Skip navigation.

Mẹ làm con buồn rồi đấy, biết chưa ?

Dạo này anh Nhím đến là lắm chuyện, càng lớn anh ý càng hay dỗi với lại khóc nhè mới lạ chứ
Không vừa ý cái gì là lăn ra luôn, tay chân đập uỳnh uỳnh, nữa là khóc và giả vờ ho. Nữa là li vơ phun hết đồ ăn trước đó :frown:

Giờ còn chiêu mới nữa, anh ý lủi thủi đi xuống cầu thang sau khi bị mẹ mắng vì nghịch quá, nửa chừng ngồi phịch xuống nói vọng lên gác "Mẹ làm con buồn rồi đấy, biết chưa ?" :confused:

Thế này mẹ biết tính sao, Nhím :no:


Vừa sang ngắm em Cò em Sẻ tròn xoe chắc nình nịch mà thèm quá cơ, Nhím béo ơi, biết chừng nào thế được nhỉ, bao lâu rồi mà con chả lên được tí cân nào, còn còi đi nữa. Đến là sốt ruột :cry:
Ăn thì lười chỉ nghịch với hò hét là chăm thôi

"Con làm mẹ buồn rồi đấy, biết chưa" :right:







Nhưng nhìn cái mặt đáng ghét toe toét này, lại hết buồn rồi :lol:

Suri in pinkFree QPs from kit Octopus Garden

Comments

Phuong Thao 7. July 2009, 01:38

" Con làm mẹ buồn rồi đấy, biết chưa?" " Mẹ làm con buồn rồi đấy, biết chưa?" .... Đúng là giọng điệu của mẹ ! :lol: :lol:

TRƯƠNG CÔNG KHÁNH 22. July 2009, 07:31

«i, anh NhÝm ®Ñp trai qu¸.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31