Skip navigation.

Blog của một người hạnh phúc nhất trên đời :D

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Being happy !!!

Ngày thứ hai, thứ ba (Tucan in Vietnam)


12/7/2009
Quả thật mình cũng là thằng ngủ ít và một phần do chưa quen với môi trường „ầm ĩ“ ở nhà nên sáng cứ 7h là tỉnh dậy. Được bác Chung dẫn đi ăn bún chả và trứng vịt lộn :smile: Cũng hơi ngài ngại vì mãi hôm nay mới đi bộ ra đường p: Vào thì đầu tiên là ăn trứng vịt lộn. Bác Chung hỏi ăn mấy quả, chưa kịp trả lời là một quả thì chủ quán đã đập 2 quả theo thói quen. Mình nghĩ bụng: „Thôi chết rồi, ăn hết sao đc đây, mà còn ăn bún nữa“ :cry: Nào ngờ hai quả trứng đó mới to bằng một quả trứng vịt lộn bên đây :lol: Nhỏ làm giúp quán đó thấy mình „ngơ ngơ“ thì hỏi: „Em ở HD hả? Em chưa ăn trứng vịt lộn bao giờ sao?“ Mình thật thà trả lời: „Em ở xa lắm, mà em chỉ quen ăn trứng gà lộn thôi!“ Hì hì,nó tỏ vẻ ngạc nhiên, có vẻ kô tin :devil: Mình ăn tộp phát hết hai quả thì lúc đó chủ quán mang bát bún chả ra. Nào ngờ bát đó chỉ bằng 1/3 bát bên đây :D Nghĩ VN mình nhiều chuyện vui thật :D Thôi thì ăn để biết hương vị vậy :frown: Ai lại ăn 2 bát thì họ cười chết :D

Read more...

Ngày thứ nhất (Tucan in Vietnam)

11/7/2009

Sau khi bay liền tù tì đến mười mấy tiếng từ Séc qua Hàn thì cuối cùng cũng về đc Nội bài HN. Nói chung là mình về đến Nội bài là ... đã bị phân biệt rồi :D . Nhà nhà dùng khẩu trang, người người dùng khẩu trang ... vậy mà chỉ có vài mạng lẹt đẹt, trong đó có mình và chị Quỳnh (bà chị mới quen đi cùng chuyến bay từ Séc) là oai phong, điếc kô sợ súng ...là kô có khẩu trang :D Mặc dù cái nóng cháy da cháy thịt của VN làm nản lòng kô biết bao người nhưng mình vẫn hiên ngang ... mặc áo Sako và vác 2 cái valy + sách tay mặc dù bao con mắt vẫn đang nhìn mình và chắc trong đầu thầm nghĩ „Ôi, ước gì mình đc như anh ấy!“ :lol: <--- có mà nghĩ là thằng hâm thì có :devil:

Read more...

100 điều về bản thân

,

Cái này thấy bên chú Phong lâu rồi. Mấy hôm rồi cũng lướt các blog của các em xì tai cũng thấy có. Thôi thì cũng chẳng còn trò gì để làm, mình cũng lại đú đơn vậy. Thỉnh thoảng cũng phải nên cưa sừng làm nghé một chút p: Thử trả lời những câu hỏi củ chuối này xem sao :D

Read more...

Đôi dòng cho hè 2009

Nhìn cũng đủ thấy Tiêu đề và hình ảnh cho entry chẳng ăn nhập với nhau gì cả :lol: Căn bản do ... CHÁN wúa! :cry: :cry:

Chính vì cái điều đó nên càng lười, từ hè đến giờ chưa có entry nào ra hồn. Cầm bàn phím lên định gõ gõ, gõ đc vài dòng rồi lại ... xóa :lol: Chuối! Phải công nhận sau chuyến đi Đức về xong thì ... cũng hơi hụt hẫng. Bao việc xảy ra. Từ việc kô đc về VN và một đống việc bên này nó đè lên đầu (dồn một lúc). Sau đó thì gần chục hôm vừa qua thì cứ ở nhà ăn và ngủ (nghe sao mà sướng hơn vua :cry: ) và chỉ có ăn và ngủ. Hôm nào cần thì lại cùng thầy u đi lấy hàng từ sáng và tất nhiên cả ngày hôm đó ... ra đi kô cần gì hối tiếc (tức là đi toong một ngày ấy) :cry:

Bạn bè giờ mỗi đứa một nơi. Đứa đi làm thêm, đứa đi du lịch ... còn ta với ta ngồi từng ngày bóc lịch tại xó này :cry:

Read more...

Lợi ích của "CÁI ÔM"


Cái ôm rất có ích cho sức khỏe chúng ta. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ ngon. Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là một phương thuốc diệu kỳ.

Read more...

Một mùa xuân nữa lại trôi qua ...

Cái tuổi nó đuổi xuân đi! p:
Mỗi năm thêm tuổi mới là thấy xương cốt mình yếu hẳn. Răng cũng kô còn nhai mực và thịt gà tốt như trước. Mắt cũng cận thêm vài điốp, ngắm các em xinh tươi kém hẳn đi p: . Nói chung là già rồi, kô còn sung sức như cái thời tuổi 18 bẻ gãy sừng bò sừng trâu nữa rồi. Thực ra trí nhớ lũ lẫn cộng thêm việc mấy hôm nay nằm liệt giường do ốm nữa nên quên toi mất ngày sinh nhật của chính mình. May nhờ bạn bè động viên thăm hỏi nên mới nhớ ra là hôm nay ... hôm nay sao nhỉ? À, mới nhớ ra là hôm nay sinh nhật mình :D Đấy, tuổi tác tỉ lệ nghịch với độ minh mẫn thế đấy p:

Thôi thì năm nay các bác thông cảm, do ốm đau nên kô thể làm gà làm vịt mời mọi người. Có mỗi cái bánh gatô ai đến trước thì ăn miếng to, ai đến sau thì ăn miếng nhỏ, ai đến muộn thì ... hết cái để ăn :smile:. Trong lúc tổ chức tiệc tùng có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ! :cry: Tuổi già sức yếu nó khổ thế đấy bà con ạ p:

Read more...

Thất hứa

Mưu sự tại nhân
Thành sự tại ... nào là papa mama này, rồi grand mama, rùi uncle aunt ... cuối cùng là tại thằng cha thầy bói :cry:
Trước lúc thi xong mình cũng đã chắc nịch là đỗ xong sẽ về. Bảo bạn bè chuẩn bị hết đồ nhậu và đập phá rùi đến anh chị em nữa ... vậy mà giờ kô về đc :frown: Ngại quá! Tự nhiên thành thằng nói xạo (à à, trước giờ chỉ nói đùa thôi đó nha, nói xạo là khác nói đùa nghen :D )
Thực ra thì cũng chuẩn bị tâm ní để về rồi, nào ngờ vừa bước chân về Teplice xong thì thầy u làm toẹt cho câu: Năm nay ở lại, năm sau về.
Hỏi lí do mới biết là ở nhà có xem qua vài quẻ thì bảo mình hết sao thái hành cho đến sao thái thịt gì đó :frown: Rồi cẩn thận kô nên đi lại. Tiếp đó là một loạt các bài phát biểu cũng như báo cáo: nào là bên này còn nhìu việc thui rùi, rồi ở nhà đang cúm A H1N1 rì rì đó :frown: Rồi thì do ... mình đẹp trai nữa, lỡ ra đi thì các em iếc khóc sướt mướt rồi lỡ lụt thành phố thì sao :D (chao ôi :lol: cái lí do cuối cùng mình tự thêm thắt p: )
Nịnh tới nịnh lui thầy u cũng nhất quyết kô cho về ... vì thế nên mình quyết định: từ giờ sẽ KÔ VỀ VN NỮA :cry: (đang dọa đang dọa :D)

Xin lỗi tất cả mọi người nghen!

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31