Điều đó rồi cũng qua đi

Subscribe to RSS feed

Sticky post

CÁO LỖI!

Xuất phát từ tình thương con vô bờ bến, tôi muốn làm một cái blog thật đẹp cho con trai nhưng lại không biết tí gì về internet, về css hay về htmt...gì gì đó. Nhưng được cái tôi lại sẵn sàng làm tất cả vì con và cũng thích tìm hiểu nên sau một thời gian ghé thăm nhà của nhiều blogger, tôi đã phát hiện ra danquynh's blog có hướng dẫn tạo blog, cách làm một blog đẹp,...nói chung là rất nhiều điều hữu ích. Tôi cũng đang từ từ nghiên cứu để áp dụng cho blog của mình. Bước đầu, chưa biết gì tôi đã sử dụng ngay hướng dẫn đầu tiên của chị Hiền là copy blog của ai mà mình thấy đẹp...Xin mạn phép chị Hiền cho tôi sử dụng hình ảnh blog của chị trước, rồi từ từ biết cách thay đổi tôi sẽ làm tiếp. Xin cám ơn chị trước! Sau khi tiếp tục chu du qua nhiều blog của các cao thủ, tôi lại tiếp tục xin mạn phép được sử dụng skin của anh PHAMLAM trong thời gian tôi "luyện công" chờ đến ngày tôi có thể tự mình thiết kế được blog theo ý mình. Xin cám ơn anh PHAMLAM rất nhiều!

NHỮNG KIẾN THỨC MỚI ĐÁNG KHÍCH LỆ

Cho tới hôm nay thì việc học tập nghiên cứu các bài trang trí blog của chị Lu đã mở ra cho mình những kiến thức mới về cấu trúc của Opera, về các file.css, về các trang web hay bổ ích và cả về những kiến thức đơn giản như làm sao để lấy hình gốc của trang blog để đưa vào host của mình và thay vào địa chỉ trong file user.css để khi người ta xóa hình đi thì mình khỏi bị mất mà cũng không biết. Hôm nay đọc tiếp những bài hướng dẫn của chị Lu đã biết được cách rồi. Biết thêm cách View background image để xem những background mà trang blog đã sử dụng.
Cả buổi chiều này đã mày mò test offline cho blog của Opera được rồi, hiểu thêm được rất nhiều điều mới, test nhanh, nhìn KQ hiển thị liền mà vui dễ sợ. Cám ơn tất cả mọi người, nhất là chị Hiền đã có những bài hướng dẫn hay, bổ ích cho những người mới gia nhập Opera như tôi. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu để tạo ra những skin đẹp share cho mọi người he he...hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

HỌC UPLOAD ẢNH ZIP CỦA BỐ BỐP

Cứ mỗi lần vào blog là lại thích vào blog của Cu Bốp đầu tiên, vì blog của Bốp có nhiều bài hay, vui nhộn, tình cảm, lại bổ ích nữa,...hôm nay mình lại học được thêm một cách mới để upload hình ảnh vào blog nhanh hơn. Cả 3 cách mà bố Bốp đưa ra mình đều làm qua rồi nhưng cũng gặp phải những vấn đề như BB đề cập. Đã làm thử theo hướng dẫn của BB nhưng hình bị bôi đen 2 bên vì mình chưa biết cách resize hình như BB nói. Để sau vậy... - Đưa những hình muốn upload vào 1 thư mục (nhỏ hơn 10MB) - nén lại thành file .zip (nếu xài Winrar thì nhắp phải chuột chọn Add to archive/.zip) - Vào photo/Upload image/Browse/chỉ đường dẫn đến file.zip/chọn giữ nguyên kích cỡ/Upload

HỌC HTML, CSS

Mấy ngày nay lo nghiên cứu về HTML, CSS vì đi loanh quanh qua các blog của những cao thủ nên tìm được những trang Web hay, bổ ích nên cứ cắm cúi đầu vào những tài liệu này. Về nhà cũng muốn tranh thủ nghiên cứu thêm. Vậy mà thằng con có để cho mẹ nó được yên đâu (oải thiệt!)sad . Tối nào nó cũng quậy cho tanh bành tới 10 giờ mới chịu nghỉ ngơi, mà giờ đó mới lên mạng thì buổi sáng khỏi dậy tập thể dục, mà còn uể oải, mệt mỏi, buồn ngủ nữa chứ. Còn thứ 7, CN tưởng có thời gian hơn, ai dè có mẹ ở nhà nó còn quậy hơn nữa, bình thường còn ngủ nhiều, lúc mẹ ở nhà thì không chịu ngủ, mệt quá đi thôi.
Nhưng mà cũng vì nó mà mình mới có hứng thú học mấy cái dzụ này đó chứ he he...Thôi ráng lên chứ biết làm sao bây giờ.
Bây giờ điểm lại những gì đã nắm được trong mấy ngày qua:
- tài liệu HTML trên w3schools
- tài liệu Simple CSS của Wallpearl
Quan trọng nhất là đã hiểu được quan hệ giữa HTML và CSS như ví dụ của Wallpearl: trong xây dựng có trang trí nội thất, trong lĩnh vực thởi trang, làm đẹp thì có make-up,...như vậy dần dần đã có chút ánh sáng le lói cuối đường hầm rồi đấy.
Hôm nay thì làm được phần Links - New Category - gõ tên chọn Show this category in my blog sidebar - Gõ tên và địa chỉ url mình muốn link vào - Save
Muốn điều chỉnh hoặc thêm bớt gì đó thì nhắp vào Links/Delete Category/Back - Chỉnh sửa trong phần Edit Category
Có nghiên cứu test offline cho skin của Blog Opera nhưng chưa làm được vì thấy các file HTML đủ thứ link trong đó, mọi thứ cứ rối tinh rối mù lên, nên chưa làm được.
Muốn thay đổi background cho bài viết này, mà chưa chọn được hình nào thích hợp, với lại chưa biết chỉnh kích cỡ ra sao, nên chưa làm được, vì thấy cứ để hình giống của PHAMLAM quá nên cũng ngại, mà cũng không tìm thấy hình ảnh trong file gốc để đổi địa chỉ link nữa chứ,...thôi từ từ nghiên cứu tiếp vậy.
Bây giờ về với thằng con quậy thôi!

yes

NHỮNG VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN CHO CĂN NHÀ MỚI

1.Trang trí blog trong 10 phút (danquynh, phamlam) Vào trang blog mình thích: File/Save as Mở file user.css: Copy toàn bộ và Paste vào phần Enter CSS của menu My Account/Design/Change Design/Custom Style Sheet rồi Save với Option Use my custom style sheet together with the current theme (nhắp chọn theme đúng với theme gốc của blog đó (xem trong file main.css). Nếu blog đó không có file main.css thì chọn Use only my custom style sheet. Cách 2: chọn theme sẵn có của Opera rồi thay bằng hình ảnh của mình để tạo sự khác biệt Chuẩn bị một số file hình ảnh, upload vào Opera host: My account/Files/Upload new file Chọn theme sẵn có My account/Design nhắp chọn theme mình thích Save Trở lại trang blog: File/Save as Mở file main.css. Copy toàn bộ và Paste vào 1 trang trắng của notepad Copy link của những file hình ảnh có trong host (chọn file đó click phải chuột chọn Properties) Paste vào những địa chỉ link của file main.css để thay đổi hình ảnh trong theme có sẵn. Copy toàn bộ. Paste vào phần Enter CSS như trên 2.Đếm số người ghé qua blog (Tansang) 3.Học HTML căn bản (danquynh) 4.Làm khung cho hình bằng Photoshop (hoatrongvuon) 5.Làm nền cho từng bài viết Hề hề...hôm nay trúng mánh rồi, mừng quá xá luôn. Vậy là đã làm thành công phần này rồi. Cám ơn chị Liên đã tận tình hướng dẫn trong bài viết và cả share những hình nền dễ thương quá xá nữa chứ. Để ghi lại cách làm không quên mất. - Đưa hình vào blog: Accounts/Files/Upload files - Vào files copy link - Mở file D:/Websites/nen.html paste địa chỉ link vào - Copy nguyên đoạn mã trên, paste vào bài viết, Save lại - F5 thế là xong. Hura..hura 6.Tải font chữ thư pháp về máy., Hôm qua, phấn khích quá nên buổi tối về tiếp tục nghiên cứu tải những fonts chữ thư pháp về để trang trí cho blog Làm được rồi mừng muốn chết! Đúng là cái gì tự mình làm dù nhỏ nhoi nhưng cũng thấy vui biết mấy. Còn xài ké của người khác thì cứ thấy áy náy làm sao ấy!!! Cũng từ trang blog của chị Liên ròm đó. Vào trang http://hunglandesign.com Nhắp vào mục download những mẫu chữ mình thích. Chép vào một thư mục Fonts tạo sẵn. Nhắp phải vào những thư mục đó, chọn Extract all để giải nén. Vào Start/Setting/Control Panel/Fonts Chọn File/Add New Fonts Trong trang Add Fonts chọn đường dẫn đến tập tin đã download phía trên. Chọn Select All. Rồi xong vào Winword viết thử chọn những Font chữ thư pháp vừa cài đặt chạy trên BK HCM2 Ngon lành chưa he he...
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29