Tuesday, 6. October 2009, 06:31:36
03/09/09
Tsu đã đi học đuợc hơn tuần, đây là tác phẩm đầu thu của Tsu, nhìn lá vàng Tsu làm mẹ thấy cảm giác đầu thu, nhớ khi còn độc thân, mẹ và bà nội Tsu đi Nikko cũng là mùa thu, lá xanh chuyển sang đỏ rực, mẹ và bà nội Tsu lúc đó đi chơi thật vui vì không có ba:D , ba lúc đó đang ở VN học hành chăm chỉ

.7 năm qua, cái thu đầu tiên vẫn còn trong lòng mẹ, vì ở SG chẳng cảm nhận đuợc mùa thu như Nhật,Từ bây giờ mẹ càng cảm nhận đuợc mùa thu thật sự hơn vì nó thấm dần trong nguời từ lúc nào không rõ
03/09/09
Mi dần dần thích sách hơn truớc, thấy anh đọc sách cũng muốn nhìn xem ở đó có gì và nói gì mẹ và Tsu cũng không hiểu.

05/09/09
hôm nay là thứ bảy,mẹ đang dọn dẹp quần áo hè sang thu đông,lục lọi đống quần áo cũ mẹ nhìn thấy cái áo dài mẹ đã mua ở VN cho Mi, không biết Mi đã mặc đuợc hay chưa thế là mẹ lôi Mi ra thử, Mi đúng là con gái, thích thay quần áo và đứng yên cho mẹ thay. mỗi lần thay quần áo là dễ dàng lắm.

Hôm nay ba và Tsu có kế hoạc đi câu cá, chơi trên đồng cỏ và thả 3con Kuwagatanokogiri về rừng.hai cha con chuẩn bị đi mua mồi, cần câu và các vật dụng có liên quan đến việc chơi hôm nay gồm 1 tấm cactông, cần câu cá và mồi,và cả cái hộp đựng các con bọ nữa.
trứơc tiên là thả các con bọ về rừng
sau đó là đạp xe đến nơi này, cảnh đẹp thật tiếc quá mẹ không đi với hai cha con mẹ phải ở nhà dọn dẹp với Mi.
Tsu giỏi quá câu đuợc cá rồi đây.
sau khi câu cá xong Tsu chơi truợt xuống đồi bằng cách ngồi trên tấm cactông mà ba đã mang theo, nghe nói lúc nhỏ ba cũng chơi trò này ở đây nhiều lắm.
đây là thành quả câu đuợc ngày hôm nay, mẹ không biết gọi tên cá, nhưng cá này có thể đem làm tempura thì ngon tuyệt nhỉ.
Tsu thì nói ăn thì tội nghiệp nó lắm, thôi thả nó lại sông cho nó chơi....
và quay lại chơi tiếp.
chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần
06/09/09
dạo này Tsu hay chơi trò xây dựng, có khi thì xây dựng một mansion và cho mẹ 1 phòng, Tsu 1 phòng và Mi một phòng, nhìn rất vui mắt, bây giờ tsu có thể tự nghĩ ra làm cầu thang bằng lego và xây nhà bằng những thẻ domino như thế này...
hôm nay ba đi lấy passport ở Omiya dẫn theo Mi và Tsu, sau khi lấy xong mọi nguời ra công viên ở gần đó chơi, mẹ và ba thích công viên này vì nó rộng,từ hồi mới cuới đến giờ mỗi lần đi đây là mua obentou ra đây ngồi ăn, ăn còn thừa thì cho chim bồ câu, bây giờ cũng vậy, hôm nay thì không ăn ở đây nhưng mà có mang theo đồ ăn cho chim và Tsu xắn quần lội nuớc, mẹ thấy nuớc cũng sạch nhưng lạnh quá thôi.
Mi thích chim bồ câu lắm, cứ muốn đến gần, ngồi nhìn bồ câu Mi cứ la hét...hưng phấn lắm nhỉ.
thấy anh Tsu chơi nuớc em cũng vọc tay vào hồ, cảm giác mát lạnh nhỉ...
sau khi chơi ở công viên Omiya hai anh em về Toro và đòi ngay vào công viên yêu thích này. lại hiệp 2
dạo này anh Tsu gan lắm, dám trèo lên tận đây, mặc dù mẹ không cho nhưng anh vẫn trèo...
hôm qua mẹ đã dọn dẹp xong, nhiều quần áo phải vứt quá,mẹ cũng không biết phải làm sao, đang dọn dẹp và đưa cho em Mi sữa uống nhưng em không uống, mẹ lại để trên bàn rồi quay qua dọn dẹp....nhưng em hôm nay lại với tới bàn rồi, em cầm cái ly xuống nhưng chưa thành thạo nên sữa đổ từ đầu em cho đến sàn....tội nghiệp quá, khóc lớn như thế này đây.
09/09/09
hôm nay là thứ tư, youtien của Tsu chỉ học đến 11 giờ 30, các bà mẹ lại rủ nhau đến trung tâm nhi đồng, các bạn chơi ở đây và ăn trưa, sau đó lại chơi, nhìn các bạn chơi vui và không biết mệt là gì mẹ thầm khâm phục...mẹ lại nhớ đến thời Youtien của mẹ, vui lắm, nhưng chẳng có nhiều trò chơi hay chỗ chơi như của các con....mẹ thấy các con may mắn.
buổi chiều về đến nhà là 4 giờ, mặc dù chơi đùa đã đời nhưng hai anh em vẫn chưa mệt, mặt vẫn sáng rỡ như thế này....
11/09/09
Em Mi dạo này thích chơi thú nhồi bông, mẹ chợt nhận ra là em rất yêu con chó này, em thường bế nó vào lòng và ôm chặt giống như mẹ thuờng ôm em vậy....lâu lâu còn đem con chó lên miệng hun thắm thiết
20/09/09
hôm nay là ngày việtnam festival ở công viên Yoyogi Tokyo, mặc dù ngày mai cả gia đình phải lên máy bay đi Miyazaki quê của ông bà nội, nhưng hôm nay vẫn cố gắng đi vì mẹ chưa bao giờ đuợc có mặt, và không biết vài năm nữa có dịp đi đuợc không...vì cuộc sống tha phuơng cầu thực mừ...
A, hôm nay là ngày khai truơng cái máy ảnh Pentax mà ba mua cho mẹ, mẹ thích lắm vì nó vừa nhẹ, vừa dễ cầm và chụp rất đẹp, mẹ thích lắm cám ơn ba nhiều. thế là hai cái máy ảnh nhỏ ở nhà mới mua lại phải xếp xó nhỉ??? nhưng không sao cái đó dànhquay phim cũng đuợc.
đến ga và đi bộ một chút là Mi ngủ luôn trên tay ba, thôi cũng đuợc ngủ một chút để lấy sức chạy chơi nhé.
mẹ thật náo nức vì là lần đầu tiên đi VNFestival này, nhưng đến đây thì chỉ có món ăn vn thôi còn ngoài ra chẳng có gì đặc sắc, nhưng như thế cũng đã đủ lắm rồi, lâu lắm rồi mẹ mới đuợc ăn bánh mì kẹp thịt, bánh cuốn,xôi gà,phở gà,... còn món gỏi cúôn thì chẳng thấy ngon, thua xa nhà bác Huệ đã làm cho mẹ con mình ăn.
sau khi ăn uống xong và chơi một chút thì ra ngoài mua kem cho Tsu, lại món yêu thích, gia đình mình chỉ mua một cây thôi vì có thể xin một chút cho đỡ thèm mà, mẹ và ba cũng rất thích ăn kem đấy, kem tươi ngon tuyệt nhỉ, mẹ xin một miếng Tsu nói chotto dakene...êhhêhhê....một chút thôi nhé. và ba xin một miếng ....nguy hiểm quá vì mồm ba to lắm, Tsu không cho nhưng thuyết phục một hồi Tsu cũng cho ba cầm nhưng mắt thì không rời kem nhé
trời, ngon quá hehehe......
sau khi ra khỏi Festival VN thì gần đó có đài NHK, cả nhà vào đây xem triển lãm một chút, đây là hình Tsu chụp ở trong đài, dạo này hay có bộ mặt như thế này đây
và cái tuớng làm kiểu như khỉ này
Mẹ cho ba ẳm Mi để có thể dọc máy ảnh
ai cũng đi chỉ có một mình tự nhiên lăn đùng ra đất nằm, chẳng biết dơ sạch là gì
buổi tối về em ăn sữa chua, em có thể cầm thìa ăn một mình rồi nhưng chưa giỏi nhé
21/09/09
cả gia đình cùng với bà nội kéo nhau đi về Miyazaki, mẹ đến Miyazaki lần này là lần thứ ba, khi đến thì hai bà, ngoại và nội vẫn còn sống, Tsu thì đã gặp đuợc hai nguời nhưng Mi thì không gặp đuợc, và khi bà nội và và ngoại chết thì mẹ và ba cũng không về đuợc, lần này một là muốn thắp nhang cho hai bà, hai là cho mọi nguời gặp mặt con gái. Mi ngoan lắm, khi đi và về đều ngủ trên máy bay, mẹ cám ơn Mi thật nhiều.
dây là hình Mi ở sân bay Haneda.

anh Tsu rất vui khi đuợc đi xa
em chạy vòng quanh để mẹ đi theo em muốn hết hơi luôn
ba cha con vừa ăn onigiri mẹ đem theo vừa xem máy bay.
sau khi đến sân bay Mizayaki cả nhà vào quán này, quán này lúc truớc cả gia đình cũng vào đây lúc Tsu 1 tuổi hơn, không giống Mi bây giờ ngồi ăn nghiêm chỉnh, mẹ phải chạy theo anh hai suốt, bở cả hơi tai đấy.
mẹ và ba an ramen....Mi ăn ké ramen của ba nhiều lắm
nhìn cái mặt này là biết con rất hạnh phúc khi đuợc cầm cây kem trên tay, kem xoài này nổi tiếng ở đây, ngon tuyệt, lần này thì nhất định không cho ba đâu, vì thế mà hai cha con trở mặt với nhau, vì ba thèm lắm mà....tội nghiệp ba lắm.
22/09/09
sau khi dậy là Tsu lập tức ra khỏi nhà, Tsu thích em Ai-chan lắm, nhà kế bên là Chị của bà nội, em Ai-chan là cháu ngoại của bà ấy. Tsu thuờng hay rủ bà nội qua bên đó chơi, đây là bà nội, Tsu, và em Ai-chan.
chiều nay ba mẹ và bà nội nhờ em bà nội là Tohe-san chở sang nhà bà nội của ba, bà nội của ba đã mất, bây giờ sống ở đó la Fujiko-san là em gái của ông nội Tsu, Fujiko-san tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn độc thân, nhà này chỉ có mình cô sống ở đây thôi cho nên đôi khi các chị em của ông nội tập trung về đây khi có dịp lễ lộc hoặc họ hàng như ba mẹ thế này đến chơi. mẹ vui lắm vì mọi nguời rất thân thiện và vui tính, mẹ ngồi vừa ăn vừa cuời suốt, chị em của ông nội rất vui tính. mẹ rất cám ơn Fujiko-san và các bác đã tiếp đãi gia đình mình nồng hậu.
Tsu rất thích ăn những món này, ngồi không nói lời nào cứ ăn thôi
đây là họ hàng bên ông nội, em gái út của ông nội và cháu con của chị hai nhà ông nội, mẹ đã gặp mọi nguời 2 lần, cả nhà nói chuyện rất vui, nhà ông nội có vẻ rất vui tính và thân thiện, mỗi lần qua đây mẹ như thấy nhẹ nhõm, không một chút căng thẳng, chỉ việc ngồi ăn và cuời nắc nẽ thôi.
chị hai của ông nội, mẹ thật cảm thấy biết ơn vì chân đau của bà và cơ thể không đuợc khoẻ nhưng lúc nào mẹ đến là bà lại xum họp về đây, mẹ cháu cảm ơn bà lắm ạ.
truớc nhà của ông nội là một con sông to và rất đẹp, trong veo, phẳng lặng, xa xa là một dãy núi, trong lòng sao bình yên đến thế, nghe kể là em gái út của ông nội khi còn là học sinh trung học thì thuờng hay nhảy xuống đây bơi lội, nghe thích thật, nhưng bây giờ là nguời ta cấm rồi vì nguy hiểm lắm, sông này rất sâu, và lạnh nữa. hai anh em Mi và Tsu chạy qua chạy lại ở đay có vẻ vui lắm, Tsu thì đi xuống tận mép sông và bắt gặp những con cua đang bò trong hố nhỏ, ở đó cả hơn một tiếng Tsu mới quay lên đây.
cảnh đẹp hữu tình vậy mà có nguời khóc ré vì bị hun.....tội nghiệp con gái mẹ quá.
cả gia đình lưu trú nhà em bà nội, nhà rộng và thoáng lắm, hai anh em tha hồ chạy nhảy chơi đùa, cả trong nhà lẫn ngoài vuờn, ngoài vuời còn có cả rau tía tô và trái khổ qua nữa, ớt xanh ngọt và có cả cà tím, đều do một tay Tohei-san, em bà nội, trồng. ngon lắm, mỗi ngày mỗi hái ăn đấy.
hai bố con thích cái ghế mát-xa này, bố thì ngồi khen đã quá, còn con thì muốn ngồi nhưng tuổi còn nhỏ quá chưa thể ngồi đuợc, thế là ngồi trên lòng bố vậy.
23/09/09
Ba dẫn mọi nguời đi câu cá, đây là khúc sông mà khi nhỏ ba thuờng xuống bơi, trong khi ba và Tsu ngồi câu tôm, Mi ngồi trên đây chén hết cả bịch bánh, chắc là đói rồi.
Hôm nay Tsu cũng thu hoạch đuợc một vài con, Tôm ở đay có hai cái càng dài, hơi to một chút, chắc là ăn đuợc sẽ ngọt lắm

Tsu cây đuợc một con tôm rồi, vui quá.
Còn đây là sản phẩm của ba, hôm nay ba câu đuợc cũng khá nhiều. tổng cộng là 8 con đấy, nhưng cuối cùng cũng thả nó về lại sông hết, lại là câu tội nghiệp của Tsu.

Ai làm gì thì làm, em ăn xong là chạy đến bờ sông ném đá đây,mới đầu em còn mang giầy ngồi mép sông lấy tay dọc dọc nuớc, từ từ em nhích từng buớc một và mẹ phải cởi giầy, em ngồi dọc nuớc, nuớc sông trong veo và mát lạnh, mặc kệ, em thích nơi này lắm

lâu lâu em còn lấy nuớc bôi lên đầu vì cảm giác mát lạnh. sau đó là liếm nuớc sông...không hiểu ngọt không. cứ thế em lần lần đi ra sâu hơn, nhưng bị mẹ ẳm lên và em la làng.thôi gia đình mình về thôi, hôm nay buổi tối có buổi tiệc chiêu đãi của nhà kế bên là chị của bà nội, chị bà nội khéo tay lắm, món gì cũng làm cho mẹ muốn học ngay í.
24/09/09
hôm nay là ngày cả gia đinh đi biển, vì xe hơi của Tohei-san không thể chứa luôn cả gia đình mình thế là gia đình mình đi bus vậy. mẹ không có cái nón nào đành phải mượn nón này, cái nón chuyên làm vuờn của Tohei-san mát ra phết, ba mẹ con đang chờ bus đây.
không biết tương lai mẹ sẽ thành nguời nông dân không chứ cái nón này hợp với mẹ lắm, ba nói thế đấy
từ bus đi đến đây mất hơn 30 phút, cảnh thật tuyệt, không một bóng nguời vì ngày hôm qua là ngày cuối cùng của ngày nghỉ mà, gia đình mình chọn thời gian rất phù hợp. đây là biển lần đầu tiên của Mi, sao nó lạ đến thế nhỉ, tiếng gì vậy nhỉ? Mi đâu có biết đó là tiếng sóng, một cảm giác lo lắng...
anh Tsu là lần thứ hai cho nên quen thuộc và rộn ràng lắm, ba lại đi câu cá,và câu đuợc một con cá rồi lại thả lại biển, Tsu và bà nội tung tăng chạy....hai bà cháu đều rất vui. Mi và mẹ cùng nhau dẫn dắt ra biển...
Mi cảm thấy sợ sóng và khóc mỗi khi sóng biển tràn vào chân...trải nghiệm đầu tiên của con gái nhỉ, nhưng đừng lo mai mốt lớn Mi sẽ thích cho mà xem, Mi chơi cát với mẹ, em rất thích cát, cát hiền hơn sóng và không nhiều chiện mừ....và em ăn luôn cát làm mẹ giật cả mình, nhưng hình như không ngon cho nên em nhè ra, nhưng trong miệng vẫn dính đầy cát í, không phải ăn một lần rồi nhà mà em ăn những 3 lần cơ, mẹ cũng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao em thích ăn cát vậy....???
sau khi chơi đã đời em thay quần áo và chạy trên thảm cỏ xanh muợt và rộng lắm, ở đây đẹp thật, nhưng mẹ lại không có thời gian cảm nhận hết... mẹ nghĩ là sau này nếu có dịp mẹ sẽ quay lại đây thuởng thức.
anh Tsu vừa mệt vừa đói vì chơi nhiều, chạy nhiều quá rồi......
cả nhà kéo nhau đi ăn, một nơi mà mẹ cũng không biết tên gọi là gì nhưng cảnh ở đây đẹp quá, bên kia là một hòn đảo nghe nói là bà nội khi còn làm việc đã đến đó ở 1 vài hôm rồi, mẹ cũng muốn đến đó quá....chắc là đẹp lắm.
sau khi ăn xong, lại món không thể thiếu đó là softcream, anh lại cho em thử nhé, cây kem lần đầu tiên trong đời của em đây, ôi sao mà nó ngon đến thể nhỉ, thế là em cứ chạy theo anh để đuợc cùng thuởng thức
kết quả của việc ăn kem đầu tiên của em đây.
kem ngon quá, thế là mẹ cũng không nhịn nỗi, ba mua cho mẹ một cây kem muối, đuợc làm từ muối biển này, ngon lắm.
ăn xong Tsu và ba chạy đến nơi này chơi...trông vui mắt quá, hình như đây là một con thuyền
Tsu và Tohei san trèo lên đến đỉnh bằng dây đuợc rồi, mẹ cũng đi thử, khó ra phết, con trai giỏi quá, nhưng xuống thì khó hơn đấy, xuống thử nhé.
cái này thì Tsu chơi thuờng xuyên ở Youchien.
buổi chiều về Tsu, Mi và bà nội đi dạo cùng với Sasaki-san nhà kế bên, sau đó mẹ cũng đi dạo sẵn dịp kiếm Tsu luôn, trên đuờng đi mẹ bắt gặp hoa cosmos rất nhiều, mọc ở bên lề đuờng, đẹp thật, mẹ nhớ lúc nhỏ vào sở thú mẹ rất thích hoa này, mẹ không biết tên nó mãi cho đến lớn sau khi ra truờng và xem một bộ phim nhật...thì ra tên nó là cosmos.
tối nay, cả nhà cùng đi ăn shushi, quán này nổi tiếng ở đây, khá ngon, còn Tsu thì đuợc một phần như thế này, thích lắm nhỉ, còn em Mi rất đáng yêu, vào đến quán là em ngủ ngon cho mẹ có một bữa ăn ngon tuyệt
25/09/09
hôm nay là ngày cuối cùng ở Miyazaki, mẹ thì thích ở nhà duỡng sức còn Tsu thì đòi đi ăn nagashi-somen, cả nhà cùng nhau lái xe đến Takachiho- nơi đây rất nổi tiếng và là nơi du lịch rấtđông khách, ở đây đuợc đưa vào kỳ quang thế giới giống như vịnh hạ long nuớc mình, nhưng đây là một ngọn núi có sông rất đẹp, mẹ đã đuợc Tohei-san dẫn đến đây khi mới cuới, rất vui và cũng trong cái quán Somen này mẹ đã rất ngạc nhiên vì lần đầu đuợc ăn món nagaíhi-somen đuợc nguời ta thả từ đầu nguồn, dùng đũa gắp giỏi trong lúc nó chảy qua thì đuợc nhiều còn gắp không giỏi thì nó sẽ chảy xuống duới cho nguời ngồi duới gắp, và lợi nhất là nguời ngồi đầu nguồn....đây là hình ảnh truớc quán, hình như quán này là quán nagashi-shomen đầu tiên của nuớc Nhật, vì Nagashi-shomen xuất thân từ Mizâyaki.và hai thanh tre đó là nơi để shomen chảy xuống, còn khách thì ngồi hai bên gắp. còn gắp không kịp thì somen sẽ đuợc chảy xuống cái rổ để cuối cùng mangđến bàn khách sau.
núơc ở đây trong veo, mát lạnh, có thể uống đuợc, mẹ và con thì dùng để rửa tay....
Tsu chưa dùng đũa đuợc cho nên hớt somen bằng nĩa, mà dùng cái này thì hớt đuợc nhiều lắm, bà nội ngồi sau Tsu chắc là vớt được ít lắm...
Mi cũng vớt giỏi ra phết, và ăn nhiều nữa chứ.vì Mi rất thích somen
sau khi rời khỏi quán đến hồ cho cá ăn và đến khu vực câu cá này, lại câu...lần này thì tổng cộng Tsu câu đuợc 10 con cá, mẹ chẳng kịp chụp hình 10 con cá đó vì Mi chạy lung tung. nhưng kết quả là trả tiền 10 con cá rồi thả nó lại ...
trong lúc anh hai và ba ngồi câu cá, Mi chạy lung tung sau đó cầm mấy cục đá nhỏ lên chơi và bỏ vào miệng ăn, trời ơi, sao mà con ăn cát và đá không vậy nè....

hết màng câu cá cả nhà lại ăn kem và chơi một chút rồi chụp hình...cảnh ở đây tuyệt vời lắm, mẹ chưa bao giờ ngồi thuyền như ở đây, vì mỗi lần đến là mỗi lần có bão cho nên nguời ta ngưng hoạt động thuyền, còn bây giờ là có Tsu và Mi cho nên không thể thong dong tự tại ngồi thuyền ngắm cảnh đuợc, cảnh đây giống như đang ở trên động tiên ấy. đẹp lắm..rồi cả nhà lên xe ra về. hôm nay thuê xe loại lớn để cả nhà cùng đi, vẫn là Tohe san lái xe, mẹ cháu cảm ơn ông lắm ạ, ông rất dễ tính, lúc nào cũng cuời và sống rất thoải mái....gần một tuần làm phiền nhà ông và cả ông nữa, mẹ cháu cảm ơn ông nhiều lắm.
26/09/09
sáng 4 giờ, mẹ ẳm em và Tsu thì thức dậy cùng với gia đình lên taxi ra trạm xe điện,Tsu rất giỏi, không một lời than phiền mà cùng đi với ba mẹ, trong lúc ngồi chờ xe đến ba chụp một tấm cho Tsu
về đến nhà em Mi tỉnh bơ, vui vẻ chơi đùa, mẹ thì mệt phừ nguời luôn.
27/09/09
hôm nay ba nói mẹ nằm nghỉ vì phải ẳm Mi một chặng đuờng khá xa từ Miyazaki...từ sáng hai cha con hì hục kéo nhau đi siêu thị mua mua sắm sắm, vì từ khi đi Miyazaki tủ lạnh trống rỗng không có một cái gì, ba nói Tsu và ba sẽ làm cari đãi mẹ. vì mẹ làm cari không ngon bằng ba cho nên hôm nay ba cùng Tsu làm cho mẹ thấy nhé.truớc tiên là phải vo gạo nấu cơm,hôm nay mới vo gạo lần đầu chưa đuợc khéo vì khi đổ nuớc đổ luôn gạp ra ngoài làm ba la ơi ới..
rồi mang về một đống vật liệu, ba dạy tsu bào vỏ cà rốt, vì đây là lần đầu tiên cho nên Tsu vừa hồi hộp vừa thích...
sau đó là lột vỏ hành tây, vỏ hành tây làm cay mắt, hai bố con chảy nuớc mắt và chạy quanh nhà....
cắt nhỏ cà tím và cà rốt, cả hành tây nữa.

xào tất cả rau và thịt cho mềm rồi sau đó là cho nuớc vào hầm nhé.
trong lúc hầm thì có bọt nhiều, hớt bọt ra nhé, bọt chẳng ngon lành gì khi ăn chúng đâu, còn đậu bắp thì rất mềm cho nên khi nào nấu xong hết rồi mới bỏ đậu bắp vào
hoàn thành xong nồi cà ri heo rồi mẹ ơi, có nhiều rau lắm, ôi mùi thơm và ngon lắm
Kết quả là đem qua cho nhà bà nội một nữa còn một nửa là nhà mình ăn, ngon thật, cám ơn ba và Tsu thật nhiều, tiếc là em Mi chưa ăn đuợc vì nó hơi cay, mẹ ăn nhiều lắm lắm.....sau đó mẹ nhận đuợc mail của bà nội là bà nội ăn cà ri của Tsu nấu ngon tuyệt vời.