâm hồn của hắn. Theo nguồn tin riêng thì do cô đã nhốt hắn vào ...nhà vệ sinh trường học, nơi cô dạy.

bán tín bán nghi, cho đến ngày dự phiên thi hành án tên tử tội, trong lúc hắn mê sảng, vật vã vì sắp lìa đời, hắn vẫn lảm nhảm: khai, khai, khai...
nghe đâu công an bắt được hắn cũng do hắn ngất xỉu trong nhà vệ sinh công cộng.

lê văn lết.

hết xăng - tới cúm - rồi tới...phí lưu thông

hơi không có văn hóa 1 tí, nhưng muốn chửi thề quá:

Chính phủ đồng ý cho nghiên cứu thu phí xe cá nhân: giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.
(trong giá xăng dầu hiện nay đã có phí lưu thông, giá xăng không giảm --> nhằm hạn chế lưu thông?!
nay thu phí--> tiền phí ai quản lý, đi đâu về đâu,
cơ sở hạ tầng giao thông cứ đào lên, lấp xuống, ngập vẫn ngập, hồi ông HTH làm bộ trưởng GTVT làm được công trình nào cho dân?)
..

mai viết tiếp!

1 ngày bán ra 2triệu lít xăng, thử nhân với con số chênh lệch, lời khủng khiếp!!!!
2000000 lit x 1000 d = 2.000.000.000 d (2 tỷ đồng)

2 ty x 1 tháng = 60 tỷ đồng

(chia nhau đút túi, dân khổ lại càng khổ)

Đại dịch Cúm A- H1N1

Cúm A-H1N1 đã thật sự lan rộng khắp trong cộng đồng. Thế nhưng công tác chuẩn bị cho đến nay tôi nhận định rằng ...chỉ bằng miệng!!! Phát hiện tới đâu, xử lý tới đó. Ngay cả Ông Bộ Trưởng Bộ Y Tế cũng chỉ to mồm, đứng chắp tay sau đít, miệng hô hào thế này thế kia, nhưng không chuẩn bị nổi 1 phương án dịch lan rộng ra trong cộng đồng thì xử lý như thế nào?!

Đến nay thì ...ối giời ơi, không ngờ nó lan nhanh thế! Chỉ khổ các em học sinh, tung tăng đến trường sau 2 tháng nghỉ hè, thì bị ngay ổ dịch. Khốn khổ hơn là các vị phụ huynh, xin thưa rằng có trong trường hợp này các vị mới thấm được cái gọi là...trách nhiệm người đứng đầu ngành y tế. Tồi tệ và tồi tệ!!!

Rộng đường dư luận, xin mời các bạn góp thêm ý kiến:
(ảnh chỉ mang tính chất minh họa: này bác, kiếm gì thế, virus cúm A không nằm trong đó đâu?!)

tôi nói "những thằng bán xăng của Việt Nam là lưu manh nhất"

"những thằng bán xăng của Việt Nam là lưu manh nhất"

'Xem xét khả năng giảm giá xăng

Nhiều khả năng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước sẽ được xem xét điều chỉnh trong vài ba ngày tới nếu giá thế giới tiếp tục hạ nhiệt??!!!.[/I](trong khi xăng thế giới đang ở mức dưới 60USD/thùng!)

http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/07/3BA111D6/

'Doanh nghiệp có thêm quyền định đoạt giá xăng!!!!!!!!
Doanh nghiệp được quyền tăng hoặc giảm giá xăng dầu


http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/07/3BA110F2/


mời các bạn góp ý thêm !!

Chuyện vui cười ... thật ngắn!

Chuyện vui cười ... thật ngắn :

Chuyện 1: Ông bố bảo đứa con: Xích con chó dữ lại. Cậu con hỏi: Nhà sắp có khách từ xa tới hả bố ? Bố đáp: Không! Mẹ mày sắp từ mỹ viện về!

Chuyện 2: Ông chồng đi làm về bất chợt gặp vợ đang nằm với một người bạn thân. Ông rút súng bắn chết ngay thằng bạn. Bà vợ nói ngay: Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè!

Chuyện 3: Dịp lễ Giáng Sinh một em bé viết thư cho ông già Noel: Xin Ngài cho con một đứa em. Ông già Noel phúc đáp: Con hãy gởi mẹ con lên đây!

Ổ bánh mì chan

"Bà bán cho tui bốn ổ bánh mì chan". Bà bán bánh mì ngơ ngác... Người đàn ông trung niên có dáng lam lũ lại nhẹ nhàng: "Bà bán cho tui bốn ổ bánh mì chan".

Khi được một bà bán cơm kề bên giải thích. Bà bán bánh mì mới à lên rồi lấy bốn ổ bánh nhẹ hều dùng dao rạch miệng, rưới lên một ít nước xá xíu. Trước khi gói bánh, bà ngần ngừ rồi nhét thêm vào mỗi ổ bánh vài lát dưa leo. Mỗi ổ bánh mì một ngàn đồng!

Hai cha con xách bọc bánh mì băng qua lộ tìm một bóng mát trước cổng trường đại học Cần Thơ ngồi chờ buổi thi chiều.

Lâu lắm rồi hình như không còn ai gọi bánh mì chan (bánh mì không, chỉ rưới nước chấm, nước tương) như những ngày đói khổ. Suốt mấy ngày thi mà ăn như thế này không hiểu cậu học trò tận vùng quê xa xôi kia có đủ sức tỉnh táo trong những giờ thi căng thẳng?

Đã có nhiều tấm bằng đại học bắt đầu từ những cuốc xe, gói xôi, tấm vé số, xe rác… Mong sao sẽ có thêm một mảnh bằng bắt đầu từ những ổ bánh mì chan. Điều kỳ diệu này có lẽ không quá khó. Cái khó là sau này, khi thành đạt, liệu có người còn nhớ ổ bánh mì chan năm cũ hay không.