Subscribe to RSS feed

My karate boy







Vật vã ghen tị :-)

Vừa đi dạo một vòng qua các nhà hàng xóm ,nhà người quen người lạ sau bao nhiêu lâu xa cách , hehe
Trở về, nằm vật ra hậm hực vì ghen tị, hic , các bạn có biết đừng ném đá mình
Nhưng cơ mà mình thèm được một năm vài bận rì sọt với bãi biển cả nhà tung tẩy như TMB, hay là hứng lên phát là xách nhau lên bốn bánh đi chơi khắp nơi như nhà CS.
Bao giờ cho đến bao giờ thế ????

Chúng mình là anh em nhỉ

Những lúc thế này,phải gọi là "chộp" được bigsmile ,chứ bình thường chúng nó toàn choảng nhau thôi no








February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29