Skip navigation.

STICKY POST

Nghe nhac chut nao

STICKY POST

Giới thiệu một chút về AIKIDO - một môn võ Nhật Bản khá thú vị

Tên gọi Aikido của môn phái được tạo nên bởi ba chữ Hán - Nhật
ai: hòa hợp, hài hòa
ki: khí/tinh thần
do: đạo
nên còn gọi là hiệp khí đạo
một môn võ dùng lực của chính đối phương đánh lại đối phương

Read more...

STICKY POST

chẳng biết làm sao



một tối thứ bảy chán ngắt, chẳng muốn làm gì cả, có mấy đám rủ đi mà refuse hết, tâm trạng thật tệ.

hai tuần nay mình cứ như bị ma ám, chẳng thể hiểu nổi, quá khứ, hiện tại, tương lai cứ lẫn quẩn trong đầu thiệt là mệt

nhắm mắt lại là nghĩ tới M, cái status : hate myself, hate u, repent, but miss u more, sad cứ làm mình suy nghĩ, muốn nói điều gì đó mà ko nói ra được, hate, miss, sad vì ai đây, chắc ko fai vì mình, sao lại repent ?, mà sao cứ gặp là thấy status này, đã quyết chí quên roài mà sao cứ wan tâm làm gì, mình đúng là điên thiệt mà

online thì lại nghĩ tới 1 ngưới quen mà xa lạ, tự nhiên lại zui, buồn theo nhỏ, chẳng biết mình có vấn đề gì zới nhỏ ko nữa, tự hứa zới mình và zới nhỏ là chỉ coi như là bạn, là đệ tử

zô trường thì con bé Nicole cứ rỉ rả bên tai thiệt là mệt, ko biết làm sao zới cái đuôi này nữa, con gái gì mà tự nhiên thấy sợ

còn chuyện bé kiến nữa ko biết phải nói sao cho nó hỉu nữa, từ nhỏ tới giờ mình chỉ coi nó như là em gái làm sao mà thay đổi được, mình ko muốn nó từ bỏ giấc mơ từ nhỏ chỉ vì mình, biết nói cách nào để giữ được tình cảm anh em đây.

tự nhiên mình trở nên đa sầu, đa cảm giống con gái từ bao giờ zậy troài.

heyyyyyyyyyyyy, chắc điên wa, chuyện học hành ko làm mình nhức đầu mà sao mấy cái chuyện này cứ làm mình loay hoay woai , đúng là như thằng thanh bún nó nói có ngày mình sẽ bị con gái làm cho phát điên.

ai cha điên thiệt roài , điên wa đi

12:28 PM



STICKY POST

happy mother's day

Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:

- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?

Thượng Đế đáp:

- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.

Đứa bé lại nài nì:

- Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?

Thượng Đế đáp:

- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.

Đứa bé lại hỏi:

- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?

Thượng Đế trả lời:

- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.

- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?

- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.

- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.

- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.

Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:

- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.

- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".

mother nghĩa là mẹ, ngoài cái nghĩa thông thường này có ai biết rằng nó còn 1 nghĩa đó là chăm sóc. thật là zậy,cái nghĩa này rất hay, có nhiều cách gọi khác nhau để gọi người đã sinh ra ta như nào là mẹ, má, mạ, mế, u,........., mỗi mình t đã dùng ko biết bao nhiu từ :D , bình thường gọi mẹ, nói chuyện zới người khác hay muốn xin xỏ cái gì thì gọi mama, những lúc đi chơi hay đi học về nhà "đúng cái bọi" lấy tay xoa xoa gọi mumum zậy là mama hỉu liền :lol: , còn những lúc làm mama giận, để mama nguôi giận thì gọi là chị tú .....
mẹ người luôn chăm sóc, lo cho con từng ly từng tí, mỗi khi con bệnh mẹ thức suốt bên con, mỗi khi con vấp ngã mẹ luôn là người chìa đôi tay ấm áp đỡ con đứng dậy và mỗi khi con lầm lỗi mẹ cũng chửi ko thua kém gì ai :D , nhưng đằng sau đó con nhận ra tình thương của mẹ. dù ta có làm lỗi lầm mẹ đều tha thứ hết, có kể bao nhiu cũng thể kể hết tình thương của mẹ dành cho con,
mấy đứa bạn mỗi lần nhìn thấy hình mẹ trong bóp tiền của con thường hỏi hình bạn gái đâu ko đề mà lại đề mỗi hình chụp chung với mẹ, roài hình nền dt cũng vẫn là hình con với mẹ, trên bàn cũng đầy những hình của mẹ :smile: con luôn trả lời con muốn mẹ luôn bên cạnh, dù con đi tới bất cứ đâu cũng có mẹ bên cạnh để mẹ nhìn thấy con mình đã làm gì, con mình đã từng bước trưởng thành như thế nào, con muốn mẹ truyền cái ấm áp mỗi khi con lạnh, quạt luồng gió mát mỗi khi trời oi bức ,vì mẹ con sẽ luôn cố gắng, và lý do quan trọng nhất đó là vì mẹ của con rất đẹp , ngay cả khi tức giận chị Tú vẫn đẹp như thường :smile: , mặc dù chị tú giận rất là đáng sợ hahahahahahaha.

nhớ mẹ wa

STICKY POST

gia đình là cái gì



nếu nhỏ hỏi t gd là cái gì t sẽ trả lời gd là thói wen giống như thói wen đánh răng rửa mặt mỗi ngày ko thể wen được, cũng ko thể bỏ được bởi vì nếu bỏ là .......... ( tự hiểu),

gd là sự chịu đựng nhìu lúc bị la ấm ức ko nói thành lời thoai đành ngậm luôn, có nhìu lúc cũng oan ức nhưng có nhìu cũng đáng ..hờ

cuối cùng gd là nơi mr god đặt mình zô mà ko cho mình quyền lựa chọn, tất cả mọi thứ ta đều có thể lựa chọn, giống như bạn bè ta có thể lựa chọn chơi hoặc ko chơi nữa, người iu cũng có thể lựa chọn nhưng gd là ko thể lựa chọn, có ai thấy người này được hey làm anh, chị hay em tôi nhe, cũng ko thể chối bỏ baba, mama hay sis, bro bởi vì chúng ta là 1 gd.

gd t có ba, mẹ và t, gd bạn t có ba, chị, nó và em gái vì mẹ nó mất từ khi nó còn nhỏ, lại thêm 1 gd thằng bạn có nó, mẹ và chị nó vì ba mẹ nó ly dị năm lớp 11 nhưng giữa t và tụi nó đều có 1 điểm chung là đều có 1 gd.

ko có gd nào hoàn hảo, gd t có ba, có mẹ có ông bà, t ko phải lo lắng bất cứ điều gì, t được mọi người lo lắng đừng nghĩ rằng gd t hoàn hảo, ko đâu nó ko hoàn hảo, 1 bữa cơm có mặt đầy đủ mọi người là 1 điều hiếm hoi ở gd t, có những buổi tối đi chơi về thật khuya t giật mình khi thấy mẹ ngồi 1 mình trong bóng tối, ba đứng ngoài ngoài bancong hút thuốc, có lẽ zừa có 1 trận cãi nhau zậy là t trở thành cái thớt cho 2 người bầm, bị chửi te tua vì cái tội đi chơi khuya.

từ nhỏ t đã wen 1 mình, ko anh chị em, nhìu lúc wa nhà thằng hùng heo thấy nó zới nhỏ em giành ăn roài gây lộn tự nhiên thấy thèm được như nó, nên có nhìu lúc t chạy wa nhà nội chở bé sún đi chơi, cũng có nhìu lúc chọc phá nó roài 2 anh em gây nhau 1 trận, gây xong t lại dụ khị nó thoai đi uống trà sữa khô cổ roài dù sao đi nữa cũng là anh em mà.

còn bà chị họ của t cứ ỷ là người lớn toàn nói t này nọ nhìu lúc cũng bực cả mình, nhưng nghĩ lại nhìu lúc ba mẹ đi công tác, t đi chơi về khuya chị t luôn thức chờ cửa la ó mấy câu roài hỏi t ăn uống gì chưa để tui đi nấu mì cho mà ăn hả ông tướng. còn con bé ba giúp việc t zới nó là mặt trời zới mặt trăng chẳng ưa gì nhau zậy mà lúc t bị té xe xưng cả đầu gối zề nhà miệng thì rủa thầm mà cái tay nó cứ run run lúc lấy bịch đá chườm cho t roài chạy lăng xăng lấy bông gòn thuốc đo.

gd là zậy đó ta ko thể lựa chọn chỉ có thể đối mặt zới nó dù cho có ra sao đi nữa đó vẫn là gd, nếu ai thấy khó khăn, thấy buồn và chán nản hay mệt mỏi cũng đều nghỉ bỏ đi cho roài hay chết quách đi cho xong chắc có lẽ trái đất này sẽ ko còn bóng dáng con người.

STICKY POST

ăn bún bò

sáng nay grandma nấu bún bò khà khà, lâu lắm roài mới được ăn món bún bò, cũng lon ton xuống bếp tham quan để mai mốt còn phụ wife:D, ái chà nhìn mà rối tung ben đủ thứ cả chằng wen mặt cái nào :rolleyes:, grandma kiu zô đây làm chi hả ông tướng hehehe, zô phá chút thoai mà :lol:, grandma bảo món này phải có bí quyết mới nấu ngon mai mốt có vợ ngoại chỉ cho nó nấu cho mà ăn, tớ ngạc nhiên : ủa món này của huế mà ngoại mà mình người nam cũng có bí quyết nữa hả heheheh, grandma khỏ đầu 1 phát: cha mày, chỉ giỏi lý sự, hahahaha : baba lý sự chứ con đâu có lý sự phải ko ngoại, grandma lại xỉ cho 1 phát: dám chơi chữ với ngoại nữa cái thằng này, dì tớ đứng kế bên cười ngất, thế là phải nịnh ngoại: mà ngoại nấu còn ngon hơn cả người huế chính gốc :D , ngoại của con là nhất, grandma kiu cái miệng dẻo ghê chưa roài cả grandma với dì cười ngất làm rộn cả nhà bếp. grandma đuổi tớ ra ngoài bảo: thôi ra cho tôi nhờ ở đây chắc tới mai mới nấu xong nồi bún bò, huhuhuhu đuổi roài phải ra thoai.
ai cha thấy mà nhớ mama quá xá, mama nấu món này ko thua gì ngoại đâu ah, zây là chạy ra gọi cho mama 1 phát hehehe mà wên giờ này mama đang "thăng đường", nghe tiếng ngáy ngủ của mama mới sực nhớ hahahahahah, mama nhớ mama quá chịu ko nổi, mama nói: bin ơi là bin biết mấy giờ ko, hehehe gọi nói nhớ mama zây thoai.
ái cha sau đó được thưởng thức bún bò grandma nấu thiệt là hết chỗ chê, ngon tuyệt cú mèo:happy:
đúng là beautiful day.

STICKY POST

em đi qua đời tôi

Chợt khi em đi qua đời tôi, cho nắng sớm xanh ngời
Chợt khi em đi qua đời tôi, cho trăng sáng đêm dài
Và em ru tôi trong giấc mộng ấm trong vòng tay
Cùng nhau ta đi tới chốn nào, riêng có đôi mình

Chợt khi em đi qua đời tôi, cho tôi biết mong chờ
Chợt khi em đi qua đời tôi, cho tôi biết yêu người
Và khi con tim đã nói lời, yêu thương đầy vơi
Và khi con tim đã nói lời, yêu mãi riêng người

Hãy cho tôi gần em, chỉ một giây phút thôi hỡi người
Vì tình yêu đã trao em rồi, khi em đi qua đời tôi
Giấc mơ anh yêu sao, giấc mơ có em bên mình
Chờ ngày mai nắng lên xanh ngời, em đi qua đời tôi

Dù cho mai sau em đổi thay, tôi xin vẫn yêu người
Dù cho mai sau em rồi xa, tôi xin vẫn mong chờ

Read more...

STICKY POST

có cần lấy lại lòng tin

tình cờ cái máy nhỏ hư, tình cờ t muốn bỏ game zậy là tình cờ t gặp nhỏ, 2 cái tình cờ gặp nhau cũng thật tình cờ

roài nhìu lần tinh cờ t lại gặp nhỏ,roài tình cờ là bạn, nói đúng hơn nhỏ coi t là bạn dù t hơn nhỏ 2 tuổi nhưng nhỏ chẳng bao giờ gọi 1 tiếng anh, nhỏ nói chừng nào nhỏ phục nhỏ mới gọi là anh ok, t sẽ làm cho nhỏ phục cho biết tay, roài ngày đó cũng đến nhỏ phục t nhưng nhất quyết ko gọi anh mà gọi là sư phụ, zậy là t cũng có đệ tử.

đệ tử nhỏ của t dễ thương lắm, nhưng có lúc cũng làm cho sư phụ như t nhức cả cái đầu.
roài những ngày sau đó càng nhìu chuyện xảy ra cho nhỏ và cũng cả cho t, t muốn nhỏ trưởng thành hơn, nhỏ mạnh mẽ hơn,t làm nhìu điều khiển nhỏ mệt mỏi,nhưng nhỏ ơi cái mệt mỏi ngày hôm nay sẽ làm nhỏ mạnh mẽ những ngày sau,

lòng tin của nhỏ đối t cũng đã ko còn sau những điều tôi đã làm với nhỏ,lòng tin của nhỏ rất quan trọng đ/v t,đúng zậy khi nghe nhỏ nói t là người nhỏ tin tưởng nhất t giật mình có lẽ mình đã đánh mất lòng tin nơi nhỏ zậy là t chùng bước ko lẽ mình làm quá đáng lắm sao có nên lấy lại lòng tin nhưng roài t nghĩ nhỏ quan trọng hơn nhìu so với cái lòng tin điều đó khiến t ko còn do dự kết quả là điều t cần chứ ko phải lòng tin.

lòng tin mất roài có lẽ ko bao giờ lấy lại được nhưng t vẫn zui vì nhỏ của t giờ ko còn nhỏ nữa,dù cho nhỏ có nghĩ t thế nào t cũng luôn coi nhỏ là cô em gái dễ thương.cái giá t phải trả có lẽ hơi bị đắt đó là lòng tin của nhỏ, nhưng nếu phải quay ngược trở lại t vẫn sẽ làm điều đó.

STICKY POST

người giàu có

Chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của anh bèn hỏi:

- Chàng trai, sa0 trông cậu buồn thế, có việc gì không vui à?

- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. - Chàng trai buồn bã nói.

- Nghèo ư, cháu là một người giàu có đấy chứ.

- Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo.

- Giả như ta chặt một ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng ý không?

- Không ạ.

- Giả như ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cháu 30 đồng vàng, cháu đồng ý không?

- Không bao giờ.

- Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng vàng, cháu thấy thế nào?

- Cũng không được.

- Vậy, ta trả cháu 3.000 đồng vàng để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả, lú lẫn được không?

- Đương nhiên là không.

- Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?

- Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có.

Trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không hiểu thực ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn hãy xem:

- Nếu sáng nay tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.

- Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã may mắn hơn 500 triệu người trên trái đất.

- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu, thì bạn đã hạnh phúc hơn biết bao người nghèo đói vô gia cư trên thế giới.

- Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, thì bạn đã được xếp vào nhóm 8% những người giàu có trên thế giới.

- Nếu bố mẹ bạn vẫn còn sống và vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới.

- Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà cũng không được.

- Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được dựa vào bờ vai của họ để nói lên tâm sự của mình, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều những người không bao giờ nhận được tình yêu từ người khác.

- Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn hạnh phúc hơn 2 tỷ người không thể đọc được trên trái đất này.

Sau khi đọc xong những dòng chữ này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mỉm cười: “Hóa ra, mình cũng là một người giàu có.”

Nếu ta đi chậm lại…………………..


Sáng nay dượng ba dường như mệt mỏi sau chuyến picnic ngày hôm wa nên ko ai chạy bộ với tôi như thường lệ vậy là tôi đi 1 mình.

Vì ko ai chạy đua và tôi cũng chẳng cần vội vã như mọi ngày khi khóa học của tôi đã kết thúc, tôi chẳng cần fai về sớm để chuẩn bị tới trường và cũng chẳng ai hối thúc tôi về điều đó. Vậy là thay vì chạy thật nhanh như mọi khi, hôm nay tôi đi bộ, đi thật chậm.
Tôi đi thật chậm, và tôi cảm nhận cái không khí trong lành của buổi sáng sớm, lấy tay phủi nhẹ những giọt sương rớt trên đầu lành lạnh - điều mà tôi chưa bao giờ làm trước đây. Tôi đi thật chậm từng bước, từng bước vừa hít thở cái cảm giác thoải mái, tự do vừa vận động tay chân 1 chút.

Tôi đi thật chậm, một thằng nhóc chạy cùng ba nó và tôi nhìn thấy sự ngấy ngủ trên mặt nó cùng sự mệt mỏi, ba nó vẫn chạy thật nhanh dần bỏ xa nó, dường dư nó đang chậm lại, ba nó vẫn chạy ông ko nhìn thấy nó đang chậm lại dường như có điều gì đó đang xảy ra và roài nó té ngã tôi chạy vội đỡ nó dậy, ba nó cũng chậm lại và ngoái nhìn nhưng dường như đã muộn , nếu ông đi chậm lại có lẽ ông đã nhận ra điều gì đó. Nếu ta đi chậm lại…………………….

Tôi đi thật chậm, một bà cụ ngồi thẫn thờ nhìn gì đó, tôi nhận thấy sự buồn bã trên gương mặt nhăn nheo của bà, oh bà là người Việt, tôi bước lại gần, tội hỏi: sao bà ngồi đây , bà nói: bà ko ngủ được lại chẳng có việc gì làm nên ra công viên ngòi nhìn mọi người wa lại, tôi lại hỏi: sao bà ko ngủ được, bà nói: người già ngủ rất ít, ah thì ra zậy giờ thì tôi đã hỉu tại sao ngoại tôi dậy rất sớm khi tôi thức dậy đã thấy ngoại đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà dù chẳng ai ăn hết bữa sáng, chỉ toàn vội vã. Có lẽ đó là công việc bà thích làm cho đỡ buồn. Nếu ta đi chậm lại……………….

Tôi đi thật chậm, oh 1 thằng điên nào đó đang chạy giật lùi, tôi nhìn lại ah nó ko điên nhưng nó đã mất cơ hội làm wen với cô nàng fia sau roài vì có người đi chậm hơn nó đang đi cạnh làm wen. Nếu ta đi chậm lại…………………….

Tôi đi thật chậm, và tôi chợt nhận ra dây giầy của chú kia bị tuột mất roài, tôi bước vội theo để thông báo về cái nguy cơ vấp dây giầy ngã lăn way có thể xảy ra, để đổi được gì,oh chỉ là 1 tiếng thanks roài lại bước đi vội vã trong sự ngơ ngác của thằng tôi. Hoho mình cần gì hơn chứ, tôi đi chậm lại. Nếu ta đi chậm lại………………
Tôi đi thật chậm và tôi nhận ra nhiều điều mà trước giờ tôi ko để ý vì tôi chạy, chạy, và chạy.

Bữa ăn sáng nay thật ngon, tôi đã ko vội vã và tôi đã cảm thấy nó thật ngon tôi muốn thấy ngoại nấu ăn mỗi buổi sáng và tôi muốn thấy mẹ tôi làm điều đó, tôi muốn thấy cả nhà cùng ngồi ăn sáng, tôi muốn ba tôi chậm lại ngoái nhìn tôi,tôi muốn…………… tôi muốn thêm 1 lần đi chậm.

Và tôi thấy ai đó đã nói đúng:
…...có khi nào…. trên đường đời tấp nập
……ta vô tình….. đi lướt wa nhau
…..bước lơ đãng …..chẳng ngờ đang để mất
…….một tâm hồn…..ta đã đợi từ lâu

Nếu ta đi chậm lại……………………..
Nếu ta đi chậm lại……………………..

Viết lại ngay cái cảm giác này vì tôi sợ nó sẽ trôi đi mất
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31