Saturday, 4. July 2009, 05:08:35
ngày 1/7 vừa rồi, mình có diệp được gặp anh hai, ngày hôm đó rất vui vì là ngày kỷ niệm 7 năm thụ phong Linh Mục của cậu mình và cũng chính là anh ba.
Sunday, 17. May 2009, 18:06:56
Hôm qua ngày 17/5, ngày sinh nhật của mình lại đến. Mình mời rất là nhiều người đến dự tiệc sinh nhật của mình, bao gồm các anh chị, các bạn trong gia đình Hoa Biển của mình. Còn có các em bên trường VUS và cả bạn Nam, người bạn học cùng cấp 3 với mình. Àh, mình còn được gặp lại pé Hiền, lâu rồi không được gặp cô pé ^^. Đêm đó đúng là một đêm đáng nhớ. Trong buổi tiệc này, mình và mọi người rất vui, nói chuyện rôm rả vui quá chời (mình nghĩ là ồn ào nhất trong quán cafe đó ^.^). Khi ra về, anh chị trong nhóm đã quyết định trả phụ mình một số tiền, mình ngại quá đi. Đã mời đi ăn sinh nhật còn để các anh chị trả tiền dzùm mình (ngại quá đi trời ơi >.<). Đằng nào thì mình cũng đã để dành tiền để làm tiệc sinh nhật này mà hic hic hic. Thôi thì đằng nào mình cũng đã có một ngày sinh nhật vui vẻ không như năm ngoái, buồn muốn phát khóc luôn. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tới và dzự tiệc sinh nhật của em và tặng em những món quà rất dzễ thương. Còn món quà của nhóm, hù em quá trời làm em sợ gần chết, về nhà mở ra thì toàn là những thứ ngọt ngào hehehe thanks mọi người nhiều. Xin Chúa cho con khi bước sang một tuổi mới thì con người con cũng trưởng thành hơn, học giỏi hơn và luôn yêu mến mọi người xung quanh. Xin Chúa luôn chúc phúc cho gia đình của con cũng như gia đinh Hoa Biển của con.
Wednesday, 1. April 2009, 06:09:43
hôm nay, tôi bỗng thấy có một cảm xúc lạ kỳ, có một cái gì đó cứ như đang thôi thúc tôi cảm nhận cuộc sống này luôn tươi đẹp. tôi nghĩ tôi là một người thích cái đẹp của cuộc sống này. Tôi khuyên những ai khi đọc dòng tâm sự này của tôi cũng sẽ trở nên thích cái đẹp của cuộc sống này giống như tôi. Khi nhìn, xem hay nói về một điều gì đó khiến tôi phải cảm nhận nó trong cuộc sống này, tôi hay có một cảm súc mãnh liệt về nó, làm cho súc cảm của tôi trở nên yếu mềm, trở nên gần gũi hơn với những thứ đẹp đẽ mà thiên chúa đã tạo dựng nên. Có nhiều người nói tôi sao tôi có súc cảm yếu mềm đến như vậy nhưng tôi nghĩ là một con người, một người con của chúa ở thế giới này, hãy cảm nhận những gì mà thiên chúa đã ban cho mình từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc sống này và đừng lãng phí cuộc sống mình vì những gì mà xã hội này đang cám dỗ. Hãy tỏ lòng mình ra và luôn cảm nhận về những gì đẹp đẽ mà thiên chúa đã tạo dựng nên.
Monday, 23. February 2009, 14:50:38
Số lượng hoa khác nhau mang ý nghĩa khác nhau:
- 1 bông: Em là duy nhất
- 3 bông: Anh yêu em
- 11 bông: Anh sẽ là bông hoa còn lại để tạo nên 12 bông hoàn chỉnh
- 12 bông: Với tất cả trái tim anh
- 13 bông: Em là tình yêu sâu thẳm trong anh
- 22 bông: Mãi mãi bên nhau
- 36 bông: Trái tim anh thuộc về em
- 99 bông: Tình yêu tuyệt vời nhất dành cho em
- 101 bông: Tình yêu sâu đậm không lời nào tả xiết
- 108 bông: Hãy cưới anh nhé
- 999 bông: Tình yêu bất tận
Friday, 16. January 2009, 01:48:11
Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ về một cô gái, một cô gái dzễ thương và diệu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, tôi còn nhớ trong giấc mơ tôi đã tặng cô ấy một thứ gì đó và cô ấy đã quyết định tỏ tình với tôi trước, một cách tỏ tình rất mạnh mẽ, rất đẹp. Cái cách tỏ tình của cô ấy làm tôi bất ngờ nhưng tôi lại cảm thấy thích khi cô ấy tỏ tình với tôi như vậy. Cô ấy là một co gái có làn da hơi ngâm nhưng làn da đó không làm cho cô ấy xấu đi mà lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô ấy. Tôi tự hỏi, tại sao trong giấc mơ tôi không hỏi tên cô ấy, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ tìm được một ai đó như cô ấy và có cái tên giống của cô ấy và biết đâu cũng có thể là một người có khuôn mặt giống với cô ấy. Cho tới khi tôi viết điều này vào blog có thể là lâu hơn nữa nhưng cũng có thể là tôi không bao giờ quên được giấc mơ này, một giấc mơ ngọt ngào, đã nằm sâu trong tâm trí tôi.
Wednesday, 31. December 2008, 16:11:11
Happy new year everyone, may God fill your New Year with joy and happy with your family
Tuesday, 23. December 2008, 16:08:59
Mình chúc mọi người một mùa Giáng Sinh vui vẻ bên cạnh gia đình và luôn tràn đầy hồng ân Chúa Giêsu Hài Đồng nhé. Merry christmas and have sweet dream about happy Christmas-eve.
Friday, 5. December 2008, 11:03:02
Vào một ngày Noen như bao mùa Noen khác, đó là vào ngày 24/12. Lại một ngày 24/12 như mọi năm, mọi người trong gia đình mình lại quay quần bên nhau vui chờ đón Chúa đến. Mình nhớ lúc đó mình học lớp 9 hay 10 gì đó mình cũng không rõ nữa, cũng có thể là học lớp nhỏ hơn nữa. Đối với những người khác trong gia đình mình thì nghĩ đó là một ngày Giáng sinh vui vẻ với mình nhưng không phải như vây. Đó là mùa Giáng sinh đầu tiên mình được tin là ba mình sẽ không phải đi công tác và sẽ vui đón Giáng sinh với 3 mẹ con mình. Mình nghĩ mình là người vui sướng nhất khi nghe được tin đó vì không có một mùa Giáng sinh nào ba mình vui đón giáng sinh chung với gia đình được vì phải đi công tác ở một nơi khác. Vào mùa Giáng sinh đó, ba mình chuẩn bị đón Giáng sinh rất tươm tất. Ba trang trí cây thông Giáng sinh rất đẹp và chuẩn bị nhiều món quà nho nhỏ để dưới cây thông rất vui. Nhưng mình chưa vui được bao lâu thì đã nghe tin là ba mình phải đi công tác đột xuất vào Sài Gòn và ba mình phải đi ngay sau khi nhận được điện thoại. Lúc đầu khi nghe tin đó mình chỉ có một cảm giác là hụt hẫn, xen lẫn với nỗi buồn. Ngày hôm đó gần như mình không muốn nói chuyện với ai, cái cảm giác hụt hẫn đã làm cho mình chán nản và dường như mình không còn muốn vui Giáng sinh nữa. Rồi tối hôm đó, khi đi lễ về, như thường lệ mọi người trong gia đình mình lại quây quần bên nhau nói chuyện rất là vui bỗng chuông điện thoại nhà mình reo lên, mình nghĩ chắc đó là điện thoại của ba mình, mình liền chạy đến bốc điện thoại thì đúng, đó chính là giọng của ba mình, một giọng nói ồ ồ trong điện thoại. Đối với mình, đó là một giọng nói hay nhất mà không một ai có được và mình không thể lầm lẫn với một ai khác. Khi mình bốc điện thoại lên và nói alô thì ba mình liền nói “xao rồi, mọi người ở nhà đón Giáng sinh có vui không?”, đó là câu nói mà mình không bao giờ quên được. Lúc đó bỗng dưng mình nghẹn lời và không nói lên được tiếng nào, nước mắt đã tràn đầy đôi mắt của mình, mình cố gắng nói được vài tiếng trong sự nghẹn ngào của một người con cần ba trong một ngày vui nhất đối với người Công giáo. Đó là một cảm giác mà mình nghĩ là mình chưa bao giờ có khi mùa Giáng sinh lại đến. Tuy những mùa Giáng sinh trước đó, ba mình không vui đón giáng sinh chung với gia đình được. cũng phải đi công tác và ở một nơi khác khi mùa Giáng sinh lại về và mình nghĩ mình cũng đã quen với cảm giác đó nhưng không hiểu xao, mình lại cảm thấy nghẹn lời khi ba mình trả lời điện thoại khi mình nói alô. Mình đã cố kiềm lòng lại để không phải khóc trước mặt mọi người nhưng mọi người vẫn thấy được việc mình đã rươm rướm nước mắt và xém tí nữa thì khóc. Rồi thì cuộc nói chuyện điện thoại cũng kết thúc nhưng mình không quên được những gì mà mình và ba đã nói chuyện với nhau. Cũng chỉ là những lời hỏi thăm bình thường như ba có khỏe không, ba đã ăn cơm chưa… nhưng đối với mình, đó là lời hỏi thăm thật lòng, xuất phát từ trái tim của một người con đang nhớ đến ba và mong rằng ước gì ba mình đang ở nhà và cùng đón Giáng sinh chung với gia đình. lúc đó mình chỉ muốn cầu xin Chúa cho mình và mọi người trong gia đình mình cùng được đón Giáng sinh với ba vào những mùa Giáng sinh tới và Chúa đã nhậm lời mình. Vào những mùa Noen sau này, ba mình đều ở nhà và đón Giáng sinh chung với gia đình, mình vui lắm và cho tới bây giờ, khi mà mình viết bài viết này, mình vẫn quên chưa cảm tạ Chúa về việc Chúa đã nhậm lời mình. Con xin cảm tạ chúa vì Chúa đã nhậm lời con cầu xin. Nhưng nay, mình nghĩ cái cảm giác hụt hẫn xen lẫn với nỗi buồn đó sẽ càng tăng lên vì năm nay, mình đã vào Sài Gòn để bước vào con đường học tập mới, không còn được đón Giáng sinh chung với gia đình nữa. Tuy buồn nhưng mình vẫn phải cố gắng học hành để không phụ lòng mong đợi của ba mẹ dành cho mình. Xin Chúa luôn ban ơn lành xuống cho ba mẹ con.
Nguyễn Hữu Hiển (ttintin123)
Tuesday, 2. December 2008, 02:45:57
Hôm ngày 29 và ngày 30, mình có một buổi cắm trại rất vui với các bạn, các anh chị cùng với các thầy trong nhóm Hoa Biển rất vui
tối ngày 29, mình có một buổi lửa trại rất vui với mọi người. Khi lửa trại đã dần tàn, mọi người lại tụ tập lại với nhau để chia sẻ tâm tình với nhau, những lời chia sẻ rất chân tình như thấm sâu vào lòng mình. àh, trước đó mình còn đóng kịch nữa chứ, mình đóng thần bóng tối còn Tuấn là đệ tử của mình, Nhựt đóng thần ánh sáng còn khôi là nhân vật bất ngờ được mình, Tuấn và Nhựt nhận vào để làm đệ tử của thần ánh sáng. Trong khi đóng, tui mình diễn nói chung là vẫn theo cái sườn của kịch bản nhưng khi diễn, kịch bản viết một đường, tụi mình lại diễn một nẻo
. Sang ngày 30 là ngày cuối cùng mình và mọi người ở Cần Giờ. vào buổi sáng mọi người phải thức dzậy lúc 5:30 nhưng phải đến 5:45 mọi người mới thức dzậy vì tối hôm đó, mọi người ngồi lại với nhau, nói chuyện rất vui tới 1:30 sáng. àh, có nhiều người phải quỳ gối suy gẫm miết tới 1:30 sáng
(nói đúng hơn là tụi mình đánh bài, ai thua bị phạt quỳ)
. đúng 6:30 tụi mình có thánh lễ Chúa Nhật. Khi hết lễ, tụi mình ra phía sau nhà thờ chụp tấm hình làm kỹ niệm với Cha tại nhà thờ rồi trở về lại nơi tụi mình cắm trại. Sau đó mình và mọi người rủ nhau ra biển chơi, mọi người chơi một số trò chơi nhóm khi ở ngoài biển rất là vui. khi về lại nơi cắm trại thì mọi người tập trung ở nơi phát thưởng chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" (mình tiếc là không tham gia được chương trình này vì khi mình vào nhóm thì chương trình này đã khép lại
) mình rất bất ngờ với việc Tuấn được nhận giải khuyến khích
. Sau đó mọi người tụ tập lại với nhau ăn cơm trưa (đây là lần đầu tiên mình ăn một lúc 2 hộp cơm
no muốn chết luôn
) sau đó tụi mình gặp Cha chính, nói lời biết ơn đến Cha vì đã lo chỗ ăn ở cho nhóm của mình trong 2 ngày cắm trại vừa qua và tụi mình còn tặng cho Cha một quyển sách về Ơn nghĩa sinh thành mà nhóm mình đã làm. Đúng 2:00, tụi mình lại lên đường về lại Thành Phố. Mỗi khi nghĩ lại, mình lại cảm thấy luyến tiếc những thời gian quý báu mà mình và mọi người trong nhóm Hoa Biển gần gủi bên nhau, thời gian đó mới đẹp làm xao. Xin Chúa luôn ban ơn lành đến cho mọi người trong nhóm Hoa Biển. Con cảm tạ Chúa vì đã cho con quen với mọi người trong nhóm Hoa Biển.
1 2 Next »
Showing posts 1 -
10 of 13.